Buổi gặp mặt ngày hôm qua, không đến dự được thấy rất buồn 
Nhưng mà hôm qua mà không cho con gái đi chơi thì nó 

( 

( 

(
Nói thật với các bác lãnh đạo CLB thế này. Em chỉ đi được các ngày thường còn Chủ Nhật rất khó tham gia được vì một số lý do: Ngày nghỉ về nhà xa trung tâm thành phố lắm, đi lại phải cất công cất buổi. Mặt khác đi cả tuần có mỗi ngày nghỉ dành cho gia đình, con cái, ở nhà tĩnh dưỡng nạp lại năng lượng phục vụ cho cuộc chiến đấu vào tuần sau nên... :-??
Vì thế có những buổi sẽ không tham gia được đầy đủ. Mong bạn chủ nhiệm và các thành viên hết sức thông cảm còn vào các ngày thường thì thoải mái, ngày nào em cũng đi thế mà ;
