• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

CÁC TIN TỨC THỜI SỰ HÀNG NGÀY NGOÀI XÃ HỘI!!!

Status
Không mở trả lời sau này.

PhuongAnh

New Member
4 người tử vong do ăn nấm lạ

Ngày 27/5, bệnh nhân A Hiệp, 21 tuổi vẫn đang trong tình trạng hết sức nguy kịch do ăn phải nấm độc.

Trước đó, ngày 23/5, cả nhà chị Y Huy, 26 tuổi, trú tại xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei (Kon Tum) gồm 6 người đã ăn một loại nấm rừng có màu tím sẫm, vị hơi đắng và bị ngộ độc. Hai người em của chị Y Huy là Y Hẻo và A Hào chết tại bệnh viện, 4 người còn lại bị ngộ độc nặng, trong đó có A Hiệp.

Cách đó một tuần, tại xã Mường Hoong, vợ chồng ông A Mới và bà Y Bin đã chết do ăn phải nấm lạ. Các cơ quan hữu quan đang xác định danh tính 2 loại nấm trên để có biện pháp tuyên truyền giúp người dân phòng tránh.

(Theo Người Lao Động)​
 

Anhtoitb

New Member
Người khiếu nại bị đốt nhà, ném lựu đạn

TP - Gần 2 tháng qua, gia đình bà Lê Thị Học, ở thôn 9, xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) sống trong tâm trạng hoang mang sau sự việc ngôi nhà của họ bất ngờ bị bốc hỏa và có một quả lựu đạn mỏ vịt ném vào nhà lúc rạng sáng 3/4/2008.

Sự việc được bà Học tường trình lại như sau:

“Vào khoảng gần 2 giờ sáng 3/4/2008, cả gia đình tôi đang ngủ thì phát hiện có lửa cháy rất nhanh kèm theo mùi xăng ở khu cửa chính. Cả nhà vùng dậy hoảng loạn và chữa cháy.

Đến khoảng 2h5 phút thì chồng tôi là ông Lê Công Hùng và các con trai tôi đã dập tắt được lửa. Tại hè ngôi nhà, chúng tôi phát hiện có một chiếc can màu vàng loại 2 lít (trong can còn gần 2 chén nhỏ xăng).

Ngay sau đó, gia đình tôi đến báo với công an xã phụ trách địa bàn thôn, nhưng đồng chí này không có nhà. Đến 7h30 cùng ngày, gia đình tôi báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, công an xã và công an huyện còn phát hiện thêm một nắp can đựng xăng, 1 bộ khóa cửa mà kẻ phá hoại dùng để khóa cửa đằng ngoài, nhằm chặn lối ra. Hiện trường vụ cháy tại gia đình tôi được giữ nguyên hết ngày hôm đó.

Đến ngày 4/4, trong khi gia đình tôi đang dọn dẹp lại nhà thì lại phát hiện thêm một quả lựu đạn mỏ vịt chưa nổ nằm trên đình màn của chiếc giường ở ngoài nhà, gần nơi phát cháy (chiếc giường này không có ai ngủ). Gia đình tôi càng hoang mang, hoảng sợ.

Sau khi được thông báo, công an huyện và lực lượng công binh của Huyện đội Hoằng Hóa đã đến tháo gỡ quả lựu đạn một cách an toàn. Tại thời điểm này, nhiều người dân tập trung ở khu vực nhà tôi chứng kiến việc tháo gỡ lựu đạn.

Chiều ngày 4/4, vợ chồng tôi được mời lên trụ sở UBND xã Hoằng Thanh để tường trình lại sự việc và ký vào các văn bản hiện trường của cơ quan chức năng đã lập. Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 3/4 đã làm hỏng một bên cốp xe máy (hiệu Jupiter), làm cháy xém 1/3 lốp sau xe máy; làm cháy xém trần nhà bằng nhựa và cháy xém cánh cửa chính vào nhà.

Vụ việc xảy ra đến nay đã gần hai tháng, nhưng gia đình tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời từ cơ quan chức năng. Hiện nay, chúng tôi rất lo lắng”.

Được biết, từ năm 1991 đến năm 2006, bà Học từng làm cán bộ phụ trách mảng thú y kiêm thủ quỹ xã Hoằng Thanh. Trước thời điểm xảy ra sự việc bị đốt nhà, ném lựu đạn vào nhà, bà Học có gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu thanh tra, làm rõ một số vấn đề trong việc thu, chi tài chính ở xã Hoằng Thanh.

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc trên, ông Nguyễn Đình Hiếu- Bí thư Huyện ủy Hoằng Hóa cho biết: “Bước đầu cơ quan chức năng xác nhận quả lựu đạn thu được tại gia đình bà Học vào ngày 4/4 là loại lựu đạn dùng cho huấn luyện quân sự, không gây sát thương.

Ban Thường vụ Huyện ủy đang chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện tích cực điều tra, làm rõ vụ việc nêu trên và bảo vệ gia đình bà Học. Nếu có dấu hiệu khủng bố, trù dập người khiếu nại, tố cáo, khi cơ quan chức năng tìm ra thủ phạm sẽ xử lý nghiêm khắc, đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật”.

Theo Tienphong​
 

Anhtoitb

New Member
Côn đồ “nhí” lại thanh toán nhau, một người chết

TP - Ngày 27/5, Công an quận Gò Vấp vừa bắt được 7 đối tượng gây ra vụ thanh toán nhau gây náo loạn khu vực phường 17 quận Gò Vấp, làm một người chết trên đường đi cấp cứu.

Theo đó bảy đối tượng bị tạm giữ gồm Nguyễn Trần Hoàng Vũ (SN 1992, ngụ quận Tân Bình), Hồ Văn Hùng (sinh 1990, ngụ Vĩnh Phúc), Nguyễn Vũ Minh Hòa (SN 1992), Nguyễn Duy Lộc (SN 1993), Nguyễn Hồng Trung (SN 1992), Phạm Văn Hòan (SN 1992), Võ Thành Danh (SN 1993) cùng tạm trú quận Gò Vấp.

Theo lời khai của các đối tượng này, trước đó có mâu thuẫn với 3 thanh niên (đều là học viên Trường Thiếu niên 3, phường 4, quận Gò Vấp) tại quán cà phê Dốc Phố (phường 17, quận Gò Vấp) là: Hồ Phương Nam (SN 1989, ngụ tại Củ Chi), Bùi Thái Duy (SN 1990) và Vi Quốc Khả (SN 1991).

Sau đó Nam, Khả và Duy về chỗ ở lấy mã tấu và ống tuýp sắt quay lại tìm 7 đối tượng trên “nói chuyện”. Tại đây, hai nhóm đã xảy ra trận giáp lá cà bằng dao và mã tấu. Sau khi Khả bị nhóm 7 đối tượng chém trọng thương gục tại chỗ thì Nam và Duy mới bỏ chạy.

Vũ cầm dao Thái Lan quyết truy sát bằng được. Đuổi đến nhà số 54 Lê Thị Hồng (phường 17, quận Gò Vấp) thì Vũ bắt kịp Nam,Vũ đâm một nhát chí mạng vào ngực làm Nam gục tại chỗ và chết trên đường đi cấp cứu.

Công an Gò Vấp đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng này.
 

Anhtoitb

New Member
Triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn

TP - Theo tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng (BP) tỉnh Cao Bằng ngày 27/5, lực lượng BP và công an (CA) địa phương đã triệt phá thành công đường dây buôn bán ma tuý lớn từ tỉnh Điện Biên về Cao Bằng rồi mang sang Trung Quốc tiêu thụ (chuyên án có mã số 907T được thực hiện từ cuối tháng 1/2008 đến nay).

Lực lượng trinh sát đã bắt giữ ba đối tượng: Hà Văn Bình (SN 1971, trú tại Trùng Khánh, Cao Bằng), Quàng Văn Thành (1972) và Lò Văn Hịa (SN 1962) đều trú tại Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên). Tang vật thu giữ gồm 1 gói chất bột màu trắng (được xác định là heroin) 2,9 triệu đồng, một xe mô tô biển số 11F7-4691.

Từ đây, lực lượng CA và BP tỉnh Cao Bằng triển khai bắt tên cầm đầu là Nông Văn Thìn (SN 1959, trú tại tổ 5 thị trấn Trùng Khánh, Cao Bằng). Thìn khai nhận, chỉ trong thời gian ngắn đã cùng các tên Hoàng Văn Dần, Đoàn Thị Sâm (trú tại phường Sông Hiến, Cao Bằng) có trách nhiệm chuyển ma tuý từ thị xã Cao Bằng về huyện Trùng Khánh để năm đối tượng khác trú tại các xã giáp biên giới Việt- Trung vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ.

Còn các tên Bình, Thành, Hịa có trách nhiệm cung cấp ma tuý từ tỉnh Điện Biên đến thị xã Cao Bằng. Đường dây ma tuý xuyên quốc gia này đã mua bán hàng chục bánh heroin và thuốc phiện.
 

Anhtoitb

New Member
Giả danh giảng viên đại học lừa đảo gần 600 triệu đồng

Ngày 27/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã bắt tạm giam nghi can Nguyễn Thế Quang, 27 tuổi, quê ở Nghệ An về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Quang đã giả danh giảng viên đại học để lừa đảo gần 600 triệu đồng của các cá nhân bằng cách chạy xuất khẩu lao động.

Quang luôn khoe với mọi người là giảng viên của Trường ĐH Lao động xã hội và có khả năng xin được các suất đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc với giá 180 triệu đồng/suất.

Hai nạn nhân đã đưa cho Quang 360 triệu đồng để lo cho hai con đi lao động nhưng sau đó Quang lại đề nghị hai nạn nhân cho con đi Úc thì thủ tục sẽ nhanh hơn và lương cao hơn. Tin lời Quang, hai nạn nhân tiếp tục đưa thêm cho Quang mỗi suất 100 triệu đồng, ngay sau khi nhận tiền Quang biệt vô âm tín.
 

Anhtoitb

New Member
Bỏ thuốc mê, cướp xe máy của người yêu

TP - Tên Hưng mua 5 viên thuốc ngủ rồi hẹn người yêu là chị S đến khách sạn. Tại đây, hắn mua hai tô phở rồi bỏ thuốc ngủ vào và đưa cho chị S ăn. Sau khi chị S mê man, y đã cướp xe mô tô, đem bán lấy tiền tiêu xài.

Đêm 26/5, C.A TP Quy Nhơn (Bình Định) phối hợp C.A Sông Cầu (Phú Yên) bắt tên Huỳnh Đình Hưng (Sinh năm 1984, thị trấn Sông Cầu, huyện Sông Cầu, Phú Yên) về hành vi cướp tài sản.

Đêm 28/1, do không có tiền tiêu xài, tên Hưng mua 5 viên thuốc ngủ rồi hẹn người yêu là chị HTS (1984) tạm trú KV8 phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn đến khách sạn Anh Vũ ( ngã ba Phú Tài- TP Quy Nhơn) có việc.

Tại đây, tên Hưng mua hai tô phở rồi bỏ thuốc ngủ vào mời chị S ăn. Sau khi chị S mê man, y đã cướp xe mô tô biển số 38N1-3028 bỏ trốn. Sau khi lấy xe, tên Hưng đem xe bán được 6 triệu đồng lấy tiền tiêu xài.

Ngoài vụ cướp trên, tên Hưng thực hiện một số vụ lừa đảo khác tại huyện Sông Cầu, Công an Sông Cầu đang điều tra. Huỳnh Đình Hưng từng có 1 tiền án về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vừa ra tù lại tiếp tục gây án.
 

PhuongAnh

New Member
Gần nửa thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ VN bỏ thi tài năng
Chỉ 11 trong số 20 người đẹp tham dự phần thi tài năng chiều 27/5. Những người bỏ cuộc cho biết họ không chuẩn bị kịp và máy móc thiết bị không đủ để hỗ trợ nội dung thi.

Thi tài năng là phần không bắt buộc nên các thí sinh có quyền không đăng ký tham gia. Siêu mẫu Hoàng Khánh Ngọc cho biết, phần thi hùng biện mà cô chuẩn bị cần một máy chiếu để giới thiệu các hình ảnh minh họa cho lời bình, nhưng không có nên cô đành bỏ. Còn thí sinh Trần Phương Linh không có đủ thời gian chuẩn bị cho nội dung thi được tốt nhất nên thôi. Nhiều người khác cũng có cùng lý do như Linh.

Hát có lẽ là cách dễ dàng nhất để thể hiện khả năng của mình bởi dù không có nhạc thì các người đẹp vẫn có thể hát "chay" để giới thiệu chất giọng. Thế nhưng, ngay cả phần thi hát cũng không suôn sẻ bởi dàn âm thanh quá tệ. Võ Hoàng Yến bắt thăm đúng số thứ tự đầu tiên, bị Ban giám khảo yêu cầu ngắt giữa chừng bởi âm thanh một đường mà giọng hát của người đẹp một nẻo. Cuối cùng, Hoàng Yến là người hát nhiều nhất, đến 3 lần mới hoàn thiện ca khúc Khi giấc mơ về.

Những thí sinh có chút kinh nghiệm hát như Hà Anh, Thùy Lâm thì thường xuyên yêu cầu mở nhạc to lên để có thể nghe đúng âm mà hát. Nhưng khi tăng volume thì âm thanh lại bị ồ, rè khiến mọi người có mặt tại buổi thi cảm thấy khó chịu. Cánh nhà báo, phóng viên cảm thấy tiếc cho phần dự thi của Thùy Lâm trong ca khúc sôi động Vũ điệu hoang dã và tiếc cả cho Hà Anh với bài hát truyền cảm Hero. Họ đã không đủ điều kiện để phô diễn chất giọng tốt của mình đúng như mong muốn với dàn âm thanh như thế.

Đại diện Ban tổ chức giải thích, đó là do quy định của khu du lịch Vinpearl Land, không chấp nhận chuyển vào khán phòng Ruby, tòa nhà H1, nơi diễn ra phần thi tài năng quá nhiều đạo cụ, máy móc.

Tuy nhiên, sự cố gắng của các thí sinh cũng đáng được ghi nhận. Lĩnh vực họ chọn dù không phải là chuyên môn của mình, nhưng hầu hết các người đẹp đều cố sử dụng hết khả năng để thể hiện trọn vẹn tiết mục đăng ký. Ngay sau bài hát Bài tango xa rồi, thí sinh Doãn Thị Như Trang bày tỏ với mọi người: "Em hát còn run bởi chưa luyện tập được nhiều, cộng với ăn uống không đều đặn nên mong mọi người cổ vũ em". Trước lời chia sẻ thật thà như thế, mọi người đã tặng Trang một tràng pháo tay.

Nhiều người cảm thấy ngạc nhiên trước một đoạn nhạc kịch Nature Boy do thí sinh Thiên Lý thể hiện. Dáng điệu, cử chỉ phụ họa theo từng lời hát mộc khiến cô gái nhỏ với vẻ đẹp phúc hậu càng thêm duyên dáng. Hay phần dự thi của thí sinh Bùi Thị Phương Thanh với vở kịch ngắn Don’t Leave, diễn tả hành động của cô con gái cầu xin người cha đừng bỏ rơi gia đình cũng tạo được nhiều thiện cảm. Những giọt nước mắt của Phương Thanh còn ngấn trên mi, dài sang cả phần thi của thí sinh kế tiếp.

Ban giám khảo gồm Trưởng Ban tổ chức Nguyễn Chí Tân, NSND Trà Giang và NSND Việt Cường yêu cầu các thí sinh dự thi hát bằng tiếng Anh trình bày thêm một đoạn bài hát tiếng Việt, để chấm giải. Ngoài hát và diễn kịch, một vài thí sinh cũng trình diễn khả năng múa, đọc thơ của mình.

Ngày 28/5, 20 thí sinh sẽ tham gia phần thi phụ cuối cùng là Hoa hậu du lịch biển, để sau đó tích cực tập luyện cho đêm thi chung kết, diễn ra vào tối 31/5. Các giải thưởng phụ sẽ được công bố trong đêm chung kết.
Tiết mục dự thi tài năng của 11 thí sinh:

Võ Hoàng Yến hát ca khúc Khi giấc mơ về; Đinh Thị Minh Phương diễn kịch Ước mơ; Vũ Nguyễn Hà Anh hát ca khúc Hero và bài dân ca Bèo dạt mây trôi; Dương Thùy Linh hát Top of the world và Quốc ca; Doãn Thị Như Trang hát ca khúc Bài tango xa rồi, Vũ Thị Xuân Hà múa bài Quán gấm đầu làng; Nguyễn Thị Ngọc Bích đọc trích đoạn thơ Kiều; Bùi Thị Phương Thanh diễn kịch Don’t Leave; Dương Trương Thiên Lý hát trích đoạn nhạc kịch Nature Boy, và bài hát tiếng Việt Đi học; Nguyễn Thùy Lâm hát ca khúc Vũ điệu hoang dã và hát thêm bài tiếng Việt Tóc gió thôi bay theo yêu cầu của NSND Trà Giang; Nguyễn Thị Hồng Châu múa công.
 

Anhtoitb

New Member
Cậu bé 11 tuổi rủ 5 bé gái chơi trò "bia ôm"

Cha mẹ buông lỏng quản lý con cái và im lặng không tố cáo những "con yêu râu xanh", chấp nhận một khoản bồi thường - đó là một trong những nguyên nhân khiến tội phạm lạm dụng tình dục gia tăng.

11 tuổi, chơi trò "bia ôm"


Khi bị phát hiện đang lạm dụng tình dục 5 bé gái cùng lúc, cậu bé T.N.S mới 11 tuổi ở thị trấn T.B (huyện T.B, tỉnh Đồng Nai) vô tư nói: "Con có làm gì tụi nó đâu, chỉ chơi trò bia ôm như các cô chú trong quán thôi mà!". Em H.T.B- một "nạn nhân" kể: "Buổi trưa tụi con thường đến gần mấy quán cà phê chơi. Vạch vách nứa ở khu phía sau quán, tụi con thấy mấy cô chú làm như vậy nên tụi con cùng làm với S".

11 tuổi với thân hình gầy gò, khuôn mặt còn măng sữa, S phải đi trường giáo dưỡng 2 năm mà vẫn chưa ý niệm được tác hại do hành vi của mình gây ra cho các bạn. 5 bé gái bị coi là "nạn nhân" cũng thế, các em rất vô tư khi đứng trước tòa. Chỉ có người lớn là xót xa, đau đớn.
Theo số liệu của Phòng Trẻ em thuộc Sở LĐTB-XH tỉnh Đồng Nai, tình trạng trẻ bị xâm hại tình dục trên địa bàn thời gian gần đây tuy có giảm về số lượng nhưng lại phức tạp hơn về tính chất. Nạn nhân thường là những em gái rất nhỏ (5-9 tuổi) và hầu hết kẻ gây ra tội ác là người thân quen, thậm chí ruột thịt như cha, ông…

Lần theo địa chỉ vụ "hiếp dâm trẻ em" mà Tòa án tỉnh vừa xét xử, chúng tôi gặp em N.T.T.P, 9 tuổi (ở huyện X.L) đã bị xâm hại tình dục nhiều lần bởi chính người tình của mẹ là T.V.S, 48 tuổi. Giờ đây gã "yêu râu xanh" đã yên vị trong tù với mức án 20 năm, nhưng bé P vẫn còn đó những ngày hoảng loạn. Còn mẹ bé là chị V.T.Ng thì sống trong dằn vặt ân hận vì mải lo chuyện áo cơm, đã giao hẳn việc chăm sóc con cho người tình "dã thú".

30% trẻ bị lạm dụng là do cha mẹ

Qua thống kê, năm 2007 trên địa bàn tỉnh có khoảng 11 vụ hiếp dâm trẻ em. Đây chỉ là con số báo cáo vì hầu hết những gia đình có con bị xâm hại thường âm thầm chịu đựng vì không muốn "vạch áo cho người xem lưng", có khi hai gia đình tự thỏa thuận bồi thường là xong.

Nguyên dân dẫn đến tệ nạn xâm hại tình dục trẻ em gia tăng cũng được ngành chức năng nhìn nhận: có đến 40% tội phạm đã xem phim sex, uống rượu trước khi thực hiện hành vi. Đặc biệt, 30% là do việc quản lý con em trong gia đình còn lỏng lẻo, sinh hoạt vợ chồng thiếu thận trọng, kín đáo và 30% là nguyên nhân khác. Cũng qua theo dõi, chúng tôi thấy có đến 60% số vụ trẻ bị xâm hại bởi người mà các em có quen biết như hàng xóm, người thân ruột thịt.

Hầu hết trường hợp đau lòng xảy ra nhiều ở các huyện miền núi, vùng nông thôn, xa xôi hẻo lánh, nơi mà cha mẹ các em thường để con ở nhà một mình để đi vào rẫy. Hoặc để các em tự đi học qua nhiều đoạn đường vắng vẻ. Có bà mẹ đem con đi gửi cho người quen, người thân trong gia đình và tưởng như vậy là an toàn tuyệt đối. Nhiều gia đình không lưu ý đến lịch sinh hoạt cụ thể hàng ngày của con, không biết con đi đâu, làm gì...

Theo bà Huỳnh Thị Nghĩa - Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh: "Gia đình đóng vai trò rất lớn trong việc bảo vệ con mình. Các bà mẹ nên gần gũi, quan tâm và trò chuyện với con để nắm bắt các diễn biến trong sinh hoạt hàng ngày của các em. Khi bị lạm dụng tình dục, trẻ thường bị đe dọa là không được nói với ai, nên việc gần gũi với con, tắm rửa cho con cũng là một cách kiểm tra cơ thể và tâm lý của con".

Tại hội nghị chuyên đề "Đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em" do UBND tỉnh Đông Nai tổ chức mới đây, bên cạnh các ý kiến cho rằng phải tăng cường các biện pháp ngăn chặn tệ nạn bằng pháp luật, kiểm soát các nguồn văn hóa độc hại, nhiều ý kiến nhấn mạnh công tác tuyên truyền cho các gia đình về việc giải thích và cảnh báo với con em mình về nguy cơ, cách thức tự bảo vệ mình khỏi nguy cơ bị xâm hại.

Cần sự cộng tác của gia đình, cộng đồng

Cũng tại hội nghị trên, đại diện ngành tòa án ở Đồng Nai cho biết: "Xâm hại tình dục trẻ em được coi là trọng án, tòa thường không xem xét các tình tiết giảm nhẹ. Nhưng có nhiều vụ trở nên phức tạp vì thiếu sự cộng tác của gia đình bị hại". Viện kiểm sát cũng tỏ ra băn khoăn khi một số vụ việc tiến hành điều tra rất khó khăn và kéo dài vì gia đình nạn nhân bất hợp tác. Họ chọn cách giải quyết "êm thấm" với kẻ phạm tội bằng một số tiền bồi thường.

Xâm hại tình dục trẻ em là một hành động không chỉ vi phạm pháp luật và trái với đạo đức truyền thống, nó còn để lại nhiều tổn thương thể chất và tinh thần cho trẻ. Thế nhưng, dù các ngành chức năng đã cố gắng với nhiều biện pháp tích cực, song điều này còn đòi hỏi sự thay đổi trong nhìn nhận của cộng đồng. Lẽ ra, kẻ phạm tội phải bị lên án và nạn nhân phải nhận được sự đồng cảm, chia sẻ.
Nhưng thường thì ngược lại: nạn nhân hay bị người xung quanh nhìn bằng ánh mắt soi mói. Thậm chí có em sau khi bị xâm hại đã bỏ nhà đi, tự vẫn hoặc gia đình em đó phải chuyển đi nơi ở khác để tránh cho con em mình khỏi sự nhòm ngó. Cho nên, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em rất cần sự chung sức của cả cộng đồng.

(Theo Nông Thôn Ngày Nay)​
 

PhuongAnh

New Member
Cậu bé 11 tuổi rủ 5 bé gái chơi trò "bia ôm"

Cha mẹ buông lỏng quản lý con cái và im lặng không tố cáo những "con yêu râu xanh", chấp nhận một khoản bồi thường - đó là một trong những nguyên nhân khiến tội phạm lạm dụng tình dục gia tăng.

11 tuổi, chơi trò "bia ôm"


Khi bị phát hiện đang lạm dụng tình dục 5 bé gái cùng lúc, cậu bé T.N.S mới 11 tuổi ở thị trấn T.B (huyện T.B, tỉnh Đồng Nai) vô tư nói: "Con có làm gì tụi nó đâu, chỉ chơi trò bia ôm như các cô chú trong quán thôi mà!". Em H.T.B- một "nạn nhân" kể: "Buổi trưa tụi con thường đến gần mấy quán cà phê chơi. Vạch vách nứa ở khu phía sau quán, tụi con thấy mấy cô chú làm như vậy nên tụi con cùng làm với S".

11 tuổi với thân hình gầy gò, khuôn mặt còn măng sữa, S phải đi trường giáo dưỡng 2 năm mà vẫn chưa ý niệm được tác hại do hành vi của mình gây ra cho các bạn. 5 bé gái bị coi là "nạn nhân" cũng thế, các em rất vô tư khi đứng trước tòa. Chỉ có người lớn là xót xa, đau đớn.
Theo số liệu của Phòng Trẻ em thuộc Sở LĐTB-XH tỉnh Đồng Nai, tình trạng trẻ bị xâm hại tình dục trên địa bàn thời gian gần đây tuy có giảm về số lượng nhưng lại phức tạp hơn về tính chất. Nạn nhân thường là những em gái rất nhỏ (5-9 tuổi) và hầu hết kẻ gây ra tội ác là người thân quen, thậm chí ruột thịt như cha, ông…

Lần theo địa chỉ vụ "hiếp dâm trẻ em" mà Tòa án tỉnh vừa xét xử, chúng tôi gặp em N.T.T.P, 9 tuổi (ở huyện X.L) đã bị xâm hại tình dục nhiều lần bởi chính người tình của mẹ là T.V.S, 48 tuổi. Giờ đây gã "yêu râu xanh" đã yên vị trong tù với mức án 20 năm, nhưng bé P vẫn còn đó những ngày hoảng loạn. Còn mẹ bé là chị V.T.Ng thì sống trong dằn vặt ân hận vì mải lo chuyện áo cơm, đã giao hẳn việc chăm sóc con cho người tình "dã thú".

30% trẻ bị lạm dụng là do cha mẹ

Qua thống kê, năm 2007 trên địa bàn tỉnh có khoảng 11 vụ hiếp dâm trẻ em. Đây chỉ là con số báo cáo vì hầu hết những gia đình có con bị xâm hại thường âm thầm chịu đựng vì không muốn "vạch áo cho người xem lưng", có khi hai gia đình tự thỏa thuận bồi thường là xong.

Nguyên dân dẫn đến tệ nạn xâm hại tình dục trẻ em gia tăng cũng được ngành chức năng nhìn nhận: có đến 40% tội phạm đã xem phim sex, uống rượu trước khi thực hiện hành vi. Đặc biệt, 30% là do việc quản lý con em trong gia đình còn lỏng lẻo, sinh hoạt vợ chồng thiếu thận trọng, kín đáo và 30% là nguyên nhân khác. Cũng qua theo dõi, chúng tôi thấy có đến 60% số vụ trẻ bị xâm hại bởi người mà các em có quen biết như hàng xóm, người thân ruột thịt.

Hầu hết trường hợp đau lòng xảy ra nhiều ở các huyện miền núi, vùng nông thôn, xa xôi hẻo lánh, nơi mà cha mẹ các em thường để con ở nhà một mình để đi vào rẫy. Hoặc để các em tự đi học qua nhiều đoạn đường vắng vẻ. Có bà mẹ đem con đi gửi cho người quen, người thân trong gia đình và tưởng như vậy là an toàn tuyệt đối. Nhiều gia đình không lưu ý đến lịch sinh hoạt cụ thể hàng ngày của con, không biết con đi đâu, làm gì...

Theo bà Huỳnh Thị Nghĩa - Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh: "Gia đình đóng vai trò rất lớn trong việc bảo vệ con mình. Các bà mẹ nên gần gũi, quan tâm và trò chuyện với con để nắm bắt các diễn biến trong sinh hoạt hàng ngày của các em. Khi bị lạm dụng tình dục, trẻ thường bị đe dọa là không được nói với ai, nên việc gần gũi với con, tắm rửa cho con cũng là một cách kiểm tra cơ thể và tâm lý của con".

Tại hội nghị chuyên đề "Đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em" do UBND tỉnh Đông Nai tổ chức mới đây, bên cạnh các ý kiến cho rằng phải tăng cường các biện pháp ngăn chặn tệ nạn bằng pháp luật, kiểm soát các nguồn văn hóa độc hại, nhiều ý kiến nhấn mạnh công tác tuyên truyền cho các gia đình về việc giải thích và cảnh báo với con em mình về nguy cơ, cách thức tự bảo vệ mình khỏi nguy cơ bị xâm hại.

Cần sự cộng tác của gia đình, cộng đồng

Cũng tại hội nghị trên, đại diện ngành tòa án ở Đồng Nai cho biết: "Xâm hại tình dục trẻ em được coi là trọng án, tòa thường không xem xét các tình tiết giảm nhẹ. Nhưng có nhiều vụ trở nên phức tạp vì thiếu sự cộng tác của gia đình bị hại". Viện kiểm sát cũng tỏ ra băn khoăn khi một số vụ việc tiến hành điều tra rất khó khăn và kéo dài vì gia đình nạn nhân bất hợp tác. Họ chọn cách giải quyết "êm thấm" với kẻ phạm tội bằng một số tiền bồi thường.

Xâm hại tình dục trẻ em là một hành động không chỉ vi phạm pháp luật và trái với đạo đức truyền thống, nó còn để lại nhiều tổn thương thể chất và tinh thần cho trẻ. Thế nhưng, dù các ngành chức năng đã cố gắng với nhiều biện pháp tích cực, song điều này còn đòi hỏi sự thay đổi trong nhìn nhận của cộng đồng. Lẽ ra, kẻ phạm tội phải bị lên án và nạn nhân phải nhận được sự đồng cảm, chia sẻ.
Nhưng thường thì ngược lại: nạn nhân hay bị người xung quanh nhìn bằng ánh mắt soi mói. Thậm chí có em sau khi bị xâm hại đã bỏ nhà đi, tự vẫn hoặc gia đình em đó phải chuyển đi nơi ở khác để tránh cho con em mình khỏi sự nhòm ngó. Cho nên, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em rất cần sự chung sức của cả cộng đồng.

(Theo Nông Thôn Ngày Nay)​

11tuổi đã thế này rồi thì lớn lên không biết còn thế nào nữa đây8-|8-|8-|8-|8-|8-|
 

The_dealth1405

New Member
Phao thi vẫn 'tung hoành'

Ngày thi đầu tiên, cả nước có 171 thí sinh bị đình chỉ thi, hơn 6.000 em bỏ thi, 50 em bị tai nạn giao thông. Theo quan sát của VnExpress, tại nhiều cổng trường, phao thi vẫn được ném rải rác trên đường vào cuối buổi.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước có gần 1,2 triệu thí sinh dự thi (đạt 98,6%), trong đó THPT chiếm 99% và bổ túc THPT chiếm gần 92 %. Hơn 6.000 thí sinh bỏ ngày thi đầu, 187 em bị đình chỉ thi (31 em bị đình chỉ trong giờ Sinh học). Ngoài ra, cũng có 50 em bị tai nạn giao thông và 214 em bị ốm không thể đến thi.

Chiều 28/5, trao đổi với báo giới, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM Nguyễn Văn Ngai cho biết, ngày thi đầu tiên, thành phố có 22 thí sinh hệ phổ thông vắng mặt (12 em chưa biết lý do) và gần 170 thí sinh bổ túc không dự thi. Một thí sinh bị tai nạn hôm 27/5, có thể được đặc cách nếu đáp ứng đủ điều kiện của quy chế.

Sau ngày thi đầu tiên, TP HCM ghi nhận 2 trường hợp thí sinh bổ túc mang điện thoại di động vào phòng thi (bị cảnh cáo), một học sinh THPT Gia Định đi muộn 15 phút sau khi đã phát đề nên không được vào thi. Theo ông Ngai, diễn biến như vậy là nghiêm túc, không có giám thị nào vi phạm quy chế. Hiện Sở chưa ghi nhận phản ánh sai phạm nào liên quan đến đề thi.

Còn theo Sở GD&ĐT Hà Nội, thành phố có 115 thí sinh vắng thi (THPT 71 em và bổ túc 44 em). Trong đó, 2 em bị tai nạn, 27 em ốm, một em đi muộn, 27 em được miễn thi.... Ngoài ra, còn có 2 thí sinh bị đình chỉ thi và 2 thí sinh bị cảnh cáo vì vi phạm quy chế.

Tại điểm thi THPT Phạm Hồng Thái (Ba Đình), sau giờ thi môn Văn, phao thi được vứt khá nhiều trước cổng trường và nằm rải rác trên các con đường gần đó

Tại "điểm nóng" Hà Tây, Giám đốc Sở GD&ĐT Uông Đình Hồng cho biết, tỉnh có 350 thí sinh bỏ thi, 11 em bị ốm không thể đi thi và 3 em bị đình chỉ vì sử dụng tài liệu. "Không khí thi đảm bảo an toàn, không còn tình trạng người dân tụ tập đông bên ngoài khu vực thi", ông Hồng nói.

Tuy nhiên, một số thí sinh ở phòng thi 24 THPT Quang Trung (thành phố Hà Đông) bức xúc phản ánh tình trạng có thí sinh 3 lần bị giám thị bắt quả tang mở tài liệu ra chép nhưng không bị lập biên bản. Cuối buổi thi, phao được vứt khá nhiều bên ngoài cổng trường.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Nghệ An, cuối giờ chiều ngày 28/5, đã có trên 460 thí sinh vắng thi không rõ nguyên nhân, 35 em bị đình chỉ thi vì mang tài liệu vào phòng. Ngay tại "điểm nóng" Nam Đàn 2, tình hình thi cũng diễn ra nghiêm túc. Thời tiết ở đây không nắng nóng như những ngày trước, nhiều nơi chỉ còn 27 độ.

Tại Cần Thơ, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT thành phố, ông Nguyễn Văn Thành cho biết, hiện có 16 thí sinh THPT bỏ thi, trong đó 2 em bị bệnh, 14 không có lý do. Còn khối bổ túc THPT có 23 em bỏ thi, 18 em bảo lưu môn Văn và một em bị ốm. Tình hình an ninh trật tự ở 21 hội đồng thi diễn ra bình thường.

Trưởng phòng khảo thí Sở GD&ĐT Bạc Liêu, cho biết địa phương này vắng 46 thí sinh THPT, trong đó có 5 có lý do, một em bị tai nan. Hệ bổ túc vắng 30 em và 110 trường hợp bảo lưu môn Văn. Ngày đầu, Bạc Liêu có 3 thí sinh bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào phòng.

Còn đại diện Sở GD&ĐT Đồng Nai Huỳnh Như Hoàng thông tin, số thí sinh THPT đăng ký thi là 26.044 em và vắng thi là 74 em, trong đó có 3 bị ốm, 3 gặp tai nạn, một bị đình chỉ thi. Ở hệ bổ túc, Đồng Nai có 5.545 thí sinh đăng ký, vắng 89 em vắng không có lý do, 194 em có bảo lưu môn Văn. Tuy nhiên, buổi chiều, hệ bổ túc có 119 em vắng thi, trong đó có 10 thí sinh bị đình chỉ.

Ngày 28/5, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đi thị sát tình hình thi tại Bắc Ninh và Hòa Bình, Thứ trưởng Bành Tiến Long đi thanh tra các điểm thi ở Hải Dương và Hưng Yên...

Sau khi kiểm tra tình hình thi, người đứng đầu ngành giáo dục yêu cầu Ban Chỉ đạo thi Quốc gia cần có công điện nhắc nhở tất cả các hội đồng thi trong cả nước thực hiện ngay các giải pháp nhằm giữ kỷ cương, nghiêm túc tới buổi thi cuối vào chiều 30/5.

Thời tiết ngày thi đầu khá oi bức, hệ thống quạt, bàn ghế không đủ điều kiện khiến nhiều thí sinh hệ bổ túc ở THCS Nguyễn Lương Bằng (Hưng Yên) làm bài thi khá vất vả.Trong khi đó, tại Hội đồng thi Bán công Cẩm Giàng 2 (Hải Dương), thí sinh phải ngồi trên bàn thí nghiệm để làm bài thi.

Đánh giá tình hình thi ở 5 Hội đồng thi của Hải Dương và Hưng Yên là khá nghiêm túc, nhưng Thứ trưởng Bành Tiến Long cho rằng, khoảng cách giữa các thí sinh và giám thị bố trí chưa hợp lý, cơ sở vật chất tại một số Hội đồng thi còn nghèo nàn khiến thí sinh gặp khó khăn trong khi làm bài....

"Hai môn Toán và Vật lý khá nhạy cảm, thanh tra ủy quyền cũng như các giám thị cần quan tâm sát sao hơn nữa", Thứ trưởng Long lưu ý.

Ngày mai, thí sinh cả nước sẽ thi Vật lý (sáng) và Lịch sử (chiều). Riêng thí sinh bổ túc THPT thi Địa lý thay cho Vật lý.
 

The_dealth1405

New Member
Ôtô chở cổ động viên Hải Phòng không cố ý cán chết người

Trao đổi với VnExpress, thượng tá Ngô Sỹ Sơn, Phó công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đang làm việc với tài xế ôtô chở cổ động viên Hải Phòng cán chết anh Hà Huy Thành hôm 25/5.

Theo thượng tá Sơn, những thông tin liên quan về vụ tai nạn đang được cơ quan điều tra khai thác từ tài xế này. Ngày mai, công an thành phố sẽ gửi hồ sơ vụ tai nạn đi giám định để có kết luận chính thức. Do vụ việc đang trong quá trình điều tra, danh tính tài xế chưa được tiết lộ.

Theo nhận định của thượng tá Sơn, nguyên nhân cái chết của anh Hà Huy Thành là do tai nạn, không phải do tài xế cố ý. Tai nạn giao thông và vụ loạn đả trên sân Vinh là hai sự việc khác nhau.

Trước đó, ngày 26/5, thượng tá Sơn đã cũng đoàn công an Nghệ An ra Hải Phòng để cùng phối hợp giải quyết vụ việc.

Ngày 25/5, vụ ẩu đả tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam đã diễn ra giữa CĐV SLNA và Hải Phòng sau trận đấu của hai đội. Hàng ngàn CĐV hai bên đã lao vào nhau. Nhiều CĐV bị thương trong vụ loạn đả, thậm chí bất tỉnh ngay tại chỗ. Sau đó, trên đường ra khỏi khu vực sân Vinh, một chiếc xe chở CĐV Hải Phòng đã đâm chết anh Hà Huy Thành (23 tuổi, trú tại thành phố Vinh).
 

The_dealth1405

New Member
Đề thi môn Sinh dễ 'ăn' điểm

Trao đổi xong với bạn bè về bài làm, Nguyễn Văn Hải học sinh THPT DL Đinh Tiên Hoàng thi tại Hội đồng THPT Phạm Hồng Thái cười nói: "Đề này chỉ ngang với bài kiểm tra ở lớp. Đề thi thử vừa rồi của trường em còn khó hơn nhiều. Chắc em phải được 8 điểm, còn Văn cũng phải được 6 điểm".

Cậu bạn đứng cạnh Hải cho biết, cũng phải làm được 7,5 điểm bởi đề bám sát chương trình. "Em thi khối A nên Văn chắc chỉ được tầm 3 điểm. Vật lý thì tối chỉ cần về đọc qua là làm được", nói rồi cậu học sinh này chạy về phía nhóm bạn đang ngồi ở quán nước mía sát đó.Còn tại THCS Trưng Vương, Hội đồng thi của THPT Việt Đức, Marie Curie và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Nguyễn Văn Tố, một nữ sinh mang phù hiệu trường Việt Đức ra sớm nhất. Em này tươi cười cho biết, đề ở mức trung bình, không dài và nhiều bạn thừa thời gian làm bài.

Tại TP HCM, nhiều thí sinh cho biết, đề thi môn Sinh không quá khó. Sau khi trao đổi đáp án, nhiều em tự tin dự đoán mình sẽ được từ 7 điểm trở lên.

Hoài Phương, học sinh THPT Nguyễn Thị Minh Khai hồ hởi cho biết làm được hết 40 câu, mặc dù là học sinh ban C. "Đề chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, lại sát đề cương ôn tập, nên hầu hết chúng em đều làm bài tốt", nữ sinh này nói vẻ tự tin.

Còn Tiêu Thiên Phúc, học sinh THPT Nguyễn Thị Diệu cũng vui mừng khoe kết quả làm bài với người thân đứng chờ ngoài hội đồng thi. Phúc cho biết, em thi đại học khối D nên vốn không "khoái" môn Sinh lắm. Tuy nhiên, sau khi trao đổi kết quả với bạn bè, cậu nhẩm tính sẽ điểm 8 điểm môn thi này.

Theo nhận định của chuyên gia Cổng luyện thi trực tuyến abcdonline, đề thi Sinh học chương trình không phân ban kiến thức cơ bản, nội dung

"Về cơ bản đề đã phân loại được các trình độ: Trung bình, khá, giỏi. Tuy vậy cần có một số câu khó hơn để thí sinh đạt điểm 10 xứng đáng", Thạc sĩ Võ Quốc Hiển, giảng viên ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) nhận xét.
 

The_dealth1405

New Member
Mướt mồ hôi mua vé máy bay siêu rẻ

Căng mắt suốt 4 tiếng đồng hồ trước máy tính chị Loan mới mua được 2 vé máy bay siêu rẻ mà hãng hàng không Jetstar Pacific vừa tung ra lúc 11h trưa 28/5.

Không phải ai cũng may mắn như chị Loan. Chị Phương (ngụ tại quận 3, TP HCM) cho biết, đầu tháng 10 có công việc phải ra Hà Nội, nghe tin hãng hàng không bán vé siêu rẻ chỉ 15.000 đồng, chị canh giờ lên mạng đăng ký mua ngay.

Tuy nhiên, chị Phương cũng như rất nhiều khách hàng khác đang háo hức mong muốn sở hữu một chiếc vé giá rẻ, vừa vào trang web của hãng hàng không này đã bị "văng" ra ngay. "Suốt mấy tiếng đồng hồ trang web www.jetstar.com liên tục báo lỗi, báo bận, muốn vào trang chủ cũng không vào được", chị nói.

Chị Thục, nhân viên kế toán một công ty xuất nhập khẩu ở quận 7, TP HCM, cho biết: "Theo kinh nghiệm từ một đồng nghiệp trong công ty, từ sáng sớm mình đã mở ngay website của Jetstar Pacific để sẵn, chờ kim đồng hồ vừa chỉ đúng 11h00 là click chuột đăng ký ngay".
Nhưng đúng 11h trang web lại bị treo. Sau mấy lần máy báo hệ thống mạng đang bị bận (busy), chị Thục cũng vào tới trang chủ. Hành trình mua vé máy bay siêu rẻ của chị Thục cũng chỉ tới đây, bởi tất cả thao tác đăng ký, chọn địa điểm, giờ bay, ngày bay đều không thực hiện được.

Đã từng 2 lần thành công mua vé giá rẻ của hãng máy bay này khi còn là Pacific Airlines, anh Quang ở quận Phú Nhuận hy vọng lần này cũng sẽ được sở hữu một cặp vé máy bay siêu rẻ.

Tuy nhiên, cũng vẫn tình trạng vào đến khâu đặt lệnh mua vé thì mạng bị văng ra ngoài. "Với tình hình như từ trưa đến giờ, lần mua này chắc khó mà thành công", anh Quang ngán ngẩm cho biết rồi chào thua, dự tính đặt luôn vé thường (không khuyến mãi) để đi Nha Trang vào giữa tháng sau.

Trao đổi với VnExpress chiều nay, đại diện Jetstar Pacific thừa nhận do số lượng hành khách truy cập để mua vé giá rẻ quá đông nên đã xảy ra hiện tượng mạng bị chậm, nghẽn. Mạng điện tử bán vé trực tuyến bắt đầu tung vé rẻ từ 11h, đến 16h đã có hàng nghìn người truy cập. Bình quân số lượng giao dịch thành công là 1.500 vé một giờ. Có những thời điểm lên đến 2.500 vé một giờ. Đã có trên 6.000 vé được bán ra thành công, tính đến 16h.

Theo số liệu trên website alexa.com và thống kê từ Phòng công nghệ thông tin của Jetstar Pacific, lúc 14h có tới trên 27.000 người cùng lúc truy cập vào mua vé, 16 giờ có đến 24.000 người truy cập.

Bà Nguyễn Thị Thúy Bình, Phó Tổng Giám đốc Thương mại Jetstar Pacific cho biết “Đây là đợt mở bán vé rẻ với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trong một thời gian ngắn, vì vậy khả năng mua được vé siêu rẻ cao hơn những lần trước. Đó là lý do tại sao có rất nhiều người truy cập vào mua vé".

Nhiều khách hàng lo lắng sẽ không mua được vé rẻ từ giờ đến 21h ngày 28/5, là thời điểm Jetstar kết thúc chương trình khuyến mãi. Tuy nhiên đại diện hãng cam kết sẽ bán hết 10.000 vé theo đúng kế hoạch.

11h trưa nay, Jetstar Pacific tung ra 10.000 vé giá rẻ 15.000 đồng, kết thúc khuyến mãi vào 21h cùng ngày. Đây là chương trình khuyến mãi đầu tiên của hãng này từ khi đổi tên và trở thành thành viên của tập đoàn Qantas, Australia, cũng là đợt khuyến mãi vé rẻ lớn nhất từ trước đến nay.
 

NgocVNPT

New Member
Mướt mồ hôi mua vé máy bay siêu rẻ


Căng mắt suốt 4 tiếng đồng hồ trước máy tính chị Loan mới mua được 2 vé máy bay siêu rẻ mà hãng hàng không Jetstar Pacific vừa tung ra lúc 11h trưa 28/5.

Không phải ai cũng may mắn như chị Loan. Chị Phương (ngụ tại quận 3, TP HCM) cho biết, đầu tháng 10 có công việc phải ra Hà Nội, nghe tin hãng hàng không bán vé siêu rẻ chỉ 15.000 đồng, chị canh giờ lên mạng đăng ký mua ngay.

Tuy nhiên, chị Phương cũng như rất nhiều khách hàng khác đang háo hức mong muốn sở hữu một chiếc vé giá rẻ, vừa vào trang web của hãng hàng không này đã bị "văng" ra ngay. "Suốt mấy tiếng đồng hồ trang web www.jetstar.com liên tục báo lỗi, báo bận, muốn vào trang chủ cũng không vào được", chị nói.

Chị Thục, nhân viên kế toán một công ty xuất nhập khẩu ở quận 7, TP HCM, cho biết: "Theo kinh nghiệm từ một đồng nghiệp trong công ty, từ sáng sớm mình đã mở ngay website của Jetstar Pacific để sẵn, chờ kim đồng hồ vừa chỉ đúng 11h00 là click chuột đăng ký ngay".
Nhưng đúng 11h trang web lại bị treo. Sau mấy lần máy báo hệ thống mạng đang bị bận (busy), chị Thục cũng vào tới trang chủ. Hành trình mua vé máy bay siêu rẻ của chị Thục cũng chỉ tới đây, bởi tất cả thao tác đăng ký, chọn địa điểm, giờ bay, ngày bay đều không thực hiện được.

Đã từng 2 lần thành công mua vé giá rẻ của hãng máy bay này khi còn là Pacific Airlines, anh Quang ở quận Phú Nhuận hy vọng lần này cũng sẽ được sở hữu một cặp vé máy bay siêu rẻ.

Tuy nhiên, cũng vẫn tình trạng vào đến khâu đặt lệnh mua vé thì mạng bị văng ra ngoài. "Với tình hình như từ trưa đến giờ, lần mua này chắc khó mà thành công", anh Quang ngán ngẩm cho biết rồi chào thua, dự tính đặt luôn vé thường (không khuyến mãi) để đi Nha Trang vào giữa tháng sau.

Trao đổi với VnExpress chiều nay, đại diện Jetstar Pacific thừa nhận do số lượng hành khách truy cập để mua vé giá rẻ quá đông nên đã xảy ra hiện tượng mạng bị chậm, nghẽn. Mạng điện tử bán vé trực tuyến bắt đầu tung vé rẻ từ 11h, đến 16h đã có hàng nghìn người truy cập. Bình quân số lượng giao dịch thành công là 1.500 vé một giờ. Có những thời điểm lên đến 2.500 vé một giờ. Đã có trên 6.000 vé được bán ra thành công, tính đến 16h.

Theo số liệu trên website alexa.com và thống kê từ Phòng công nghệ thông tin của Jetstar Pacific, lúc 14h có tới trên 27.000 người cùng lúc truy cập vào mua vé, 16 giờ có đến 24.000 người truy cập.

Bà Nguyễn Thị Thúy Bình, Phó Tổng Giám đốc Thương mại Jetstar Pacific cho biết “Đây là đợt mở bán vé rẻ với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trong một thời gian ngắn, vì vậy khả năng mua được vé siêu rẻ cao hơn những lần trước. Đó là lý do tại sao có rất nhiều người truy cập vào mua vé".

Nhiều khách hàng lo lắng sẽ không mua được vé rẻ từ giờ đến 21h ngày 28/5, là thời điểm Jetstar kết thúc chương trình khuyến mãi. Tuy nhiên đại diện hãng cam kết sẽ bán hết 10.000 vé theo đúng kế hoạch.

11h trưa nay, Jetstar Pacific tung ra 10.000 vé giá rẻ 15.000 đồng, kết thúc khuyến mãi vào 21h cùng ngày. Đây là chương trình khuyến mãi đầu tiên của hãng này từ khi đổi tên và trở thành thành viên của tập đoàn Qantas, Australia, cũng là đợt khuyến mãi vé rẻ lớn nhất từ trước đến nay.

Vé Hàng không giá rẻ nhưng thật tình để hưởng được giá rẻ đó thì quá là không rẻ vì nó chỉ rẻ khi được bán trước cho ngày đi tối thiểu 3 tháng và đến ngày giờ đó dù không muốn bay cũng phải bay nếu không bị phạt rất đau :)):)):))
 

PhuongAnh

New Member
Vé Hàng không giá rẻ nhưng thật tình để hưởng được giá rẻ đó thì quá là không rẻ vì nó chỉ rẻ khi được bán trước cho ngày đi tối thiểu 3 tháng và đến ngày giờ đó dù không muốn bay cũng phải bay nếu không bị phạt rất đau :)):)):))

Không bay thì vứt vé đi chứ không bị phạt đâu anh ah:D:D:D:D
 

Anhtoitb

New Member
Đến thăm bạn, bị chồng bạn rủ bán dâm

Đến thăm vợ Thanh bị ốm, H. (34 tuổi , quê ở Hà Tây, đã có chồng và 2 con trai) được Thanh "mời" tiếp khách làng chơi. H. đồng ý "thử một lần" và bị CSHS TP Hà Đông bắt quả tang.

Khoảng 20h ngày 25/5, nhiều tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Đông bất ngờ đột kích vào quán cà phê không biển hiệu nằm ngay sát trục đường chính thuộc thôn La Dương, xã Dương Nội, TP Hà Đông.

Các trinh sát nhanh chóng vô hiệu hoá chủ quán, đột nhập vào nhiều phòng được ngăn vách sát nhau, nằm sâu phía trong nhà, phát hiện và bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Lúc đó, tại quán còn có một khách đang chờ đến lượt mua dâm vì hết phòng và 3 nhân viên đang đón khách.

Khi hay tin lực lượng Công an triệt xoá tụ điểm mại dâm trá hình nêu trên, mặc dù đêm tối, nhiều người dân trong khu vực vẫn kéo đến, vây xung quanh quán, bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ việc làm của cơ quan chức năng.

Bởi nhân dân trong khu vực vô cùng bức xúc khi chủ quán Nguyễn Ngọc Thanh, 37 tuổi, trú tại thôn La Dương đã từng bị Công an TP Hà Đông xử lý về hành vi môi giới mại dâm nhưng sau đó vẫn ngang nhiên tổ chức cho nhân viên tiếp khách tại nhà.

Chiêu đãi bạn bằng "hàng quê"

Thời gian gần đây, khách làng chơi thường rỉ tai nhau về quán cà phê có dịch vụ từ A tới Z ở thôn La Dương. Giá ở đây hơi đắt so với giá thị trường nhưng "hàng" thì đảm bảo chất lượng, gái quê 100%. Mặc dù không biển hiệu, chỉ treo đèn mờ ngoài cửa quán nhưng khách tứ phương vẫn tấp nập kéo đến, nhất là thời gian từ 20h đến đêm.

Gọi là quán cà phê, tẩm quất, mát xa nhưng không hề có cà phê, nhân viên của quán cũng không có tay nghề, chưa từng học qua trường lớp nào về mát xa, tẩm quất.

Điều lạ lùng là mỗi khi có khách tới, chủ quán lại khoá ngay cửa vào và buông rèm trong nhà cho kín. Chủ quán có vợ là người làng nhưng lại có vợ hờ tại quán và thường xuyên nuôi nhân viên trong nhà. Chưa kể, mỗi khi đông khách, người ta lại thấy các cô gái trang điểm loè loẹt, ăn mặc khêu gợi, đi xe ôm tới...

Những biểu hiện mờ ám trên ở quán cà phê không biển hiệu đã được các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Đông nắm bắt.

Thực ra, cái tên chủ quán Nguyễn Ngọc Thanh không xa lạ gì với các trinh sát. Năm 2007, Thanh đã từng bị Công an TP Hà Đông xử lý về hành vi môi giới mại dâm. Phát hiện thời gian gần đây Thanh có biểu hiện hoạt động chứa mại dâm, các trinh sát đã lên kế hoạch đấu tranh, triệt xoá ổ mại dâm này.

Tuy nhiên, vốn là kẻ cáo già, Thanh thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động. Khi có khách quen hắn mới bố trí cho nhân viên tiếp. Khách vừa vào quán, Thanh đã khoá ngay cửa lại, tổ chức cho khách chọn "hàng". Các cô gái ăn mặc khêu gợi, ngồi thành dãy phía sau quầy lễ tân, nếu khách chỉ ai thì người đó đứng dậy, dẫn khách vào phòng phía sâu trong quán.

Thường thường, Thanh thu của khách từ 100 nghìn đến 120 nghìn cho một lần "tàu nhanh", trích hoa hồng cho gái bán dâm 50%. Khi các trinh sát ập vào, quá bất ngờ, Nguyễn Ngọc Thanh không kịp trở tay.

Các khách mua dâm đều là thợ xây dựng tự do gồm: Phạm Văn T. (36 tuổi, trú tại xã Biên Giang, TP Hà Đông); Nguyễn Văn T. (23 tuổi, trú tại huyện Thanh Oai); Vũ Sỹ L. (31 tuổi, trú tại Bắc Ninh) và Nguyễn Công Đ. (40 tuổi, trú tại huyện Kim Bôi, Hoà Bình).

Ngoài ra, CQĐT còn tạm giữ Nguyễn Quốc Th. (29 tuổi, trú tại Gia Lâm, Hà Nội). Nguyễn Quốc Th. là người đang ngồi ngoài chờ phòng.

Th. trình bày, tình cờ gặp lại Phạm Văn T. và Nguyễn Văn T. là những người bạn cùng làm thợ xây dựng tự do. Sau khi rủ các bạn đi uống bia, Th. đã đặt vấn đề chiêu đãi hai bạn "hàng quê" và kéo các bạn đến quán cà phê trá hình do Thanh làm chủ. Tại đây, Th. đã thanh toán cho chủ quán 200 nghìn đồng trước, còn mình thì ngồi ngoài chờ.

"Điều" cả bạn của vợ đi tiếp khách

Theo lời khai ban đầu, số nhân viên trên có thể ăn ở tại quán hoặc được gọi lưu động đến phục vụ khi khách quá đông. Trung bình, các cô gái phải tiếp từ 1 đến 3 khách/ngày.

Đáng chú ý là trường hợp của Trần Thị H., 34 tuổi , quê ở Hà Tây. H. khai nhận, là bạn của vợ chủ quán. Theo lời khai thì H. đã có chồng và 2 con trai, chồng hiện là thợ xây tự do. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, H. thường mang hàng thuê cho các chủ hàng bán quần áo, hoa quả từ Lạng Sơn về Hà Tây. H. chơi với vợ của Thanh đã mấy năm nay.

Thời gian gần đây, biết vợ Thanh thường xuyên đau ốm, ngày 25/5, H. đi xe máy từ nhà xuống chơi thăm bạn nhưng cô này đã về quê ngoại. Trong thời gian tá túc ở nhà Thanh, khách làng chơi vào quán, không ít người bị vẻ đẹp thôn nữ của H. hớp hồn nên nhất quyết chỉ chọn H.

Biết H. đang túng tiền, Thanh cũng thử đặt vấn đề xem H. có đồng ý đi khách không. Do chỉ có mấy chục nghìn trong túi, lại thấy Thanh nói sẽ tạo điều kiện cho kiếm thêm, nghĩ thử đi một lần cũng không sao nên H. đồng ý. Không ngờ, khi H. đang bán dâm thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hiện CQĐT Công an TP Hà Đông đang phân loại các đối tượng, tiếp tục điều tra vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

(Theo CAND)​
 

Anhtoitb

New Member
Anh trai dùng xẻng chém em gái để dằn mặt

Tối ngày 26/5/2008, chị Trịnh Thị Thanh Xuân (sinh 1981, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) đi xe gắn máy đến con hẻm thuộc tổ 18, khu phố 3, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM thì bị một người núp trong bụi cây xông ra đánh.

Hung thủ đã dùng xẻng đánh vào đầu và tay làm chị Xuân bị thương ở đầu và đứt gân tay phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Qua truy xét, công an quận 12 đã bắt được kẻ gây ra vụ việc trên chính là Trịnh Đình Trung (sinh 1972), là anh ruột của chị Xuân. Trung khai nhận vì chị Xuân nói xấu chuyện của mình cho ba biết nên đánh để “dằn mặt”.

Qua làm việc, gia đình Trung cho biết: Trung có dấu hiệu bị bệnh tâm thần nên đã dẫn đến hành vi thiếu suy nghĩ trên.

Về phía cơ quan công an và chính quyền địa phương đồng ý cho gia đình bảo lãnh Trung về. Tuy nhiên yêu cầu gia đình phải đưa Trung đi trưng cầu giám định tâm thần để làm cơ sở củng cố hồ sơ xử lý.

(Theo VnMedia)
 

Anhtoitb

New Member
29/5/2008

Tóm gọn băng đảng 9x chuyên rình “đôi” để cướp

Anh D. và bạn gái đang đứng tâm sự bên vệ đường thì 3 thanh niên đến hỏi "xin tiền". Chưa kịp trả lời, anh D. đã bị đạp ngã ngửa và bị giật mất chiếc ví ở túi ngực, một tên dùng hung khí vụt anh tới tấp. Thấy chiếc xe máy của anh D. còn cắm nguyên chìa khóa, tên còn lại lên xe nổ máy hô cả bọn nhảy lên rồi rồ ga tẩu thoát.

Tối 25/5, theo chân các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Thái Bình, chúng tôi đảo quanh qua những khu đất trống tại Khu đô thị Trần Hưng Đạo, trên những con đường như Bùi Viện, Trần Thủ Độ, khu vực Cầu Mùa... thuộc Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh.

Chưa đến 21h, nhưng ở đây đường sá đã rất vắng vẻ, gần như không có người qua lại, chỉ còn lại những đôi nam nữ dựa xe máy đang đứng tâm sự bên vệ đường với mật độ khá đông.

Các trinh sát cũng cho biết, thông thường cứ vào mùa hè, buổi tối, các đôi tình nhân tìm đến đây tâm sự ngày càng nhiều và họ rất chủ quan. Nắm bắt được tình trạng này, bọn tội phạm đã lợi dụng đến khống chế, cướp tài sản.

21h ngày 21/5, anh Phạm Văn D. ở xã Nam Hải, Tiền Hải cùng bạn gái là chị Đỗ Thị H. đi xe máy Dream BKS 17K7 - 2495 đến Khu đô thị Trần Hưng Đạo. Đang đứng tâm sự bên vệ đường, 3 thanh niên đến hỏi "xin tiền", chưa kịp trả lời, anh D. đã bị đạp ngã ngửa và bị giật mất chiếc ví ở túi ngực, tên khác dùng hung khí vụt anh tới tấp. Thấy chiếc xe máy của anh D. còn cắm nguyên chìa khóa, tên còn lại lên xe nổ máy hô cả bọn nhảy lên rồi rồ ga tẩu thoát.

Tiếp nhận những thông tin trình báo của các nạn nhân, lãnh đạo Công an TP Thái Bình đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH phải khẩn trương điều tra, quyết tâm truy tìm thủ phạm.

Theo sự mô tả của các nạn nhân, cùng với việc sàng lọc, xác minh rất nhiều đối tượng nghi vấn trên địa bàn, ngày 22/5, các trinh sát đã xác định và bắt khẩn cấp 2 đối tượng gây ra vụ cướp là Đặng Văn Hiệp, 17 tuổi, ở xã Tự Tân, Vũ Thư; Hoàng Văn Dương, 17 tuổi, ở tổ 33, phường Đề Thám, thu hồi toàn bộ tang vật mà chúng đã cướp được chưa kịp tiêu thụ.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã khai nhận: Liên tục trong các ngày 9, 10, 11/5, bằng thủ đoạn trên, bọn chúng đã gây ra 4 vụ cướp tài sản của các đôi nam nữ đang tâm sự ở những nơi vắng vẻ tại các khu công nghiệp và khu đô thị trên địa bàn TP Thái Bình.

Tiếp đến, ngày 24/5, Công an TP Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam ổ nhóm 4 đối tượng gồm Đào Đình Bắc, 19 tuổi, Đào Tuấn Anh, 21 tuổi, Trần Mạnh Cường, 16 tuổi, Trần Đình Đại, 17 tuổi, đều thường trú tại phường Tiền Phong, TP Thái Bình.

Trong các buổi tối 21/3 và 20/4, bọn chúng đã cùng bàn bạc mua bình xịt hơi cay, kiếm cùng 4 đoạn tuýp nước đi trên 1 xe máy rủ nhau ra Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh nhằm vào các đôi nam nữ để cướp tài sản.

Khoảng 21h30' ngày 20/4, chúng đi đến đường Trần Thủ Độ (đằng sau Công ty May Việt Mỹ) phát hiện anh Nguyễn Văn T. ở Song An, Vũ Thư cùng chị Phạm Thị T. đang đứng tâm sự. Đại điều khiển xe máy xông thẳng đến áp sát, Bắc và Cường nhảy xuống, Cường dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt anh T. Quá sợ hãi anh T. kéo chị T. bỏ chạy vứt lại chiếc xe máy. Tên Bắc vẫn không tha, hắn cầm kiếm đuổi theo anh T. vụt vào người anh 2 nhát. Đại nổ máy chở Cường đi đến Cầu Mùa, thị trấn Vũ Thư, chúng tháo biển số chiếc xe vừa cướp được của anh T., lắp biển số giả 17K7-9965 mà chúng đã chuẩn bị sẵn đi thẳng lên Hà Nội tiêu thụ.

Cùng với thủ đoạn côn đồ như trên, trước đó, tối 21/3, bọn chúng đã cướp 1 xe máy Dream, BKS 29S8-148 của anh Nguyễn Thành Tư, ở xã Tân Hoà, huyện Vũ Thư, khi anh Tư đang đứng tâm sự cùng bạn gái tại khu vực Cầu Mùa, sau đó mang đi cầm đồ lấy 2.300.000đ cùng nhau tụ tập ăn chơi... Đến nay, Công an thành phố đã thu hồi 2 xe máy trả lại cho người bị hại.

Trao đổi với chúng tôi trong công tác điều tra các vụ án trên, Thượng tá Phạm Bá Dậu cho biết: "Do tìm hiểu yêu đương nên khi sự việc xảy ra hầu hết các nạn nhân đều im lặng, một số trường hợp do số tài bị cướp lớn mới đến trình báo nhưng cũng phải vài ngày sau đó. Chính vì thế, công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn... Có nhiều vụ hành vi manh động, liều lĩnh, côn đồ của bọn tội phạm đã gây hậu quả nghiêm trọng đối với các nạn nhân.

Điển hình như trường hợp anh Nguyễn Thế P., ở xã Phú Xuân, TP Thái Bình cùng bạn gái đang đứng tâm sự tại đường Bùi Viện, thuộc Khu công nghiệp Phúc Khánh, bị 4 đối tượng đi xe máy ập đến, nhảy xuống rút dao chém liền 2 nhát, cướp chiếc xe máy. Hậu quả anh P. bị đứt gân tay, thiệt hại 18% sức khoẻ.

Cơ quan điều tra đã kịp thời làm rõ 4 đối tượng gây án là Nguyễn Văn Thế, 20 tuổi, xã Minh Tân; Nguyễn Văn Nguyên, 19 tuổi; Trần Ngọc Hoàn, 21 tuổi, đều ở xã Thái Phương, Hưng Hà và Trần Ngọc Thế Nhương, 19 tuổi, ở tổ 50, phường Quang Trung, TP Thái Bình”.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng cướp tài sản của các đôi nam nữ, cùng với các biện pháp tuyên truyền, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát cơ động thường xuyên duy trì tuần tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện nghi vấn.
Tuy nhiên, mọi người nhất là các đôi bạn trẻ, cần chủ động đề cao cảnh giác, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an cung cấp các thông tin có liên quan để công tác điều tra khám phá các vụ án đạt kết quả.

(Theo CAND Online)​
 

The_dealth1405

New Member
Đến thăm bạn, bị chồng bạn rủ bán dâm

Đến thăm vợ Thanh bị ốm, H. (34 tuổi , quê ở Hà Tây, đã có chồng và 2 con trai) được Thanh "mời" tiếp khách làng chơi. H. đồng ý "thử một lần" và bị CSHS TP Hà Đông bắt quả tang.

Khoảng 20h ngày 25/5, nhiều tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Đông bất ngờ đột kích vào quán cà phê không biển hiệu nằm ngay sát trục đường chính thuộc thôn La Dương, xã Dương Nội, TP Hà Đông.

Các trinh sát nhanh chóng vô hiệu hoá chủ quán, đột nhập vào nhiều phòng được ngăn vách sát nhau, nằm sâu phía trong nhà, phát hiện và bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Lúc đó, tại quán còn có một khách đang chờ đến lượt mua dâm vì hết phòng và 3 nhân viên đang đón khách.

Khi hay tin lực lượng Công an triệt xoá tụ điểm mại dâm trá hình nêu trên, mặc dù đêm tối, nhiều người dân trong khu vực vẫn kéo đến, vây xung quanh quán, bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ việc làm của cơ quan chức năng.

Bởi nhân dân trong khu vực vô cùng bức xúc khi chủ quán Nguyễn Ngọc Thanh, 37 tuổi, trú tại thôn La Dương đã từng bị Công an TP Hà Đông xử lý về hành vi môi giới mại dâm nhưng sau đó vẫn ngang nhiên tổ chức cho nhân viên tiếp khách tại nhà.

Chiêu đãi bạn bằng "hàng quê"

Thời gian gần đây, khách làng chơi thường rỉ tai nhau về quán cà phê có dịch vụ từ A tới Z ở thôn La Dương. Giá ở đây hơi đắt so với giá thị trường nhưng "hàng" thì đảm bảo chất lượng, gái quê 100%. Mặc dù không biển hiệu, chỉ treo đèn mờ ngoài cửa quán nhưng khách tứ phương vẫn tấp nập kéo đến, nhất là thời gian từ 20h đến đêm.

Gọi là quán cà phê, tẩm quất, mát xa nhưng không hề có cà phê, nhân viên của quán cũng không có tay nghề, chưa từng học qua trường lớp nào về mát xa, tẩm quất.

Điều lạ lùng là mỗi khi có khách tới, chủ quán lại khoá ngay cửa vào và buông rèm trong nhà cho kín. Chủ quán có vợ là người làng nhưng lại có vợ hờ tại quán và thường xuyên nuôi nhân viên trong nhà. Chưa kể, mỗi khi đông khách, người ta lại thấy các cô gái trang điểm loè loẹt, ăn mặc khêu gợi, đi xe ôm tới...

Những biểu hiện mờ ám trên ở quán cà phê không biển hiệu đã được các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Đông nắm bắt.

Thực ra, cái tên chủ quán Nguyễn Ngọc Thanh không xa lạ gì với các trinh sát. Năm 2007, Thanh đã từng bị Công an TP Hà Đông xử lý về hành vi môi giới mại dâm. Phát hiện thời gian gần đây Thanh có biểu hiện hoạt động chứa mại dâm, các trinh sát đã lên kế hoạch đấu tranh, triệt xoá ổ mại dâm này.

Tuy nhiên, vốn là kẻ cáo già, Thanh thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động. Khi có khách quen hắn mới bố trí cho nhân viên tiếp. Khách vừa vào quán, Thanh đã khoá ngay cửa lại, tổ chức cho khách chọn "hàng". Các cô gái ăn mặc khêu gợi, ngồi thành dãy phía sau quầy lễ tân, nếu khách chỉ ai thì người đó đứng dậy, dẫn khách vào phòng phía sâu trong quán.

Thường thường, Thanh thu của khách từ 100 nghìn đến 120 nghìn cho một lần "tàu nhanh", trích hoa hồng cho gái bán dâm 50%. Khi các trinh sát ập vào, quá bất ngờ, Nguyễn Ngọc Thanh không kịp trở tay.

Các khách mua dâm đều là thợ xây dựng tự do gồm: Phạm Văn T. (36 tuổi, trú tại xã Biên Giang, TP Hà Đông); Nguyễn Văn T. (23 tuổi, trú tại huyện Thanh Oai); Vũ Sỹ L. (31 tuổi, trú tại Bắc Ninh) và Nguyễn Công Đ. (40 tuổi, trú tại huyện Kim Bôi, Hoà Bình).

Ngoài ra, CQĐT còn tạm giữ Nguyễn Quốc Th. (29 tuổi, trú tại Gia Lâm, Hà Nội). Nguyễn Quốc Th. là người đang ngồi ngoài chờ phòng.

Th. trình bày, tình cờ gặp lại Phạm Văn T. và Nguyễn Văn T. là những người bạn cùng làm thợ xây dựng tự do. Sau khi rủ các bạn đi uống bia, Th. đã đặt vấn đề chiêu đãi hai bạn "hàng quê" và kéo các bạn đến quán cà phê trá hình do Thanh làm chủ. Tại đây, Th. đã thanh toán cho chủ quán 200 nghìn đồng trước, còn mình thì ngồi ngoài chờ.

"Điều" cả bạn của vợ đi tiếp khách

Theo lời khai ban đầu, số nhân viên trên có thể ăn ở tại quán hoặc được gọi lưu động đến phục vụ khi khách quá đông. Trung bình, các cô gái phải tiếp từ 1 đến 3 khách/ngày.

Đáng chú ý là trường hợp của Trần Thị H., 34 tuổi , quê ở Hà Tây. H. khai nhận, là bạn của vợ chủ quán. Theo lời khai thì H. đã có chồng và 2 con trai, chồng hiện là thợ xây tự do. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, H. thường mang hàng thuê cho các chủ hàng bán quần áo, hoa quả từ Lạng Sơn về Hà Tây. H. chơi với vợ của Thanh đã mấy năm nay.

Thời gian gần đây, biết vợ Thanh thường xuyên đau ốm, ngày 25/5, H. đi xe máy từ nhà xuống chơi thăm bạn nhưng cô này đã về quê ngoại. Trong thời gian tá túc ở nhà Thanh, khách làng chơi vào quán, không ít người bị vẻ đẹp thôn nữ của H. hớp hồn nên nhất quyết chỉ chọn H.

Biết H. đang túng tiền, Thanh cũng thử đặt vấn đề xem H. có đồng ý đi khách không. Do chỉ có mấy chục nghìn trong túi, lại thấy Thanh nói sẽ tạo điều kiện cho kiếm thêm, nghĩ thử đi một lần cũng không sao nên H. đồng ý. Không ngờ, khi H. đang bán dâm thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hiện CQĐT Công an TP Hà Đông đang phân loại các đối tượng, tiếp tục điều tra vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

(Theo CAND)​

Bó tay với đồng chí dân quê này​
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top