• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

CÁC TIN TỨC THỜI SỰ HÀNG NGÀY NGOÀI XÃ HỘI!!!

Status
Không mở trả lời sau này.

PhuongAnh

New Member
40 người là nạn nhân của tổng giám đốc cá độ tiền tỷ

Thêm 10 nạn nhân đã tới cơ quan công an trình báo sau khi Nguyễn Thành Trung, nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần bảo vệ và vệ sĩ Tây Sơn bị bắt, nâng tổng số tiền Trung lừa đảo lên hơn 40 tỷ đồng.

Vào thời điểm Trung bị khởi tố (23/5), có 30 người tới trình báo đã bị Trung lừa với số tiền lên đến gần 32 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi công an mở rộng điều tra, số nạn nhân cùng số tiền ông giám đốc này chiếm đoạt vẫn tiếp tục tăng lên.

Theo điều tra ban đầu, do không có tiền trả nợ thua độ đá banh nên Trung đã "rút ruột" của Công ty cổ phần bảo vệ và vệ sĩ Tây Sơn 10 tỷ đồng và vay mượn tiền của nhiều người với lãi suất 20-25%/tháng.

Số tiền lời phát sinh nhiều và liên tiếp bị thua trong những lần cá độ bóng đá, Trung không có khả năng trả nợ nên đã nhờ Cường là nhân viên của mình làm giả nhiều giấy tờ nhà và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 4 căn nhà. Tất cả những bộ hồ sơ "ma" này đều mang tên Trung để đem đi cầm cố hoặc đặt cọc mua bán với nhiều người.

Mỗi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất giả Cường lấy của Trung 5-7 triệu đồng. Hiện nay Cường vẫn bỏ trốn và công an đang truy xét.

Về phía Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Tây Sơn, ông Trương Đức Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty "cam kết đảm bảo quyền lợi, việc làm cho hơn 2.300 lao động hiện nay".

Ông Cường cho biết, ngay sau khi có một số thông tin về việc ông Trung có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các thành viên trong hội đồng quản trị công ty đã nhóm họp khẩn cấp. Cuộc họp đã đi đến thống nhất quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Thành Trung và bổ nhiệm ông Trịnh Ngọc Bửu - thành viên Hội đồng quản trị làm quyền tổng giám đốc tiếp tục điều hành hoạt động của công ty.

Trao đổi với VnExpress, ông Trịnh Ngọc Bửu cho rằng, hiện công ty vẫn thực hiện đúng các cam kết, hợp đồng với khách hàng, đảm bảo đúng chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách khác đối với người lao động.

Hiện tại thu nhập của người lao động tại công ty từ 1,4 triệu đến 2,8 triệu đồng/tháng.
 

PhuongAnh

New Member
Phát hiện ba xác chết chưa rõ nguyên nhân

Thi thể nạn nhân nam được phát hiện ở bãi đất trống thuộc phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP HCM ngày 26/5, khi đầu bị rách, nát nhiều điểm, nghi vấn do bị đánh chết.

Ngoài ra, công an còn phát hiện trong túi quần của nạn nhân có chứng minh tên Bùi Văn Quang (sinh 1981, ngụ Hà Tây), hộ chiếu phổ thông đi Malaysia tên Nguyễn Văn Thông (sinh 1983), giấy đăng ký xe tên Lê Văn Long (sinh 1956, Nghệ An), 1 giấy mua bán xe giữa Bùi Thị Hạnh (sinh 1983, quận Gò Vấp, TP HCM) bán cho Nguyễn Văn Thông, 22.000 đồng...

Trước đó, ngày 24/5, trên cầu vượt Quốc lộ 22, huyện Củ Chi, người dân cũng đã phát hiện 1 tử thi nam giới khoảng 55 tuổi (chưa rõ lai lịch), bên cạnh là chiếc xe đạp.

Nạn nhân chết do bị đạn bắn từ phía sau ra phía trước, vùng trán có vết thủng.

Còn chiều ngày 25/5, tại bờ sông Sài Gòn thuộc phường Thảo Điền, quận 2, một xác chết nữ trôi sông (khoảng 35 – 40 tuổi) cũng được người dân quanh khu vực phát hiện, trình báo.

Hiện công an đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ.
 

PhuongAnh

New Member
Bà già bắt cướp bị kéo lê hơn 100 mét

Dương Quốc Vũ giả vờ hỏi mua, giật xấp vé số trên tay bà Trần Thị Ngọc Châu rồi bỏ chạy nhưng bị nạn nhân đuổi theo túm vào xe máy. Nạn nhân 54 tuổi bị xe kéo lê khoảng 120 m.

Ngày 13/3, Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can với Dương Quốc Vũ cùng đồng phạm Nguyễn Văn Đức về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, chiều 1/3, Vũ giật vé số của bà Châu (54 tuổi, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) và leo lên xe máy do Đức lái để tẩu thoát. Bà Châu đã kịp đuổi theo và túm vào xe máy của hắn, bị kéo lê khoảng 120 m.

Khi đến ngã ba, gặp đèn đỏ nên Đức lao xe lên vỉa hè để thoát thân nhưng xe bị đổ. Lập tức, hai tên cướp bị nhân dân bắt giữ. Bà Châu do bám vào cản xe và bị kéo lê nên người bị trầy xước khá nhiều, được mọi người đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Cần Thơ.

Công an Cần Thơ đang làm thủ tục khen thưởng tinh thần dũng cảm của bà Châu.
 

PhuongAnh

New Member
8X buôn ma túy

Hai cô gái thuộc thế hệ 8x vừa bị cảnh sát phát hiện tàng trữ trong nhà tổng cộng 200 viên ma túy tổng hợp cùng một số chất gây nghiện khác.

Ngày 12/3, tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Công an Hạ Long bắt quả tang Trần Lê Thị Mai Hương (20 tuổi, trú tại Cát Bi, Hải Phòng) tàng trữ trái phép 10 viên ma túy tổng hợp.

Khám xét nơi ở của Hương, công an thu tiếp 91 viên ma túy tổng hợp, một túi nilon đựng chất bột màu trắng, lọ nhựa bên trong chứa 2 gói cỏ cần sa.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục khám nhà của Phạm Thị Mai Loan (27 tuổi, tạm trú phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long), thu 100 viên ma túy tổng hợp.
 

PhuongAnh

New Member
Trèo qua ban công 'vui vẻ' với người yêu 14 tuổi
Bố mẹ Bích nhiều lần ngăn cản nhưng Tiến Anh vẫn trèo qua ban công vào nhà để "vui vẻ" với bạn gái 14 tuổi.

Sáng nay, TAND Hà Nội tuyên phạt Tiến Anh 3 năm tù giam về tội giao cấu với trẻ em.

Mới 20 tuổi, Nguyễn Tiến Anh, ở quận Hoàng Mai đã có 3 tiền sự về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản; gây rối trật tự công cộng; lăng mạ, xúc phạm người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, tháng 12/2006, Tiến Anh quen biết và có quan hệ yêu đương với Bích, sinh năm 1993. Nhiều lần Tiến Anh đưa Bích đi nhà nghỉ và quan hệ tình dục. Có lần Bích bỏ nhà đi chơi với Tiến Anh 4 ngày đêm (từ 27 đến 30/7/2007). Bố mẹ Bích nhiều lần ngăn chặn quan hệ nhưng Tiến Anh vẫn trèo qua ban công sang "vui vẻ" với Bích.

Gia đình Bích đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Tiến Anh. Ngày 4/8/2007, Tiến Anh đến đầu thú tại Công an quận Hoàng Mai và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Gia đình Bích không yêu cầu bồi thường dân sự mà chỉ đề nghị các cơ quan pháp luật xử lý nghiêm khắc đối với Tiến Anh.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, mặc dù việc quan hệ tình cảm giữa 2 người có sự đồng thuận, nhưng do Bích mới 14 tuổi, nên hành vi của Tiến Anh vẫn bị khép vào tội giao cấu với trẻ em.
 

NgocVNPT

New Member
Trèo qua ban công 'vui vẻ' với người yêu 14 tuổi

Bố mẹ Bích nhiều lần ngăn cản nhưng Tiến Anh vẫn trèo qua ban công vào nhà để "vui vẻ" với bạn gái 14 tuổi.

Sáng nay, TAND Hà Nội tuyên phạt Tiến Anh 3 năm tù giam về tội giao cấu với trẻ em.

Mới 20 tuổi, Nguyễn Tiến Anh, ở quận Hoàng Mai đã có 3 tiền sự về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản; gây rối trật tự công cộng; lăng mạ, xúc phạm người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, tháng 12/2006, Tiến Anh quen biết và có quan hệ yêu đương với Bích, sinh năm 1993. Nhiều lần Tiến Anh đưa Bích đi nhà nghỉ và quan hệ tình dục. Có lần Bích bỏ nhà đi chơi với Tiến Anh 4 ngày đêm (từ 27 đến 30/7/2007). Bố mẹ Bích nhiều lần ngăn chặn quan hệ nhưng Tiến Anh vẫn trèo qua ban công sang "vui vẻ" với Bích.

Gia đình Bích đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Tiến Anh. Ngày 4/8/2007, Tiến Anh đến đầu thú tại Công an quận Hoàng Mai và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Gia đình Bích không yêu cầu bồi thường dân sự mà chỉ đề nghị các cơ quan pháp luật xử lý nghiêm khắc đối với Tiến Anh.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, mặc dù việc quan hệ tình cảm giữa 2 người có sự đồng thuận, nhưng do Bích mới 14 tuổi, nên hành vi của Tiến Anh vẫn bị khép vào tội giao cấu với trẻ em.

Hihi bắt lỗi post trùng nhé - Thằng cu này ghê quá PA nhỉ?
 

timhieu

New Member
“Mua máy bay về trùm mền mới là chơi ngông!”
- Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức, nói rằng ông chỉ làm trước những điều người ta chưa nghĩ tới, chưa làm, chứ hoàn toàn không đùa giỡn với tiền bạc và sự nghiệp theo kiểu chơi ngông. Ông còn cho rằng chiếc máy bay sẽ giúp sinh lợi chứ không chỉ là hàng xa xỉ phẩm.
images1559018_bauduc1.jpg

Bầu Đức nổi tiếng là chơi ngông, bất cứ kiểu chơi nào của ông bầu phố núi này cũng nhắm vào mục đích kinh doanh và xây dựng thương hiệu. Ảnh: Minh Vỹ

- Qua những thông tin thời gian qua, có thể thấy rằng trong nước chưa có quy định nào về việc quản lý, cấp phép sử dụng máy bay tư nhân. Vì sao ông dám liều lĩnh mua chiếc máy bay là một tài sản khổng lồ trong khi chưa dám chắc có được phép sử dụng, lưu hành hay không?

- Thực ra trước khi mua máy bay, tôi đã hỏi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và Cục Hàng không dân dụng đầy đủ. Ban đầu tôi cũng đã từng nghĩ, người VN không được mua máy bay tư nhân. Tuy nhiên Bộ GTVT không những có văn bản trả lời là vẫn được phép mua bình thường, mà còn hướng dẫn đầy đủ, chi tiết về thủ tục mua và đăng ký cấp phép, sử dụng, quản lý, lưu hành…

- Vì sao mỗi lần bay phải mỗi lần xin phép, nhiêu khê quá vậy?

- Thực ra không hề có điều này. Việc sử dụng máy bay cũng không khác gì ôtô nhập khẩu, phải qua hai thủ tục, là thủ tục hải quan và cấp phép lưu hành.

Việc cấp phép lưu hành chỉ duy nhất một lần, dĩ nhiên là có thời hạn và sẽ xem xét sau mỗi đợt kiểm tra kỹ thuật. Còn mỗi lần bay dĩ nhiên là phải thông báo cho cơ quan điều hành bay. Việc thông báo này để cơ quan điều hành biết mà sắp xếp giờ bay, điều khiển không lưu, cất cánh hạ cánh, dẫn đường trên đường băng…

Với nước ngoài cũng vậy, bất cứ một máy bay nào không kể máy bay tư nhân thông thường hay hàng không thương mại của quốc gia, trước khi đến nước họ vẫn phải thông báo để xin không phận, thông báo giờ đến để sân bay nơi tiếp quản sẽ hỗ trợ các kỹ thuật điều khiển, hỗ trợ hạ cánh…

Việc thông báo và đăng ký cũng đơn giản, chỉ cần dùng telex. Với phương tiện kỹ thuật hiện đại hỗ trợ như hiện nay, không ai phải đi làm văn bản để chờ ký. Khi nhận telex, cơ quan quản lý bay sẽ trả lời ngay.

Việc thông báo còn là vì an ninh quốc gia liên quan đến vùng trời. Chúng ta đều thấy, mỗi khi có máy bay nào xâm nhập vào vùng trời quốc gia mà không thông báo trước, đều được cho là vi phạm không phận, thậm chí máy bay lạ của nước ngoài có thể bị bắn hạ.

Vậy nên nói mỗi lần bay phải xin phép, không khác gì cho rằng thủ tục hành chính của VN quá tệ hại.

- Làm sao tin được chủ nhân không nhân đó mà chở những thứ mà an ninh hàng không và an ninh quốc gia đã nghiêm cấm như hàng buôn lậu, ma túy, đưa vũ khí lên máy bay, vàng và đôla trái phép…?

­­- Làm sao chở được? Máy bay được để trong sân bay, mỗi lần sử dụng chủ nhân của nó vẫn phải qua cổng an ninh hàng không, kiểm tra chặt chẽ không khác một khách đi bình thường. Còn tổ lái cũng phải qua các quy trình kiểm tra nghiêm ngặt như các tổ lái khác của các hãng hàng không, nên cũng không có cơ hội tiếp cận nào khác.

- Nhưng ông là chủ nhân chiếc máy bay, còn có nhiều dịp tiếp xúc khác, làm sao kiểm soát được?

- Không có bất cứ dịp tiếp xúc nào khác. Máy bay đã do ngành hàng không quản lý, cất ở một nơi không ai được đến gần kể cả chủ nhân của nó. Tóm lại là sử dụng máy bay riêng thì được đi lại bất cứ giờ nào, chứ không hề muốn ra vô lên xuống lúc nào cũng được. Nên cũng không thể tự đưa gì lên máy bay.

- Lâu nay trong giới bóng đá và kinh doanh, người ta vẫn cho rằng “bầu Đức chơi ngông”, lần này còn là đại ngông. Ông nghĩ gì về điều này?

- Nếu mua chiếc máy bay hơn 110 tỷ về trùm mền để đó, lâu lâu lấy ra lượn vài vòng chơi thì quả là ngông thiệt! Còn đây tôi mua máy bay để phục vụ cho việc đi lại liên tục vì việc cá nhân và kinh doanh. Đây là một nhu cầu thực sự, rất cần, chứ không phải để khoe khoang. Thậm chí tôi sẽ còn làm ra lãi từ nó.

- Ông chỉ có thể tiết kiệm được chi phí khi không sử dụng dịch vụ của các hãng hàng không thương mại nữa, chứ không hề kinh doanh bằng máy bay thì làm sao sinh lãi, thậm chí chi phí cho một chiếc máy bay còn tốn kém gấp trăm, hoặc ngàn lần nếu đi bằng máy bay của các hãng hàng không?

- ­Với doanh nhân, thời giờ là vàng bạc. Tiết kiệm được thời gian, doanh nhân còn làm việc để sinh lợi nhiều hơn chi phí. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu phụ thuộc vào các chuyến bay của hãng hàng không như hiện nay, chỉ cần chuyến bay bị chậm trễ, hủy chuyến, đối tác hủy cuộc đàm phán hoặc hủy việc ký kết hợp đồng kinh tế, thiệt hại sẽ lớn hơn nhiều.

- Khi ông mua máy bay, không ai biết trước, kể cả cổ đông của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng chắc chắn ông sẽ dùng máy bay này phục vụ cho công việc của tập đoàn rất nhiều. Vậy ông có đàm phán để tập đoàn chia sẻ chi phí?

- Cái đó thì đàm phán với cổ đông sau. Nếu cổ đông không đồng ý chia sẻ thì mình tự chịu. Đã sắm được con trâu thì ngại gì cái dây thừng. Vả lại trong tập đoàn, cổ phần của tôi lớn nhất, trên 60%, vậy nên tự bỏ chi phí ra cũng là phục vụ cho công việc của mình.

- Đến bao giờ thì mọi thủ tục sẽ hoàn tất để đưa vào sử dụng?


- Hiện giờ thì thủ tục hải quan đã xong, có nghĩa đây là hàng nhập khẩu hợp pháp. Mà đã hợp pháp thì phải được cấp phép sử dụng. Việc cấp phép lưu hành cho máy bay thuộc Bộ GTVT. Ước chừng trong vòng một tháng nữa là được cấp phép lưu hành.

Đặng Vỹ thực hiện(NguồnVN)​
 

timhieu

New Member
Gửi tiết kiệm bằng vàng đang hấp dẫn?
- Sau lãi suất VNĐ, đến lượt lãi suất huy động USD và vàng bắt đầu tăng. Hôm qua 26/5, NHTMCP ACB đã đồng loạt tăng lãi suất lên cao nhất trên thị truờng tại tất cả các kỳ hạn cho các sản phẩm Tiền gửi có kỳ hạn USD và Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Vàng.
ImageView.aspx

Ảnh minh họa

- Theo đó, đối với Tiền gửi có kỳ hạn USD, ACB điều chỉnh với biên độ tăng lãi suất USD từ 0,45%-1,55%/năm (1 tháng là 6,650%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 6,95%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 7,05% /năm).

- Đối với Tiền gửi tiết kiệm bằng Vàng với biên độ tăng từ 1,4%-1,9%/năm. (kỳ hạn 1 tháng là 3,8%/năm; 3 tháng là 4,8%/năm tính lãi cuối kỳ; 6 tháng là 5,15%/năm lãi quý...).

- Ngoài ACB, một số ngân hàng khác như SCB, Eximbank, DongA Bank cũng tăng lãi suất vàng lên mức tương đối cao.

- Giá vàng biến động mạnh và thất thường, người tiêu dùng chọn vàng làm công cụ dự trữ có thể phải chấp nhận rủi ro liên quan đến những biến động giá vàng, nhưng do vàng hiện được những chuyên gia kinh tế trên thế giới dự báo sẽ còn tiếp tục tăng giá. (nhiều nguồn tin cho rằng vàng có thể lấy lại ngưỡng 1.000 USD/ounce, nếu thị trường dầu mỏ chưa hạ nhiệt và đồng USD còn suy yếu).

- Do vậy, việc các ngân hàng tăng mạnh lãi suất huy động vàng đã và đang thôi thúc không ít người tiêu dùng chọn vàng làm nơi cất giữ đồng vốn.

- Hôm qua 26/5, giá vàng trong nước tăng 5000 đồng/chỉ so với cuối tuần trước (giá thế giới trên kitco.com đạt 924.7 USD/Oz). Theo nhóm phân tích tiền tệ Eximbank “Hiện vùng giá kháng cự của vàng được đặt tại $935 – $940.

- Nếu vàng không vượt qua mức này sớm thì vàng sẽ rớt về vùng $900 - $905”. Tỷ giá bình quân liên NH do NHNN công bố là 16.051 VNĐ/USD. Tại thị trường tự do giá bán ra buổi sáng là 16.820 đồng/USD; chiều là 17.010 đồng/USD.

Khánh Huyền(Nguồn Tiềnphong
 

timhieu

New Member
Giá USD tiền mặt tăng cao: 16.900 đồng/USD
* Lượng tiền gửi USD tăng mạnh

- Ngày 26-5 tại TP.HCM, giá USD tiền mặt trên thị trường tự do tiếp tục tăng thêm, có lúc giá mua vào đạt 16.900 đồng/USD, bán ra 16.920 đồng/USD. Nhiều tiệm vàng cho biết nhu cầu mua USD cho khu vực phía Bắc vẫn ở mức cao đã đẩy giá USD tiền mặt tại thị trường tự do tăng mạnh. Ngoài ra, nhu cầu mua USD của người dân tại TP.HCM cũng tăng.
ImageView.aspx

Giá USD tiền mặt đang tăng mạnh - Ảnh: THANH ĐẠM

- Trước nhu cầu tăng cao, những người kinh doanh USD nhân cơ hội đẩy giá lên. Chị Nguyễn Thị Minh, một chủ tiệm vàng tại quận 5 (TP.HCM), thừa nhận do thấy nhu cầu mua USD quá nhiều nên đẩy giá bán lên cao. Một chủ tiệm vàng khác cho biết nhiều chủ tiệm vàng không có sẵn USD, khi có khách hỏi mua thì chốt giá ở mức cao sau đó mới gọi điện thoại cho các mối quen để gom hàng bán lại hưởng chênh lệch. Cứ thế, mỗi lần chốt giá ở mức cao lại đẩy giá USD tăng thêm một chút. Tuy nhiên theo chị Minh, khi nhu cầu "ăn hàng" từ phía Bắc giảm thì có thể giá sẽ giảm trở lại.

* Trong khi đó các ngân hàng (NH) cho biết giá USD trên thị trường liên NH cũng tăng mạnh. Trong ngày 26-5, giá USD do Vietcombank và Eximbank niêm yết chỉ tăng thêm 8 đồng so với cuối tuần trước, bán ra 16.212 đồng/USD. Hầu hết NH đều mua bán theo đúng tỉ giá do NH Nhà nước qui định nhưng có tính thêm các loại phí khác, đẩy giá thực thanh toán lên trên 16.950 đồng/USD.

-Giá USD tại thị trường liên NH đã tăng mạnh trong ba ngày qua. Một số NH cho biết giá tăng sau khi các doanh nghiệp có USD hạn chế bán ra, trong khi một số doanh nghiệp lại tìm mọi cách mua USD khi thấy tỉ giá của các NH trong những ngày gần đây tăng đều càng làm nhu cầu USD tăng mạnh. Trong khi đó lượng USD do NH Nhà nước bán ra lại nhỏ giọt.

* Các NH cũng đang chạy đua thu hút tiền gửi USD với những sản phẩm huy động như từng áp dụng với tiết kiệm VND. Các NH nhận tiền gửi USD "cực ngắn", lãi suất thưởng theo bậc thang... NH Á Châu (ACB) đã tăng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn USD và tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn vàng từ ngày 26-5 với biên độ tăng thêm từ 0,45-1,55%/năm.

-Theo một cán bộ của Eximbank, tuần qua lượng tiền gửi USD tại NH tăng rất mạnh, gấp đôi so với trước đây, trong đó người dân gửi chủ yếu là các kỳ hạn ngắn 1-3 tháng. Điều này xuất phát từ lãi suất USD của Eximbank hiện đang ở mức khá cao so với các NH khác. Theo cán bộ này, người dân có tâm lý quay lại giữ USD, từ đó đẩy giá USD ngoài thị trường tự do tăng cao. Khá nhiều người mua USD với số lượng chỉ vài trăm USD/người.

NHÃ KHÂM - ÁNH HỒNG(Nguồn Tuổitrẻ)
 

Anhtoitb

New Member
Mẹ đẻ giúp cha dượng cưỡng hiếp 3 đứa con ruột

Đứng cúi đầu trước vành móng ngựa là một cặp tình nhân khá đẹp mã nhưng lại có những ham muốn trái với luân trường đạo lý. Để thỏa mãi thú tính, cặp "yêu râu xanh" bất chấp đạo đức xã hội, kể cả việc xâm hại đến sức khỏe, nhân phẩm của chính con mình.

Những người tham gia phiên tòa không khỏi bàng hoàng khi nghe cơ quan bảo vệ pháp luật công bố tội ác và bản án tử hình dành cho người cha dượng tội lỗi và người đàn bà "yêu râu xanh" mất hết nhân tính.

Sinh năm 1970, Nguyễn Thị Hồng Hạnh có một nhan sắc khá mặn mà. Tuy nhiên, ngay từ độ tuổi vị thành niện Hạnh đã không chịu học hành, tu dưỡng rèn luyện mà sớm "bập" vào những mối tính phóng túng. Năm 17 tuổi, Hạnh quan hệ tình cảm yêu đương và sống như vợ chồng với một thanh niên lớn hơn mình 3 tuổi, bỏ ngoài tai tất cả những khuyên can của gia đình.

Ở độ tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới", để duy trì mối quan hệ gia đình vô thừa nhận, cặp tình nhân đành chọn nghề bán kẹo kéo để mưu sinh. Tùy đời sống rất khó khăn nhưng Hạnh rất "đều đặn" sinh nở, 3 đứa trẻ lần lượt ra đời và tất cả đều là con gái, trong đó có đứa con đầu lòng không may bị câm điếc từ lúc mới lên 3 sau một cơn sốt nặng mà gia đình không đủ điều kiện chữa chạy. Cuộc sống đã khó càng khó thêm, khoản chi tiêu hàng ngày cho hai vợ chồng, một mẹ già và 3 đứa trẻ trở nên "quá tải" so với thu nhập ít ỏi sau mỗi ngày hành nghề "kẹo kéo" vất vả, chưa kể đến chỗ nợ vay có lãi cứ chồng chất theo thời gian.

Thay vì "đồng tâm hiệp lực" cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, tháo gỡ những bế tắc, hai vợ chồng trẻ lại quay sang chì chiết nhau, nhất là khi chủ nợ tìm đến nhà thúc hối. Mối bất hòa ngày càng chầm trọng và đỉnh điểm là cuộc chia tay không hẹn ngày gặp lại, anh chồng trẻ rũ áo ra đi một cách vộ vã theo kiểu "bỏ của chạy lấy người", chấp nhận bỏ lại tất cả, kể cả những giọt máu của mình.

Một mình Hạnh lây lất nuôi còn bằng nghề phu hồ, tuy cuộc sống không mấy dư giả nhưng tình cảm mẹ con gắn bó chan hòa. Cho tới một ngày người phụ nữ 3 con cảm thấy rung động trước lời ve vãn của Dương Tuấn Anh, một người đàn ông bằng tuổi Hạnh nhưng vẫn đang sống độc thân. Dù gia đình tỏ ý không tán thành đã có lời cảnh báo, thế nhưng đối với Hạnh, có lẽ việc lao theo tiếng gọi của cuộc tình bất chấp và quan trọng hơn tất cả, chấp nhận mang tiếng thị phi, cùng "anh chồng mới" thuê nhà sống ở khu vực quận 2, TPHCM. Ba đứa trẻ vốn đã xa cha, nay tiếp tục bị mẹ bỏ rơi, đành phải sống bằng sự bao bọc của bà ngoại đã hơn 60 tuổi.

Hơn một năm chung sống, Dương Tuấn Anh vẫn chưa đạt được ý nguyện là kiếm một đứa con. Nguyên do là sau khi sinh đứa thứ 3, Hạnh đã âm thầm triệt sản nhưng cố tình không tiết lộ điều này với ai. Khi biết chuyện, Dương Tuấn Anh tỏ ý than phiền và không dấu diếm ý định..."nhờ người khác sinh con". Sợ mất chồng, Hạnh cố tìm cách đáp ứng tuyệt đối mọi sở thích của "đấng lang quân", kể cả những nhu cầu rất phi đạo đức.

Vào một ngày cuối mùa mưa theo yêu cầu của Dương Tuấn Anh, Hạnh về nhà mẹ ruột hỏi đưa 3 con sang nhà mình chơi với lý do: "Chuẩn bị cho tụi nó đi Vũng Tàu nghỉ mát". Tại căn nhà trên đường Trần Não, phường An Khánh. Dương Tuấn Anh hiện nguyên hình là một gã cha dượng độc ác. Điều không thể hình dung là Hạnh đã nhiệt tình giúp Dương Tuấn Anh thực hiện hành vi phạm pháp luật không còn tính người với những đứa bé gái tội nghiệp - là con ruột của người tình.

Tại phiên tòa, những đứa trẻ ngây thơ khai ra một sự thật phũ phàng không thể tin nổi, nhiều người tham dự phiên tòa đã rơi nước mắt xót xa cho các cháu nhỏ. Điều rất lạ lùng khi vụ việc bị phát hiện, Hạnh vẫn cố bênh vực chồng một cách ngổ ngáo, cho rằng mẹ ruột hãm hại chồng thị. Chỉ đến khi các biên bản kết quả giám định pháp y được trưng ra, cặp vợ chồng tội lỗi mới miễn cưỡng thừa nhận tội lỗi. Nguyễn Thị Hồng Hạnh bị truy tố với tội danh "Hiếp dâm trẻ em" (nạn nhân là con ruột của Hạnh!) với vai trò là đồng phạm giúp sức.

Bản án loại trừ vĩnh viễn ra khỏi đời sống cộng đồng xã hội với Dương Anh Tuấn để thực hiện tính nghiêm minh của pháp luật, riêng Nguyễn Thị Hồng Hạnh, dư luận dường như chưa thể đồng tình với khung hình phạt 20 năm tù dành cho bị cáo. Vừa uất ức vừa nghẹn ngào, chính người thân của bị cáo cho rằng Dương Tuấn Anh và Nguyễn Thị Hồng Hạnh có "bị tử hình hai lần" cũng không gột rửa hết tội lỗi.

Khi cặp tình nhân bị công an giải ra xe bít bùng về trại giam, ai cũng ái ngại cho tình cảnh éo le khi bà ngoại của những đứa trẻ đã không còn khả năng lao động lại trở thành người chăm dưỡng chính cho những đứa cháu đang ở " tuổi ăn, tuổi ngủ", và người mẹ mất nhân tính thì bắt đầu những ngày tháng thụ án 20 năm tù để suy ngẫm về những tội lỗi không thể tha thứ.

(Theo Đại Đoàn Kết)​
 

Anhtoitb

New Member
Nữ sinh lập băng nhóm “choảng” nhau - Một vấn nạn đau xót!

Vừa xắn tay áo lên, cô nữ sinh mặc áo dài vừa lao vào đá, giật tóc và tát liên tục. Cô bé học trò đang là nạn nhân đứng dựa lưng vào bức tường chịu trận. Trước mặt em là hai “đối thủ”. Cả hai giữ tay nạn nhân rồi thi nhau đấm đá. Cô học trò đơn lẻ thấy chiều hướng thua cuộc đã bỏ chạy cũng bị đuổi theo kéo giật tóc lại, té nhào xuống đất.

Đánh hội đồng

“Mở hàng đi”, nói đoạn hai cô bé học trò đang mặc váy đồng phục học sinh xông vào đấm đá, quật nhau ngã lăn quay xuống vỉa hè. Đoạn phim bạo lực này được quay lại một cách đầy giễu cợt bằng điện thoại di động. Tình trạng nữ sinh lập băng nhóm rồi kéo nhau đánh bạn dã man tưởng chỉ có trong phim thì giờ xuất hiện khá phổ biến.


Còn đâu duyên dáng nữ sinh?

Hàng loạt các vụ đánh nhau kiểu này được tung lên mạng thực sự gây sốc cho người xem. Cả người bị đánh lẫn người đang hành hung đều còn mặc đồng phục, nhiều em còn mặc nguyên chiếc áo dài trắng, cạnh đó là đám đông reo hò cổ vũ.

Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, một nhóm ba bốn nữ sinh cùng nhào vô đánh đấm liên tục một em học sinh khác. Nạn nhân bị đánh vào đầu, vào ngực, bị lên gối thúc mạnh vào bụng. Cứ té xuống là lại bị kéo dậy đánh tiếp. Chứng kiến những cú đánh vào những nơi hiểm trên người, không ai không thấy đau lòng - ngoại trừ những em học sinh đang đứng bên ngoài cổ súy. Không dừng lại ở đó, các nữ sinh còn giật đứt khuy áo của “đối thủ”, rồi gí sát cái nút áo vào ống kính máy điện thoại di động đang quay.

Đi kèm với những đoạn đánh đấm là những câu chửi mà nếu được nghe qua, thật khó để tin rằng những lời lẽ này xuất phát từ những cô bé học trò. Nhiều em chứng kiến cảnh ẩu đả còn gào thét đầy hào hứng: “action, action, lẹ đi chiều tao còn đi học”. Có em phấn khích hơn: “đánh đi, lẹ đi, trời ơi”... Sự bàng quan cùng những câu đùa cợt này khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng đau xót, tự hỏi đi hỏi lại vì sao các em lại có thể thờ ơ đứng xem như thế?

Cần có biện pháp mạnh

Mới đây, một vụ đánh nhau nghiêm trọng giữa các nữ sinh lại tiếp tục gây sốc cho nhiều người. Do mẫu thuẫn, em Huyền Tr., cô học trò lớp 9 đã bị một nhóm học sinh nữ cùng lớp xông vào đánh tới tấp và xé rách áo. Cảnh ẩu đả cũng được quay lại đưa lên mạng cho nhiều người “chiêm ngưỡng”. Vụ hành hung đã khiến em Tr. bị chấn động não và phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cơ quan công an đã bước đầu xác minh làm rõ có sáu học sinh tham gia vụ này. Tất cả các em đều sinh năm 1993, đang là học sinh lớp 9!

Có vô số lý do để dẫn tới một vụ đánh hội đồng giữa các nữ sinh với nhau. Trong đó chủ yếu vẫn là việc nói xấu qua lại, những lời bình phẩm giữa các nhóm về chuyện “nội bộ” con gái với nhau. Thậm chí, có khi chỉ vì bị “nhìn đểu”, một nữ “đại ca” sân trường cũng có thể kéo băng nhóm đến hành hung bạn cho thoả chí.

Nếu như trước đây, việc đấm đá qua lại giữa các nam sinh thỉnh thoảng vẫn xảy ra thì giờ đây, các cô bé học trò quậy theo kiểu này ngày càng nhiều. Đây thực sự là một vấn nạn nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Vì sao các em học sinh lứa tuổi còn rất ngây thơ, chỉ lo chăm chỉ sách vở học hành lại trở nên hung hăng, có thể hành hung bạn mình không chùn tay? Vì sao các em có thể làm nhục bạn mình giữa chốn đông người không chút ngại ngùng? Nhà trường có lẽ nào bất lực trước những hành động này?

Trong nhiều phim bộ Hàn Quốc, cảnh các nữ sinh xắn váy đánh bạn gái của mình xuất hiện khá nhiều. Liệu có phải đây là nguyên nhân tác động đến tâm lý các em? Ngoài ra, nguyên nhân còn nằm ở gia đình và nhà trường đã không quan tâm sâu sát đến hành vi của các em. Trong một môi trường giáo dục mà ở đó, các nữ sinh có thể vô tư vừa đánh hội đồng bạn mình vừa cười khanh khách vì chiến thắng, các “cổ động viên” bên ngoài cũng hào hứng không kém, thì liệu các học sinh còn lại có thể yên tâm chu toàn việc học hành?

Việc xuất hiện liên tục các video clip đánh nhau kiểu này đã gây bức xúc cho bất cứ ai quan tâm đến lứa tuổi học trò, những công dân tương lai của đất nước. Cần có biện pháp mạnh từ nhà trường và gia đình để tránh đến một lúc nào đó, hiện tượng bất thường này sẽ trở nên bình thường vì xảy ra liên tục và quá nhiều.

(Theo Công An TPHCM)
 

PhuongAnh

New Member
Mẹ đẻ giúp cha dượng cưỡng hiếp 3 đứa con ruột

Đứng cúi đầu trước vành móng ngựa là một cặp tình nhân khá đẹp mã nhưng lại có những ham muốn trái với luân trường đạo lý. Để thỏa mãi thú tính, cặp "yêu râu xanh" bất chấp đạo đức xã hội, kể cả việc xâm hại đến sức khỏe, nhân phẩm của chính con mình.

Những người tham gia phiên tòa không khỏi bàng hoàng khi nghe cơ quan bảo vệ pháp luật công bố tội ác và bản án tử hình dành cho người cha dượng tội lỗi và người đàn bà "yêu râu xanh" mất hết nhân tính.

Sinh năm 1970, Nguyễn Thị Hồng Hạnh có một nhan sắc khá mặn mà. Tuy nhiên, ngay từ độ tuổi vị thành niện Hạnh đã không chịu học hành, tu dưỡng rèn luyện mà sớm "bập" vào những mối tính phóng túng. Năm 17 tuổi, Hạnh quan hệ tình cảm yêu đương và sống như vợ chồng với một thanh niên lớn hơn mình 3 tuổi, bỏ ngoài tai tất cả những khuyên can của gia đình.

Ở độ tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới", để duy trì mối quan hệ gia đình vô thừa nhận, cặp tình nhân đành chọn nghề bán kẹo kéo để mưu sinh. Tùy đời sống rất khó khăn nhưng Hạnh rất "đều đặn" sinh nở, 3 đứa trẻ lần lượt ra đời và tất cả đều là con gái, trong đó có đứa con đầu lòng không may bị câm điếc từ lúc mới lên 3 sau một cơn sốt nặng mà gia đình không đủ điều kiện chữa chạy. Cuộc sống đã khó càng khó thêm, khoản chi tiêu hàng ngày cho hai vợ chồng, một mẹ già và 3 đứa trẻ trở nên "quá tải" so với thu nhập ít ỏi sau mỗi ngày hành nghề "kẹo kéo" vất vả, chưa kể đến chỗ nợ vay có lãi cứ chồng chất theo thời gian.

Thay vì "đồng tâm hiệp lực" cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, tháo gỡ những bế tắc, hai vợ chồng trẻ lại quay sang chì chiết nhau, nhất là khi chủ nợ tìm đến nhà thúc hối. Mối bất hòa ngày càng chầm trọng và đỉnh điểm là cuộc chia tay không hẹn ngày gặp lại, anh chồng trẻ rũ áo ra đi một cách vộ vã theo kiểu "bỏ của chạy lấy người", chấp nhận bỏ lại tất cả, kể cả những giọt máu của mình.

Một mình Hạnh lây lất nuôi còn bằng nghề phu hồ, tuy cuộc sống không mấy dư giả nhưng tình cảm mẹ con gắn bó chan hòa. Cho tới một ngày người phụ nữ 3 con cảm thấy rung động trước lời ve vãn của Dương Tuấn Anh, một người đàn ông bằng tuổi Hạnh nhưng vẫn đang sống độc thân. Dù gia đình tỏ ý không tán thành đã có lời cảnh báo, thế nhưng đối với Hạnh, có lẽ việc lao theo tiếng gọi của cuộc tình bất chấp và quan trọng hơn tất cả, chấp nhận mang tiếng thị phi, cùng "anh chồng mới" thuê nhà sống ở khu vực quận 2, TPHCM. Ba đứa trẻ vốn đã xa cha, nay tiếp tục bị mẹ bỏ rơi, đành phải sống bằng sự bao bọc của bà ngoại đã hơn 60 tuổi.

Hơn một năm chung sống, Dương Tuấn Anh vẫn chưa đạt được ý nguyện là kiếm một đứa con. Nguyên do là sau khi sinh đứa thứ 3, Hạnh đã âm thầm triệt sản nhưng cố tình không tiết lộ điều này với ai. Khi biết chuyện, Dương Tuấn Anh tỏ ý than phiền và không dấu diếm ý định..."nhờ người khác sinh con". Sợ mất chồng, Hạnh cố tìm cách đáp ứng tuyệt đối mọi sở thích của "đấng lang quân", kể cả những nhu cầu rất phi đạo đức.

Vào một ngày cuối mùa mưa theo yêu cầu của Dương Tuấn Anh, Hạnh về nhà mẹ ruột hỏi đưa 3 con sang nhà mình chơi với lý do: "Chuẩn bị cho tụi nó đi Vũng Tàu nghỉ mát". Tại căn nhà trên đường Trần Não, phường An Khánh. Dương Tuấn Anh hiện nguyên hình là một gã cha dượng độc ác. Điều không thể hình dung là Hạnh đã nhiệt tình giúp Dương Tuấn Anh thực hiện hành vi phạm pháp luật không còn tính người với những đứa bé gái tội nghiệp - là con ruột của người tình.

Tại phiên tòa, những đứa trẻ ngây thơ khai ra một sự thật phũ phàng không thể tin nổi, nhiều người tham dự phiên tòa đã rơi nước mắt xót xa cho các cháu nhỏ. Điều rất lạ lùng khi vụ việc bị phát hiện, Hạnh vẫn cố bênh vực chồng một cách ngổ ngáo, cho rằng mẹ ruột hãm hại chồng thị. Chỉ đến khi các biên bản kết quả giám định pháp y được trưng ra, cặp vợ chồng tội lỗi mới miễn cưỡng thừa nhận tội lỗi. Nguyễn Thị Hồng Hạnh bị truy tố với tội danh "Hiếp dâm trẻ em" (nạn nhân là con ruột của Hạnh!) với vai trò là đồng phạm giúp sức.

Bản án loại trừ vĩnh viễn ra khỏi đời sống cộng đồng xã hội với Dương Anh Tuấn để thực hiện tính nghiêm minh của pháp luật, riêng Nguyễn Thị Hồng Hạnh, dư luận dường như chưa thể đồng tình với khung hình phạt 20 năm tù dành cho bị cáo. Vừa uất ức vừa nghẹn ngào, chính người thân của bị cáo cho rằng Dương Tuấn Anh và Nguyễn Thị Hồng Hạnh có "bị tử hình hai lần" cũng không gột rửa hết tội lỗi.

Khi cặp tình nhân bị công an giải ra xe bít bùng về trại giam, ai cũng ái ngại cho tình cảnh éo le khi bà ngoại của những đứa trẻ đã không còn khả năng lao động lại trở thành người chăm dưỡng chính cho những đứa cháu đang ở " tuổi ăn, tuổi ngủ", và người mẹ mất nhân tính thì bắt đầu những ngày tháng thụ án 20 năm tù để suy ngẫm về những tội lỗi không thể tha thứ.

(Theo Đại Đoàn Kết)​

Thật là tội nghiệp cho 3 đứa trẻ:(:)(:)(:)(:)(:)((
 

Anhtoitb

New Member
Thật là tội nghiệp cho 3 đứa trẻ:(:)(:)(:)(:)(:)((

Tới thì thấy nên tử hình cả 2. Lũ mất hết tình người này cần loại bỏ ra khỏi cộng đồng bởi chính bản thân chúng đâu còn là người! 20 năm tù giam với Thị Hạnh thực là đã quá nương tay! Nếu vào xã hội xưa có lẽ bọn chúng đã bị ngũ mã phanh thây, tùng xẻo... hoặc nhẹ là treo cổ rùi!
 

Anhtoitb

New Member
3 cái chết chưa rõ nguyên nhân
Liên tiếp trong 3 ngày từ 24 đến 26/5, trên địa bàn TPHCM, quần chúng phát hiện 3 thi thể nạn nhân, trong đó có 2 nam giới và 1 nữ giới. Một trong số nạn nhân bị bắn chết từ phía sau.

Khoảng 7h ngày 26/5, tại khu đất trống thuộc tổ 10, khu phố 7, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, quần chúng phát hiện một xác chết nam.

Kiểm tra phát hiện trong túi quần của nạn nhân có một CMND tên Bùi Văn Quang (27 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tây), một hộ chiếu phổ thông đi Malaysia tên Nguyễn Văn Thông (25 tuổi, cấp ngày 21/12/2006), một giấy đăng ký xe tên Lê Văn Long (52 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An), một giấy mua bán xe giữa Bùi Thị Hạnh (25 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) bán cho Nguyễn Văn Thông, một mẩu giấy ghi 18 số điện thoại và 22.000 đồng.

Cách xác nạn nhân 20m có một xe gắn máy. Trên đầu nạn nhân bị rách da, có dấu vết máu ở sau đỉnh đầu, nghi vấn nạn nhân bị đánh chết. Công an quận 12 đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ.

Trước đó, khoảng 15h ngày 25/5, tại bờ sông Sài Gòn thuộc phường Thảo Điền, quận 2, quần chúng phát hiện một xác chết nữ trôi sông (khoảng 35 - 40 tuổi). Công an quận 2 đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ.

Khoảng 20h20 ngày 24/5, trên cầu vượt QL22, khu phố 2, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, quần chúng phát hiện báo Công an có một tử thi nam giới khoảng 55 tuổi (chưa rõ lai lịch). Nạn nhân chết bên cạnh có một chiếc xe đạp.

Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng Công an phát hiện nạn nhân chết do bị bắn từ phía sau. Công an huyện Củ Chi đang điều tra lai lịch và nguyên nhân gây nên cái chết trên

Theo Công an Nhân dân​
 

The_dealth1405

New Member
Cô giáo mang thai 5 tháng hạ gục tên trộm

Gần 40 vụ trộm, cướp đã được cô giáo Nguyễn Thị Loan (trường THCS Yên Thắng, Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) bắt giữ. Bọn cướp sợ hãi tưởng chị là "công an mật", còn học sinh âu yếm gọi với tên "nữ anh hùng giữa đời thường".

Lần đầu tiên, chị tham gia bắt tội phạm vào trưa 12/10/2006. Trên đường đi công tác ở Hà Tây, chị thiu thiu ngủ bỗng giật mình vì xe khách bị dừng khựng lại. Chị thấy có 3 thanh niên chắn ngay xe máy trước đầu xe. Lái xe và phụ xe bị chúng lôi xuống đánh.

Gần 30 người trên xe, trong đó phần đông là đàn ông nhưng không ai nhúc nhích, không ai dám lên tiếng ngăn cản bọn tội phạm. Chị nhảy xuống xe, túm áo một thanh niên, quát: "Tại sao xe đang đi mà các anh lại bắt dừng lại, đánh người vô cớ?".

Đám thanh niên chẳng đáp lời, chúng vẫn tiếp tục đánh tài xế và phụ xe. Chị gạt một tên ngã rồi nhảy lên xe kêu mọi người cùng trợ giúp. Nhưng một lần nữa trên xe vẫn không có ai nhúc nhích, có người còn bảo: "Bà muốn chết thì chết, chúng tôi còn vợ con, gia đình". Bọn cướp vẫn đánh đập dã man hai nạn nhân.

Chị cho biết, lúc này một mình đương đầu với 3 tên cướp có hung khí là vô cùng nguy hiểm, rất có thể bị ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng lúc đó chị nghĩ: "Thà chết vinh còn hơn để cái xấu hoành hành".

Cô giáo nhảy vào đứng chắn giữa bọn cướp và người lái xe, phụ xe đã bị đánh nằm bết dưới đất. Đường dao của bọn cướp vẫn vung tới, chị Loan liền bắt lấy khuỷu tay của tên cầm dao, tay kia chặt cho dao rơi xuống và xoay một vòng đá vào chỗ hiểm khiến tên này gục xuống.

Tên thứ hai vẫn cố tình xông lên, hắn lại bị chị đánh gục. Tên cuối cùng hô: "Chúng mày ơi, công an mật đấy". Hắn bỏ chạy nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay thép của người phụ nữ quả cảm.

Chị kể rằng, từ nhỏ chị đã thích võ thuật, nhưng không được học chính thống vì là con gái. Chị học lỏm, say mê môn phái võ Bình Định nổi tiếng. Từ hôm đó, việc bắt tội phạm như cái duyên nợ với cuộc đời chị. Cô giáo Loan làm việc nghĩa ở mọi thời điểm. Thậm chí, khi mang thai 5 tháng, chị vẫn tung chân đá hạ gục một tên trộm.

Ngày 22/4 vừa qua, khi con mới vừa hai tháng tuổi, nhìn thấy hai gã thanh niên đang nhòm ngó, tháo trộm cánh cửa sắt bên nhà hàng xóm, chị Loan lập tức xắn tay áo chuẩn bị "ra tay". Lo vợ sẽ gặp nguy hiểm vì sức khỏe yếu sau khi sinh, chồng chị đã chạy ra khóa cổng lại, không cho vợ ra ngoài bắt trộm.

Ngoài kia, chị thấy hai tên trộm đã bắt đầu tháo xong một cánh cửa. Không thể nhắm mắt làm ngơ, chị nói nhanh với chồng "Xin lỗi anh", rồi phi qua hàng rào ra ngoài.

Tên cướp đầu tiên bị chị Loan tung cú đá hạ gục ngay, nằm còng queo, rên rỉ dưới đất. Chỉ vào gã, chị Loan trừng mắt nhìn tên còn lại: "Mày muốn hàng phục hay thích bị hạ gục như tên này?". Hắn sợ hãi đứng im, cô giáo trói hai đạo tặc, rồi giao cơ quan công an.

Các em học sinh ở trường THCS Yên Thắng yêu cô giáo của mình, bởi ngoài dạy chuyên môn, chị đã truyền dạy cho các em về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm với việc bài trừ cái xấu trong xã hội. "Lương tâm, đạo đức không cho phép tôi vô cảm. Mà các cụ đã nói giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh đấy thôi", chị Loan cười rộn rã.
 

PhuongAnh

New Member
Hủy toàn bộ lệnh phiên giao dịch mở cửa

Chiều 27/5 Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM thông báo hủy toàn bộ lệnh đã nhập vào hệ thống giao dịch trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa buổi sáng, do lỗi kỹ thuật khiến 'sập' sàn.

Trao đổi với VnExpress, đại diện Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM cho biết, quyết định hủy bỏ lệnh đã nhập đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép. Đây là lần đầu tiên sở giao dịch phải hủy bỏ một phiên giao dịch vì sự cố kỹ thuật được HOSE thừa nhận là bất thường.

Sáng nay, chỉ sau một giờ đồng hồ mở cửa phiên giao dịch, sàn TP HCM đã gặp trục trặc khi lệnh mua bán không thể nhập được vào hệ thống. Không thể xác định được nguyên nhân cũng như khắc phục nhanh lỗi kỹ thuật, HOSE đã phải thông báo ngưng phiên giao dịch.

Cho đến đầu giờ chiều, nguyên nhân sự cố vẫn chưa được xác định. Hiện vẫn chưa biết phiên giao dịch ngày mai có thể diễn ra bình thường hay không. Theo đại diện HOSE, Sở đang tiến hành khắc phục sự cố và thông báo chính thức thời gian giao dịch trở lại.

Theo ông Nguyễn Sơn, Trưởng ban phụ trách Ban Phát triển Thị trường Chứng khoán tại thời điểm sự cố, các lệnh đều chưa được khớp do đợt khớp lệnh mở cửa chưa kết thúc. Vì vậy lệnh của các nhà đầu tư đều bị hủy và không có giao dịch nào được thực hiện.

Ông Nguyễn Đình Phong, Giám đốc khối dịch vụ đầu tư của Công ty chứng khoán VnDirect cho biết, việc sàn trục trặc không phải là chuyện hi hữu; tuy nhiên sự cố xảy ra trong thời điểm nhạy cảm hiện nay có thể khiến nhiều người suy diễn theo chiều hướng không tốt.

Ông Phong cho biết thêm, việc phải hủy bỏ tất cả giao dịch vào đầu giờ sáng trước khi sập sàn, cho đến giờ chưa gây ra rắc rối cho phía công ty, cũng như chưa có khách hàng nào khiếu nại. Nhưng công ty cũng chịu thiệt hại từ khoản phí giao dịch bị mất trong ngày hôm nay.

Không tiết lộ mức phí giao dịch đã mất hôm nay, song theo ông Phong, thông thường trong đợt 1 của một phiên giao dịch có 400-500 lệnh được khớp. Tính chung cả thị trường, khoảng 100 tỷ đồng (giá trị) được giao dịch trong một phiên giao dịch, phí của các công ty chứng khoán được hưởng là 0,2% trên giá trị giao dịch, tương đương với 200 triệu đồng.

Phó tổng giám đốc một công ty chứng khoán khác ở TP HCM thì nhận định, lúc này thị trường đang đi xuống, sự cố "sập" sàn sẽ tạo cho các nhà đầu tư nhiều lo lắng, mất phương hướng. Trong lúc này, tâm lý nhà đầu tư cần được nghe những giải thích rõ ràng, minh bạch từ phía Sở giao dịch tất cả những thông tin liên quan đến sự cố.

Giám đốc một công ty chứng khoán ở quận 1 thì nhìn nhận, các nhà đầu tư nhỏ lẻ lo không định hướng được, do đó dễ sinh ra hoảng loạn nếu không rõ lý do sự cố kỹ thuật sàn giao dịch hôm nay.

Ông giám đốc này cũng cho rằng, các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp xác định chơi chứng khoán là đầu tư chiến lược, giá lên xuống ngắn hạn không quan tâm, không ảnh hưởng đến quyết định đầu tư. Nhưng trước sự cố sập sàn mà không rõ nguyên nhân, sẽ có nhiều tổ chức tính lại kế hoạch đầu tư. Khi đó thị trường chứng khoán sẽ có những chuyển biến khó lường trước được.

Trong khi đó số ít nhà đầu tư có nhu cầu bán hàng gấp thì tỏ ra lo lắng sốt ruột, còn hầu hết rất thờ ơ với chuyện "sập" sàn HOSE, thậm chí còn mong thị trường tạm hoãn vài phiên để hãm đà giảm điểm suốt thời gian qua.

Ghi nhận của các nhà đầu tư có mặt trên sàn khi xảy ra sự cố, tại thời điểm đó thị trường có vẻ sẽ lại có thêm phiên giảm điểm khi các lệnh bán sàn và ATO vẫn đang "xếp hàng" chờ sẵn.

Ở TP HCM,
một nhà đầu tư trên sàn giao dịch chứng khoán ACB cho biết, sáng nay anh dự định đặt lệnh bán ra 1.000 cổ phiếu. Tuy nhiên, đang lúc đặt lệnh thì hệ thống mạng trục trặc, không thể tiến hành được. Nhà đầu tư này lo lắng, không biết hệ thống mạng của Sở giao dịch bao giờ mới được khôi phục hoạt động trở lại.

Những người do lỗ nhiều quá muốn bán tháo cổ phiếu nhưng không bán được thì dự đoán: "Trong điều kiện sàn giao dịch bình thường đặt lệnh bán ra đã khó, nay xảy ra sự cố tình hình chắc sẽ còn gian nan hơn". Thậm chí có cả dự báo khi giao dịch hoạt động bình thường trở lại, giá cổ phiếu lại càng rớt mạnh hơn nữa.

Tuy nhiên, tại sàn giao dịch Hải Phòng, một nhà đầu tư tên Thành mừng ra mặt: "Tôi không định bán ra số cổ phiếu, hy vọng thị trường sẽ khôi phục trở lại. Vì thế, với sự cố sập sàn, đỡ mất 2%".

"Sập một ngày đỡ mất tiền một ngày", chị Nguyễn Thị Hồng Yến nhà đầu tư trên sàn giao dịch SSI cũng tỏ ra nhẹ nhõm. Chị Yến cho hay, hơn một tháng nay, cứ mỗi ngày chị lỗ mất 3 triệu đồng. "Một tháng giá trị số cổ phiếu giảm 10%, mất gần 100 triệu đồng. Nhà đầu tư đã thực sự hết chịu nổi", chị Yến sốt ruột.

Anh Ngọc Minh, một nhà đầu tư sàn chứng khoán Sacombank nhận định: "Nhìn chung, khi sự cố sập sàn xảy ra, đa số các nhà đầu tư tỏ ra mừng rỡ. Vì trước mắt giá trị số cổ phiếu của nhà đầu tư vẫn được bảo toàn".

Tại Hà Nội, theo một nhân viên tại Công ty chứng khoán Tân Việt, sáng nay phần đông nhà đầu tư đến sàn chỉ để nghe ngóng thông tin chứ không thực hiện giao dịch, nên sự cố trên mặc dù ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến các công ty chứng khoán nhưng lại không tác động nhiều đến nhà đầu tư.

Một nhà đầu tư tại Công ty Chứng khoán Quốc tế cho biết, anh đang nắm rất nhiều cổ phiếu và không hề có ý định bán do đang lỗ nặng. Với sự cố trên, tạm thời thị trường sẽ tránh được một phiên giảm điểm. Thậm chí một số nhà đầu tư còn hy vọng việc tạm ngừng giao dịch trong vài phiên có thể mang lại một tâm lý tích cực hơn cho thị trường.

Dưới tiết trời oi bức của mùa hè, các công ty chứng khoán với không gian vắng vẻ, yên tĩnh và hệ thống điều hòa luôn hoạt động hết công suất đang là điểm đến lý tưởng để... tránh nóng của nhiều nhà đầu tư. Nhân viên bảo vệ của một công ty chứng khoán còn cho biết, nhiều nhà đầu tư có con nhỏ còn tận dụng các công ty chứng khoán làm địa điểm để cho các cháu đến ăn, ngủ.

Tại sàn Hà Nội, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Hastc-Index đóng cửa ở mức 123,17 điểm, giảm 2,29 điểm (1,83%). Đã có 555.900 đơn vị cổ phiếu được khớp lệnh, giá trị giao dịch đạt 15,73 tỷ.
 

The_dealth1405

New Member
Hơn 1,2 triệu học sinh thi tốt nghiệp THPT​
(Dân trí) - Sáng nay, 28/5, hơn 1,2 triệu học sinh trên toàn quốc đã bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT trong tiết trời nắng nóng khá gay gắt. Với số thí sinh dự thi cao kỷ lục, ngành giáo dục đã phải "căng" hết lực lượng để đảm bảo cho một kỳ thi tốt đẹp
Giờ làm bài thi ca sáng bắt đầu vào 7h30 và ca chiều vào 14h30.

Năm nay, khối THPT thi 7 môn: Văn, Sinh vật, Vật lý, Lịch sử, Toán, Ngoại ngữ và Hóa học. Còn khối giáo dục thường xuyên thi 6 môn, so với khối THPT thì không có môn Ngoại ngữ và môn Vật lý được thay bằng Địa lý.

Theo kế hoạch, năm nay là năm cuối cùng trước khi áp dụng kỳ thi THPT quốc gia - dùng kết quả thi tốt nghiệp xét tuyển ĐH. Với số thí sinh dự thi đông nhất từ trước tới nay, Bộ GDĐT đã thành lập gần 3.000 hội đồng coi thi với khoảng 51.000 phòng thi và 917 hội đồng coi thi liên trường ở khối THPT và 230 hội đồng coi thi ở khối bổ túc.

Bộ GDĐT đã tập huấn cho gần 150.000 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi và khoảng 8.500 cán bộ, giảng viên các trường ĐH, CĐ làm công tác thanh tra ủy quyền.

Địa phương có số thí sinh dự thi cao nhất là Thanh Hoá với 77.127 học sinh, 127 hội đồng coi thi và 2.915 phòng thi, tiếp đến là Nghệ An có 68.866 học sinh; TPHCM có 64.981 học sinh; Hà Tây có 53.923 học sinh; Hà Nội có 45.371 học sinh…

Địa phương có ít thí sinh dự thi nhất là Lai Châu với 2946 học sinh với 9 hội đồng coi thi và 99 phòng thi.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT 2008, Bộ GDĐT ra yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc. Theo đó, cán bộ và thí sinh tham gia kỳ thi phải thực hiện đúng quy chế thi và các văn bản hướng dẫn. Bộ sẽ kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy chế của những người tham gia kỳ thi, đặc biệt đối với những thí sinh mang tài liệu và vật dụng trái phép vào phòng thi dù chưa sử dụng cũng bị đình chỉ thi.
 

The_dealth1405

New Member
Nhảy từ xe buýt xuống đường, một nữ sinh tử nạn

(Dân trí) - Tai nạn xảy ra vào sáng ngày 24/5 trên địa bàn xã Cổ Nhuế(Từ Liêm, Hà Nội) nạn nhân là một nữ sinh viên trường đại học Hồng Đức (Thanh Hoá).

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 9 giờ ngày 24/5 tại điểm dừng xe buýt đối diện siêu thị HC, đường Phạm Văn Đồng thuộc địa phận xã Cổ Nhuế - Từ Liêm, Hà Nội, anh Bùi Hiếu Hiển (SN 1978), công tác tại Xí nghiệp xe điện Hà Nội điều khiển xe ô tô buýt BKS 29N - 7968 chạy chiều từ cầu Thăng Long hướng đến Mai Dịch. Khi đến điểm trả khách trên và trả khách xong, xe bắt đầu chuyển bánh đi tiếp thì chị Lê Thị Hảo (SN 1985), trú tại Thạch Long, Thạch Thành, Thanh Hoá là sinh viên trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hoá) bước từ trên xe xuống đường, ngã bị thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức.

Tuy nhiên, chỉ nửa giờ đồng hồ sau, gia đình làm thủ tục đưa chị Hảo về nhà thì chị tử vong trên đường về. Vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
 

PhuongAnh

New Member
Giá tiêu dùng tăng gần 16%
Sau khi tạm nghỉ trong tháng 4, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng này tăng vọt trở lại, với mức 3,91%, chủ yếu do giá lương thực thực phẩm leo thang. Chỉ nội tháng 5, giá lương thực đắt thêm 22,19%.

So với cuối năm ngoái, mặt bằng giá tiêu dùng đã cao hơn 15,96% và đội tới 25,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính trung bình kỳ, CPI 5 tháng đầu năm tăng 19,09% so với 5 tháng đầu năm 2007. Dù tính theo cách nào, sự leo thang của giá cả đã xóa sạch "nỗ lực" chạy đua lãi suất của ngân hàng thương mại trong tháng qua. Người gửi tiền, dù được hưởng lãi suất đỉnh 15% một năm vẫn không đủ bù đắp đà tăng giá. Và người đi vay, nếu chịu lãi suất trần 18% cũng còn "rẻ".

Trong 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ tính CPI, hàng ăn và dịch vụ ăn uống vẫn dẫn đầu cuộc đua giá, với tốc độ tăng 7,25% trong tháng 5 và 26,56% so với cuối năm ngoái. So với cùng kỳ năm ngoái, nhóm hàng này đắt thêm 42,35%. Riêng lương thực, sau 5 tháng tăng 52,88% và cao hơn cùng kỳ năm ngoái 67,84%.

Ngoại trừ bưu chính viễn thông, tất cả các nhóm hàng còn lại đều tăng giá, dao động từ 0,33% đến 1,88%. Trong đó, đồ uống và thuốc lá đứng đầu, với mức biến động 1,88%, một phần do nhu cầu tiêu thụ tăng cao khi mùa hè đến. KẾ đó là nhóm hàng nhà ở và vật liệu xây dựng, tăng 1,2%.

TP HCM dẫn đầu cả nước về mức tăng CPI, với mức 4,24%. Kế đó là Hà Nội, tăng 2,84% so với tháng 4. Sau sốt giá gạo tháng 5, giá lương thực ở TP HCM tăng 36,03% và Hà Nội đắt thêm 20,91%, gấp đôi, gấp 3 các địa phương khác như Thái Nguyên, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế.

Trong tháng 5, giá vàng giảm gần 4%, song vẫn cao hơn đầu năm 11,41%. So với cùng thời điểm này năm ngoái, giá kim loại quý tăng 32,45%. Đáng chú ý, tỷ giá giữa USD và đồng Việt Nam đã tăng mạnh trở lại, với mức 1,02% so với tháng 4. Nếu so với đầu năm, đồng Việt Nam đã mất giá 0,32% so với đôla Mỹ.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top