• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

CÁC TIN TỨC THỜI SỰ HÀNG NGÀY NGOÀI XÃ HỘI!!!

Status
Không mở trả lời sau này.

PhuongAnh

New Member
Chiều nay Quốc hội quyết việc mở rộng Hà Nội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đăng đàn giải trình băn khoăn của đại biểu về phương án, thời điểm sáp nhập, phát triển kinh tế - xã hội sau khi mở rộng thủ đô. Ngay sau đó, Quốc hội sẽ ấn nút thông qua.

Trao đổi với VnExpress sáng nay, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho biết: "Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng sẽ trực tiếp điều hành phiên họp. Phần giải trình của Thủ tướng sẽ làm rõ những băn khoăn của đại biểu trong các phiên thảo luận tại Quốc hội. Hiện, tôi chưa rõ dự thảo Nghị quyết mà Chính phủ trình chiều nay có điều chỉnh gì so với tờ trình đầu kỳ họp hay không".

Là một trong số hơn 30 đại biểu phát biểu tại phiên thảo luận về đề án mở rộng Hà Nội, nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết, ông chờ đợi và kỳ vọng vào phần giải trình của Thủ tướng.

"Với không gian rộng lớn nhưng hàm lượng đô thị thấp thì Hà Nội mở rộng sẽ phát triển như thế nào. Đề án này đã lấy ý kiến đầy đủ của các nhà chuyên môn hay chưa. Giải trình của Thủ tướng chiều nay rất quan trọng. Tôi chờ đợi Thủ tướng sẽ giải trình thỏa đáng, trước khi đại biểu bấm nút", đại biểu Quốc nói.

Sau phần giải trình của Thủ tướng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận sẽ trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về vấn đề này.

Sau khi Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp trình bày dự thảo nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính Hà Nội và một số tỉnh, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết.

Theo kế hoạch, vấn đề mở rộng Hà Nội đã được quyết từ ngày 22/5. Tuy nhiên, theo Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, xét tình hình thực tế kỳ họp và đề nghị của các cơ quan có thời gian tiếp thu, giải trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép cho lùi thời gian xem xét thông qua.

Trước đó, tại buổi thảo luận tổ và hội trường, hầu hết đại biểu đồng tình về chủ trương, nhưng đề nghị Chính phủ cân nhắc lộ trình, phương án cũng như giải quyết các vấn đề xã hội khi mở rộng thủ đô...

Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn đã thừa nhận tờ trình của Chính phủ quá ngắn gọn, chưa rõ nên đã tạo ra sự hiểu lầm cho nhiều đại biểu.

Ngày 14/5, Chính phủ đã trình Quốc hội phương án mở rộng Hà Nội. Theo đó, ranh giới Hà Nội mới bao gồm: Hà Nội hiện tại, mở rộng thêm tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn (Hòa Bình).

Tổng diện tích tự nhiên của thủ đô là 334.470 ha, gấp 3,6 lần hiện nay. Dân số thủ đô mới là 6.232.940 với 29 đơn vị hành chính quận, huyện.
 

PhuongAnh

New Member
Báo cáo Chính phủ vụ nổ bí hiểm trên bầu trời đảo Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Bùi Ngọc Sương cho biết, đã gửi báo cáo lên Văn phòng Chính phủ về hiện tượng nhiều mảnh vỡ kim loại rơi từ trên trời xuống đảo Phú Quốc.

Theo ông Sương, vụ việc các mảnh vỡ "đáng ngờ" rơi xuống xã Gành Dầu và Cửa Cạn sáng 27/5 sau một tiếng nổ to được đông đảo người dân chứng kiến. Thậm chí lúc xảy ra tiếng nổ có các lực lượng dân quân tự vệ đang diễn tập tại khu vực này. Dân quân cùng người dân đã nhặt các mảnh vỡ và giao cho chính quyền địa phương.

Ông Phạm Vũ Hồng, chủ tịch UBND huyện Phú Quốc chiều 28 cũng cho biết, huyện vẫn tiếp tục tổ chức tuần tra trên địa bàn để tìm kiếm thêm mảnh vỡ và phát hiện, cứu hộ người bị nạn nếu có.

Đến gần cuối ngày, số mảnh kim loại nhặt được thêm đã hơn 10 tấm, tăng gần gấp đôi số lượng hôm trước. Có những mảnh vỡ nhặt được từ trong rừng. Tất cả đều có nước sơn màu vàng xanh, không có ký hiệu, kích cỡ lớn nhất có bề ngang 70 cm, dài 150 cm.

Tuy nhiên vẫn chưa phát hiện người bị nạn nào có liên quan đến vụ nổ hay những mảnh vỡ trên. Theo ông Hồng, dù lãnh đạo huyện đã báo vụ việc với các cơ quan chức năng và bộ đội biên phòng, song vẫn chưa có đơn vị nào đến kiểm tra về các mảnh kim loại trên.

Ông Trịnh Ngọc Thành, người phát ngôn của hãng hàng không VietNam Airlines cho hay, các chuyến bay của hãng đến Phú Quốc hoặc bay ngang vùng trời này vẫn hoạt động tốt và không có bất cứ sự cố kỹ thuật gì từ hai hôm nay.

Trao đổi với VnExpress, ông Bùi Ngọc Hoàng, Tổng giám đốc công ty dịch vụ hàng không miền Nam (Vasco) cũng nói, máy bay của công ty ông không liên quan gì đến vụ việc nghi ngờ nổ máy bay ở đảo Phú Quốc. Tất cả máy bay đều hoạt động bình thường.

Cục Quản lý bay khẳng định, vào thời điểm xảy ra vụ nổ rơi các mảnh vỡ, không có máy bay Việt Nam nào kể cả quân sự hay dân sự bay trên vùng trời khu vực Phú Quốc. Đây là vùng không phận quốc tế.

Vào 10h20 sáng 27/5, người dân trên xã Gành Dầu và Cửa Cạn thuộc huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đảo nghe tiếng nổ lớn. Ít phút sau, rồi các mảnh vỡ rơi xuống đất, hầu hết bằng chất liệu hợp kim nhôm.
 

PhuongAnh

New Member
Đi xe máy cũng phải cấm rượu bia

Bức xúc vì tình trạng tai nạn giao thông do người điều khiển uống rượu bia, chiều 28/5, nhiều đại biểu Quốc hội đã đề nghị cấm cả người lái môtô, xe gắn máy uống rượu bia.

Không tán thành dự luật giao thông đường bộ sửa đổi quy định cấm điều khiển môtô, xe gắn máy mà có nồng độ cồn vượt quá 50mg/100ml máu, hoặc 0,25mg/1 lít khí thở, đại biểu Dương Hiền nói: "Nếu nhất trí tức là mặc nhiên thừa nhận người lái môtô, xe gắn máy được uống rượu bia trước khi tham gia giao thông. Vì đã uống rồi thì biết thế nào không vượt quá nồng độ cho phép?".

Ông Hiền phân tích, vừa qua tai nạn do môtô, xe gắn máy chiếm tỷ lệ rất cao trong số vụ tai nạn giao thông. Hơn nữa, không phải lúc nào cũng tổ chức kiểm soát được vấn đề này. "Tôi đề nghị cấm tất cả người điều khiển phương tiện giao thông uống rượu bia", ông Hiền nhấn mạnh.

Đại biểu Võ Văn Liêm: "Ít nhất sau 6 giờ hết nồng độ cồn trong máu và khí thở mới được điều khiển phương tiện".

Đồng tình với quan điểm trên, đại biểu Võ Đình Tuyến cho rằng không nên có chế độ riêng cho người điều khiển môtô và xe gắn máy. "Nói vấn đề này, chắc chắn sẽ còn một số ít người không vui, nhưng chúng ta cần quyết tâm thay đổi tập quán uống rượu, vì mạng sống con người, vì hạnh phúc của gia đình và toàn xã hội", ông Tuyến nói.

Chặt chẽ hơn, đại biểu Võ Văn Liêm đề nghị cấm sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện giao thông. Ít nhất sau 6 giờ hết nồng độ cồn trong máu và khí thở mới được điều khiển. "Có người uống cả lít chưa say, có người một chén đã say. Quy định như dự luật biết ai say, ai không say, ai còn khả năng điều khiển được môtô", ông Liêm nói.

Tuy nhiên, đại biểu Trịnh Tiến Long cho rằng quy định như dự luật là phù hợp vì: "Chúng ta thừa biết rằng hiện nay thói quen sử dụng bia rượu của nhân dân rất phổ biến, thậm chí có lúc lạm dụng. Tình trạng này còn tồn tại lâu dài trong xã hội".

Ông Long đề nghị cần quy định cụ thể nồng độ cồn trong người ở mức 50mg/100ml máu là tương ứng với bao nhiêu ml rượu, bia, với các nồng độ khác nhau. "Có như vậy người uống rượu bia mới biết điểm dừng vì còn làm nhiệm vụ lái xe", đại biểu này lý giải.

Luật giao thông đường bộ hiện nay cấm người đang điều khiển xe trên đường (không phân biệt ôtô hay xe máy) mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu, hoặc 40 mg/lít khí thở, hoặc có các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng. So với dự luật, nồng độ cồn đã được hạ thấp.

Thảo luận về tỷ lệ đất dành cho giao thông đường bộ, đa số đại biểu đồng tình với Chính phủ cần ấn định tỷ lệ 16-26% quỹ đất khi quy hoạch phát triển các đô thị. Ông Nguyễn Văn Lưu lý giải: "Ở ngoại thành Hà Nội và các quận mới của TP HCM, tỷ lệ đất dành cho giao thông chỉ chiếm 1-2%, trong khi trên thế giới con số này là 20-25%. Vì thế người dân đành phải đi xe máy trên cả vỉa hè".

Đại biểu Đinh Ngọc Lượng nhận xét quy định như trong dự thảo chỉ phù hợp với sự phát triển giao thông ở đô thị mới. Còn các đô thị hiện nay gần như không có quỹ đất, hoặc nếu có cũng khó quy hoạch và rất tốn kém. "Để luật khả thi, tôi đề nghị cân nhắc kỹ, quy định rõ tỷ lệ quỹ đất dành cho giao thông loại đô thị hiện nay và loại đô thị mới sắp xây dựng".

Ngày mai, Quốc hội sẽ thảo luận tiếp về dự luật giao thông đường bộ sửa đổi. Cuối ngày mai, theo chương trình, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính thủ đô Hà Nội và các tỉnh.
 

PhuongAnh

New Member
Một phụ nữ chết đuối trong khi trốn dân quân
Sáng nay, xác chị Nguyễn Thị Hồng Bích (40 tuổi) được phát hiện trên mặt nước kênh Cầu Làng (thuộc phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM).

Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Hoa (30 tuổi, Vĩnh Long), khoảng 20h tối 27/5, tổ kiểm tra liên ngành và công an phường Hiệp Bình Chánh, kiểm tra quán cà phê trên đường Hiệp Bình do chị đứng tên. Lúc đó trong quán ngoài chị Hoa còn có nhân viên Nguyễn Thị Hoàng Mai (27 tuổi, quận 8) và thợ làm móng tay Nguyễn Thị Hồng Bích.

Cũng theo chị Hoa, lực lượng kiểm tra cho rằng quán không có giấy phép hoạt động, nên mời cả 3 người phụ nữ về trụ sở công an để lấy lời khai lập biên bản. Tuy nhiên, chủ quán Hoa xin cho chị Bích khỏi phải lên phường, vì đây không phải là nhân viên của quán nhưng không được chấp nhận.

"Chắc do quá hoảng sợ, nên chị Mai và chị Bích đã vụt chạy ra phía sau nhà. Thấy vậy một dân quân đuổi theo truy bắt và đánh rơi lại quán chiếc thẻ mang tên Lê Quí Bảo. Cùng lúc này, chị Bích chạy đến cuối đường đã leo qua rào cao gần 2 mét và nhảy xuống kênh Cầu Làng, sâu hơn 5 mét, rộng gần 10 mét", chị Hoa cho biết.

Trong khi đó, sau khi khai và ký tên vào biên bản vi phạm tại trụ sở công an, đến gần 23 giờ chủ quán Hoa được trả về. "Tôi cứ tưởng chị Bích đã trốn được. Nhưng không ngờ đến sáng nay, khi thức dậy, thấy mọi người bao quanh khu vực kênh phía sau nhà và biết chị Bích đã chết do ngạt nước, khiến tôi hết sức bàng hoàng", chi Hoa đau xót nói.

Ông Huỳnh Khương Phú, anh trai nạn nhân biết, trước cái chết quá thương tâm của em mình, ông hy vọng cơ quan công an cần vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân.

Trao đổi với VnExpress, Đại úy Huỳnh Văn Dư, Trưởng công an phường Hiệp Bình Chánh thừa nhận, tối 27/5 tổ văn hóa liên ngành của phường và công an địa phương có kiểm tra quán cà phê của chị Hoa. Sáng nay, nghe báo cáo của cấp dưới là có vớt được một xác chết tại địa phương. Còn việc chị Bích chết có bị truy đuổi hay không thì sẽ chuyển hồ sơ lên công an quận làm rõ.

Trong khi đó, phường đội phó Đinh Hoàng Phúc, người có mặt trong đoàn kiểm tra, phủ nhận việc họ truy đuổi mà cho rằng chị Bích chết do tự chạy trốn khi bị mời về trụ sở công an.

Giải thích cái thẻ của một dân quân tên Bảo có tại quán cà phê, phường đội phó này cho biết, dân quân này không có mặt trong đoàn kiểm tra tối 27/5. "Chúng tôi sẽ sớm điều tra vì sao thẻ dân quân này có ở đây", ông Phúc nói.
 

NgocVNPT

New Member
Một phụ nữ chết đuối trong khi trốn dân quân

Sáng nay, xác chị Nguyễn Thị Hồng Bích (40 tuổi) được phát hiện trên mặt nước kênh Cầu Làng (thuộc phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM).

Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Hoa (30 tuổi, Vĩnh Long), khoảng 20h tối 27/5, tổ kiểm tra liên ngành và công an phường Hiệp Bình Chánh, kiểm tra quán cà phê trên đường Hiệp Bình do chị đứng tên. Lúc đó trong quán ngoài chị Hoa còn có nhân viên Nguyễn Thị Hoàng Mai (27 tuổi, quận 8) và thợ làm móng tay Nguyễn Thị Hồng Bích.

Cũng theo chị Hoa, lực lượng kiểm tra cho rằng quán không có giấy phép hoạt động, nên mời cả 3 người phụ nữ về trụ sở công an để lấy lời khai lập biên bản. Tuy nhiên, chủ quán Hoa xin cho chị Bích khỏi phải lên phường, vì đây không phải là nhân viên của quán nhưng không được chấp nhận.

"Chắc do quá hoảng sợ, nên chị Mai và chị Bích đã vụt chạy ra phía sau nhà. Thấy vậy một dân quân đuổi theo truy bắt và đánh rơi lại quán chiếc thẻ mang tên Lê Quí Bảo. Cùng lúc này, chị Bích chạy đến cuối đường đã leo qua rào cao gần 2 mét và nhảy xuống kênh Cầu Làng, sâu hơn 5 mét, rộng gần 10 mét", chị Hoa cho biết.

Trong khi đó, sau khi khai và ký tên vào biên bản vi phạm tại trụ sở công an, đến gần 23 giờ chủ quán Hoa được trả về. "Tôi cứ tưởng chị Bích đã trốn được. Nhưng không ngờ đến sáng nay, khi thức dậy, thấy mọi người bao quanh khu vực kênh phía sau nhà và biết chị Bích đã chết do ngạt nước, khiến tôi hết sức bàng hoàng", chi Hoa đau xót nói.

Ông Huỳnh Khương Phú, anh trai nạn nhân biết, trước cái chết quá thương tâm của em mình, ông hy vọng cơ quan công an cần vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân.

Trao đổi với VnExpress, Đại úy Huỳnh Văn Dư, Trưởng công an phường Hiệp Bình Chánh thừa nhận, tối 27/5 tổ văn hóa liên ngành của phường và công an địa phương có kiểm tra quán cà phê của chị Hoa. Sáng nay, nghe báo cáo của cấp dưới là có vớt được một xác chết tại địa phương. Còn việc chị Bích chết có bị truy đuổi hay không thì sẽ chuyển hồ sơ lên công an quận làm rõ.

Trong khi đó, phường đội phó Đinh Hoàng Phúc, người có mặt trong đoàn kiểm tra, phủ nhận việc họ truy đuổi mà cho rằng chị Bích chết do tự chạy trốn khi bị mời về trụ sở công an.

Giải thích cái thẻ của một dân quân tên Bảo có tại quán cà phê, phường đội phó này cho biết, dân quân này không có mặt trong đoàn kiểm tra tối 27/5. "Chúng tôi sẽ sớm điều tra vì sao thẻ dân quân này có ở đây", ông Phúc nói.

Làm sao mà chạy trốn tội nghiệp thế nhỉ ? :-??:-??:-??
 

PhuongAnh

New Member
Địa giới Hà Nội chính thức mở rộng từ 1/8

Chiều 29/5, với gần 93% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính thủ đô Hà Nội và các tỉnh, có hiệu lực từ 1/8. Với hơn 3.300 km2, Hà Nội sẽ nằm trong số 17 thành phố, thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới.

Theo Nghị quyết, thủ đô Hà Nội sẽ rộng gấp 3,6 diện tích hiện nay, bao gồm: thành phố Hà Nội hiện tại, toàn bộ tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) và 4 xã của huyện Lương Sơn (Hòa Bình). Tổng diện tích của thủ đô mới hơn 3.300 km2.

Trước đó, trong 45 phút giải trình trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tập trung vào 3 vấn đề chính: quá trình chuẩn bị phương án mở rộng địa giới thủ đô; tại sao lựa chọn phương án 1; lộ trình, điều kiện thực hiện việc mở rộng.

Thủ tướng khẳng định, từ khi có nghị quyết 15 của Bộ Chính trị và Pháp lệnh thủ đô năm 2000, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành cùng UBND Hà Nội nghiên cứu điều chỉnh và bổ sung quy hoạch chung của thủ đô Hà Nội, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng Hà Nội là trái tim của cả nước, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

Qua quá trình nghiên cứu, các chuyên gia đã chỉ ra không gian và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hiện hữu của Hà Nội không thể đáp ứng được tốc độ đô thị hóa. Sức hút đầu tư ngày càng lớn và sự gia tăng dân số làm cho mật độ dân số thường trú và dân số vãng lai khoảng 5.000 người một km2 và nếu tính riêng khu vực nội đô là 11.600 người một km 2.

"Việc mở rộng địa giới hành chính vừa bảo đảm không gian cho Hà Nội phát triển bền vững trong giai đoạn trước mắt cũng như trong tương lai lâu dài, vừa tạo điều kiện cho Hà Nội phát triển toàn diện, xứng đáng là trung tâm đa chức năng là yêu cầu cấp thiết hiện nay", ông Dũng khẳng định.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính để mở rộng địa giới hành chính thủ đô Hà Nội chỉ phải trình ra lấy ý kiến của HĐND các cấp có liên quan. Hơn nữa, đây là công việc liên quan đến nhiều lĩnh vực nhạy cảm nên không thể đưa ra tham khảo ý kiến công khai rộng rãi khi chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tướng cho biết, có 5 phương án mở rộng địa giới hành chính Hà Nội đã được nghiên cứu đề xuất, bao quát mọi khả năng. Chính phủ đã lựa chọn 3 phương án có số điểm cao hơn báo cáo Bộ Chính trị. Tại Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận, ra nghị quyết kết luận đồng ý chủ trương mở rộng theo phương án 1.

Với phương án 1, Hà Nội có một không gian đủ lớn, đủ quỹ đất thuận lợi để xây dựng thủ đô với một không gian đô thị hiện đại bên cạnh một đô thị lịch sử, cổ kính có điều kiện thuận lợi để xây dựng thế trận vững chắc về quốc phòng, an ninh và không làm xáo trộn nhiều về địa giới hành chính đối với các tỉnh khác. Hà Nội sẽ nằm trong số 17 thành phố, thủ đô lớn nhất thế giới. Một km2 sẽ 3.500-4.000 người, tương đương với Paris (Pháp), London (Anh), Tokyo (Nhật Bản), Bắc Kinh (Trung Quốc).

"Tựa vào dãy núi Ba Vì và hướng ra dòng sông Hồng, Hà Nội sẽ luôn giữ được thế rồng cuộn hổ ngồi tiện hướng nhìn sông dựa núi; tiếp nối được giá trị khoa học và nghệ thuật trong lịch sử hình thành và phát triển đô thị Việt Nam là luôn gắn với môi trường sống của con người với môi trường cảnh quan thiên nhiên", Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, nếu lựa chọn theo phương án 2, tuy cũng mở rộng về phía Tây, nhưng không gian mở rộng của Hà Nội sẽ không đủ điều kiện để đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu và tiêu chí phát triển của một thủ đô. Mặt khác, phần còn lại của tỉnh Hà Tây chỉ với 6 huyện thuần nông, điều kiện hạ tầng yếu kém sẽ rất khó khăn trong quá trình phát triển.

Các phương án khác (3,4,5) đều có không gian mở rộng nhỏ hơn nên càng không thể đáp ứng được các mục tiêu, yêu cầu và tiêu chí phát triển của thủ đô.

Chính phủ đề nghị thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết từ 1/8/2008, lùi một tháng so với tờ trình ban đầu.

"Trong phạm vi dự kiến mở rộng Hà Nội có hơn 300 đồ án quy hoạch, dự án khu đô thị, khu du lịch và khu công nghiệp đang trình phê duyệt. Nếu việc mở rộng chậm lại thì các dự án này phải dừng lại, chờ đợi tiếp, hoặc nếu cho phép tiếp tục triển khai thì có thể sẽ không phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển thủ đô trong tương lai", Thủ tướng nói.

Trước băn khoăn của đại biểu về Quy hoạch Hà Nội mở rộng, Thủ tướng cho biết, theo quy định của Luật Xây dựng, Đồ án quy hoạch chung xây dựng của từng địa phương phải được lập trên địa giới hành chính đã được xác định và do chính quyền cấp đó chịu trách nhiệm tiến hành. Trên thực tế, khi chưa có địa giới cụ thể thì cũng chưa thể lập được quy hoạch xây dựng.

Thủ tướng cũng khẳng định, kinh phí cho việc hợp nhất các cơ quan của thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Tây sẽ không phát sinh nhiều như các trường hợp chia tách vì không phải xây dựng thêm trụ sở, mua sắm ô tô, tài sản mới. Khoản chi thường xuyên cũng không phải bổ sung vì đã được bố trí cho các địa phương trong kế hoạch ngân sách năm 2008.

"Việc Quốc hội thông qua Nghị quyết mở rộng Hà Nội tại kỳ họp này sẽ có ý nghĩa lịch sử, tạo điều kiện tiên quyết cho việc xây dựng và thông qua quy hoạch phát triển Hà Nội xứng tầm với đất nước ta, dân tộc ta. Chính phủ sẽ tập trung sức chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết và hàng năm báo cáo kết quả với Quốc hội", Thủ tướng chốt lại phần giải trình.

Đề án quy hoạch thủ đô Hà Nội phải xin ý kiến nhân dân

Nghị quyết nêu rõ việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan như sau:

1. Hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên 219.341 ha và dân số hiện tại 2.568.000 người của tỉnh Hà Tây vào thành phố Hà Nội.

2.
Chuyển toàn bộ huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc về thành phố Hà Nội, bao gồm diện tích tự nhiên là 14.164 ha và dân số hiện tại 187.255 người.

3. Chuyển toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số hiện tại của 4 xã thuộc Lương Sơn, Hoà Bình về Hà Nội, gồm: 1.720 ha và dân số 4.495 người của xã Đông Xuân, 3.457 ha và dân số 6.606 người của xã Tiến Xuân, 2.073 ha và dân số hiện tại là 5.875 người của xã Yên Bình, 1.532 ha và dân số 3.278 người của xã Yên Trung.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thành phố Hà Nội rộng 334.470 ha và dân số hiện tại là 6.232.940 người. Hà Nội phía Bắc giáp Thái Nguyên và Vĩnh Phúc; phía Nam giáp Hà Nam và Hòa Bình; phía Đông giáp các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng Yên; phía Tây giáp tỉnh Hòa Bình và tỉnh Phú Thọ.

Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này, bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm; sắp xếp tinh gọn, hợp lý bộ máy hành chính, tổ chức các cơ quan điều tra và đội ngũ cán bộ công chức bảo đảm dân chủ, đoàn kết; chỉ đạo xây dựng đề án quy hoạch thủ đô Hà Nội, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các ngành, các cấp, của nhân dân và báo cáo Quốc hội.

Hằng năm Chính phủ báo cáo Quốc hội về quá trình và kết quả thực hiện Nghị quyết này.
 

PhuongAnh

New Member
Xe chở xăng đâm liên hoàn 6 xe máy

Sáng nay, khi đang lưu thông tại khu vực vòng xoay ngã 4 Tam hiệp (phường Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai), chiếc xe tải bất ngờ tông liên tiếp vào 6 chiếc xe gắn máy.

Tai nạn làm 2 người chết, 3 người bị thương, các phương tiện di chuyển đều bị hư hỏng nặng.

Những người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, chiếc xe tải bồn, chạy hướng từ TP HCM đi Long Khánh. Khi đang đổ dốc ở đoạn vòng xoay thì bất ngờ lao về phía trái, đâm vào một xe máy đang chở 2 người. Sau đó, chiếc xe đồ sộ này đụng liên tiếp vào 5 chiếc xe máy khác đang lưu thông trên đường. Người và xe đang lưu thông đều bị ngã rạp xuống.

Trong đó, một xe máy bị bẹp dúm còn bị xe tải kéo lê dưới gầm, đâm tiếp vào biển báo giao thông và leo lên bồn hoa công viên một đoạn, xe bồn mới dừng lại.

Tài xế xe gây tại nạn Nguyễn Văn Minh (30 tuổi,Khánh Hòa), cho biết, khi anh đang cho xe đổ dốc thì bị mất thắng nên buộc phải đánh tay lái về phía trái gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Vụ tai nạn xảy đã làm đoạn đường bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Cảnh sát giao thông đã mất hơn một giờ mới giải tỏa cho các phương tiện tiếp tục lưu thông.

Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.
 

PhuongAnh

New Member
Nhộn nhịp sân chơi cho bé ngày 1/6

Trẻ em thành phố có cơ hội tham dự ngày Hội Olympic Việt Nam, vui chơi thỏa thích với những màn biểu diễn lân sư rồng, múa rối, xiếc thú ngộ nghĩnh... tại nhiều sân chơi trong ngày quốc tế thiếu nhi.

Tại TP HCM, hàng nghìn trẻ em sẽ cùng nhau tham dự Ngày Hội Olympic trẻ em do công ty Dutch Lady và Ủy Ban Olympic Việt Nam tổ chức tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Đúng 8 giờ sáng 1/6, chương trình Olympic sẽ khai mạc với các hoạt động rước đuốc, diễu hành của thiếu nhi trong trang phục đặc trưng của 5 châu lục và các tiết mục múa, diễu hành của các đoàn vận động viên nhí.

Trẻ em tham gia ngày hội sẽ cùng nhau thi đấu các môn thể thao, giao lưu với các vận động viên nổi tiếng Việt Nam, xem các tiết mục ảo thuật, xiếc, ca hát thiếu nhi. Ngày 1/6, Thảo Cầm Viên miễn vé hoàn toàn cho du khách.

Từ tối 31/5, Nhà thiếu nhi thành phố TP HCM cũng tổ chức nhiều chương trình múa rối với nội dung là các câu chuyện ngộ nghĩnh, sinh động, gần gũi với học sinh. Nhiều sân chơi chơi vui, lạ dành cho bé như sân chơi vận động, khu vui chơi dành cho trẻ em và các gia đình, thi Trang phục cho bé mẫu giáo, Vẽ tranh mừng quốc tế thiếu nhí 1/6 và chào hè 2008... sẽ đồng loạt diễn ra.

Trao đổi với VnExpress, đại diện các khu vui chơi giải trí tại TP HCM cũng cho biết chọn quốc tế thiếu nhi 1/6 là ngày khởi động cho mùa sinh hoạt hè của trẻ em.

Cụ thể, 8h30 sáng 1/6, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên sẽ khai mạc "Lễ hội trái cây Nam bộ", diễn ra dưới hình thức canarval. Các em thiếu nhi được tận mắt chứng kiến show diễn "Bách quả tứ quý thần tiên hội" kết nối với tiết mục múa diễu hành sân khấu hóa chủ đề "Chiến binh chiến đấu với bầy quỷ dữ phá hoại mùa màng"

Điểm nhấn trong hoạt động dành cho trẻ em trong ngày quốc tế thiếu nhi tại Suối Tiên là chương trình tái hiện các nhân vật thần tiên, được nhân cách hóa. Mô hình các xe trái cây ngon, quý hiếm và các vị thần quen thuộc với trẻ thơ trong cổ tích với trang phục cách điệu từ những bông hoa, các loài chim bướm sẽ được biểu diễn với quy mô lớn.

Trong ngày 1/6, Suối Tiên cũng giới thiệu tới du khách trên 20 món ăn, đồ uống chế biến từ trái cây, và tổ chức cuộc thi Guiness ghi nhận một số kỷ lục vui như kỷ lục ăn trái cây, số lượng trái cây được tiêu thụ, số lượng người tham dự... Trẻ em cũng sẽ được thưởng thức các chương trình ca nhạc chủ đề Trái Cây, và tham gia các trò chơi dân gian hấp dẫn.

Dịp này, Suối Tiên miễn vé 100% vé vào cổng đối với các cháu thiếu nhi đi cùng phụ huynh, giảm 50% cho các đoàn thể thiếu niên nhi đồng. Trẻ em sẽ được tặng, đọc truyện miễn phí, giao lưu trò chuyện với các nhà văn nổi tiếng. Khu du lịch văn hóa tặng 6.000 phần quà trị giá trên 30 triệu đồng cho những thiếu nhi tới sớm nhất.

Công viên văn hóa Đầm Sen cũng mở đầu một mùa hè sôi động với chương trình "Sách trao tay, tặng ngay vé cổng" phối hợp Sở GD&ĐT TP HCM thực hiện, diễn ra từ ngày 1- 30/6. Học sinh thành phố sẽ quyên góp sách giáo khoa cũ tặng trẻ em nghèo hiếu học vùng sâu vùng xa. Học sinh mang sách giáo khoa cũ tới Đầm Sen quyên góp miễn phí vé vào cổng, vé trò chơi.

Tối 1/6, tại sân khấu Nhạc Nước, chương trình ca nhạc phát động chương trình “Sách trao tay, tặng ngay vé cổng" sẽ diễn ra với với sự tham gia của nhiều ca sỹ nổi tiếng. Lễ trao tặng sách cho trẻ em nghèo hiếu học sẽ diễn ra vào sáng chủ nhật hàng tuần tại Đầm Sen, xen kẽ các chương trình văn nghệ, sân chơi thiếu nhi vui nhộn, đặc sắc gắn với các trò chơi vui tìm hiểu sách. .

Các hoạt động khác phục vụ thiếu nhi vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần như: chương trình văn nghệ ca nhạc kịch, múa rối và sân chơi thiếu nhi, kèn đồng, lân sư rồng, show diễn bất ngờ,… Dịp này, toàn bộ các trò chơi, cảnh quan Đầm Sen được nâng cấp, trang trí lại phục vụ các em.
Trẻ em hứng thú với các trò chơi tại công viên nước Hà Nội. Ảnh: N.H

Tại Hà Nội, nhiều điểm vui chơi giải trí cũng chỉnh trang và đưa ra nhiều hoạt động đặc sắc. Hệ thống nhà hàng thuộc Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Thiên Sơn tổ chức nhiều chương trình ẩm thực, ca nhạc tạp kỹ. Vạn Hoa Club (đường Hoàng Quốc Việt) sẽ tổ chức chương trình “Ngày của bé”. Các em thiếu nhi sẽ tha hồ được thưởng thức 40 món ăn trang trí bắt mắt và ngộ nghĩnh trong bữa tiệc tự chọn.

Tại khu vui chơi dành cho trẻ em sẽ diễn ra tiết mục ca múa nhạc Họa mi, xiếc khỉ... Đặc biệt, các bé sẽ được hòa mình vào không khí sôi động và hấp dẫn trong tiết mục "Thầy trò Đường Tăng tặng quà". Giá vé vào cửa là 138.000 đồng dành cho người lớn, trẻ em dưới 10 tuổi là 98.000 đồng.

Tại câu lạc bộ Vạn Hoa ở số 10 Trấn Vũ sẽ diễn ra chương trình ca nhạc tạp kỹ với chủ đề “Em là bông hồng nhỏ” với các tiết mục ca múa nhạc thiếu nhi, xiếc thú, trò chơi vườn cổ tích và quà tặng cho bé, có sự tham gia của ảo thuật gia Tuấn Phương.

Công viên Hồ Tây cũng tạo một sân chơi giải trí hấp dẫn cho các em thiếu nhi với chương trình “Tiếng hát thiên thần”. Hàng năm, công viên này đã thu hút rất nhiều trẻ em đến vui chơi dịp 1/6.

Tại sân khấu của công viên Mặt trời mới sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật với các ca khúc vui nhộn như Trống cơm, Lý kéo chài, Gọi mùa hè với sự tham gia của các ca sĩ nhí như Minh Tiến, Quỳnh Châu... Đặc biệt, các tiết mục múa sôi động của các nghệ sỹ tí hơn, chương trình của liên đoàn xiếc Việt Nam với các màn biểu diễn ảo thuật, hề xiếc, xiếc chó, xiếc khỉ, uốn dẻo…từ lâu đã rất hấp dẫn các em nhỏ.

Tại công viên Nước, sẽ có các trò chơi hành động như Ai xa hơn, Nữ hoàng lướt ván, Vượt lên chính mình, Nghệ sỹ leo dây... Đây là những trò chơi mang đến cảm giác mới lạ và thử khả năng khéo léo của người chơi.

Siêu thị Big C còn tặng nhiều phần quà, bánh kẹo hấp dẫn và gặp gỡ các nhân vật hoạt hình vui nhộn cho các em đến mua sắm. Các bé tiểu học đạt học sinh giỏi và xuất sắc trong niên khóa 2007-2008 sẽ nhận những phần thưởng đặt biệt. Ngoài các hoạt động trên, siêu thị Big C còn tổ chức cho các em các cuộc thi như thi hát karaoke, thi vẽ, đua xe đạp chậm, đua xe ba bánh.

Tại vườn thú Hà Nội, các khu nuôi chim thú cũng được chỉnh trang lại và trang hoàng đẹp đẽ để đón khách. Các chuồng thú có tăng thêm một số tiểu cảnh (nội thất) để tạo sự vui mắt hơn. Cơ sở vật chất và các thiết bị ở những khu vui chơi cũng đã được bảo dưỡng để đảm bảo an toàn cho du khách. Dịch vụ ăn uống và trông giữ xe cũng được chỉ đạo bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo an ninh.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Vườn thú Hà Nội, năm ngoái, vườn thú đã đón khoảng 4-5 vạn khách là cha mẹ, trẻ em đến vui chơi vào dịp này.
 

PhuongAnh

New Member
Sáng nay, Sài Gòn kẹt xe nhiều tuyến đường

7h30 sáng 29/5, dòng xe nhích từng chút một hướng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đoạn từ cầu Công Lý đến ngã tư Trần Quốc Toản, hướng về trung tâm thành phố.

Các phương tiện chen dày, hàng lọat ôtô nằm "cắt" đầu nhau. Tiếng còi inh ỏi. Mặt phố gần như không còn khoảng trống.

Tối qua, thêm một rào chắn công trình đào đường đã được dựng lên ở ngã tư Trần Quốc Toản - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đây là nguyên nhân gây kẹt xe sáng nay trên đoạn này. Như vậy, công trình thi công mới đã gia tăng số "lô cốt" đào xới lên thành 3 điểm, chỉ cho đoạn đường huyết mạch dài chưa đến 500 mét.

Tình trạng kẹt cứng ở khu Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Trần Quốc Toản khiến nhiều người mở lối thoát từ đường Trần Quốc Toản theo các hẻm nhỏ sang đường Trần Quốc Thảo, khiến ùn tắc lại xảy ra tại giao lộ Trần Quốc Thảo - Võ Thị Sáu.

Ngã tư Trần Quốc Thảo - Võ Thị Sáu cũng đang có một công trình thi công chiếm gần hết phần đường, lượng xe ùn ứ kéo dài khiến các đoạn phố xung quanh cũng bị ảnh hưởng.

"Bên Nam Kỳ Khởi Nghĩa bị kẹt, chạy qua Trần Quốc Thảo tôi cứ hy vọng đường thoáng hơn ai ngờ phải chôn chân ở đây đến gần một tiếng đồng hồ", chị Thanh nhà ở Tân Bình bực tức nói.

Người dân ở hai bên đường Trần Quốc Thảo cho biết, các đơn vị thi công chỉ mới rào mở công trình vài ngày nay nhưng không thông báo công khai cho người đi đường biết, cũng không tổ chức lực lượng điều tiết giao thông.

Thời gian gần đây, tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm tại TP HCM ngày càng nghiêm trọng, thậm chí xuất hiện thêm nhiều điểm kẹt xe mới do các công trình đào đường phát sinh. Hiện có hơn 105 công trình thi công đang hoạt động trên nhiều tuyến đường TP HCM, khiến Sài Gòn trở thành một đại công trường đào xới.
 

PhuongAnh

New Member
Phát hiện thi thể thứ 12 bị kẹt trong tàu Đức Trí

Hôm qua, trong lúc hút nước, đội cứu hộ phát hiện một thi thể thủy thủ đã phân hủy nằm kẹt trong thân tàu. Nạn nhân thứ 12 được tìm thấy trong số 15 thủy thủ đoàn Đức Trí chết vì đắm tàu, đã được hỏa táng ngay sau đó.

Sau gần 2 tháng bị chìm, sáng nay tàu Đức Trí đã được đội cứu hộ Công ty hàng hải Sao Mai đưa lên khỏi mặt nước, chuẩn bị kéo vào bờ.
Để đưa con tàu nổi lên mặt nước, gần 2 tháng qua, đội cứu hộ đã phải bơm nước ra khỏi thân tàu, đồng thời dùng cáp lật con tàu về trạng thái ngửa.

Đại diện Cảng vụ Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, công việc giám định để tìm hiểu nguyên nhân chìm tàu sẽ tiến hành ngay sau khi tàu Đức Trí vào bờ. Đặc biệt là phải truy tìm bằng được nhật ký hải trình của con tàu để giải mã chính xác điểm đắm cũng như nguyên nhân tàu lật chìm.

Ngày 2/3, trên hải trình từ TP HCM đến Đà Nẵng, tàu Đức Trí bỗng lật úp trên vùng biển Bình Thuận, sau đó trôi về Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Lúc chìm, tàu vận chuyển 1.700 tấn dầu FO và 16 thủy thủ, chỉ có một người may mắn sống sót sau tai nạn.
 

PhuongAnh

New Member
Ăn đầu cá hồng, hơn 30 người nhập viện

Chiều 28/5, hơn 30 người đã phải cấp cứu tại bệnh viện do bị ngộ độc sau khi ăn đầu cá hồng.

Anh Lê Văn Hải, ở phường Phú Hà, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, 7 người trong gia đình anh cùng 5 người khác mua đầu cá hồng tại các chợ Phú Thủy, Thanh Hải, Phú Hài, Bia Đài ở thành phố Phan Thiết do một công ty chế biến hải sản bán lẻ.

Sau khi ăn, tất cả những người trong gia đình và khách đều ói mửa, miệng lưỡi bị tê phải đi cấp cứu.
 

The_dealth1405

New Member
Sản phụ ngã ở phòng sinh, thai nhi tử vong

(Dân trí) - 5 giờ sáng ngày 29/5, tại khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã xảy ra một tai nạn hy hữu. Chị Trần Thị Phận (41 tuổi, trú TP Pleiku) bị ngã ngay dưới bàn sinh trong lúc chờ sinh, em bé sắp chào đời tử vong.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Minh - Trưởng khoa Sản, người trực đêm 28 rạng ngày 29/5 (cùng bác sĩ Huỳnh Thị Ái Hiền và 4 nữ hộ sinh) - cho biết: “Khoảng 5h10 phút, khi đang trực thì được tin bệnh nhân đột ngột ngã, tím tái. Khi tới nơi, tôi thấy sản phụ được đưa lên bàn sinh, song thở mệt, hôn mê phải bóp bóng và thở oxy.

Chúng tôi mời bác sĩ Tâm khoa hồi sức trung tâm xuống cùng cấp cứu nạn nhân. Nghe lại tim thai thấy rời rạc. Sau hơn 1 giờ hồi sức tích cực trong phòng sinh bệnh nhân vẫn hôn mê tím tái, huyết áp không đo được, mạch không bắt được... Khoảng 1 tiếng sau thì phát hiện thấy thai chết trong tử cung, chúng tôi giúp sinh bằng máy hút không kết quả, chỉ định mổ cấp cứu.

Sau mổ, bệnh nhân bị rối loạn máu đông (máu không đông). Chúng tôi chỉ định cắt bỏ tử cung, cấp cứu bệnh nhân. Sau đó, chuyển sang phòng hồi sức trung tâm song tính mệnh nguy kịch”.

Bác sĩ Minh cho rằng thai nhi tử vong do nước ối bị vỡ làm tắc mạch chứ không phải do ngã. Nữ hộ sinh Trần Thị Thu Hiền người có mặt bên cạnh sản phụ Phận khi bị ngã nhìn thấy sản phụ đang chống hai tay lên thành giường rồi ngã xuống, song không đỡ kịp.

Vì sao các nữ hộ sinh không có mặt bên cạnh khi sản phụ lâm bồn, việc để ngã như vậy, trách nhiệm thuộc về ai?

Trước đó, chị Phận khi nhập viện, các bác sĩ khám, làm các xét nghiệm, tim, mạch, huyết áp đều bình thường.
 

The_dealth1405

New Member
Trên 30.000 lít dầu suýt lọt qua biên giới

(Dân trí) - Trong lúc chở xăng dầu sang Lào, các lái xe của Công ty vận tải và dịch vụ xăng dầu Nghệ Tĩnh đã bí mật “bơm thêm” hơn 30.000 lít dầu vào các thùng xe để xuất lậu kiếm lời.

Vụ việc được phát hiện vào sáng ngày 26/5, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu đã tiến hành kiểm tra và phát hiện một khối lượng lớn dầu Diezel được chở trong 12 chiếc xe ô tô của Công ty vận tải và dịch vụ xăng dầu Nghệ Tĩnh.

Sau khi bị công an bắt giữ, một số lái xe của Công ty đã khai nhận hành vi của mình là lợi dụng việc vận chuyển xăng dầu từ Cảng Nghệ An sang nước bạn Lào để tiêu thụ và họ đã mua thêm xăng, dầu trong nội địa để xuất lậu sang Lào nhằm buôn bán kiếm lời.

Được biết, trong phi vụ này, các lái xe đã chở hơn 30.000 lít dầu Diezel (trị giá gần 450 triệu đồng) để mang sang Lào tiêu thụ.

Hiện Công an Nghệ An đang phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ và xử lí nghiêm hành vi của các đối tượng xuất lậu xăng dầu này.
 

The_dealth1405

New Member
Huế: Công an đánh dân khi thực thi công vụ

(Dân trí) - Công an huyện Quảng Điền, ngày 28/5, đã có kết luận về cái chết của ông Lê Sỹ (trú ở xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền) nêu rõ, nguyên nhân chết không phải do công an gây ra nhưng 2 công an xã Quảng Thành đã đánh dân trong khi thực thi công vụ.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Điền nhận đơn khiếu nại của gia đình ông Sỹ về việc ông Sỹ bị công an xã Quảng Thành mời lên làm việc tại trụ sở và bị đánh rồi tử vong tại Bệnh viện Trung ương Huế ngày 6/5.

Theo bà Trần Thị Thuyết (vợ ông Sỹ) thì, ngày 3/5 sau khi nhậu say về nhà ông Sỹ la lối om sòm, đòi đánh vợ. Vì sợ chồng đánh, bà Thuyết đã đến trụ sở UBND xã Quảng Thành nhờ công an can thiệp. Ngay sau đó, ông Chu Văn Đông, Phó công an xã đã đưa ông Sỹ đến trụ sở UBND làm việc.

Tại kết luận của Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Điền nêu rõ, tại buổi mời làm việc ngày 3/5, ông Đông đã dùng tay đánh vào mặt và dùng dùi inox đánh vào đầu gối làm ông Sỹ ngã va đầu xuống nền xi măng. Tiếp đó, ông Lê Phụ Song, Công an viên xã cũng dùng tay tát vào mặt ông Sỹ và cho về.

Trên đường về nhà ông Sỹ bị đau bụng dữ dội và khi đến nhà đã nôn ra máu. Ông Sỹ tự điều trị nằm nhà hai ngày thì phải nhập Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu và tử vong vào tối 6/5.

Sau cái chết của ông Sỹ, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mặt lập hồ sơ trưng cầu Giám định pháp y, có sự tham gia của cơ quan CSĐT và VKSND huyện Quảng Điền lập Hội đồng khám nghiệm tử thi.

Bản kết luận Giám định pháp y số 123-08/GĐPY ngày 10/5/2008 của Trung tâm pháp y Thừa Thiên Huế ghi rõ ông Sỹ chết là do: “Nhiễm trùng, nhiễm độc, viêm ruột đa phủ tạng, chấn thương bụng kín gây viêm ruột hoại tử, thủng ruột đến muộn”.

Theo đó, Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế kết luận, nguyên nhân cái chết ông Sỹ không phải do hai công an xã Quảng Thành gây ra như khiếu nại của người nhà bệnh nhân.

Tuy nhiên, Công an huyện Quảng Điền cũng xác định, tại buổi làm việc ngày 3/5 với ông Lê Sỹ, 2 cán bộ công an xã Quảng Thành đã không tuân thủ theo quy trình công tác, có đánh người khi thực thi công vụ. Qua đó yêu cầu đơn vị quản lý trực tiếp phải kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm hai cán bộ công an xã nêu trên.
 

The_dealth1405

New Member
Bắt đối tượng mang 6 quả mìn tự tạo

(Dân trí) - Tại cảng Lạch Hới, xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá), Đồn biên phòng Hải Thanh đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển vật liệu nổ trái phép gồm 6 quả mìn, trên 30kg thuốc nổ, 267 kíp mìn và trên 50m dây cháy chậm.

Vụ việc xảy ra hôm 25/5 vừa qua. Đối tượng ngay lập tức bị đưa về trụ sở công an để điều tra. Tại đây, đối tượng khai tên Đặng Văn Nguyên (SN 1968), trú xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia.

Nguyên khai trước đây đã có vận chuyển trót lọt một vài lần nhưng số lượng không đáng kể. Lần này Nguyên quyết định “đánh” một quả lớn thì bị bắt.

Nguyên cho biết thêm, tất cả lô hàng thuốc nổ trên nếu trót lọt sẽ được bán cho các chủ thuyền thường xuyên đánh bắt cá bằng mìn ngoài khơi xa.

Hiện ĐBP Hải Thanh đã hoàn chỉnh hồ sơ, gửi lên cơ quan cấp trên để tiếp tục điều tra và xử lý theo pháp luật.
 

The_dealth1405

New Member
Chấm dứt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc

(Dân trí) - Một bộ phận không khí lạnh từ phía bắc đang di chuyển xuống nước ta, gây ra mưa rào và dông trên diện rộng cho các tỉnh miền Bắc từ chiều tối 30/5. Trong khi miền Bắc chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt, thì tại miền Trung, nhiệt độ vẫn cao 37 độ C.

Theo thông tin ban đầu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ, đợt gió mùa đông bắc này có cường độ mạnh cấp 2, 3 sẽ di chuyển xuống nước ta theo hướng bắc nam với tốc độ khá nhanh, 20 - 25 km/h.

Sáng 30/5, nó sẽ tiến sát biên giới nước ta, làm suy yếu áp thấp nóng phía tây và ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh thuộc vùng núi phía bắc, gây ra mưa rào và dông rải rác. Đến chiều tối cùng ngày, khối không khí lạnh này đã gần như bao phủ toàn bộ miền Bắc, gây mưa dông trên diện rộng và làm nhiệt độ tại đây giảm khoảng 3 độ, xuống còn 32 - 33 độ C; chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt thứ 2 từ đầu mùa đến nay.

Ngược lại, người dân miền Trung vẫn còn phải chịu đựng nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao 36 - 37 độ C thêm 1 ngày nữa; bởi khoảng sáng 31/5, không khí lạnh đem theo mưa mới di chuyển xuống khu vực Bắc Trung Bộ. Sau khi “xâm chiếm” Bắc Trung Bộ, ngày 1/6, nó sẽ lan rộng xuống phía nam và miền Trung lúc đó mới chấm dứt đợt nắng nóng này.

Với cường độ yếu, khối không khí lạnh này chỉ tồn tại ở Bắc Bộ và Trung Bộ khoảng 1 - 2 ngày; sau đó, mây thay đổi, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhưng đến thời kỳ từ ngày 3 - 5/6, gió mùa đông bắc cấp 2, 3 được thiết lập trở lại và ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh này.

Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, do gió mùa tây nam đang trong giai đoạn suy thoái nên nhiệt độ ở đây có xu hướng tăng lên, Tây Nguyên lên mức 33-34, Nam Bộ 35 - 36.
 

The_dealth1405

New Member
Người lao động kháng cáo vụ kiện 1 triệu USD

(Dân trí) - Ông Võ Xuân Hải, nguyên đơn trong vụ kiện 1 triệu USD, đã chính thức có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND TP Vũng Tàu về việc đòi công ty Schlumberger Việt Nam bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Trong đơn kháng cáo ngày 24/5, ông Hải viết: “Tôi nhận thấy bản án số 03/2008/LĐST ngày 12/5/2008 không khách quan, không có cơ sở pháp lý, không phù hợp với hồ sơ vụ án cũng như diễn biến tại phiên toà và càng không đúng với sự thật của vụ việc”.

Ông Hải đề nghị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phúc thẩm nội dung bản án sơ thẩm để “bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, cũng như bảo đảm việc tuân thủ pháp luật và sự thật khách quan”.

Trước đó, TAND TP Vũng Tàu đã mở phiên sơ thẩm vụ kiện của ông Hải đối với Công ty Schlumberger Việt Nam về việc công ty này đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ký ngày 25/7/1997 giữa ông với công ty. Ông Hải đòi công ty này phải bồi thường 1 triệu USD do những thiệt hại mà ông cho rằng mình phải gánh chịu sau khi bị đơn phương chấm dứt hợp đồng.

TAND TP Vũng Tàu trong bản án sơ thẩm cho rằng ông Hải đã tự ý chấm dứt hợp đồng lao động trước nên đã bác đơn kiện của ông
 

The_dealth1405

New Member
Phá đường dây ma túy lớn trên biển

(Dân trí) - Ngày 28/5, Phòng phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT) Cục Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Phòng PCTPMT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh đặc biệt nghiêm trọng trên biển.

Lực lượng trinh sát đã thu tại chỗ hơn 1 bánh heroin, 133 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến), 1 cân tiểu ly cùng 30 triệu tiền mặt và nhiều tài sản, tang vật liên quan khác.

Đường dây mua bán, vận chuyển ma túy quy mô này đã được lực lượng Cảnh sát biển và Công an tỉnh Thanh hóa xác lập cuối tháng 3/2008. Qua quá trình đấu tranh, hai đối tượng bị cơ quan điều tra bắt giữ khai tên Trần Văn Tuyển (SN 1970, ở Mai Châu, Hòa Bình) và Trịnh Vắn Tuyến (SN 1972, trú tại Bá Thước, Thanh Hóa).

Theo cơ quan điều tra, đây là hai đối tượng quan trọng trong đường dây buôn bán ma tuý này. Hiện các trinh sát đang phối hợp, tiếp tục bóc gỡ các đối tượng còn lại trong đường dây.
 

NgocVNPT

New Member
Tái tạo ngôi trường của Harry Potter bằng que diêm


Một người đàn ông Iowa, Mỹ, đã dựng lại chi tiết mô hình thu nhỏ ngôi trường Hogwarts nổi tiếng trong truyện Harry Potter, từ 602.000 que diêm.

laudai.jpg

Ảnh: Ananova.

Pat Acton, 55 tuổi, đã mất hơn 2 năm để hoàn thành mô hình này, trong đó tái hiện đầy đủ các tháp canh, hành lang và tòa tháp như trong bộ phim được giới trẻ yêu thích.

"Tôi rất yêu thích tập truyện này và cũng coi mình như một người hâm mộ Harry Potter", Pat nói.
Ông đã dành hơn 30 năm cuộc đời để tạo ra các công trình từ những que gỗ. Ông muốn làm nghề mộc nhưng lại không có đủ tiền để mua nguyên liệu. Sau khi tìm được một hộp que diêm trong bếp, ông bắt đầu thử nghiệm và nhanh chóng dựng lên được một nhà thờ từ 500 que diêm.

Hiện ông dự tính tái hiện thành lũy Minas Tirith trong bộ phim Lord of the Rings.

"Thành Minsas Tirith gồm hàng trăm tòa nhà. Nó sẽ nổi bật bởi Cây Gondor và Tháp trắng Etchelion", Pat cho biết. "Công trình sẽ dài khoảng 304 cm và rộng 274 cm. Tòa tháp vĩ đại sẽ cao 213 cm".
(theo Ananova)
 

The_dealth1405

New Member
Bức thư làm động lòng cô giáo trẻ

Cô ơi ! Những ngày hè sắp đến rồi, trong lòng con muốn nói rất nhiều với cô nhưng cầm bút lên con lại thấy ngập ngừng....

Trong khi các bạn đều háo hức chờ đón những ngày hè để đi tắm biển hoặc thăm thú nơi này nơi kia. Riêng đối với con, thật tình con không muốn nghỉ hè một tý nào cả. Con không muốn đâu! Bởi vì nếu như mà nghỉ hè thì cũng có nghĩa là năm sau, lên lớp 9, con không được học cô nữa! Từ trước đến nay chưa có cô giáo nào quan tâm đến con và hiểu con như cô. Lại có một sự trùng hợp vô tình, sao tên cô lại trùng với tên của mẹ con. Cho nên trong lòng con luôn coi cô là người Mẹ thứ hai của con, tuy cô trẻ hơn mẹ con rất nhiều. Sau những ngày hè này, con phải xa cô và con sẽ rất buồn và nhớ cô. Con buồn lắm !!!

Có một điều, con chưa nỡ hé miệng nói ra về hoàn cảnh đặc biệt của gia đình con, kể cả đối vói cô là người con tin yêu và quý nhất. Con không có một gia đình đầm ấm, không được ở với bố mẹ, mà ở với bà. Bố mẹ con đã chia tay nhau lâu rồi. Ở với bà, con biết bà thương con nhưng vẫn buồn và chịu nhiều áp lực lắm. Nhưng con không muốn cho ai biết mình là đứa trẻ bất hạnh và đáng thương nên luôn tỏ ra vui vẻ và hòa đồng cùng các bạn. Vì nếu không như thế, mọi người hỏi làm sao lại hay buồn thì con không biết trả lời làm sao nên đành giữ lại những điều ấy trong lòng.

Và hôm nay, trước những ngày xa cô con mới bộc bạch những điều ẩn chứa trong lòng mình vì nếu không nói ra với cô vào lúc này thì chẳng còn dịp nào nữa. Đây là bức thư viết gửi cô, cho nên con đã nói ra những điều rất khó nói mà tâm sự trực tiếp chưa chắc con dám nói ra hoàn cảnh thực của gia đình con.

Thật lòng con không muốn nghỉ hè một chút nào vì nghỉ hè đồng nghĩa với việc phải xa cô và có thể là phải…xa mãi mãi! Chỉ nghĩ như vậy là con đã thấy buồn lắm rồi! Thôi con chẳng viết nữa đâu! Nếu con viết tiếp thì chắc là bức thư này sẽ nhòe mất vì nước mắt. Cuối cùng, từ thẳm sâu cõi lòng, con luôn cầu mong cô luôn vui vẻ hạnh phúc, hưởng những hè thoải mái cùng với những người thân yêu của mình và có lúc nào rỗi rảnh thì cô hãy dành cho con nỗi nhớ với sự quan tâm như cô đã từng dành cho con trong năm học qua.

Con thương nhớ cô nhiều lắm. Rất nhớ Người Mẹ thứ hai của con.

Học trò yêu dấu của cô.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top