• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

CÁC TIN TỨC THỜI SỰ HÀNG NGÀY NGOÀI XÃ HỘI!!!

Status
Không mở trả lời sau này.

The_dealth1405

New Member
Vé máy bay "siêu rẻ" giá 15 nghìn đồng

(Dân trí) - Lượng vé "siêu rẻ" được hãng hàng không Jetstar Pacific tung ra vào đúng 11 giờ trưa ngày 28/5, chỉ diễn ra duy nhất trong ngày 28/5 và kết thúc vào lúc 21 giờ cùng ngày.

Thông tin từ phía Jetstar Pacific (JP), đúng 11 giờ trưa ngày 28/5, JP sẽ chính thức mở bán 10 nghìn vé siêu rẻ trị giá 15 nghìn đồng trên các đường bay nội địa tại website: www.jetstar.com. Chương trình được thực hiện duy nhất chỉ trong ngày 28/5 và kết thúc vào lúc 21 giờ cùng ngày.

Những tấm vé siêu rẻ này chỉ áp dụng cho các hành khách mang hành lý xách tay dưới 7 kg và khởi hành trên các chuyến bay trong giai đoạn từ 8/9 đến 25/10/2008. Hành khách mua vé cần có 1 trong 4 loại thẻ của các tổ chức Visa, Master Card, JCB, American Express do các ngân hàng trong nước và quốc tế phát hành.

Đây là chương trình khuyến mại vé rẻ lớn nhất đầu tiên với giá vé đồng hạng 15 nghìn đồng kể từ khi JP chính thức kinh doanh dưới thương hiệu Jetstar. Lần gần đây nhất JP, mà tiền thân là Pacific Airlines tung ra đợt vé rẻ là dịp kỷ niệm 30/4 - 1/5 với 25 nghìn vé có giá 250 nghìn trở lên đi các chuyến bay nội địa vào tháng 4 và tháng 5.
 

PhuongAnh

New Member
Hơn 1.000 vé bay từ TP HCM đi Malaysia giá 0 USD
Từ hôm nay, hành khách TP HCM có thể vào website Malaysiaairlines.com để đặt vé giá siêu rẻ 0 USD cho các chuyến bay khởi hành 30 ngày sau.

Giá vé cao nhất cho chuyến Sài Gòn - Kuala Lumpur là 200 USD.
Máy bay của hãng hàng không Malaysia.

Công bố sáng 26/5 của Hãng hàng không quốc gia Malaysia, từ nay đến hết ngày 3/6, hãng tung ra 1 triệu vé giá rẻ cho tất cả chuyến bay từ Đông Nam Á và Trung Quốc đến đảo quốc này.

Ngoài hơn 1.000 vé giá 0 USD cho chặng TP HCM - Malaysia, sẽ có 691 vé giá rẻ cho chuyến bay Hà Nội - Kuala Lumpur. Tuy nhiên hành khách ở Hà Nội sẽ không có vé 0 USD mà mức giá thấp nhất là 39 USD.

Tất cả mức giá này chưa tính thuế và phí nhiên liệu. Do đó, nếu khách mua được vé 0 USD từ Sài Gòn đi Malaysia vẫn phải trả chi phí 65 USD thuế cộng các chi phí khác theo quy định. Hiện giá vé một chiều cho tuyến này là 205 USD cộng 65 USD thuế. Vé một chiều hiện hành Hà Nội - Kuala Lumpur là 95 USD cộng 65 USD thuế.

Nguyên tắc bán vé giá rẻ là đặt trước càng xa ngày bay càng có nhiều lựa chọn, tùy loại vé...
 

The_dealth1405

New Member
3 ngày thi, nắng nóng gay gắt trên 38 độ C

(Dân trí) - Ngày 28/5, học sinh cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp kéo dài 3 ngày, đây cũng là thời điểm áp thấp nóng phát triển mạnh nhất. Nhiệt độ nhiều nơi dự báo cao trên 38 độ C.

Ngày 27/5, áp thấp nóng phía tây đã xâm chiếm toàn bộ các tỉnh đông Bắc Bộ, nhiệt độ cao 37 độ C trải rộng một loạt các điểm như: Sơn Tây, Bắc Ninh, Hòa Bình; thậm chí, nhiệt độ tại Hà Nội lúc 16h là 37,5 độ C, mặt đất khô rang bởi ánh nắng mặt trời chiếu xuống.

Tại miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào Thừa Thiên Huế, áp thấp nóng cộng với gió Lào cũng đã nâng nhiệt độ nơi đây tăng thêm 1 độ C so với hôm trước, lên mức 36 - 37 độ C.

Theo các chuyên gia khí tượng, mặc dù nắng nóng và oi bức, nhưng thời tiết mấy ngày qua chưa đạt đỉnh của đợt nắng nóng này. Kể từ ngày 28/5, cũng là ngày đầu tiên học sinh cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp, nhiệt độ tại Bắc Bộ và Trung Bộ dự báo còn tăng 1- 2 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiệt độ vẫn duy trì ở ngưỡng 37 độ C và cộng với đặc điểm đô thị hóa, bê tông hóa, nắng nóng lại càng oi bức hơn.

Ở miền Trung, những điểm như: Con Cuông, Đô Lương, Vinh (Nghệ An); Hương Khê (Hà Tĩnh), Đông Hà (Quảng Trị)... nhiệt độ xấp xỉ 38 độ C, nắng nóng gay gắt.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ, kiểu thời tiết trên còn duy trì cho đến 30/5, bởi khi đó, ở phía bắc sẽ có một đợt không khí lạnh tràn về, đem mưa đến cho các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Trung tâm dự báo cho biết thêm, khối không khí lạnh này còn được tiếp tục bổ sung thêm trong những ngày đầu tháng 6, với gió mùa cấp 2,3, trời dịu mát trở lại.

Còn tại Nam Bộ và Tây Nguyên, những ngày tới, khu vực này chịu ảnh hưởng của gió tây nam có cường độ trung bình. Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông; nhiệt độ cao nhất lên tới 35 độ C.
 

The_dealth1405

New Member
Một phụ nữ Anh tiết lộ bị cha cưỡng hiếp 800 lần trong 16 năm

(Dân trí) - Một phụ nữ Anh mới đây tiết lộ cô đã bị người cha tàn bạo hãm hiếp 800 lần trong suốt 16 năm, bắt đầu từ khi cô mới 11 tuổi. Người cha còn bắt cô mang thai để lấy tiền trợ cấp.

Anne Marie Wilson, 38 tuổi, đã quyết định kể về 16 năm ác mộng của mình sau khi nghe thông tin về người phụ nữ Áo Elisabeth Fritzl bị cha đẻ Josef Fritzl giam cầm và lạm dụng tình dục suốt 24 năm dưới tầng hầm của gia đình.

Tâm sự với tờ The Sun của Anh, Anne Marie Wilson cho biết trong những lần bị cha John McMillan cưỡng hiếp, cô có thai 6 lần. Nhưng 4 lần cô bị sảy thai và một lần con cô bị chết ngay sau sinh. Đứa con duy nhất của cô, Jennifer, chỉ sống được trong 8 tháng.

“Cha tôi đã coi tôi như nô lệ tình dục, ông ấy hãm hiếp tôi mỗi tuần một lần. Elisabeth giống như tôi. Josef là cha của cô ấy. Cha tôi không nhốt tôi trong hầm, nhưng ông ấy đã biến nhà tôi thành nhà tù, giam hãm tôi với nỗi sợ hãi, những lời đe dọa và lạm dụng”.

Khi bắt đầu bị lạm dụng Anne Marie sống cùng với mẹ và 7 anh chị em trai khác.

“Tôi luôn sợ cha mình. Ông ấy có một bộ sưu tập vũ khí, bên giường ông luôn có một bộ cung tên, các con dao kiểu Rambo, và một cái rìu sáng loáng. Chúng làm tôi sợ đến nỗi tôi phải làm những gì ông ấy bảo. Dù sao ông ấy cũng là bố tôi. Tôi còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện. Khi ấy tôi cứ tưởng là tất cả các ông bố đều làm chuyện đó với các cô con gái nhỏ. Lần đầu tiên ông ấy làm chuyện đó, tôi đã nghĩ “Bố làm mình đau, chắc là mình đã rất hư… Còn khi tôi hiểu ra, tôi lại vô cùng xấu hổ”.

Anne Marie cũng cho biết mẹ cô (giờ không còn) và các anh chị em khác không hề biết chuyện gì đã xảy ra, vì cha cô thường hãm hiếp cô lúc họ vắng nhà. “Ông ta nói với tôi đấy là bí mật giữa hai chúng tôi. Nếu tôi nói với ai ông ta sẽ lấy rìu băm chết mẹ tôi”.

“Tôi chỉ được ra ngoài để thu tiền lãi của bố tôi hoặc đi lấy thuốc lá cho ông ấy ở một cửa hàng trong góc phố”.

Anne Marie cho biết khi cô 15 tuổi, cha cô không dùng các biện pháp tránh thai nữa. Ông ta nói muốn có con để có thêm trợ cấp. Khi cô kháng cự, ông ta lại tiếp tục đe dọa sẽ giết mẹ cô.

Một tháng sau, Anne Marie có bầu. “Cha tôi nói với mẹ tôi đã lang chạ với một gã trai nào đó và tự chuốc lấy rắc rối”. Song vài tuần sau, cô bị sảy thai. Cha cô đã rất tức giận. Không lâu sau đó, ông ta lại cố làm cho cô có thai.

Vài năm sau đó cô mang thai thêm vài lần nữa nhưng tiếp tục bị sảy. Có một người con bị chết ngay sau khi sinh. Cũng trong thời gian này, nhiều lần nhân viên của Cơ quan xã hội đến gặp cô, nhưng cô luôn phải nói dối.

Năm 25 tuổi, cô sinh con gái Jennifer. “Tôi dồn hết mọi yêu thương cho nó. Cô bé vừa là con gái bé nhỏ, vừa là em gái của tôi. Tôi muốn bảo vệ nó hơn bao giờ hết.” Tuy nhiên Jennifer chỉ có thể sống được 8 tháng do não bị tổn thương. Nguyên nhân là trong thời gian Anne Marie mang thai, cô đã chịu nhiều áp lực, tổn thương.

Cuối cùng Anne Marie đã lấy hết dũng cảm để bỏ trốn khỏi nhà. Cô đã yêu, kết hôn và có hai con gái. Và cô cũng lấy hết dũng cảm đến đồn cảnh sát, kể hết sự thật về người cha tàn bạo của mình. Tháng 9/2007, McMillan, 62 tuổi, đã phải ra hầu tòa ở tòa án tối cao Edinburgh. Ông ta cũng đã thú nhận sau khi kết quả xét nghiệm DNA chứng tỏ Jennifer chính là con gái ông. McMillan bị kết án 3 năm tù.

Sau đó, cuộc hôn nhân của Anne Marie tan vỡ. Tuy nhiên, hiện cô đang sống cùng người bạn đời mới ở Clydebank, gần Glasgow cùng với các con trai và con gái họ.

“Tôi phải đóng cánh cửa vào nhà tù của cha mình. Tôi phải là người bình thường. Và cuối cùng tôi đã có thể tự do và bắt đầu sống”, Anne Marie tâm sự.
 

PhuongAnh

New Member
Một bệnh nhân bị bạn gái chém gần lìa cổ được cứu sống
Nhập viện với khí quản, cơ đòn ức, cơ cổ và nhiều tĩnh mạch đứt lìa, người nhà Nguyễn Quốc Anh, 28 tuổi, ngụ tại Đồng Nai cho biết, anh này đã bị chính người yêu dùng dao chém.

Nạn nhân được đưa đến Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai lúc 0h ngày 27/5 trong tình trạng suy hô hấp nặng, da tái xanh vì mất quá nhiều máu. Vết thương được xác định dài đến 30 cm, đoạn từ cổ họng đến xương đòn ức. Tình trạng bệnh nhân nguy kịch.

Các bác sĩ bệnh viện Đồng Nai đã tiến hành phẫu thuật khâu nối khí quản, các cơ và mạch máu trên cổ bị đứt, đặt ống khí quản để thông tuyến hô hấp cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật khá phức tạp, kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ mới hoàn tất.

May mắn là sức khỏe của bệnh nhân dần ổn định. Tuy nhiên anh này vẫn phải được đặt ống thở thay cho khí quản và ăn uống phải qua ống dẫn.

Bác sĩ Lê Đức Nhân, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, chỉ cần chậm xử lý vài phút bệnh nhân có thể tử vong. Cũng theo ông Nhân, đây là lần đầu tiên bệnh viện nhận một ca bị đa tổn thương phần cổ nặng đến thế.

Theo người nhà bệnh nhân, người chém Nguyễn Quốc Anh là Nguyễn Thị Phương, 24 tuổi. Anh và Phương yêu nhau từ năm 2005, tuy nhiên thời gian gần đây do bất đồng quan điểm nên hai người thường hay lời qua tiếng lại.

21h ngày 26/5, trong trận cãi nhau, Phương đã bất ngờ dùng dao chém khiến bạn trai gục tại chỗ.

Hiện Phương đang bị cơ quan công an phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tạm giữ để điều tra làm rõ.
 

PhuongAnh

New Member
Cô giáo mang thai 5 tháng hạ gục tên trộm

Gần 40 vụ trộm, cướp đã được cô giáo Nguyễn Thị Loan (trường THCS Yên Thắng, Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) bắt giữ. Bọn cướp sợ hãi tưởng chị là "công an mật", còn học sinh âu yếm gọi với tên "nữ anh hùng giữa đời thường".

Lần đầu tiên, chị tham gia bắt tội phạm vào trưa 12/10/2006. Trên đường đi công tác ở Hà Tây, chị thiu thiu ngủ bỗng giật mình vì xe khách bị dừng khựng lại. Chị thấy có 3 thanh niên chắn ngay xe máy trước đầu xe. Lái xe và phụ xe bị chúng lôi xuống đánh.

Gần 30 người trên xe, trong đó phần đông là đàn ông nhưng không ai nhúc nhích, không ai dám lên tiếng ngăn cản bọn tội phạm. Chị nhảy xuống xe, túm áo một thanh niên, quát: "Tại sao xe đang đi mà các anh lại bắt dừng lại, đánh người vô cớ?".

Đám thanh niên chẳng đáp lời, chúng vẫn tiếp tục đánh tài xế và phụ xe. Chị gạt một tên ngã rồi nhảy lên xe kêu mọi người cùng trợ giúp. Nhưng một lần nữa trên xe vẫn không có ai nhúc nhích, có người còn bảo: "Bà muốn chết thì chết, chúng tôi còn vợ con, gia đình". Bọn cướp vẫn đánh đập dã man hai nạn nhân.

Chị cho biết, lúc này một mình đương đầu với 3 tên cướp có hung khí là vô cùng nguy hiểm, rất có thể bị ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng lúc đó chị nghĩ: "Thà chết vinh còn hơn để cái xấu hoành hành".

Cô giáo nhảy vào đứng chắn giữa bọn cướp và người lái xe, phụ xe đã bị đánh nằm bết dưới đất. Đường dao của bọn cướp vẫn vung tới, chị Loan liền bắt lấy khuỷu tay của tên cầm dao, tay kia chặt cho dao rơi xuống và xoay một vòng đá vào chỗ hiểm khiến tên này gục xuống.

Tên thứ hai vẫn cố tình xông lên, hắn lại bị chị đánh gục. Tên cuối cùng hô: "Chúng mày ơi, công an mật đấy". Hắn bỏ chạy nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay thép của người phụ nữ quả cảm.

Chị kể rằng, từ nhỏ chị đã thích võ thuật, nhưng không được học chính thống vì là con gái. Chị học lỏm, say mê môn phái võ Bình Định nổi tiếng. Từ hôm đó, việc bắt tội phạm như cái duyên nợ với cuộc đời chị. Cô giáo Loan làm việc nghĩa ở mọi thời điểm. Thậm chí, khi mang thai 5 tháng, chị vẫn tung chân đá hạ gục một tên trộm.

Ngày 22/4 vừa qua, khi con mới vừa hai tháng tuổi, nhìn thấy hai gã thanh niên đang nhòm ngó, tháo trộm cánh cửa sắt bên nhà hàng xóm, chị Loan lập tức xắn tay áo chuẩn bị "ra tay". Lo vợ sẽ gặp nguy hiểm vì sức khỏe yếu sau khi sinh, chồng chị đã chạy ra khóa cổng lại, không cho vợ ra ngoài bắt trộm.

Ngoài kia, chị thấy hai tên trộm đã bắt đầu tháo xong một cánh cửa. Không thể nhắm mắt làm ngơ, chị nói nhanh với chồng "Xin lỗi anh", rồi phi qua hàng rào ra ngoài.

Tên cướp đầu tiên bị chị Loan tung cú đá hạ gục ngay, nằm còng queo, rên rỉ dưới đất. Chỉ vào gã, chị Loan trừng mắt nhìn tên còn lại: "Mày muốn hàng phục hay thích bị hạ gục như tên này?". Hắn sợ hãi đứng im, cô giáo trói hai đạo tặc, rồi giao cơ quan công an.

Các em học sinh ở trường THCS Yên Thắng yêu cô giáo của mình, bởi ngoài dạy chuyên môn, chị đã truyền dạy cho các em về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm với việc bài trừ cái xấu trong xã hội. "Lương tâm, đạo đức không cho phép tôi vô cảm. Mà các cụ đã nói giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh đấy thôi", chị Loan cười rộn rã.
 

PhuongAnh

New Member
Cha vợ rủ con rể đi ăn trộm
Trần Văn Hảo gặp bố vợ Đặng Văn Thảo ở dọc đường và được nhạc phụ rủ cùng đi ăn trộm máy bơm nước của gia đình hàng xóm.

Chiều 25/12/2007, Hảo bế con đi gửi ở xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, Bình Định thì gặp ông Thảo. Sau khi hợp sức “chôm” một máy bơm nước, hai cha con đem bán được 450.000 đồng, chia đều nhau mỗi người 200.000 đồng. Số tiền còn lại, họ mua rượu và đồ nhắm để cùng nhậu.

Ngày 20/5, TAND huyện Phù Mỹ tuyên phạt Thảo 9 tháng tù, Hảo 6 tháng án treo cùng về tội trộm cắp tài sản.
 

PhuongAnh

New Member
Đôi tình nhân dùng lựu đạn dọa giết người
Do mâu thuẫn với một người đàn ông, Phạm Thị Liên Phương (20 tuổi) gọi người yêu là Phan Thanh Dũng (22 tuổi) tới "giải quyết".

Theo kết quả xác minh, Phương cùng hai người bạn gái đến nơi trọ của Dũng chơi. Qua cánh đồng thuộc khu Ninh Hải (quận Dương Kinh, Hải Phòng), ba cô gái đã xảy ra mâu thuẫn với ông Nguyễn Văn Hồng (46 tuổi).

Phương gọi người yêu đến can thiệp. Dũng và ông Hồng đã xảy ra xô xát. Anh này lấy lựu đạn ra đe dọa ông Hồng, sau đó đưa quả nổ cho Phương giấu trong người....

Ngày 25/5, Công an quận Dương Kinh đã bắt Dũng và Phương để điều tra hành vi dùng lựu đạn đe dọa giết người.
 

PhuongAnh

New Member
Dắt bạn vào nhà 'chôm' xe SH​

Chờ đến đêm, Hà Trọng Lộc mở cửa cho Tuấn vào nhà lấy cắp chiếc xe máy SH trị giá 75 triệu đồng của cô ruột rồi mang đến nhà một người bạn cất giấu.

Chị Linh ở phố Hàng Trống đã đến Công an phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, trình báo bị kẻ gian đột nhập lấy cắp xe máy SH.

Ngày 26/5, Công an phường Hàng Trống đã bắt hai người liên quan là Hà Trọng Lộc (17 tuổi, cháu gọi chị Linh bằng cô) và Nghiêm Mạnh Tuấn (17 tuổi ở phố Đội Cấn).

Tại cơ quan công an, chúng khai, đêm 24/5, Lộc về nhà mở cửa cho Tuấn lấy cắp xe máy. Sau khi lấy, Tuấn mang ra phố Lý Nam Đế giao lại cho Lộc. Lộc đem đến nhà bạn ở phố Khương Trung gửi.

Công an phường Hàng Trống đã thu hồi được chiếc xe máy.
 

PhuongAnh

New Member
'Đệ tử' tổng giám đốc cá độ hàng chục tỷ đầu thú

Lâm Quốc Cường - người làm giả giấy tờ hàng loạt giúp nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Tây Sơn lừa đảo hàng chục tỷ đồng - đã đến công an đầu thú, ngày 25/6.

Tại công an quận Tân Bình, TP HCM, Lâm Quốc Cường (34 tuổi, ngụ quận Tân Bình) khai, là nhân viên vủa công ty Tây Sơn, lại khá rành về vi tính nên Cường được sếp Nguyễn Thành Trung giao cho làm giả các hồ sơ chủ quyền nhà đất, giấy tờ xe, tờ khai trước bạ...

Với cách thức scan các bộ giấy tờ thật, thay tên, đổi họ thành tên Nguyễn Thành Trung, rồi in ra giấy màu, Cường đã giúp tổng giám đốc làm giả hàng chục bộ hồ sơ "ma". Mỗi lần hoàn tất công việc, Cường được Trung cho từ 5 đến 7 triệu đồng, tùy theo số tiền Trung lừa được của bị hại.

Theo một điều tra viên, đến nay đã có khoảng 40 nạn nhân đến cơ quan công an trình báo bị giám đốc Trung lừa trên 40 tỷ đồng, trong đó có cả chục tỷ Trung "rút" ruột của công ty. Phần lớn số tiền này, Trung đều nướng vào trò cá độ đỏ đen.

Hiện nay, toàn bộ vụ việc đã được Công an quận Tân Bình chuyển giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố (PC 14) tiếp tục mở rộng điều tra.
 

PhuongAnh

New Member
'Đệ tử' tổng giám đốc cá độ hàng chục tỷ đầu thú

Lâm Quốc Cường - người làm giả giấy tờ hàng loạt giúp nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Tây Sơn lừa đảo hàng chục tỷ đồng - đã đến công an đầu thú, ngày 25/6.

Tại công an quận Tân Bình, TP HCM, Lâm Quốc Cường (34 tuổi, ngụ quận Tân Bình) khai, là nhân viên vủa công ty Tây Sơn, lại khá rành về vi tính nên Cường được sếp Nguyễn Thành Trung giao cho làm giả các hồ sơ chủ quyền nhà đất, giấy tờ xe, tờ khai trước bạ...

Với cách thức scan các bộ giấy tờ thật, thay tên, đổi họ thành tên Nguyễn Thành Trung, rồi in ra giấy màu, Cường đã giúp tổng giám đốc làm giả hàng chục bộ hồ sơ "ma". Mỗi lần hoàn tất công việc, Cường được Trung cho từ 5 đến 7 triệu đồng, tùy theo số tiền Trung lừa được của bị hại.

Theo một điều tra viên, đến nay đã có khoảng 40 nạn nhân đến cơ quan công an trình báo bị giám đốc Trung lừa trên 40 tỷ đồng, trong đó có cả chục tỷ Trung "rút" ruột của công ty. Phần lớn số tiền này, Trung đều nướng vào trò cá độ đỏ đen.

Hiện nay, toàn bộ vụ việc đã được Công an quận Tân Bình chuyển giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố (PC 14) tiếp tục mở rộng điều tra.
 

PhuongAnh

New Member
Dùng súng cướp 10 lượng vàng
Trời tối, chủ tiệm vàng định khép cửa, bất ngờ hai thanh niên bịt mặt xông vào. Một tên đã dùng súng ngắn khống chế những người trong cửa hàng để đồng bọn dùng búa đập bể tủ kính lấy đi 10 lượng vàng.

Vụ cướp táo tợn này xảy ra tối 23/5 tại Doanh nghiệp tư nhân mua bán vàng Mỹ Lan, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương do bà Nguyễn Thị Mỹ (52 tuổi, ngụ quận 9, TP HCM) làm chủ.

Theo trình bày của bà chủ tiệm, vào lúc đó trời đổ mưa, tiệm vàng chuẩn bị đóng cửa nghỉ, thì bất ngờ 2 thanh niên mặc áo mưa, bịt khẩu trang đi vào tiệm vàng. Trong đó, một tên đã dùng súng ngắn đe dọa sẽ nổ súng nếu mọi người trong cửa hàng la lên. Còn một tên khác dùng búa đập vỡ tủ kính gom đi 10 lượng vàng gồm dây chuyền, nhẫn vào túi. Sau đó, cả hai nhanh chóng rút gọn và leo lên xe đồng bọn chờ sẵn bên ngoài để tẩu thoát.

Sau khi sự việc xảy ra, chủ tiệm vàng đã truy báo nhanh với công an.

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng công an tỉnh Đồng Nai và TP HCM nhằm khoanh vùng để truy bắt băng nhóm cướp tiệm vàng này.

Vào 10 ngày trước, một vụ cướp táo bạo khác cũng đã diễn ra tại tiệm vàng Kim Thanh 1, nằm trên đường Cống Quỳnh, quận 1, TP HCM. Lợi dụng buổi trưa vắng khách, đôi nam nữ đã xông vào tiệm, đập bể tủ kính và vơ đi 18 sợi dây chuyền khoảng 16 lượng vàng. Tên cướp nam đã bị bắt ngay tại hiện trường, còn "nữ quái" đồng phạm cũng đã ra đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn.
 

PhuongAnh

New Member
Đâm chết bạn vì nghi ngoại tình với vợ
Không muốn con gái phải chịu cảnh mất mát tình mẹ như chính cuộc đời mình, Toàn quyết ngăn chặn "mối tình tội lỗi" của vợ bằng những nhát dao hạ sát người bạn.

Sáng nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Trần Toàn (32 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) mức án chung thân về tội "giết người".

Toàn là thợ máy cho một cơ sở sản xuất, quen thân với anh Thanh, một chủ thầu xây dựng. Mối quan hệ giữa hai gia đình đang tốt đẹp, bỗng một ngày Toàn được vợ của Thanh cho biết vợ Toàn và chồng chị đã lén lút quan hệ với nhau.

Tuy không có bằng cứ xác đáng trong tay nhưng qua theo dõi, Toàn lờ mờ nhận sự "bất bình thường" giữa vợ và bạn. Anh này nhiều lần khuyên can vợ và nói chuyện phải quấy với Thanh nhưng họ phủ nhận.

Sáng 15/4/2007, cả nhà Toàn cùng đi ăn sáng. Khi vợ và con gái vừa về cũng là lúc Toàn nhìn thấy anh Thanh đang bước vào một quán nước gần đó. Lửa giận bừng bừng trong người, Toàn chạy về nhà lấy một con dao Thái lan giắt trong người đến "hỏi tội" bạn.

Vừa thấy bóng Toàn, anh Thanh lao lên xe bỏ chạy nhưng bị người này đuổi theo đâm một nhát trúng vai khiến anh phải bỏ xe chạy bộ. Khi Toàn vừa quay lưng đi, người bạn liền đuổi theo định đánh trả lại nhưng do vấp té nên bị Toàn vung dao đâm liên tiếp vào người.

Lúc này, người dân xung quanh khu vực đổ ra can ngăn và bắt giữ hung thủ giao cho cơ quan công an. Riêng anh Thanh do vết thương quá nặng nên đã chết trước đó.

Tại tòa sáng nay, Toàn khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình và người vợ cũng công khai nhìn nhận nguyên nhân sự việc là do mình có quan hệ bất chính với nạn nhân. Lý giải cho hành vi côn đồ này, Toàn cho rằng, từ nhỏ đã mất tình thương của mẹ nên rất sợ vợ theo người khác, bỏ con lại một mình. "Bị cáo không muốn con phải chịu cảnh bất hạnh như mình...", Toàn thổ lộ.
 

PhuongAnh

New Member
Đổ phế thải ra đường, đánh thanh tra bị phạt tù
Thấy vắng người qua lại, tài xế Lê Văn Lực đổ 2 tấn đất, bùn xuống phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội. Bị thanh tra giao thông công chính truy đuổi, Lực đạp ngã một cán bộ thi hành công vụ.

Cơ quan chức năng xác định, ngày 25/4, Lực được giao điều khiển xe tải 2 tấn đi đổ phế thải thuê cho một gia đình ở phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thay vì chở tới điểm tập kết theo quy định, đến phố Trung Kính thấy không có người qua lại, Lực dừng xe, đổ hết phế thải xuống đường. Thanh tra giao thông công chính phát hiện vi phạm của Lực, yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng tài xế này không chấp hành.

Tới đường Phạm Hùng, xe của lực lượng thi hành công vụ ép xe của Lực vào lề đường. Lực ngồi trên khoang lái, thách thức: “Tao làm gì mà chúng mày kiểm tra”. Một thanh tra tới mở cửa xe đã bị lực xô ngã xuống đất... Chỉ khi cảnh sát 113 và cảnh sát hình sự đến hiện trường, Lực mới chịu "thua".

Trước nạn đổ trộm rác phế thải ra đường đang ngày càng gia tăng, sáng nay, vụ việc của Lực được đưa ra xét xử điểm tại TAND Hà Nội chỉ sau một tháng điều tra, truy tố.

Lực bị tuyên phạm tội chống người thi hành công vụ án phạt 15 tháng tù. Riêng hành vi đổ phế thải xây dựng không đúng nơi quy định, Lực bị Sở Giao thông công chính phạt hành chính 2,5 triệu đồng.
 

NgocVNPT

New Member
Cô giáo mang thai 5 tháng hạ gục tên trộm


Gần 40 vụ trộm, cướp đã được cô giáo Nguyễn Thị Loan (trường THCS Yên Thắng, Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) bắt giữ. Bọn cướp sợ hãi tưởng chị là "công an mật", còn học sinh âu yếm gọi với tên "nữ anh hùng giữa đời thường".

Lần đầu tiên, chị tham gia bắt tội phạm vào trưa 12/10/2006. Trên đường đi công tác ở Hà Tây, chị thiu thiu ngủ bỗng giật mình vì xe khách bị dừng khựng lại. Chị thấy có 3 thanh niên chắn ngay xe máy trước đầu xe. Lái xe và phụ xe bị chúng lôi xuống đánh.

Gần 30 người trên xe, trong đó phần đông là đàn ông nhưng không ai nhúc nhích, không ai dám lên tiếng ngăn cản bọn tội phạm. Chị nhảy xuống xe, túm áo một thanh niên, quát: "Tại sao xe đang đi mà các anh lại bắt dừng lại, đánh người vô cớ?".

Đám thanh niên chẳng đáp lời, chúng vẫn tiếp tục đánh tài xế và phụ xe. Chị gạt một tên ngã rồi nhảy lên xe kêu mọi người cùng trợ giúp. Nhưng một lần nữa trên xe vẫn không có ai nhúc nhích, có người còn bảo: "Bà muốn chết thì chết, chúng tôi còn vợ con, gia đình". Bọn cướp vẫn đánh đập dã man hai nạn nhân.

Chị cho biết, lúc này một mình đương đầu với 3 tên cướp có hung khí là vô cùng nguy hiểm, rất có thể bị ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng lúc đó chị nghĩ: "Thà chết vinh còn hơn để cái xấu hoành hành".

Cô giáo nhảy vào đứng chắn giữa bọn cướp và người lái xe, phụ xe đã bị đánh nằm bết dưới đất. Đường dao của bọn cướp vẫn vung tới, chị Loan liền bắt lấy khuỷu tay của tên cầm dao, tay kia chặt cho dao rơi xuống và xoay một vòng đá vào chỗ hiểm khiến tên này gục xuống.

Tên thứ hai vẫn cố tình xông lên, hắn lại bị chị đánh gục. Tên cuối cùng hô: "Chúng mày ơi, công an mật đấy". Hắn bỏ chạy nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay thép của người phụ nữ quả cảm.

Chị kể rằng, từ nhỏ chị đã thích võ thuật, nhưng không được học chính thống vì là con gái. Chị học lỏm, say mê môn phái võ Bình Định nổi tiếng. Từ hôm đó, việc bắt tội phạm như cái duyên nợ với cuộc đời chị. Cô giáo Loan làm việc nghĩa ở mọi thời điểm. Thậm chí, khi mang thai 5 tháng, chị vẫn tung chân đá hạ gục một tên trộm.

Ngày 22/4 vừa qua, khi con mới vừa hai tháng tuổi, nhìn thấy hai gã thanh niên đang nhòm ngó, tháo trộm cánh cửa sắt bên nhà hàng xóm, chị Loan lập tức xắn tay áo chuẩn bị "ra tay". Lo vợ sẽ gặp nguy hiểm vì sức khỏe yếu sau khi sinh, chồng chị đã chạy ra khóa cổng lại, không cho vợ ra ngoài bắt trộm.

Ngoài kia, chị thấy hai tên trộm đã bắt đầu tháo xong một cánh cửa. Không thể nhắm mắt làm ngơ, chị nói nhanh với chồng "Xin lỗi anh", rồi phi qua hàng rào ra ngoài.

Tên cướp đầu tiên bị chị Loan tung cú đá hạ gục ngay, nằm còng queo, rên rỉ dưới đất. Chỉ vào gã, chị Loan trừng mắt nhìn tên còn lại: "Mày muốn hàng phục hay thích bị hạ gục như tên này?". Hắn sợ hãi đứng im, cô giáo trói hai đạo tặc, rồi giao cơ quan công an.

Các em học sinh ở trường THCS Yên Thắng yêu cô giáo của mình, bởi ngoài dạy chuyên môn, chị đã truyền dạy cho các em về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm với việc bài trừ cái xấu trong xã hội. "Lương tâm, đạo đức không cho phép tôi vô cảm. Mà các cụ đã nói giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh đấy thôi", chị Loan cười rộn rã.

Nam cho vợ đi học võ đi trước là tự vệ với kẻ xấu sau là tự vệ với chồng :)):))
 

PhuongAnh

New Member
Một phụ nữ Anh tiết lộ bị cha cưỡng hiếp 800 lần trong 16 năm

(Dân trí) - Một phụ nữ Anh mới đây tiết lộ cô đã bị người cha tàn bạo hãm hiếp 800 lần trong suốt 16 năm, bắt đầu từ khi cô mới 11 tuổi. Người cha còn bắt cô mang thai để lấy tiền trợ cấp.

Anne Marie Wilson, 38 tuổi, đã quyết định kể về 16 năm ác mộng của mình sau khi nghe thông tin về người phụ nữ Áo Elisabeth Fritzl bị cha đẻ Josef Fritzl giam cầm và lạm dụng tình dục suốt 24 năm dưới tầng hầm của gia đình.

Tâm sự với tờ The Sun của Anh, Anne Marie Wilson cho biết trong những lần bị cha John McMillan cưỡng hiếp, cô có thai 6 lần. Nhưng 4 lần cô bị sảy thai và một lần con cô bị chết ngay sau sinh. Đứa con duy nhất của cô, Jennifer, chỉ sống được trong 8 tháng.

“Cha tôi đã coi tôi như nô lệ tình dục, ông ấy hãm hiếp tôi mỗi tuần một lần. Elisabeth giống như tôi. Josef là cha của cô ấy. Cha tôi không nhốt tôi trong hầm, nhưng ông ấy đã biến nhà tôi thành nhà tù, giam hãm tôi với nỗi sợ hãi, những lời đe dọa và lạm dụng”.

Khi bắt đầu bị lạm dụng Anne Marie sống cùng với mẹ và 7 anh chị em trai khác.

“Tôi luôn sợ cha mình. Ông ấy có một bộ sưu tập vũ khí, bên giường ông luôn có một bộ cung tên, các con dao kiểu Rambo, và một cái rìu sáng loáng. Chúng làm tôi sợ đến nỗi tôi phải làm những gì ông ấy bảo. Dù sao ông ấy cũng là bố tôi. Tôi còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện. Khi ấy tôi cứ tưởng là tất cả các ông bố đều làm chuyện đó với các cô con gái nhỏ. Lần đầu tiên ông ấy làm chuyện đó, tôi đã nghĩ “Bố làm mình đau, chắc là mình đã rất hư… Còn khi tôi hiểu ra, tôi lại vô cùng xấu hổ”.

Anne Marie cũng cho biết mẹ cô (giờ không còn) và các anh chị em khác không hề biết chuyện gì đã xảy ra, vì cha cô thường hãm hiếp cô lúc họ vắng nhà. “Ông ta nói với tôi đấy là bí mật giữa hai chúng tôi. Nếu tôi nói với ai ông ta sẽ lấy rìu băm chết mẹ tôi”.

“Tôi chỉ được ra ngoài để thu tiền lãi của bố tôi hoặc đi lấy thuốc lá cho ông ấy ở một cửa hàng trong góc phố”.

Anne Marie cho biết khi cô 15 tuổi, cha cô không dùng các biện pháp tránh thai nữa. Ông ta nói muốn có con để có thêm trợ cấp. Khi cô kháng cự, ông ta lại tiếp tục đe dọa sẽ giết mẹ cô.

Một tháng sau, Anne Marie có bầu. “Cha tôi nói với mẹ tôi đã lang chạ với một gã trai nào đó và tự chuốc lấy rắc rối”. Song vài tuần sau, cô bị sảy thai. Cha cô đã rất tức giận. Không lâu sau đó, ông ta lại cố làm cho cô có thai.

Vài năm sau đó cô mang thai thêm vài lần nữa nhưng tiếp tục bị sảy. Có một người con bị chết ngay sau khi sinh. Cũng trong thời gian này, nhiều lần nhân viên của Cơ quan xã hội đến gặp cô, nhưng cô luôn phải nói dối.

Năm 25 tuổi, cô sinh con gái Jennifer. “Tôi dồn hết mọi yêu thương cho nó. Cô bé vừa là con gái bé nhỏ, vừa là em gái của tôi. Tôi muốn bảo vệ nó hơn bao giờ hết.” Tuy nhiên Jennifer chỉ có thể sống được 8 tháng do não bị tổn thương. Nguyên nhân là trong thời gian Anne Marie mang thai, cô đã chịu nhiều áp lực, tổn thương.

Cuối cùng Anne Marie đã lấy hết dũng cảm để bỏ trốn khỏi nhà. Cô đã yêu, kết hôn và có hai con gái. Và cô cũng lấy hết dũng cảm đến đồn cảnh sát, kể hết sự thật về người cha tàn bạo của mình. Tháng 9/2007, McMillan, 62 tuổi, đã phải ra hầu tòa ở tòa án tối cao Edinburgh. Ông ta cũng đã thú nhận sau khi kết quả xét nghiệm DNA chứng tỏ Jennifer chính là con gái ông. McMillan bị kết án 3 năm tù.

Sau đó, cuộc hôn nhân của Anne Marie tan vỡ. Tuy nhiên, hiện cô đang sống cùng người bạn đời mới ở Clydebank, gần Glasgow cùng với các con trai và con gái họ.

“Tôi phải đóng cánh cửa vào nhà tù của cha mình. Tôi phải là người bình thường. Và cuối cùng tôi đã có thể tự do và bắt đầu sống”, Anne Marie tâm sự.

Pó tay về người bố này
:|:|:|:|:|:|
 

NgocVNPT

New Member
Anh không nói em cũng không biết bị trùng...Thanks anh

Cái lỗi trên của em là do mạng chập chờn bấm 1 lần không thấy đi bấm thêm lần nữa nên mới bị thế. Hồi anh là mem cũng bị thế mà không để ý liền bị MOD Anhtoitb nhắc nhở đó :) :))
 

PhuongAnh

New Member
Giá đôla trên thị trường tự do giảm dần​

Các doanh nghiệp vàng bạc và đại lý thu đổi ngoại tệ sáng nay vẫn giao dịch đôla ở 17.350 đồng, song đến gần trưa giá bán ra đã giảm nhẹ, giá mua USD tại một số nơi còn xuống dưới 17.000.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội sáng nay niêm yết giá ở mức 17.000-17.350 đồng (mua vào - bán ra).

Tại công ty Quốc Trinh trên phố Hà Trung, lượng khách đến giao dịch vẫn đông, song phần lớn đến bán đôla và vàng. Chị Thanh, một khách hàng tại đây cho hay, sáng qua chị mua 7.000 USD khi giá chưa đến 17.000 đồng, nay thấy có dấu hiệu giảm, liền bán ra để tránh tỷ giá giảm thêm.

Vài khách hàng đến định mua đôla, song quan sát thấy người bán ra nhiều hơn là mua vào, cũng quyết định không mua nữa. Nhân viên của công ty Quốc Trinh cho hay, từ sáng máy đếm tiền của công ty hầu như đều dành để đếm tiền chuẩn bị giao cho khách đến bán ngoại tệ, thay vì để khách đếm tiền trước khi mua hàng như mọi khi.

Một quản lý tại đây cho hay, doanh nghiệp vàng bạc và thu đổi ngoại tệ cũng hoàn toàn bất ngờ về diễn biến thị trường đôla hôm qua.

Tại các đại lý thu đổi ngoại tệ trên phố Hà Trung, tình hình diễn biến tương tự. Một vài cửa hàng không có khách đến mua đôla. Đến 11h trưa, nhiều đại lý đã điều chỉnh giá giao dịch xuống 16.800-17.200 đồng.

Hôm qua, giá đôla trên thị trường tự do nhanh chóng vượt mốc 17.000 đồng, có nơi giá bán lên mức 17.500 đồng. Nhiều người dân đổ đến các quầy thu mua ngoại tệ và các doanh nghiệp vàng bạc để mua gom. Ngay sau diễn biến này, Ngân hàng Nhà nước đã có thông báo, trong đó khẳng định cơ quan này đủ khả năng can thiệp để tỷ giá không có biến động lớn.

Giá vàng cùng ngày cũng theo "ăn theo" giá đôla, lên mức 1,880 triệu đồng mỗi chỉ. Tuy nhiên, đến sáng nay, giá kim loại quý đã giảm mạnh 35.000 đồng.

Nhận xét về diễn biến giá đôla trên thị trường tự do hôm qua, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Trần Bắc Hà cho rằng, nguyên nhân chính đẩy tỷ giá lên là do tâm lý của người dân và các doanh nghiệp đổ xô đi mua ngoại tệ dự trữ. Theo ông Trần Bắc Hà, có trường hợp doanh nghiệp chưa đến hạn thanh toán, song vẫn đi mua đôla, do lo sợ lạm phát gia tăng.

Chủ tịch BIDV cũng cho rằng, đầu tư vào đôla trong thời điểm hiện nay chưa chắc đã là kênh an toàn và hiệu quả nhất. Ông phân tích, từ đầu năm 2008 đến nay, đồng đôla liên tục giảm giá so với các loại ngoại tệ khác, do sự suy thoái của kinh tế Mỹ, mà nguyên nhân chủ yếu là cuộc khủng hoảng trên thị trường cho vay thế chấp nước này. Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế thế giới đều nhận định về khả năng phục hồi yếu của nền kinh tế Mỹ trong thời gian tới. Điều này càng tạo áp lực giảm giá lên đôla.

Cũng theo ông Trần Bắc Hà, theo chỉ dạo của Chính phủ về nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát trong thời gian tới, tỷ giá ngoại tệ sẽ được kiểm soát không để tăng hoặc mất giá quá biên độ cộng trừ 2%. "Với mức dự trữ ngoại hối của Việt Nam đang đạt mức tốt nhất từ trước đến nay, Ngân hàng Nhà nước chắc chắn sẽ có can thiệp kịp thời nhằm bình ổn tỷ giá", Chủ tịch BIDV cho biết thêm.
 

PhuongAnh

New Member
Thí sinh 'thở phào' với đề thi môn Văn

Không khí oi bức, cộng với sức ép của môn thi đầu tiên đã khiến không khí ngày đầu thi tốt nghiệp THPT khá căng thẳng. Tuy nhiên, sau buổi thi, nhiều học sinh tại Hà Nội, TP HCM thở phào vì làm bài khá tốt.

Trời Hà Nội sáng nay khá oi bức. Ngay từ đầu giờ sáng, đường phố đã tấp nập cảnh phụ huynh đưa con tới trường. Do ngay buổi thi đầu tiên phải làm bài thi môn Văn nên nhiều học sinh tỏ ra lo lắng. Trong lúc tập trung, thậm chí trong khi chờ gọi vào phòng thi, nhiều em vẫn cầm trên tay cuốn tài liệu Văn để tranh thủ ôn bài.

10h, tiếng trống báo hiệu hết giờ thi môn Văn vang lên nhưng vẫn chưa thí sinh nào bước ra khỏi cổng THPT Hà Nội Amsterdam. Trước cánh cổng đóng im lìm, hàng trăm phụ huynh đứng chờ con em dưới cái nắng gay gắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, sốt ruột. 10h5, những thí sinh đầu tiên bước ra.

Phần lớn các em đều tươi cười khi được hỏi về bài thi. Một nữ sinh cho biết, vì ôn khá kỹ bài "Vợ nhặt" (Kim Lân) nên em đã kịp làm xong câu nhiều điểm nhất. Một nam sinh THPT chuyên ngữ Hà Nội lại cho rằng đề thi năm nay bình thường và em cũng chọn đề 2 vì ôn kỹ bài “Vợ nhặt”, bỏ qua phần Văn học nước ngoài.

Trái với số đông, một nữ sinh THPT Chu Văn An lại chọn đề 1. "Từ tối qua, các bạn truyền nhau tin đề thi sẽ rơi vào bài “Vợ nhặt” nhưng vì đã ôn toàn bộ chương trình nên sáng nay em vẫn quyết định chọn đề 1", nữ sinh này mỉm cười nói.

Theo ghi nhận của phòng viên, vào cuối buổi thi, hầu hết các thí sinh đều ra về với tâm trạng vui vẻ. Nhiều em còn tỏ rõ sự vui mừng vì đã hoàn thành tốt môn thi đầu tiên. Cuối buổi thi đầu, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp vi phạm quy chế thi nào.

Tại THCS Tô Hoàng (Hà Nội), trong khi thí sinh làm bài thi môn Văn, tiếng loa đài ở Tiểu học Tô Hoàng nằm sát đó vẫn ầm ầm dội sang. Ảnh: Hoàng Hà.

Trong khi đó, phải 15 phút sau khi hết giờ làm bài, thí sinh tại hội đồng THCS Lê Quý Đôn và THPT Lê Hồng Phong mới ra về. Dù cho biết, đề thi khá sát chương trình lớp 12, nhưng nhiều em không tránh khỏi tâm trạng tiếc nuối vì một vài sai sót.

Thí sinh Thục Anh, THPT An Đông cho biết, không hoàn toàn hài lòng với bài làm, mặc dù trong năm được trên 8 phẩy môn Văn. "Em chọn đề 1, làm hết bài nhưng tự thấy cảm xúc viết trong câu tập làm văn hơi khô khan, nên sợ điểm không cao", nữ sinh này nói.

Còn Hải An, học sinh THPT Hùng Vương tỏ vẻ buồn rầu vì ôn bài không đúng tủ. An chọn đề số 2, có câu phân tích diễn biến tâm trạng bà cụ Tứ trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân, trong khi em chỉ tập trung học sâu về nhân vật chính là anh Tràng, con của bà cụ.

Trao đổi với VnExpress, bà Đinh Thị Mỹ Hạnh - giáo viên văn THPT Trần Khai Nguyên nhận định đây là đề thi hay, vừa sức với số đông, đồng thời phân loại được lực học của các em. Tuy nhiên, bà Hạnh cho biết khá nhiều thí sinh tại hội đồng thi THPT Nguyễn Trãi lúng túng trong cách triển khai câu tập làm văn trong cả hai đề.

"Với câu tập làm văn trong cả 2 đề đều yêu cầu thí sinh phân tích, nhưng nhiều thí sinh trả lời theo kiểu gạch ý đầu dòng, số khác thì triển khai thành đoạn văn hoàn chỉnh. Có lẽ khi chấm thi, giáo viên dựa trên đáp án của Bộ, nên cân nhắc để thí sinh đỡ bị thiệt", bà Hạnh nói.

Theo ghi nhận của VnExpress ở một số hội đồng tại TP HCM, không có hiện tượng thí sinh vứt phao sau buổi thi. Số ít em cho biết, trước đó có chuẩn bị phao thi, nhưng ngay sau lễ khai mạc buổi sáng, biết khó qua mắt lực lượng thanh tra, giám thị nên không sử dụng.

Trưởng Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng Sở GD&ĐT TP HCM Nguyễn Phú Bạc cho biết, buổi thi sáng nay có 22 thí sinh hệ phổ thông vắng mặt, trong đó 12 em hiện chưa có lý do. Có 1 thí sinh trong 10 trường hợp có lý do phải nghỉ thi do gặp tai nạn.

Còn ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng đoàn thanh tra ủy quyền của Bộ tại thành phố đánh giá, buổi thi sáng nay nhìn chung nghiêm túc, đúng quy chế, chưa phát hiện sai sót nào. Lực lượng giám thị, thanh tra có mặt đầy đủ. Riêng đoàn thanh tra ủy quyền của Bộ trực tiếp đi kiểm tra, giám sát tại 5 hội đồng thi trên địa bàn.

Trước đó, 6h sáng, học sinh chuyên ban THPT Phan Đình Phùng và Trần Phú đứng đông nghịt trước cổng trường THPT Trần Phú. Các em tập trung thành nhiều nhóm nhỏ, cầm sách vở tài liệu tranh thủ ôn lại lần cuối. Trong khi đó, số khác lại đứng bàn tán sôi nổi và phán đoán đề sẽ vào bài nào.

Vừa cầm cuốn sách Văn, Nguyễn Tuấn Huy, lớp 12A1 THPT Phan Đình Phùng vừa nhăn nhó: “Vì thi khối A nên em học môn Văn không được tốt. Vì chỉ ôn phần văn xuôi, bỏ mất phần thơ nên em không thấy tự tin lắm”.

Nguyễn Thu Huyền, bạn cùng lớp với Tuấn Huy, cũng có chung lo lắng và hy vọng thi vào đề Vợ nhặt (Kim Lân) vì “em ôn khá kỹ phần này”.

Trong khi đó, Trần Trung Kiên, học sinh THPT Trần Phú lại tỏ ra bình thản. “Em ôn hết các phần, đặc biệt là đọc kỹ các bài đã được thi thử hai lần trước. Hy vọng vào đề Người Hà Nội và Vợ Nhặt”, Kiên mong mỏi.

6h30, khi trường mở cửa cho học sinh vào, nhiều em vẫn đứng trước cổng THPT Trần Phú, khuôn mặt căng thẳng, tay liên tục bấm điện thoại. Khi được hỏi, các em cho biết để quên chứng minh nhân dân và đang chờ người nhà mang tới.

Thầy Đỗ Đức Hòa (Hiệu phó THPT Quang Trung), Chủ tịch Hội đồng thi THPT Nguyễn Trãi cho biết, điểm thi này có 552 học sinh của 7 trường: THPT Nguyễn Trãi, Phạm Hồng Thái, DL Đinh Tiên Hoàng, DL Văn Lang, Bán công Liễu Giai, DL Phan Huy Chú và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Ba Đình.

Sau một vòng đi kiểm tra các phòng thi, thầy Hòa nhận định: "Dù điểm thi này có nhiều học sinh dân lập, lại là buổi thi Văn nhưng chưa thấy các em có 'biểu hiện' gì. Sáng nay, chưa có học sinh nào đến muộn hoặc bỏ thi. Hy vọng là các em làm nghiêm túc".

Sáng nay, Hội đồng thi THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam cũng có 663 học sinh của THPT Chu Văn An, Hà Nội - Amsterdam và Chuyên ngữ Hà Nội. Theo lãnh đạo Hội đồng thi, chưa có học sinh nào đi muộn hoặc vi phạm quy chế thi, các em làm bài nghiêm túc.

Hà Nội có hơn 43.000 thí sinh đăng ký dự thi, nhiều hơn năm ngoái chừng 5.000 em. Trong 3 ngày thi, Hà Nội sẽ cử 13 đoàn đi kiểm tra 91 Hội đồng thi, trong đó có 4 đoàn lưu động của Ban giám đốc. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, ngoài 291 thanh tra ủy quyền của Bộ GD&ĐT, Hà Nội còn huy động thêm 162 thanh tra Sở cùng hơn 4.000 giám thị.

Tại TP HCM, từ 5h30 sáng, phụ huynh và học sinh đã bắt đầu tập trung đông đảo trước cổng các hội đồng thi. Nhiều phụ huynh tỏ ra bất bình vì tối 27/5, một số khu vực trên địa bàn thành phố bị cắt điện tới khuya, ảnh hưởng tới việc ôn tập và tâm lý của thí sinh.

Ở hội đồng thi THPT chuyên Lê Hồng Phong, quận 5, hầu hết thí sinh đều ôm khư khư đề cương ôn tập môn Văn trên tay, cố gắng "nhồi nhét" thêm kiến thức với vẻ mặt khá căng thẳng. Nữ sinh Lý Bảo Châu, lớp 12 A8 trường Hùng Vương cho biết rất lo lắng, dù điểm tổng kết năm môn Văn của em đạt 7,9.

"Em lo nhất phần kiến thức văn học nước ngoài, tiểu sử của một số tác giả khó nhớ. Trong trường hợp đề ra vào phần cảm thụ thơ, thì những câu thơ dịch cũng rất dễ quên", Châu chia sẻ.

Giống như Châu, Lý Văn An, học sinh 12A, Phổ thông năng khiếu (ĐH Quốc gia TP HCM) cũng cho biết, trong 6 môn tốt nghiệp, em ngại nhất môn Văn. Theo An, hầu hết học sinh chuyên khối A "ngán" Văn vì môn này chủ yếu học theo kiểu thuộc vẹt và lượng kiến thức nhiều.

Sáng nay, lãnh đạo TP HCM và các Sở, ngành trong ban chỉ đạo thi thành phố đã tới 11 hội đồng dự khai mạc cùng thí sinh để động viên tinh thân các em. Riêng tại Hội đồng thi THPT chuyên Lê Hồng Phong, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Thu Hà và Giám đốc Sở GD&ĐT Huỳnh Công Minh trực tiếp tới dự lễ khai mạc, dặn dò học sinh.

Cùng chung tâm trạng với thí sinh, hầu hết các bậc phụ huynh cũng tỏ ra khá lo lắng. Nhiều người cho biết sẽ đứng chờ con trước cổng các hội đồng trong cả 3 ngày thi.

Bà Tăng Mộng Ngọc giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài cho biết là phụ huynh của Bội Du - học sinh chuyên Anh - THPT Lê Hồng Phong. "Du là học sinh giỏi của trường, nhưng trước ngày thi, cháu tỏ ra lo lắng, mất ngủ nên tôi cũng hồi hộp theo", bà Ngọc vừa nói vừa dõi theo bóng cô con gái đang đi vào trường.

Còn ông Phạm Trọng Nghiệp, phụ huynh có con thi tại hội đồng Lê Hồng Phong phản ánh, tối qua, khu vực phường 14, quận 8 bị cắt điện tới 12h đêm. Ông và nhiều phụ huynh có con dự thi tốt nghiệp nhiều lần khiếu nại với công ty điện lực Chợ Lớn nhờ can thiệp nhưng không được giải đáp.

"Thành phố nói đã chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi, nhưng ngành điện lực lại cắt điện vào tối hôm trước các kỳ thi như thế, sẽ khiến tâm lý các cháu bị ảnh hưởng", ông Nghiệp nói vẻ bực bội.

Nhiều phụ huynh kiến nghị ngành giáo dục phối hợp với điện lực để đảm bảo nguồn điện được đảm bảo trong kỳ thi.
 

PhuongAnh

New Member
Hối hả ra bể bơi tránh nóng

Nhiệt độ ngoài trời lên tới 37 độ C, oi bức khiến các khu vực công cộng của Hà Nội như vườn hoa, công viên chật kín người dân đến thư giãn, hóng mát. Bể bơi đông nghẹt, đặc biệt là các em nhỏ.

3h chiều 27/5, bể bơi Thái Hà mới mở cửa nhưng trước đó 15 phút một số em nhỏ tay mang túi xách đã chờ sẵn ở cổng. Chỉ vừa mở cửa được nửa tiếng, khu bể bơi dành cho thiếu nhi mới khai trương đã đông kín. Cách đó 100 mét, khu vực dành cho người lớn, hàng trăm người cũng đang thả mình dưới làn nước trong xanh mát rượi.

Một tay xách túi, tay kia dắt theo 3 em nhỏ, chị Hiền, phố Tôn Đức Thắng (Đống Đa) cho biết: "Hôm nay trời nóng quá các cháu được nghỉ, tôi cho các cháu ra đây bơi. Nóng bức thế này đến người lớn còn chẳng chịu được huống chi là trẻ nhỏ".

Sau gần một tiếng thả sức vui đùa nhóm 3 bạn trẻ: Đạt, Đại, Tuấn trường THCS Bế Văn Đàn, lao ngay tới quán nước giải khát trong khuôn viên bể bơi. Người phục vụ vừa mang ra 3 chiếc bánh bao, trong chốc lát 3 cậu nhỏ đã ăn hết veo. Tu một hồi hết cốc nước, Tuấn cho biết: "Hôm nay trường em được nghỉ hè, bọn em rủ nhau đi bơi".

Phía cổng ra vào từng đoàn học sinh xếp hàng mua vé qua cổng. Quán giải khát trong khuôn viên với hơn 20 bộ bàn ghế cũng không còn một chỗ trống.

4h chiều bể bơi trên đường Trường Chinh tấp nập khách ra vào. Tuy mới khai trương 25/5 nhưng tại các hồ chật cứng. Cầm trên tay 2 tấm vé, anh Hùng, khách đến bơi cho biết, so với năm ngoái giá vé đã tăng 50%, tuy nhiên trời nóng quá nên đành chấp nhận.

6h chiều, bãi gữi xe trong khuôn viên bể bơi Tăng Bạt Hổ không một chỗ trống. Mặc dù, giá vé đã tăng từ 8.000 đồng lên 15.000 đồng một lượt nhưng hàng chục người vẫn chen nhau xếp hàng mua vé.

Một nhân viên làm việc tại bể bơi Thái Hà cho biết, mặc dù mới khai trương nhưng khách đến bể bơi năm nay rất đông. So với đầu hè các năm trước, năm nay số lượng khách đến bể bơi tăng 50%. "Nếu cứ nắng nóng thế này, những ngày tới khách sẽ còn đông hơn", nhân viên này cho biết.

Không riêng gì các bể bơi, nhiều điểm công cộng của Hà Nội cũng đông kín người dân đến hóng mát.

4h chiều qua khu vực Hồ Hoàn Kiếm, phía đường Lê Thái Tổ, hàng trăm người từ thanh niên đến người già ngồi vây kín xung quanh những ghế đá. Tại nhiều gốc cây nghiêng xuống mặt hồ, nhiều nam thanh nữ tú ngồi trên thả đôi chân xuống mặt nước ngóng gió tự nhiên.

Hồ Ngọc Khánh những nơi có bóng cây râm mát người dân cũng ngồi kín. Hồ Hale, phía đường Nguyễn Du, nơi có gần chục quán cà phê, giải khát vỉa hè bày bán nam thanh nữ tú ken cứng. Tại nhiều địa điểm công cộng khác của Hà Nội, cuối giờ chiều qua người dân cũng đổ xô đến để tránh nắng.

Ngồi thư giãn bên ghế đá cạnh hồ Hale cùng mấy người bạn, ông Nguyễn Văn Quang, 65 tuổi, Nguyễn Du, Hà Nội tay phe phẩy chiếc quạt nan cười nói: "Ở nhà có quạt nhưng không gì mát bằng gió trời".

Theo dự báo, hôm nay và có thể ngày 29/5, nắng nóng gay gắt vẫn tiếp tục được duy trì. "Thời tiết còn khó chịu, bởi theo quy luật, trước khi gió mùa đông bắc tràn về, thời tiết sẽ rất oi bức", ông Nguyễn Vũ Thắng, Phó giám đốc Đài khí tượng khu vực Đông Bắc Bộ cho biết.

Dự báo, mùa hè năm nay sẽ mát mẻ hơn so với mọi năm, nhưng vẫn có những đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao trên 35 độ C và độ ẩm không khí dưới 55%.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top