• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

THẾ GIỚI THỂ THAO 360°

Maradona dùng giọng hát làm từ thiện

Huyền thoại bóng đá Argentina Diego Maradona sẽ tới Trung Quốc vào tháng 11 tới trong một chuỗi các hoạt động từ thiện được tổ chức tại đất nước 1,3 tỷ dân.

Sau khi rời khỏi băng ghế chỉ đạo của đội tuyển Argentina vào tháng Bảy vừa qua, Maradona hiện vẫn đang trong những ngày tháng nghỉ ngơi cùng bạn bè và gia đình. Nhưng tháng 11 tới, ông sẽ cùng 11 cầu thủ khác tới Trung Quốc với mục đích quyên góp tiền cho Hội chữ thập đỏ nước này để giúp đỡ các nạn nhân nghèo không may mắc phải căn bệnh ung thư.

maradona1.jpg

Ông Wang Ling, giám đốc của công ty tổ chức các sự kiện văn hóa quốc tế Guojin Yihui đã thông báo với báo chí về chuyến đi này vào ngày hôm qua. Ông nói: “Maradona sẽ tham gia một chuỗi các hoạt động từ thiện, bao gồm cả việc thi đấu ít nhất 20 phút trong 2 trận đấu giao hữu. Ông ấy hát rất tốt và chúng tôi dự định sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc dành riêng cho ông ấy".

Cũng theo lời vị quan chức này, “Cậu bé vàng” sẽ có 1 bữa ăn trưa với người trả giá cao nhất trong một buổi bán đấu giá được tổ chức vào trước đó. Bữa ăn sẽ kéo dài trong 2 giờ đồng hồ và vị khách may mắn sẽ được quyền mang theo 6 người bạn đi cùng. Trong khi đó, theo như những thông tin được công bố, Maradona và nhóm cầu thủ trên sẽ ở lại Trung Quốc trong 10 ngày, và có 2 chuyến đi tới thăm các tỉnh Liaoning và Anhui.

Kể từ khi không còn trên cương vị dẫn dắt Albiceleste, Maradona ít xuất hiện trước các phương tiện truyền thông và chỉ tham gia một số hoạt động từ thiện nhỏ cùng bạn bè. Tháng 10 tới, ông sẽ tổ chức lễ sinh nhật lần thứ 50 của mình tại thành phố Napoli, nơi ông đã có khoảng thời gian đặc biệt hạnh phúc khi thi đấu cho đội bóng nước Ý này.
 
Last edited by a moderator:
Tân binh rủ nhau tỏa sáng, Juventus làm gỏi "Ngựa vằn"

Juventus đã chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng của mình bằng một chiến thắng "bốn sao" ngay tại sào huyệt của Udinese.

Khi Udinese quyết định bán Pepe, D'Agostino, Motta trong kì chuyển nhượng mùa hè, họ đã chính thức loại mình khỏi danh sách những câu lạc bộ giàu tham vọng ở Serie A. Hình ảnh "bầy ngựa vằn" ngạo nghễ luôn chơi lăn xả với triết lý tấn công mạnh mẽ chỉ còn là dĩ vãng. Bởi thế, không có gì bất ngờ khi Udinese xếp chót bảng xếp hạng với thành tích toàn thua kể từ đầu mùa giải.

Gặp một đối thủ như vậy quả là may mắn với "Bà đầm già thành Turin" vào thời điểm này. Dưới thời Del Neri, Juve chơi tấn công xuất sắc hơn nhưng thủ cũng tệ hại hơn, và đặc biệt, luôn đánh rơi 3 điểm vào những phút cuối cùng của trận đấu. Song tối qua, Bianconeri đã có 90 phút trên cả tuyệt vời, khi giành chiến thắng "bốn sao" ngay tại sào huyệt Friuli.

Tân binh Bonucci tiếp tục thể hiện duyên ghi bàn của mình bằng bàn thắng mở tỉ số ngay ở phút thứ 13. Trung vệ này đã tận dụng pha lộn xộn trước khung thành Udinese sau cú đá phạt trực tiếp của Del Piero, đệm bóng vào cầu môn đã bỏ trống.

Nhưng không chỉ có mình Bonucci thể hiện sự hòa nhập nhanh chóng của mình với CLB mới. Krasic thậm chí còn làm tốt hơn khi anh kiến tạo hai đường chuyền để Quagliarella và Marchisio lập công, trước khi Iaquinta ấn định kết quả 4-0 của trận đấu.

Như vậy, sau màn khởi đầu chậm chạp, giờ thì Juve đã thực sự bắt đầu guồng quay chiến thắng với hình ảnh một "bà đầm" tươi trẻ và quyến rũ hơn rất nhiều.

Đội hình thi đấu
Udinese: Handanovic; Zapata, Coda, Domizzi; Isla (Pinzi 46), Inler, Asamoah, Pasquale (Armero 66); Sanchez (Abdi 70), Floro Flores, Di Natale
Juventus: Storari; Motta, Bonucci, Chiellini, Grygera; Krasic, Felipe Melo (Sissoko 71), Marchisio, Pepe; Del Piero (Iaquinta 53), Quagliarella
 
Last edited by a moderator:
'Messi không bị giập mắt cá chân'

Cuộc kiểm tra sơ bộ cho thấy cầu thủ hay nhất của Barca không bị giập mắt cá chân phải sau pha vào bóng thô bạo trong trận đấu với Atletico tối chủ nhật.

Messi phải rời sân với vẻ đầy đau đớn, nhưng theo tiết lộ của HLV Pep Guardiola thì chấn thương không đến nỗi nghiêm trọng như lo ngại ban đầu.

"Cuộc kiểm tra sơ bộ cho thấy mắt cá chân của Messi không bị giập vỡ. Ngày mai, chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ hơn. Khi đó chúng ta sẽ được biết mức độ chấn thương đến đâu", HLV của Barca nói.
mes1.jpg

Messi có thể phải nghỉ thi đấu nhiều trận.

"Chúng tôi hài lòng với chiến thắng tại sân Vicente Calderon nhưng cũng cảm thấy rất thất vọng với chấn thương của Messi", Guardiola nói thêm.

Theo thông tin của báo chí Tây Ban Nha, cầu thủ hay nhất năm 2009 có thể nghỉ thi đấu khoảng nửa tháng và vắng mặt trong ít nhất 4 trận đấu.

Messi là tác giả bàn mở tỷ số trong trận đấu tối qua tại sân Vicente Calderon. Raul Garcia gỡ hòa cho đội chủ nhà trước khi Gerard Pique ấn định chiến thắng 2-1. Tomas Ujfalusi - cầu thủ chơi xấu dẫn đến chấn thương của Messi, bị truất quyền thi đấu ngay sau pha bóng thô bạo.
 
Last edited by a moderator:
Hotgirl và cầu thủ Việt (Kỳ 3):Những rắc rối bất tận

Hotgirl và các ngôi sao bóng đá xuất hiện bên nhau với đủ các lý do. Hotgirl thì cần thêm danh tiếng và sự đình đám còn cầu thủ, cũng có "tật xấu" muôn đời của đàn ông là si mê sắc đẹp nên không tiếc công sức và thời gian để theo đuổi các hotgirl. Một trào lưu thực sự đã được hình thành để rồi những phiên bản Việt của cặp Becks - Vics liên tục xuất hiện trong làng showbiz.

Cặp đôi "mở đường" Công Vinh - Thủy Tiên đã trải qua khoảng 1 năm chính thức công khai mối quan hệ của mình trước dư luận. Những sóng gió mà họ trải qua là không ít và chưa từng có bất cứ mối tình nào trong làng giải trí nhận được nhiều sự quan tâm (nhưng phần lớn lại là đả kích) đến vậy. Công Vinh xuống phong độ thê thảm trên sân cỏ và đã lâu nay phải nghỉ thi đấu để dưỡng thương, nhưng điều đó không đủ để ngăn danh tiếng của cá nhân anh cùng với Thủy Tiên lên như diều gặp gió ngay cả khi báo chí nói về tình cảm của họ nhiều gấp cả chục lần nói về những vấn đề chuyên môn (bóng đá hay ca hát).

1-14.jpg

Công Vinh đã từng hơn một lần quả quyết rằng anh sẽ làm đám cưới để chứng minh cho tất cả thấy mối tình với Thủy Tiên của mình không phải là chiêu PR trước dư luận. Còn Thủy Tiên cũng tiết lộ rằng cô có thể sẽ bỏ nghề ca hát để chăm sóc gia đình nếu như tiến tới hôn nhân với Công Vinh. Đó quả thực là một cái kết hoàn hảo dành cho họ nhưng cho tới giờ này thì mọi thứ vẫn đang ở thì tương lai và chỉ có trời mới biết được liệu cả hai có đủ sức để cùng nhau làm được những gì đã tuyên bố.

Công Vinh và Như Thành đều đã đủ tầm để được xếp vào "chiếu trên" trong giới cầu thủ. Thế nên cũng chẳng có gì là lạ khi một loạt các cầu thủ đàn em đang ngầm theo bước họ. Ngay cả các cầu thủ còn đang thi đấu ở các đội trẻ đã có thể tự tin với bước đà rất tốt mà Công Vinh và Như Thành vô tình đã tạo ra khi chinh phục các hotgirl. Hotgirl muốn không sớm bị lãng quên thì phải xuất hiện nhiều trên báo chí trong khi giới cầu thủ bây giờ chẳng cần mời mà cũng có cả tá phóng viên sẵn sàng lấy thông tin từ mình. Mà rõ ràng, các báo thể thao lúc nào cũng có những chuyên mục đầy màu sắc về các người đẹp và điều đó lại làm cho các cầu thủ có giá hơn trong mắt các hotgirl. Cái vòng luẩn quẩn mà báo chí, dư luận, cầu thủ và các hotgirl cùng nhau tạo nên có lẽ sẽ chẳng bao giờ chấm dứt.

Ngay cả các cầu thủ đã lập gia đình cũng không muốn nằm ngoài trào lưu chung. Họ vẫn cố gắng thi đấu, vừa để khẳng định giá trị của mình, kiếm lương thưởng và hướng tới một suất lên tuyển nhưng cũng đồng thời muốn được nhân việc được báo chí tung hô để PR cho mình và bà xã. Bởi có danh tiếng là những kế hoạch kinh doanh, mở nhà hàng, quán ăn hay buôn bán của họ đều thêm phần thuận lợi.

2-12.jpg

Một tình yêu trọn vẹn gần như chắc chắn là phải tiến tới hôn nhân và những người lạc quan đang mong rằng các cặp đôi đình đám của cầu thủ sẽ diễn ra theo chiều hướng như vậy. Nhưng không ai có thể khẳng định rằng ngay cả khi đã có được đám cưới để minh chứng cho tình yêu của họ thì những rắc rối và scandal sẽ kết thúc.

Bóng đá và làng giải trí Việt Nam trên con đường chuyên nghiệp hóa và hòa nhập với thế giới chắc chắn sẽ không tránh khỏi những rắc rối muôn thuở mà nhiều lần đã khiến cả hành tinh phải ngỡ ngàng. Chẳng phải những Terry, Beckham, Rooney đều đã yên bề gia thất nhưng vẫn đôi lần" ăn chả" hay sao?
 
Last edited by a moderator:
Trước vòng 3 La Liga: Thói quen của Atletico

Dù vừa gây ấn tượng mạnh mẽ ở châu Âu với chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Panathinaikos, Barca vẫn đang đứng trước nguy cơ phải chịu trận thua thứ 2 liên tiếp ở Liga. Lý do: Họ sắp sửa phải chạm trán Atletico Madrid ở Vicente Calderon, trong hoàn cảnh chính Atletico mới là đội đang dẫn đầu bảng.

tquen.jpg

Có thể khẳng định rằng ở thời điểm hiện tại, Vicente Calderon chính là điểm đến khó chịu nhất đối với Barca. Tính từ những ngày đầu tiên, Barca không quá thua kém Atletico về thành tích đối đầu trên sân Vicente Calderon, khi họ cũng có được 18 trận thắng, 18 trận hòa sau 73 lần phải làm khách ở đây (nghĩa là có điểm trong gần một nửa số trận). Nhưng trong khoảng 10 năm trở lại đây, đúng ra là từ khi Atletico trở lại Liga sau 2 năm chơi bóng ở giải hạng Nhì, Barca mỗi khi đến Calderon để chơi các trận đấu thuộc Liga luôn bị đội chủ nhà át vía. 8 trận trong thời gian này, Barca chỉ thắng được đúng 1 trận trong khi để thua tới 5. Đáng nói là trong 3 mùa giải gần nhất, không cần biết phong độ của Barca là như thế nào, chiến thắng luôn thuộc về Aguero và đồng đội!

Thực tế thì trong những năm gần đây, yếu tố sân nhà, sân khách đóng vai trò khá quan trọng trong kết quả cuối cùng của những cuộc đối đầu giữa Atletico và Barca. Nếu Atletico luôn tỏ ra xuất sắc trên sân nhà Vicente Calderon, thì Barca cũng luôn vượt trội khi được chơi ở Nou Camp. 8 lần gặp nhau ở Nou Camp gần nhất, Barca cũng thắng tới 5 trận, trong đó cũng có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Đáng chú ý, đó đều là những trận đấu có cách biệt lớn: 3-0 ở mùa 07-08, 6-1 ở mùa 08-09 và 5-2 ở mùa trước. Có vẻ như điều này có liên quan mật thiết tới cảm hứng của các số 10 Aguero và Messi. Nếu ở Calderon, Aguero luôn chơi đầy hứng khởi và là cơn ác mộng với hàng thủ Barca. Thì ở Nou Camp, Messi lúc nào cũng hừng hực khí thế như muốn nuốt trôi rojiblancos.

Chính việc các trận đấu có xu hướng chịu ảnh hưởng bởi cảm hứng của một (hoặc một số ít) cá nhân như thế khiến những lần đối đầu giữa Atletico và Barca thường bị gán mác "điên rồ". Có nhiều thời điểm, cầu thủ hai đội chơi nhanh và ồ ạt tới mức người xem có cảm giác cơ thể của họ đang hoàn toàn bị cảm xúc điều khiển. Thực tế thì trong những cuộc đối đầu những năm gần đây luôn xuất hiện những khúc quanh cực kỳ bất ngờ. Đó là khi Barca chỉ cần tới 28 phút để nã 5 bàn vào lưới Atletico ở Nou Camp cách đây chưa đầy 2 năm, 41 phút để ghi 4 bàn trong cuộc đối đầu cũng ở Nou Camp mùa trước. Hay khi Barca đã dẫn trước cho tới tận phút 80 nhưng cuối cùng lại để thua ngược trong cuộc đối đầu ở Calderon cách đây 1 năm rưỡi...
 
Last edited by a moderator:
"Đồ tể" Ujfalusi ân hận vì chấn thương gây cho Messi

Hậu vệ người Cộng hòa Séc, Tomas Ujfalusi đã lên tiếng xin lỗi vì pha phạm lỗi dẫn đến chấn thương của tiền đạo Lionel Messi trong trận đấu giữa Atletico và Barcelona đêm Chủ Nhật vừa qua.

Hậu vệ người Cộng hòa Séc đã ngỏ lời xin lỗi tới Lionel Messi sau pha phạm lỗi dẫn tới chấn thương khá nặng của siêu sao người Argentina. Anh phát biểu với báo chí: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới cậu ấy. Đó là tình huống mà tôi không hề cố ý. Tôi chỉ cố gắng tranh bóng, nhưng vô tình hạ chân vào đúng mắt cá của cậu ấy. Tôi muốn xin lỗi một lần nữa và mong cậu ấy sớm bình phục".

3-7.jpg

Ujfalusi cũng thừa nhận rằng, anh cảm thấy sợ khi nhìn những bức ảnh trên báo chụp mắt cá chân của Messi sau chấn thương. Và có vẻ như hậu vệ của Atletico Madrid vẫn chưa nhận được sự tha thứ từ phía tiền đạo của Barca. Anh chia sẻ: “Tôi đã thử liên lạc vào ngày hôm qua nhưng có vẻ như Messi vẫn chưa hết giận sau những gì đã xảy ra. Tôi đã gửi một tin nhắn điện thoại thông qua El Kun (biệt danh của Secgio Aguero, tiền đạo của Atletico nhưng là đồng hương và là bạn của Messi tại đội tuyển Argentina - PV)".

Theo những thông tin mới nhất, La Pulga sẽ phải nghỉ thi đấu trong vòng ít nhất 10 ngày, và bỏ lỡ 2 trận đấu của Barca tại La Liga vì chấn thương mà Ujfalusi gây ra. Tuy nhiên, cựu cầu thủ của Fiorentina vẫn một mực khẳng định rằng mình không cố tình chơi xấu trong tình huống đó. Anh nói: “Tôi không phải là một cầu thủ muốn làm tổn thương người khác, và sẽ mãi mãi không phải là như thế. Nhưng tôi luôn cố gắng tranh bóng, và khi chuyện đã xảy ra, tôi không thể thay đổi được gì. Trọng tài đã rút thẻ đỏ và tôi không có gì để bình luận thêm về điều đó".

Vào đêm mai, Barcelona sẽ tiếp câu lạc bộ Sporting Gijon trên sân nhà mà không có sự phục vụ của siêu sao 23 tuổi người Argentina. Trong khi đó, Atletico Madrid của Ujfalusi sẽ có một chuyến làm khách được dự đoán là đầy khó khăn tới sân Mestalla của đội đầu bảng Valencia.
 
Last edited by a moderator:

HuyChung

New Member
Henry bị phạt vì pha chia vui 'ngớ ngẩn'

Hôm qua ban tổ chức giải vô địch Mỹ quyết định phạt 2000 USD đối với tiền đạo người Pháp do lỗi sút bóng vô tình làm chấn thương đối phương.

hen.jpg
Henry đi bóng giữa hai cầu thủ của Dallas.

Sau bàn thắng của đồng đội Mehdi Ballouchy trong trận hòa 2-2 hôm thứ năm tuần trước, Thierry Henry (Red Bulls) đã đá quả bóng về phía khung thành Dallas. Bóng dội vào đầu gối của thủ môn Kevin Hartman, làm tổn thương phần dây chằng vốn không khỏe trước đó. Hartman có thể phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tuần.

Ủy ban kỷ luật của giải vô địch Mỹ đánh giá hành động chia vui của cựu tiền đạo Barca là thiếu tinh thần thể thao. Henry đã xin lỗi Hartman.

Ủy ban kỷ luật cũng ra quyết định phạt đối với tiền vệ Brek Shea của Dallas, tăng gấp đôi mức treo giò lên 2 trận và gấp bốn lần tiền phạt lên 1000 USD, do pha phạm lỗi nguy hiểm với Chris Albright của Red Bulls. Ủy ban đánh giá pha phạm lỗi của Shea là khinh suất và thiếu tinh thần thể thao sau khi bị truất quyền thi đấu.

Theo VnExpress
 
Mourinho lỗi hẹn 'ghế nóng' tuyển BĐN

HLV Real Madrid đã chấm dứt những lùm xùm xung quanh vấn đề “trợ giúp” ĐTQG Bồ Đào Nha, khi ông tuyên bố sẽ tuân thủ yêu cầu từ BLĐ đội bóng Hoàng gia.

HLV Mourinho đã bày tỏ ước muốn được dẫn dắt đội bóng quê hương trong hai trận vòng loại EURO 2012, gặp Đan Mạch và Iceland vào tháng 10 tới đây. Sau khi HLV Carlos Quieroz bị cách chức, LĐBĐ Bồ Đào Nha (PFF) vẫn chưa tìm được người kế nhiệm, và họ rất cần sự trợ giúp tạm thời từ “người đặc biệt”.

t335536.jpg

BLĐ Real muốn Mourinho tập trung tối đa vào công việc ở CLB
Tuy nhiên, BLĐ Real Madrid đã tỏ rõ quan điểm bất hợp tác, vì họ muốn giữ Mourinho cho riêng mình. Khi biết được thông tin này, cựu HLV FC Porto đã rất thất vọng, nhưng Mourinho vẫn khẳng định, quan hệ giữa ông và chủ tịch Florentino Perez sẽ không bị ảnh hưởng vì việc này.

"Ngài chủ tịch không đưa ra bất cứ sự giải thích nào. Nhưng một HLV không nên bình luận điều gì liên quan đến BLĐ đội bóng", HLV Mourinho cho hay trên kênh GolTV, Tây Ban Nha.

Mourinho cũng từ chối tiết lộ những gì ông đã nói với Cristiano Ronaldo, Ricardo Carvalho và Pepe, xung quanh vấn đề ông dẫn dắt ĐTQG Bồ Đào Nha: "Tôi có những bí mật riêng tư không muốn phải tiết lộ. Những chuyện trong phòng thay đồ giống như chuyện gia đình, nên được giữ kín."

“Người đặc biệt” cũng bày tỏ suy nghĩ về HLV Paulo Bento – người được đề cử làm HLV chính của “Brazil châu Âu” trong thời gian tới: "Là một người Bồ Đào Nha, tôi sẽ không đặt câu hỏi nghi vấn về Bento. Tôi hoàn toàn ủng hộ ông ấy cũng như những HLV ĐTQG nước mình.”

"Tôi luôn muốn cống hiến công sức cho quê hương, nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi phải gác lại ước nguyện ấy. Tôi vẫn còn khoảng thời gian dài trước mắt, và biết đâu khi 70 tuổi, tôi vẫn đủ sức dẫn dắt ĐTQG?”, Mourinho có ý khẳng định, ông vẫn đang trên đường chinh phục các danh hiệu ở cấp CLB nhưng vẫn sẵn sàng với công việc ở ĐTQG.

Nói về chuyến tiếp đón Espanyol đêm nay, sau khi đã giành chiến thắng 2-1 trên sân Real Sociedad, Mourinho cho biết: "Có những đội bóng vẫn đang trong quá trình xây dựng, bên cạnh những đội bóng đã hoàn thiện về lối chơi cũng như con người. Ở dạng thứ 2, các HLV có thể thay thế 5-6 vị trí trong đội hình. Nhưng Real vẫn đang trong quá trình xây dựng, nên tôi sẽ không đưa ra quá nhiều sự thay đổi.”

Mai Chi
Theo Goal
 
Last edited by a moderator:

lovelychip1590

New Member
(bao bong da) - Cùng là những vị tướng tài ba của làng bóng đá thế giới, Mourinho cũng như Ferguson có một điểm tương đồng đó chính là phương pháp giảm stress.

Việc Ferguson cũng như Mourinho luôn phải chịu những áp lực rất lớn mỗi khi bước vào các trận đấu là điều không cần nói ra thì các CĐV túc cầu cũng dễ dàng nhận thấy. Thế nhưng không chỉ có Ferguson hay Mourinho mà rất nhiều chiến lược gia khác trong làng túc cầu cũng đã và đang phải chịu áp lực trên băng ghế HLV giống như hai chiến lược gia này. Và câu hỏi được đặt ra đó chính là họ đã làm thế nào để giảm thiểu những áp lực để giúp các học trò của mình vượt lên giành chiến thắng.

Đã có một thời những điếu xì gà luôn là người bạn thân thiết của các HLV trên băng ghế chỉ đạo và có vẻ như đó là một công thức cho sự thành công của các chiến lược gia mà Marcello Lippi, Hector Cuper… chính là những HLV điển hình. Nhưng kể từ khi FIFA đưa ra lệnh cấm hút thuốc trên băng ghế kỹ thuật thì những chất kích thích có tác dụng giảm thiểu Stress như thuốc lá, xì gà… đã được thay thế bằng những chiếc kẹo cao su. Và người nổi bật nhất trong sự thành công cùng những chiếc kẹo đó chính là Sir Alex, chiến lược gia lão luyện của “quỷ đỏ” thành Manchester.

1285137851-Alex.jpg

Máy sấy tóc nổi tiếng với hình ảnh bực tức và nhai kẹo cao su - bao the thao

Không phải chỉ đến khi lệnh cấm hút thuốc trên băng ghế chỉ đạo được ban hành thì ngài Ferguson mới có được thành công cùng những chiếc kẹo cao su mà hình ảnh máy sấy tóc nhai kẹo đã trở nên quen thuộc với NHM từ bấy lâu nay. Bên cạnh những giây phút “thăng hoa” cùng kẹo cao su trên băng ghế chỉ đạo thì sự thành công và các danh hiệu cũng liên tục cập bến Old Trafford cùng chiến lược gia Ferguson. Có thể nói, với Sir Alex những chiếc kẹo cao su đã trở thành người bạn quen không chỉ những lúc khó khăn mà trong hầu hết chặng đường thành công cùng MU.

Còn với Mourinho, có lẽ màn khởi đầu không mấy ấn tượng cùng các học trò tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của NHM cho dù từ đầu mùa giải Real không hề thiếu các chiến thắng. Và như để tìm ra công thức mới cho bản thân, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã làm theo phương pháp mà Sir Alex từng tạo dựng được hình ảnh bấy lâu, đó chính là những chiếc kẹo cao su. Trong trận đấu gặp Real Sociedad cuối tuần qua, sau khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bị gỡ hòa 1-1, Mourinho tỏ ra vô cùng bực tức, liên tục có những hành động ném chai nước, đập bàn ghế… giống với Sir Alex. Và có lẽ cũng phải nhờ đến tác dụng của những chiếc kẹo cao su mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã chuẩn bị từ đầu trận đấu mới giúp cho Real thoát khỏi một trận hòa.

1285137603-mourinho.jpg

Mourinho nhai kẹo cao su cuối tuần vừa qua - bong da so

Phải chăng tác dụng của những chiếc kẹo đã phần nào giúp Mourinho minh mẫn hơn trên băng ghế chỉ đạo. Từ cách biệt tối thiểu 1 bàn trong trận đấu cuối tuần qua, NHM đã thấy một bộ mặt Real cùng Mourinho - cao su hoàn toàn khác lạ trong màn trình diễn đêm qua. Có thể nói chiến thắng 3-0 của đội bóng chủ sân Bernabeu trước Espanyol có sự đóng góp không nhỏ từ Mourinho và một lần nữa hình ảnh quen thuộc về “người đặc biệt” nhai kẹo lại làm người ta nhớ đến HLV Alex Ferguson, một biểu tượng của sự thành công cho CLB MU.

Và chắc chắn việc Mourinho bắt đầu nhai kẹo và phân chia cho các thành viên trên của BHL sẽ dần trở nên quen thuộc không chỉ với các CĐV Real mà còn với NHM túc cầu. Hy vọng những hình ảnh quen thuộc về "người đặc biệt" cùng chiếc kẹo cao su sẽ giúp cho Mourinho đưa Real hướng tới những thành công mới giống với những gì mà Ferguson đã và đang làm được tại MU bên cạnh những chiếc kẹo cao su.

bong da ngoai hang anh | thoi trang | thoi trang cong so

24h.com.vn​
 

lovelychip1590

New Member
(bong da so) - Nhờ nguồn doanh thu đột biến từ việc bán khu chung cư được xây trên sân cũ Highbury, Arsenal đã có một năm kinh doanh đại thành công. Mức lợi nhuận của họ trong năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2010 sẽ ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Theo hãng tin AP, sự đột biến về doanh thu này có được nhờ việc Arsenal đã bán được toàn bộ khoảng 90 căn hộ tại khu Highbury Square. Khu chung cư xây dựng trên nền sân cũ đem về cho họ 30 triệu bảng. Hẳn những số liệu khởi sắc của năm tài chính 2009/10 sẽ khiến các CĐV và cổ đông rất hài lòng.

31chighburysquare240910.jpg

Khu Highbury Square giúp Arsenal kiếm bộn tiền - bao the thao

Một năm trước đội chủ sân Emirate công bố mức lợi nhuận trước thuế 45,5 triệu bảng, tăng 24% so với năm trước. Con số chính thức cho năm nay sẽ được công bố vào cuối tuần này nhưng chắc chắn nó sẽ vượt xa mức 45,5 triệu bảng.

Mùa này thu nhập của Arsenal từ Premier League đã tăng 4 triệu bảng lên 51,7 triệu bảng, trong khi đó việc góp mặt tại Champions League giúp họ gom thêm 27,3 triệu bảng.

Đây thực sự là một tin đủ để khiến các đội bóng khác phải ghen tỵ. Bởi hiện tại ở giải Ngoại hạng đa phần các CLB đều ngập trong nợ nần và thua lỗ. Hồi tháng 4 vừa qua the Gunners từng phải xin ngân hàng gia hạn trả nợ đến tháng 12 sau khi thị trường bất động sản châu Âu rớt giá thê thảm khiến khu căn hộ Highbury Square ế ẩm. Nhưng giờ thì toàn bộ số nợ từng lên tới 133 triệu bảng để xây dựng khu này đã được hoàn trả đầy đủ.

Như vậy khoản nợ duy nhất mà Arsenal còn phải quan tâm đó là 220 - 230 triệu bảng họ vay để xây sân Emirates với mức chi trả mỗi năm khoảng 16 triệu bảng. Dù vậy khoản vay này không đáng ngại bởi đến 2031 mới đáo hạn.

bong da ngoai hang anh | bao bong da | thoi trang | thoi trang cong so

Dantri.com.vn​
 

lovelychip1590

New Member
Sau hai tháng thất nghiệp, HLV Maradona cho biết ông khao khát được trở lại dẫn dắt tuyển Argentina và chấp nhận những yêu cầu từ LĐBĐ nước này (AFA) về thành phần Ban huấn luyện.

Cách đây 3 tháng, Maradona đã từng tuyên bố nếu AFA không chấp nhận các trợ lý thân tín Oscar Ruggeri và Alejandro Mancuso được theo chân ông ở đội tuyển, ông sẽ không ký hợp đồng mới. Tuyên bố trên của Maradona khiến chủ tịch AFA, Julio Grondona hết sức tức giận.

8a8Maradona250910.jpg

Maradona khao khát được dẫn dắt ĐT Argentina - bao the thao

Ngoài ra, Maradona cũng có những tranh cãi không hay với thầy cũ Carlos Bilardo, một nhân vật có “máu mặt” ở AFA. Do vậy, AFA quyết định cho Maradona thôi việc và bổ nhiệm Sergio Batista làm HLV tạm quyền.

Sau giai đoạn “làm mình làm mẩy” bất thành, Maradona quyết định xuống nước. Trong lần phát biểu trên tờ FoxSports, Maradona cho biết ông khao khát được trở lại dẫn dắt tuyển Argentina, đồng thời sẵn sàng chấp nhận mọi yêu cầu từ AFA về thành phần Ban huấn luyện.

Maradona cho biết: “Tôi biết mình còn nhiều cơ hội để trở lại đội tuyển và sẵn sàng đánh đổi tất cả. Tôi vẫn còn nguyên đam mê dẫn dắt ĐTQG và muốn phục hận cho World Cup 2010. Tôi biết cả Sergio Batista và Jose Luis Brown đều có năng lực, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc”.

Maradona cũng không quên những ký ức đáng quên sau trận thua Đức 0-4 ở tứ kết World Cup 2010: “Lionel Messi là một trong những cầu thủ đã khóc rất nhiều. Chủ tịch Grondona khẳng định Argentina đã có một giải đấu thành công và vẫn tin tưởng vào tôi ở Copa America. Nhưng sau đó, ông lại nói rằng Los Albiceleste cần một sự thay đổi”.

Theo báo giới Argentina, cơ hội để Maradona trở lại dẫn dắt đội tuyển là rất thấp. Dù chỉ là HLV tạm quyền nhưng Sergio Batista đang thổi luồng sinh khí mới vào Los Albiceleste. Ở hai trận giao hữu gần nhất, Argentina thắng Ailen 1-0 và đè bẹp nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha 4-1.



Theo Dantri
 
Last edited by a moderator:

lovelychip1590

New Member
Tương lai của tiền đạo người Tây Ban Nha lại đang được đặt dưới một dấu hỏi lớn khi rất nhiều thông tin xứ Sương mù cho rằng, El Nino sẽ nói lới chia tay với Liverpool ở kì CN tới.

Lại thêm một mùa bóng không danh hiệu, đó là cái viễn cảnh mà không quá khó để nhận ra nếu chứng kiến những gì đội bóng thành phố Cảng thể hiện kể từ đầu mùa. Mới chỉ có 1 chiến thắng sau 5 vòng đấu, xếp ở vị trí thứ 16, đến ngay HLV Roy Hodgson cũng thừa nhận Liverpool không thể giải cơn khát danh hiệu tại Premier League ở mùa bóng năm nay. Trong khi Europa League vẫn ẩn chứa quá nhiều những thách thức.

images2040695_g.jpg


Bộ mặt mà The Kop thể hiện đã khiến Fernando Torres phát ngán. Ai cũng biết, El Nino đến sân Anfield để tìm kiếm những danh hiệu, thứ mà Atletico khó có thể đem lại cho anh, nhưng thực tế lại đang diễn ra hoàn toàn ngược lại.

Cuộc khủng hoảng tài chính không cho phép Liverpool đem về những ngôi sao để có thể cạnh tranh với Chelsea và MU. Không những vậy, họ còn để Mascherano- một trong những ngôi sao sáng giá nhất ra đi mùa Hè vừa qua. Điều đó đã khiến Torres phải một lần nữa suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình.

Giới truyền thông xứ Sương mù cho hay, nhiều khả năng Torres sẽ ra đi vào tháng Một tới hoặc chậm nhất là Hè năm sau. Thậm chí, tờ Daily Star còn tiết lộ, Man City đang đưa ra một bản kế hoạch trị giá 50 triệu bảng để có được chữ kí của nhà vô địch Thế giới trong kì CN. Một con số mà các ông chủ tại sân Anfield khó có thể từ chối khi mà họ đang rất cần tiền để trả nợ.

Nhưng không chỉ có Man City, Barcelona, Chelsea và cả Inter đều sẵn sàng chi đậm để có được sự phục vụ của El Nino. Có lẽ, ngày Torres nói lời chia tay với Liverpool không còn xa.



Theo Vietnamnet
 
Last edited by a moderator:

HuyChung

New Member
Valencia - MU, một ngày không Wayne Rooney

Đã có thời điểm sự vắng mặt của Rooney là điều gì đó kinh khủng đối với MU. Nhưng lượt trận thứ hai vòng bảng Champions League tối nay có thể là một ngoại lệ.

Theo thông báo của MU, Rooney đã dính chấn thương mắt cá trong trận hòa Bolton ở Ngoại hạng Anh cuối tuần qua và cần ba tuần nghỉ dưỡng. Thay vì cùng đội bay tới Tây Ban Nha để gặp Valencia tối nay, Rooney bởi vậy được cho ở lại Manchester.

Dẫu vậy trong cuộc họp báo trước đấu, HLV Alex Ferguson đã nhận được số lượng câu hỏi liên quan đến Rooney nhiều hơn bất cứ ai sẽ thi đấu với Valencia. Có những vấn đề cần được giải đáp về chấn thương của Rooney, nhưng cũng có những nhận định cho rằng phải chăng MU muốn tiền đạo sinh năm 1985 thoát khỏi tầm mắt dư luận trong một thời gian. Không phải không có lý do cho những ngờ vực kiểu ấy.

Từ vụ kiện cáo liên quan đến khoản tiền hàng triệu USD với những người đại diện cũ đến việc bị bắt gặp hút thuốc lá, "tè bậy" lên một bức tường ngoài đường và tất nhiên không thể không kể đến vụ quan hệ với gái mại dâm trong thời gian vợ mang bầu. Những tháng qua Rooney đã gặp đầy rẫy những chuyện không hay ho ngoài sân. Sẽ chẳng là gì cả nếu anh giữ được phong độ và ghi bàn đều đặn. Nhưng chỉ một bàn thắng từ chấm phạt đền trong trận gặp West Ham kể từ đầu mùa giải hiện tại quá ít ỏi - nhất là so với một cầu thủ từng ghi 34 bàn thắng trên mọi đấu trường cho CLB mùa trước.

Cũng chính ở mùa trước, giai đoạn cuối, Rooney đã dính chấn thương mắt cá. Khi ấy ban huấn luyện MU đã đánh liều đẩy anh trở lại thi đấu sớm trong trận tứ kết lượt về với Bayern Munich ở Champions League. Rooney lúc đó là linh hồn của MU, dù chỉ cần anh đứng một chỗ trên sân. Nhưng lần này HLV Ferguson không muốn làm như vậy nữa.

4.jpg
Hiếm khi Rooney (phải) không thi đấu lại được xem như một điều tốt với MU như lần này.​


Sau tất cả những gì vừa diễn ra, đây là lúc Rooney không nên xuất hiện trong đội hình của MU. Suất thi đấu bên cạnh Dimitar Berbatov nên dành Federico Macheda, Javier Hernandez "Chicharito" hoặc Michael Owen. Cựu tiền đạo đội tuyển Anh và Liverpool cuối tuần qua chính là người đã cứu cho MU khỏi một trận thua khi ghi bàn gỡ hòa 2-2 không lâu sau khi vào sân thay người. Rooney hôm đó chỉ thi đấu đến phút 61.

Trực tiếp có mặt trên sân Reebok với tư các là khách mời, cựu HLV trưởng đội tuyển Anh và Newcastle, Kevin Keegan cũng thất vọng với Rooney. Ông có cảm giác rằng ngôi sao của MU đang đánh mất sự tự tin vào bản thân mình và vì vậy anh đang là một nhân tố có ảnh hưởng không tích cực đến đồng đội nếu cứ tiếp tục bị ép ra sân.

Có lẽ vì thế, việc Rooney tối nay không ra sân chưa biết chừng lại là một điều tốt cho MU.

Nhưng đó chưa phải là vấn đề đau đầu cuối cùng của HLV Ferguson. Cho đến lúc này ông vẫn chưa quyết định có để Rio Ferdinand thi đấu hay không. Trung vệ trụ cột của MU đã không chơi một trận nào ở Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa. Anh mới chỉ ra sân trong trận hòa nhạt 0-0 với Rangers ở trận ra quân Champions League, và mới đây nhất là trận thắng Scunthorpe ở Cup Liên đoàn Anh cuối tuần qua.

Ferdinand đã bình phục chấn thương đầu gối - dính phải trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2010. Nhưng những rắc rối ở vùng lưng vẫn tồn tại trong gần hai năm qua, và nó đã khiến anh không thể thi đấu 61 trong số 103 trận gần đây của MU.

5.jpg

Lúc này MU cần một nguồn cảm hứng mới.

Khác với Rooney, hôm qua Ferdinand đã có mặt trong chuyến bay đến Tây Ban Nha và có lẽ rất nhiều CĐV của MU đang cảm thấy nhớ anh.

Từ một đội bóng chỉ để thủng lưới 22 bàn trên đường đến chức vô địch Ngoại hạng Anh năm 2009, với Ferdinand và Nemanja Vidic ở trái tim hàng phòng ngự, mùa này mới chỉ qua 6 trận họ đã dính đến 9 bàn thua. Đá cặp với Vidic thời gian qua là Jonny Evans.

Dẫu vậy HLV Ferguson vẫn khá dè dặt khi tính đến khả năng ra sân của Ferdinand tối nay: "Rio đã tập luyện trở lại và có một số trận đấu trong đội hình dự bị thời gian qua. Rio cũng đã thi đấu trong trận gặp Rangers nhưng tôi nghĩ cậu ấy vẫn cần thêm một hoặc hai trận nữa mới thực sự trở lại là chính mình".

Chuyến làm khách đến sân của Valencia tối nay e rằng có nhiều chông gai đối với MU. Tây Ban Nha vốn không phải là đất lành đối với họ. Tại đây MU mới chỉ thắng một lần duy nhất (trước Deportivo năm 2002) trong cả thảy 18 trận.

Không còn hai ngôi sao sáng giá David Villa và David Silva, nhưng Valencia lại đang thi đấu xuất sắc. Họ vượt lên trên cả Barcelona lẫn Real Madrid để chiếm ngôi đầu bảng La Liga với thành tích bất bại kể từ đầu mùa. Trong 11 trận đấu sân nhà ở châu Âu gần đây, Valencia cũng chưa biết mùi thất bại.

Với những gì Valencia đang có, HLV Ferguson không thể không đánh giá cao đối thủ. Nhưng ông cũng không quá bi quan khi khẳng định: "Vấn đề cốt yếu của chúng tôi là phải vượt qua chính mình".

Theo Vnexpress
 

JongZiZi

New Member
Mem post sai, post bậy, kệ mem, dù gì cũng là tin tức.
Xóa làm gì? Del làm gì? Có đc gì ko?
Post sai, làm gì sai thì move...
Tôi đã nói mấy lần rồi. Khu này ko cần gì fải xóa
Mấy cậu làm ơn dùm, mem sai, mem bậy, xóa hay del có đc gì ko ?

Hay lại mún thù muốn oán ?
Hàm điều gì cũng tốt lành vạn sự anh em là đc.
Xóa,del để chi và thẻ để làm gì?

Làm ơn dùm di các Mod.
 

lovelychip1590

New Member
Ngôi sao đang đạt phong độ cao tại Manchester United, Dimitar Berbatov mới đây đã hết lời khen ngợi ông thầy của mình tại sân Old Trafford. Chân sút người Bulgaria còn tiết lộ, anh chăm chỉ ghi chép không sót lời nào của Sir Alex trong các buổi tập để đề phòng sau này muốn theo nghiệp huấn luyện viên.

Phát biểu trên kên truyền hình MUTV, Dimitar Berbatov dành nhiều lời tán dương cho chiến lược gia lão luyện người Scotland: “Ferguson là một trong những HLV vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá TG. Trong các buổi tập luyện, tôi vẫn thường ghi lại những lời chỉ dạy của Alex, từ cách thức huấn luyện, chiến lược thi đấu cho đến cả cái cách mà ông ấy đối xử với mọi người”.

images2043723_photo_verybig_107036.jpg


“Tôi xem như mình đang ở trường học vậy. Tôi may mắn có được cơ hội làm việc với vị chiến lược gia tài giỏi nhất trên TG, và được thi đấu cùng những cầu thủ đẳng cấp. Có thể nói rằng, tôi đang thi đấu cho một CLB lớn nhất trên TG. Nếu muốn học hỏi thì đây chính là nơi tốt nhất dành cho tôi”.
Về sân Old Trafford từ Tottenham với cái giá 30.75 triệu bảng, Berba thừa nhận ban đầu, anh cảm thấy vừa kính trọng, vừa sợ hãi Sir Alex. Nhưng sau đó, Dimitar nhận thấy ông già gân là một người vui tính và dễ gần.

“Lần đầu tiên gặp HLV Ferguson, tôi cảm thấy thực sự căng thẳng. Nhưng khi đã quen dần với Alex, tôi nhận thấy rằng ông ấy thật gần gũi và tốt bụng. Tất nhiên, khi nào cần đưa mọi chuyện vào đúng khuôn khổ, Fergie rất nghiêm khắc. Nhưng sau đó, ông ấy lại có thể khiến các cầu thủ bật cười vì khiếu hài hước của mình”.

Trong mắt tiền đạo người Bulgaria, ông thầy Máy sấy tóc là một HLV cực kì tâm lý: “Sự nghiêm khắc của Alex không khiến cho các cầu thủ cảm thấy bị gò bó. Fergie đơn giản chỉ muốn những điều tốt nhất cho đội bóng và các học trò. Ferguson rất tâm lý, ông ấy biết rằng con người không ai giống ai, chính vì vậy mỗi người phải được tiếp cận theo những cách khác nhau.Alex thường gặp riêng từng cầu thủ, trao đổi và khích lệ theo cách riêng của ông”.



(Theo Bongdaso.com)​
 
Last edited by a moderator:

HuyChung

New Member
Chơi kém người, U23 Việt Nam hòa bế tắc trước Singapore

Chiếm lĩnh khá tốt khu trung tuyến nhưng U23 Việt Nam không thể tìm được đường vào khung thành đội trẻ Singapore, đành rời sân khi chỉ còn 10 cầu thủ và kết quả hòa 0-0 chung cuộc.

Ở lượt trận đầu tiên với U23 Malaysia, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1 nhờ cú đúp của tiền đạo Anh Đức. Trong khi đó, U23 Singapore cũng tỏ ra là đối thủ đáng gờm khi cầm chân đội trẻ Iran 1-1.

Chính bởi vậy, một kết quả khả quan trước đại diện đảo quốc Sư tử sẽ là lợi thế vô cùng lớn đối với đoàn quân HLV Phan Thanh Hùng trước khi bước vào cuộc đối đầu quyết định với Olympic Iran lượt đấu cuối.

Tuy nhiên dù chơi áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng trước sự tỉnh táo, kỷ luật và đầy quyết liệt của U23 Singapore, các cầu thủ trẻ Việt Nam không thể ghi được bàn, đành chấp nhận kết quả hòa 0-0 chung cuộc và thậm chí còn chơi kém người do Văn Hiếu phải nhận thẻ đỏ ở phút 80.

vietnam3009103.jpg
U23 Singapore gặp bất lợi lớn khi HLV trưởng Avramovich bị truất quyền chỉ đạo.​

Trở lại diễn biến chính, những phút đầu tiên trận đấu, được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, U23 Việt Nam tấn công đầy hứng khởi. Phút thứ 6, Văn Thắng đã làm tung lưới U23 Singapore nhưng bàn thắng đã không được công nhận vì lỗi việt vị.

Trước sức ép của đội chủ nhà, các cầu thủ áo đỏ tỏ ra khá bình tĩnh triển khai đánh chặn từ xa với lối chơi đầy quyết liệt, không ngại va chạm. Chính bởi vậy, mặc dù chơi với 5 tiền vệ nhưng U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn để chiếm lĩnh thế trận, thậm chí còn thường xuyên để mất bóng vào chân đối phương.

Phút 23, từ tình huống đá phạt bên ngoài vòng cấm địa, Thành Trung treo bóng sâu vào khu vực 16m50 nhưng thủ môn U23 Singapore phán đoán chính xác, lao ra tóm gọn trước khi Anh Đức lao vào đánh đầu.

Khoảng 10 phút sau, đội bóng áo đỏ gặp bất lợi khi do phản ứng quyết liệt với trọng tài người Thái Lan, HLV trưởng Avramovich đã bị truất quyền chỉ đạo và buộc phải lên khán đài theo dõi phần còn lại trận đấu.

vietnam3009102.jpg
Tuy nhiên các tiền đạo Việt Nam không thể khoan thủng được lưới đối phương.

Đến phút 38, cơ hội đáng chú ý nhất hiệp một đến với U23 Việt Nam. Đức Thiện đột nhập vào khu vực 16m50 nhưng cả hai đều không thể dứt điểm trước sự lăn xả của trung vệ Bennett. Một phút sau, đến lượt Anh Đức nỗ lực đi bóng nhưng cú sút với của tiền đạo này đi vọt xà rất đáng tiếc.

Sang hiệp hai, trong lúc U23 Singapore chấp nhận cố thủ chờ cơ hội phản công thì các học trò HLV Phan Thanh Hùng có thêm nhiều tình huống nguy hiểm. Phút 54, Anh Đức bỏ bóng chiến thuật để Ngọc Điểu từ tuyến hai băng lên dứt điểm nhưng Bennett đã phá bóng kịp thời.

Một phút sau, các CĐV trên sân Thống Nhất được phen mừng hụt khi Văn Thắng đột phá bên cánh phải vượt qua một hậu vệ Singapore nhưng trong tình huống quyết định, cú sút của cầu thủ này lại bị thủ môn Iswan chặn đứng.

c0bvietnam3009101.jpg
Một phần do hàng thủ Singapore do Bennett chỉ huy đầy xuất sắc. (ảnh: Sơn Dũng)​

Mãi đến phút 72, U23 Singapore mới khiến khung thành của Tấn Trường gặp sóng gió. Từ quả phạt góc, cú đánh đầu của Fairud suýt chút nữa đã thành bàn nhưng Minh Đức kịp phá bóng ngay trên vạch cầu môn cứu nguy bàn thua trông thấy cho đội nhà.

Bất lợi đến với U23 Việt Nam ở những phút cuối trận khi pha phạm lỗi thô bạo trên mức cần thiết của Văn Hiếu đã bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp và ĐT chỉ còn chơi với 10 người trong quãng thời gian còn lại.

Phút 85, đội bóng áo trắng được hưởng quả đá phạt trực tiếp bên ngoài vòng cấm địa nhưng Văn Bình lại sút trúng hàng rào đối phương khép lại trận hòa 0-0 cho cả hai đội.


Đội hình thi đấu của U23 Việt Nam:

Thủ môn: Tấn Trường

Hậu vệ: Long Giang, Minh Đức, Đình Đồng, Quốc Long.

Tiền vệ: Văn Hiếu, Văn Thắng (Thái Dương 74'), Ngọc Điểu (Văn Bình 80'), Đức Thiện (Danh Ngọc 74'), Thành Trung (Đình Tùng 90').

Tiền đạo: Anh Đức.

Lịch thi đấu - kết quả Cup 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại TP HCM

Ngày 28/9
16h00, Olympic Iran 1-1 U23 Singapore
18h30, U23 Việt Nam 2-1 U23 Malaysia

Ngày 30/9
16h00, U23 Malaysia 0-2 Olympic Iran
18h30, U23 Việt Nam 0-0 U23 Singapore

Ngày 2/10
16h00, U23 Singapore - U23 Malaysia
18h30, U23 Việt Nam - Olympic Iran


Theo Kenh14
 

lovelychip1590

New Member
Xin phép về nhà giải quyết việc gia đình nhưng Như Thành lại đến muộn trong buổi tập sáng 2/10 của ĐTVN. Chẳng nói chẳng rằng, HLV Calisto cứ mặc cho trung vệ này ngồi ngoài đường biên còn mình thì hò hét, chỉ đạo các cầu thủ khác tập luyện.

Tuy nhiên, thầy Tô cũng chẳng thể ngó lơ được vì không lâu sau khi Như Thành xuất hiện tại sân tập 2 Khu liên hợp Thể thao QG Mỹ Đình, Phó chủ tịch VFF, Nguyễn Lân Trung cũng có mặt tại đây và đóng vai trò "nhà thương thuyết" hòa giải bất đồng giữa Calisto và trung vệ hàng đầu ĐTVN.

1285984105-3d1-1.jpg

HLV Calisto đăm chiêu với nhiều mối lo nơi ĐTVN.
Tranh thủ những khoảng thời gian ngắn nghỉ xen giữa buổi tập để các cầu thủ uống nước, Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung đã hai lần vào sân tập trao đổi với HLV Calisto về vấn đề của Như Thành, giải thích lý do sự chậm trễ của cầu thủ này.

Với cá tính và thái độ nghiêm túc của mình, tất nhiên là HLV Calisto không hài lòng với ý thức của Như Thành. Được biết, HLV Calisto rất tức giận khi Như Thành sai hẹn, không ra sân tập cùng toàn đội mà phải gần nửa giờ sau mới đến.

Thông qua Phó chủ tịch VFF, HLV Calisto cũng bày tỏ thái độ của mình với Như Thành. Ông thầy người Bồ cho rằng, đó là một tác phong thiếu chuyên nghiệp của một tuyển thủ QG, điều này càng không được phép khi Như Thành đang là đội phó đội tuyển Việt Nam.

Mặc dù miễn cưỡng chấp nhận "tha bổng" cho Như Thành ở lần sai hẹn này nhưng HLV Calisto cũng ra tối hậu thư rằng đây là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng. Nếu Như Thành còn tái diễn hành động tương tự và thêm một lần vượt rào như vậy nữa thì sẽ không có ngoại lệ, bất kể anh là cựu binh, một tuyển thủ thuộc hàng có "số má" ở đội tuyển Việt Nam hiện nay.

Được HLV Calisto bỏ qua, chiều 2/10, Như Thành đã ra sân tập luyện cùng các đồng đội. Thế nhưng, thủ môn Hồng Sơn đã vắng mặt trong cả hai buổi tập ngày 2/10 vì đã xin phép BHL cho về nhà để cưới em.

Việc chỉ có một thủ môn duy nhất khiến Mạnh Dũng phải có một ngày tập luyện mệt nhoài. Thậm chí, cuối buổi tập chiều 2/10 khi chia đôi đội hình thi đấu, HLV Calisto đã yêu cầu trợ lý ngôn ngữ Phan Trường Minh sắm vai thủ môn ở đội hình B.

images2045471_2.jpg

Chấn thương của Việt Cường là một trong những mối lo đó.

Ngoài Tấn Tài chưa hết vấn đề ở cơ bụng, Minh Châu chưa lên tập trung vì vẫn bị căn bệnh thủy đậu hành hạ, nhiều khả năng chuyến du đấu tại Ấn Độ và Kuwait tới đây của ĐTVN còn thiếu vắng thêm một số trụ cột khác. Trường hợp chấn thương mới nhất ở ĐTVN là Việt Cường khi cuối buổi tập chiều 2/10, hậu vệ đến từ HAGL này bị đau sau một tình huống tranh chấp bóng.

Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sỹ, Việt Cường bị giãn cơ đùi trong. Thế nhưng, phải sau khi Việt Cường được đưa đi chụp phim và kiểm tra lại, các bác sỹ mới xác định cụ thể mức độ chấn thương của cầu thủ này như thế nào, cần bao nhiêu thời gian để bình phục.



(Theo VTC.vn)​
 
Last edited by a moderator:

lovelychip1590

New Member
Tiền đạo người Bulgaria mới đây đã trả lời rất thẳng thắn với báo giới về những suy nghĩ của anh khi thi đấu tại MU và tiết lộ những mục tiêu cần đạt được trong thời gian tới.

Berbatov đang trải qua quãng thời gian hạnh phúc nhất kể từ khi khoác áo Quỷ đỏ MU. Từ vị thế của một người nhận nhiều sự chỉ trích la ó, Berbatov đã trở thành người hùng trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay đối với các CĐV Quỷ đỏ. Berbatov đang thể hiện một phong độ xuất sắc xứng đáng với khoản phí chuyển nhượng 30,75 triệu bảng mà CLB bỏ ra để mua anh. Hiện tại, anh đang là chủ công số 1 của MU, thay thế cho vai trò của Rooney đang bị xuống phong độ bởi những scandal ầm ĩ ngoài sân cỏ. 6 bàn thắng có được trong đó có một hat-trick để đời vào lưới Liverpool đã giúp Quỷ đỏ bám sát đội đầu bảng Chelsea trên BXH tạm thời và là một trong hai đội bất bại cho đến thời điểm này.

Trả lời phỏng vấn báo giới gần đây, Berbatov cho biết anh cảm thấy thật tuyệt vời khi được ra sân thường xuyên và đóng góp tích cực vào thành tích chung của đội bóng. “Mục tiêu đầu tiên của tôi luôn là cố gắng tránh những chấn thương hết mức có thể. Tôi nghĩ bất kì cầu thủ nào cũng đều có mục tiêu như vậy. Sau đó tôi mới tính đến chuyện mình sẽ làm những gì trong mùa giải.”

1286748589-bong-da-berba2.jpg

Berbatov đang trải qua quãng thời gian hạnh phúc tại MU

“Chắc chắn ai cũng muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu, nhưng đó không phải là việc dễ dàng, vì thế hãy cứ cố gắng cống hiến cho đội bóng những gì bạn có thể làm được, ghi bàn, kiến tạo, càng nhiều càng tốt.” Berbatov nói với phóng viên.

Trước đây, phong cách chơi bóng của tiền đạo người Bulgaria khiến cho anh bị chỉ trích rất nhiều, nhưng khi anh đạt được phong độ tốt anh có thể “mê hoặc” người xem bằng những màn trình diễn đầy tính nghệ thuật. Berbatov thừa nhận anh luôn cố gắng để mang lại niềm vui cho các fan hâm mộ.

“Mục tiêu của tôi luôn muốn mọi người cảm thấy được giải trí và thư giãn khi xem đá bóng. Bạn cần phải biết lúc nào cần tăng nhịp điệu, lúc nào cần giảm nhịp điệu để có thể chơi bóng một cách thoải mái nhất. Zidane là bậc thầy trong chuyện đó. Anh ấy biết anh ấy có thể làm được gì mỗi khi chạm bóng. Và khi một cầu thủ cảm thấy tự tin vào bản thân, anh ta có thể làm được những điều tuyệt vời nhất.”

Số 9 của MU cũng tiết lộ khi mới bắt đầu sự nghiệp, anh thích được chơi với vai trò rộng hơn và chơi ở nhiều vị trí hơn: “Trong các buổi tập, tôi vẫn thường thử sức đá ở vai trò một hậu vệ, nhưng các đồng đội luôn hét lên với tôi rằng: Lên phía trước đi, đừng có “lăng xăng” ở dưới này. Tuy nhiên tôi thích cảm giác đó. Đã có rất nhiều cầu thủ bắt đầu chơi ở vai trò một tiền đạo nhưng sau đó lại chuyển xuống chơi ở tuyến tiền vệ. Cha tôi trước cũng là một tiền đạo nhưng cuối cùng ông lại chơi ở vị trí hậu vệ. Rất có thể tôi cũng sẽ đá tiền vệ, khi tôi 37 tuổi chẳng hạn.” Berbatov hóm hỉnh cho biết.



24h.com.vn
 
Last edited by a moderator:

lovelychip1590

New Member
Henrik Larsson: Sai lầm của tôi là không ở lại M.U

Tiền đạo người Thuỵ Điển, Henrik Larsson đã lên tiếng thừa nhận, quyết định khiến cho anh phải hối tiếc nhất trong cuộc đời cầu thủ của mình là đã từ chối lời đề nghị ở lại sân Old Trafford của HLV Alex Ferguson.

Trong kì CN mùa Đông năm 2007, Sir Alex đã khiến cho NHM cực kì bất ngờ khi quyết định mang Henrik Larsson về Nhà hát theo bản hợp đồng cho mượn ngắn hạn (3 tháng) mặc dù khi đó anh đã 35 tuổi.

Chỉ ghi được 3 bàn thắng trong 13 trận xuất hiện trong màu áo Quỷ đỏ, nhưng không thể phủ nhận sự xuất hiện của Larsson giữa thời điểm lực lượng ở hàng công của Man Utd là khá mỏng sau sự ra đi của tiền đạo Van Nistelrooy sang Real Madrid.

lakson.jpg


Sau khi bản hợp đồng kết thúc, bất chấp việc ngài Máy sấy tóc tha thiết đề nghị Larsson tiếp tục ở lại Nhà hát thêm một thời gian nữa, nhưng chân sút người Thuỵ Điển đã từ chối và trở về thi đấu cho đội bóng quê nhà Helsingborg.

Phát biểu với báo giới, Henrik Larsson thừa nhận anh đã sai lầm lớn khi nói không với HLV Ferguson: “Nếu có điều gì khiến tôi phải hối tiếc nhất trong sự nghiệp thi đấu đã qua của mình, thì đó chính là quyết định trở lại Thuỵ Điển thi đấu trong khi Sir Alex tha thiết đề nghị tôi ở lại Manchester United”.

“Lẽ ra tôi nên ở lại Old Trafford thêm một thời gian nữa bởi vì tôi đã có những ngày tháng rất tuyệt tại đây. Mọi người đều yêu quý và ngỏ ý muốn giữ tôi lại. Quãng thời gian gắn bó với Nhà hát tuy ngắn ngủi nhưng rất đẹp”.

Larsson không gíấu nổi vẻ nuối tiếc: “Dù lúc ấy đã 35 tuổi và có nhiều năm chơi bóng, nhưng những gì mà tôi cảm nhận và học được tại Man Utd thật là tuyệt vời. Đến tận bây giờ, tôi vẫn hối tiếc vì quyết định của mình khi ấy”.



24h.com.vn​
 
Last edited by a moderator:
Top