• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

THẾ GIỚI THỂ THAO 360°

lovelychip1590

New Member
Pato “tuyên chiến” với Ibrahimovic và Robinho

(tin hot) - Milan đang sở hữu một “hàng công nguyên tử” với những ngôi sao hàng đầu thế giới. Chính vì vậy, sự cạnh tranh sẽ trở nên vô cùng gay gắt. Tuy nhiên, tiền đạo Pato lại tỏ ra hoàn toàn tự tin.

Với hai thương vụ bom tấn trong những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng, Milan đã bổ sung vào hàng công hai ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới là Ibrahimovic và Robinho. Sự xuất hiện của bộ đôi này khiến hàng tấn công của Rossoreni mạnh mẽ thêm gấp bội. Nhưng cũng chính vì thế mà những cầu thủ cũ như Pato hay Ronaldinho sẽ phải nỗ lực hết sức để tìm suất đá chính.

1283622854-bong-da-pato-1.jpg

Pato sẽ phải nỗ lực kiếm suất đá chính

Nhận định về hàng tiền đạo chất lượng của Milan, Pato cho biết: “Chúng tôi là một đội bóng tuyệt vời. Tôi chắc chắn rằng Milan sẽ vận hành như một cỗ máy hoàn hảo. Đội bóng luôn có tham vọng lớn và điều chúng tôi muốn chính là vô địch ở hai giải đấu hàng đầu Serie A và Champions League. Tất nhiên sự xuất hiện của những cầu thủ giỏi sẽ khiến bầu không khí cạnh tranh thêm căng thẳng nhưng không vì thế mà tôi phải lo sợ. Với cá nhân tôi, chẳng có vấn đề gì. Tôi vẫn luôn nỗ lực hết sức vì đội bóng. Robinho là bạn tôi và tôi hạnh phúc khi thấy cậu ấy có mặt tại Milan. Ibra là một tên tuổi đẳng cấp và dù chưa nói chuyện với anh ấy nhưng tôi nghĩ tất cả đều sẽ nỗ lực 100% vì đội bóng.”

Ngoài bộ tứ nguyên tử Ibra-Robinho-Pato-Ronaldinho, Milan vẫn còn lão tướng “gà son” Inzaghi trên hàng công, sau khi đã đẩy Borriello và Huntelaar sang những đội bóng khác.

lich thi dau bong da anh | lam dep | game | làm đẹp

tin tức - 24h.com.vn​
 

DreamLand

New Member
Update cách xem Bóng đá ko cần tới K- cho anh em hâm mộ Super Sunday của Giải ngoại hạng Anh... trực tiếp miễn phí trên Internet.
 
Chỉnh sửa cuối:

DreamLand

New Member
ực ... ĐKVĐ Thế giới Tây Ban Nha để thua Argentina tới 1 - 4 . Buồn ghê ...
 

lovelychip1590

New Member
Real Madrid đưa Wayne Rooney vào tầm ngắm

bong da - Tranh thủ thời cơ Wayne Rooney bị báo giới Anh dập cho tơi tả vì chuyện ngoại tình, Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez đang theo sát tình hình và sẵn sàng mở đường cho chân sút này “đào thoát” sang La Liga.

Suốt từ sau World Cup 2010 đến nay báo giới Anh liên tục có những bài viết không mấy thiện cảm về Wayne Rooney khi cho rằng anh chính là một phần nguyên nhất khiến đội nhà thất bại. Đến tuần trước khi scandal tình ái của tiền đạo này vỡ lở, một làn sóng chỉ trích, lên án không ngớt được báo giới dội xuống đầu ngôi sao của MU.

haicauthudungchunghangv.jpg

Rooney đang có những ngày tháng sóng gió - bong da 24h

Trong khi đó chuyện thương lượng hợp đồng mới của Rooney với Quỷ đỏ cũng chưa có tiến triển. Tận dụng thời gian sóng gió này của chân sút người Anh, Chủ tịch Florentino Perez của đội bóng hoàng gia TBN đang hướng “radar” về sân Old Trafford.

Theo các tờ El Mundo Deportivo và Sport ông chủ “nhà trắng” này tin rằng Rooney sẽ tìm đường thoát khỏi nước Anh nếu như báo giới nước này tiếp tục bới móc đời tư cầu thủ như thời gian qua. Đây có lẽ là tin không CĐV nào của MU muốn nghe. Bởi dù muốn hay không thực tế cũng cho thấy, một khi Real quyết tâm họ thường không khó để “dụ dỗ” các sao của đội bóng nước Anh. Trường hợp của Beckham hay Cristiano Ronaldo chính là điển hình.

Trong khi đó hiện HLV Mourinho vẫn đang mong muốn tăng cường thêm một tiền đạo. Phát biểu trên AS mới đây, “người đặc biệt” bộc bạch: “Tôi không thể đưa đồng thời cả Benzema và Higuain ra sân bởi trong trường hợp một trong hai người dính chấn thương tôi còn có người kia để thay thế. Nếu cả hai ra sân và một người phải rời sân ở phút thứ 5 thì tôi không còn phương án dự phòng nào”.

Vì vậy HLV người BĐN đang hối thúc BLĐ chấp nhận tuyển thêm 1 chân sút trong mùa Đông tới. Các lựa chọn được đưa ra lúc này gồm Adebayor, người đang bất mãn tại Man City, Amauri và Mario Gomez. Tuy nhiên khả năng có được chân sút của “Man xanh” vẫn được cho là lớn nhất. Hiện tại đội bóng này có đến 4 tiền đạo là Tevez, Balotelli, Santa Cruz và Jo.

the thao | game | ket qua xo so

tin tuc - Theo Dân Trí​
 

DreamLand

New Member
bong da - Tranh thủ thời cơ Wayne Rooney bị báo giới Anh dập cho tơi tả vì chuyện ngoại tình, Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez đang theo sát tình hình và sẵn sàng mở đường cho chân sút này “đào thoát” sang La Liga......

Benzema - Liverpool mà mua đc trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông thì quá tuyệt.
Báo chí Anh kỳ cục, tội Rooney quá :((
 

DreamLand

New Member
Đâu rồi danh dự và trách nhiệm?


Khăn gói lên tập trung cùng đội tuyển quốc gia chưa ấm chỗ, tiền vệ Được Em đột nhiên xin phép ra về với lý do chấn thương và hoàn cảnh gia đình khó khăn: vợ con đều bị bệnh. Ngay lập tức, HLV Calisto đã yêu cầu tiền vệ người Đồng Tháp này hãy viết đơn rời đội tuyển và nộp cho VFF.


Không lâu trước đó, tiền vệ Trần Đức Dương (Hải Phòng) thoái thác việc tập trung với lý do bận việc gia đình.


Hai đề nghị không tập trung cùng đội tuyển quốc gia của bộ đôi tiền vệ nói trên đã được chuẩn y. HLV Calisto còn cho hay rằng: "Tôi quá thất vọng với cách hành xử thiếu chuyên nghiệp như vậy”.

Duoc%20Em.jpg

Với lý do chấn thương và hoàn cảnh gia đình, tiền vệ Được Em đã nộp đơn và rời khỏi đội tuyển Việt Nam sáng 8-9. Ảnh: Dương Minh


Được Em bị chấn thương cổ chân là có thật và được HLV Calisto cho phép nghỉ tập vào chiều 7-9 sau khi được bác sĩ kiểm tra chu đáo. Chấn thương không quá nghiêm trọng và chỉ cần nhiều nhất là hai ngày nghỉ ngơi, anh sẽ quay lại cùng đồng đội. Nhưng Được Em lại chọn giải pháp chia tay đội tuyển với lý do thiếu thuyết phục.

Nếu nại ra lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chắc hẳn các đồng nghiệp của Được Em đều có thể vin vào cớ đó để ra về. Có nhiều người gia cảnh còn khó khăn hơn Được Em gấp bội - phải đi ở nhà thuê, vợ thất nghiệp, hết hạn hợp đồng với CLB cũ, chẳng hạn như tiền đạo Nguyễn Quang Hải (Khánh Hòa). Nhưng chân sút từng ghi bàn thắng quyết định vào lưới Singapore ở trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008 vẫn một lòng toàn tâm toàn ý cùng đội tuyển.

Tìm hiểu từ nhiều nguồn, Tuổi Trẻ Online được biết lý do mà một số tuyển thủ khước từ chơi cho đội tuyển chính là việc hợp đồng của họ với CLB cũ đã kết thúc, giờ là lúc họ đi tìm bến đỗ mới cho tương lai. Và cũng qua sự tìm hiểu ấy, chúng tôi biết được rằng nơi dừng chân của họ cho mùa giải 2011 đã có địa chỉ cụ thể. Vậy tại sao họ lại rút lui khỏi đội tuyển quốc gia? Xin thưa, họ muốn trình diện ông chủ mới của mình với tình trạng hoàn hảo về thể lực, sức khỏe và tinh thần!

Hai năm trước, trung vệ Huy Hoàng (SLNA) cũng từng xin rút lui trong giai đoạn chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup. 730 ngày qua là chuỗi thời gian đủ để Huy Hoàng gặm nhấm nỗi buồn của một cầu thủ có tài, đủ năng lực chuyên môn nhưng phải nhìn đồng nghiệp chơi bóng trong màu áo đội tuyển qua truyền hình. Niềm khát khao được trở lại làm học trò HLV Calisto luôn cháy bỏng với Huy Hoàng. Anh lặng lẽ cài hình nền vào điện thoại di động của mình một bức ảnh khá cũ, thuở còn khoác trên người chiếc áo có cờ đỏ sao vàng.

Nhìn bức ảnh ấy, tiền đạo Việt Thắng (Ninh Bình) chợt hỏi: "Hoàng có muốn quay lại cùng đội tuyển Việt Nam nữa không?”. Được lời như cởi tấm lòng, Huy Hoàng đáp ngay: "Tôi thật sự khát khao được cống hiến cho đội tuyển lần cuối cùng trong đời cầu thủ. Tôi muốn tìm lại chính mình”.

Gặp lại HLV Calisto, Việt Thắng đã kể và nói về nỗi nhớ đội tuyển luôn cồn cào trong lòng Huy Hoàng. Suy nghĩ giây lát, HLV Calisto nói cùng Việt Thắng: "Em hãy động viên Huy Hoàng chơi thật tốt ở V-League. Tôi không bao giờ quên cậu ấy và sẽ trao cho Huy Hoàng cơ hội nếu cậu ấy chứng tỏ được vẫn còn đủ sức cống hiến cho đội tuyển quốc gia”. Cuối cùng thì ước nguyện của trung vệ thép đội SLNA đã trở thành hiện thực từ nỗ lực của chính mình.

Huy%20Hoang.jpg

Vượt lên chính mình, trung vệ Huy Hoàng (trái) được gọi lại vào đội tuyển quốc gia. Ảnh: Dương Minh


Đã qua rồi thời sung sức và đỉnh cao của đời cầu thủ chuyên nghiệp, mặc cảm tội lỗi của trò dàn xếp tỉ số hồi SEA Games 23 tại Philippines được Văn Quyến, Văn Trương chôn chặt vào dĩ vãng. Họ thừa biết trong suy nghĩ của nhiều người hâm mộ họ mãi là kẻ tội đồ của bóng đá Việt Nam khi trót nhúng tay vào chàm. Mặc cho ai nghĩ suy, họ cắn răng tập luyện, chờ ngày được ra sân trở lại ở V-League. Ngày ấy rồi cũng tới. Họ dần tìm lại chính mình qua những bước thăng trầm cùng CLB.

Tìm lại được mình nhưng Văn Quyến lẫn Văn Trương vẫn luôn hiểu rằng không còn chỗ cho họ trong màu áo đội tuyển quốc gia, đặc biệt là dưới triều đại của ông thầy khó tính Calisto. Với vị HLV người Bồ thì lại không như vậy, bằng chứng là tuyên bố hùng hồn: cánh cửa vào đội tuyển luôn rộng mở với mọi cầu thủ, bất luận quá khứ của họ ra sao. Với suy nghĩ thoáng ấy, ông Calisto đã trao cơ hội cho Văn Trương, Văn Quyến trên bước đường chuẩn bị bảo vệ danh hiệu vô địch Đông Nam Á.

Van%20Quyen.jpg
Sự trở lại đội tuyển của Văn Quyến thu hút sự chú ý của giới hâm mộ cả nước. Ảnh: Dương Minh


Người từng lạc bước thì quyết tâm tìm đường quay lại đội tuyển để mong chuộc lỗi. Người đương thời thì cố tình rút lui vì những lý do kém thuyết phục. Những cách hành xử trẻ con làm cho một số người không xứng đáng được khoác trên người danh xưng cầu thủ chuyên nghiệp.

Chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam chính là cuộc chơi của những cầu thủ nghiệp dư lãnh lương cao (!) - nhận xét của chuyên gia bóng đá lão làng Nguyễn Văn Vinh - từ nhiều năm qua nay vẫn còn nguyên giá trị khi cầu thủ đặt quyền lợi của cá nhân cao hơn Tổ quốc, danh dự và trách nhiệm của một công dân. Thật đáng buồn cho nền bóng đá đã qua tuổi lên 10…

Trao đổi cùng chúng tôi trưa 8-9, trưởng phòng các đội tuyển quốc gia (VFF) Trương Hải Tùng cho biết: "Trước lúc hướng dẫn hai tuyển thủ Đức Dương - Được Em làm đơn xin rút lui, chúng tôi đã cố gắng thuyết phục họ lần chót nhưng không thành vì cả hai vẫn giữ quan điểm xin ra về. Đơn xin rút lui đã được VFF tiếp nhận, chuyển đến Tổng cục TDTT để ra văn bản gửi về địa phương thông báo chính thức họ không còn tham gia đội tuyển Việt Nam”.




Theo Tuổi Trẻ Online
 

HuyChung

New Member
Wayne Rooney tuy có tính nóng nảy nhưng quả thật kĩ thuật chơi bóng của anh khá hay . còn chuyện ngoại tình thì người đàn ông nào mà chẳng mắc phải [nếu có điều kiện ] làm sao qua được ải mĩ nhân . báo chí thật là...
 

DreamLand

New Member
Wayne Rooney tuy có tính nóng nảy nhưng quả thật kĩ thuật chơi bóng của anh khá hay . còn chuyện ngoại tình thì người đàn ông nào mà chẳng mắc phải [nếu có điều kiện ] làm sao qua được ải mĩ nhân . báo chí thật là...
Theo tin tức báo chí cung cấp, Bé Jenipher ThomSon chỉ thiếu 1 thủ môn, 1 HLV nữa là đủ đội hình 1 đội bóng =)) =)) =))


 

HuyChung

New Member
Theo tin tức báo chí cung cấp, Bé Jenipher ThomSon chỉ thiếu 1 thủ môn, 1 HLV nữa là đủ đội hình 1 đội bóng =)) =)) =))



wayne-rooney-scandal.jpg


Nhìn pé Jenipher ThomSon này cũng chẳng xinh mà làm mê hồn Wayne Rooney ..quả thật sắc đẹp ẩn bên trong???
 

HuynhThanh

New Member
Hy vọng Rooney sẽ vượt qua, đời người có sóng gió mới chính chắn hơn được!
 

HuyChung

New Member
Hy vọng Rooney sẽ vượt qua, đời người có sóng gió mới chính chắn hơn được!

Càng gặp nhiều sóng gió như thế này thì con người ta sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn đấy ..kakaka
 

DreamLand

New Member
wayne-rooney-scandal.jpg


Nhìn pé Jenipher ThomSon này cũng chẳng xinh mà làm mê hồn Wayne Rooney ..quả thật sắc đẹp ẩn bên trong???

Thực ra là cô này cũng xinh đấy, tùy pict thui à, mà nhà ba mẹ giàu, nhưng lại đi theo con đường ...... hihi

Hy vọng Rooney sẽ vượt qua, đời người có sóng gió mới chính chắn hơn được!

Anh ui, tạo 1 scandan y zậy đi anh :)) >:) =))
 

lovelychip1590

New Member
Đội tân binh Hercules giành được chiến thắng bất ngờ trước nhà ĐKVĐ ở vòng hai Liga tối qua.

Nelson Haedo Valdez, tiền đạo người Paraguay mới chuyển từ Borussia Dortmund tới Hercules, đã có một ngày thi đấu ấn tượng khi anh ghi cả hai bàn thắng. Hercules mới trở lại giải hạng nhất Tây Ban Nha sau 13 năm vắng mặt.

he1.jpg


Chiến thắng xứng đáng cho Hercules.

Đây là thất bại đầu tiên của Barca tại sân nhà - thánh địa Nou Camp, kể từ trận thua Osasuna ngày 23/5/2009 - thời điểm họ đã giành chức vô địch. Mùa trước, thày trò HLV Pep Guardiola không thua trận nào tại sân nhà.

Nguyên nhân dẫn đến chiến thắng bất ngờ của Hercules có thể là thể lực giảm sút của các cầu thủ Barca sau loạt trận quốc tế tuần qua. HLV Guardiola đã không cho Xavi Hernandez, Carles Busquets và Pedro Rodriguez vào đội hình xuất phát. Tiền vệ tân binh Javier Mascherano có trận đầu tiên chơi cho đội bóng mới sau vụ chuyển nhượng trị giá 22 triệu euro từ Liverpool.

Sự vắng mặt của một số trụ cột đã không gây ảnh hưởng quá nhiều đến thế công của Barca. Lionel Messi tạo được cơ hội nguy hiểm ở phút thứ 8 với pha bóng qua mặt hai hậu vệ đối phương. Cú sút sau đó của tiền đạo người Argentina không qua được thủ môn Juan Calatayud.

Chừng 3 phút sau, Bojan Krkic suýt ghi bàn bằng cú đánh gót sau quả tạt của Maxwell. Khung thành Hercules còn rơi vào hai tình huống nguy hiểm nữa trong khoảng thời gian đầu trận đấu, đó là cú đánh đầu củaAdriano và pha suýt phản lưới nhà của David Cortes trong khi cắt đường chuyền của David Villa cho Messi.

Không kiểm soát nhiều bóng, nhưng Hercules bất ngờ ghi bàn mở tỷ số ở phút 27. Trong tình huống này, hàng thủ Barca phản ứng quá chậm sau quả phạt của Royston Drenthe (cầu thủ đang chơi theo hợp đồng mượn từ Real Madrid). Valdez nhanh chân dứt điểm thành công qua tay thủ môn Victor Valdes của đội chủ nhà.

Bàn thua đầu đã không làm các cầu thủ Barca nao núng. Phút 34, Gerard Pique suýt gỡ hòa khi cú đánh đầu sau quả tạt của Adriano bay chệch khung thành Hercules trong gang tấc. Không lâu sau đó, Krkic lại bỏ lỡ một cơ hội khi anh không kịp dứt điểm cận thành sau một đường chuyền khác của Adriano - tân binh người Brazil của Barca.

Kết quả bất lợi trong hiệp một đã buộc HLV Guardiola có sự thay đổi sau giờ nghỉ giải lao. Xavi được đưa vào sân thay Mascherano còn Pedro thay Krkic. Nhưng khi Barca chưa kịp gây "bão" về phía khung thành đối phương thì Hercules bất ngờ ghi được bàn thứ hai. Cầu thủ dứt điểm thành công ở phút 59 vẫn là tiền đạo Nelson Valdez. Trong tình huống ghi bàn, Tiago Gomes tạt chìm thuận lợi, tạo cơ hội thuận lợi cho Valdez tung cút sút căng vào góc cao bên phải khung thành.

mes.jpg

Messi đã chơi khá mờ nhạt trong trận đấu tối qua.
Khoảng thời gian còn lại khá nhiều song Barca không tạo được sóng gió đáng kể đối với Hercules. Thủ môn Catalayud luôn tỏ ra vững vàng trước các nỗ lực của Villa và Messi.

Trong khi đó, đội khách vẫn tổ chức được một số đợt phản công nguy hiểm. Phút 70, Kiko buộc thủ môn Victor Valdes tung người cứu thua. Tỷ số lẽ ra là 3-0 nếu David Trezeguet, lão tướng mới gia nhập Hercules từ Juventus, không bỏ lỡ cơ hội ở phút 88.

Chiến thắng 2-0 trước Barca tại sân Nou Camp có thể sẽ là một trong những trận đấu đáng nhớ nhất trong lịch sử Hercules. Về phần đội chủ nhà, thất bại là sự chuẩn bị không tốt trước trận tiếp Panathinaikos ở vòng bảng Champions League tuần sau.

Theo Bongda
 
Last edited by a moderator:

Birmingham – Liverpool : Đi tìm niềm tin

Liverpool luôn gặp khó khăn khi phải gặp Birmingham cho dù đẳng cấp hai đội là hoàn toàn khác nhau. Lần viếng thăm sân St Andrew's lần này có lẽ cùng không phải là một ngoại lệ…

Một con số thống kê có lẽ khiến rất nhiều người ngỡ ngàng đó là trong 6 lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai đội, cho dù là đá sân nhà hay sân khách, Liverpool chưa thể thắng nổi Birmingham một trận nào. Điều đó cho thấy có vẻ như đội bóng thành Birmingham đang trở thành một “khắc tinh” thật sự cho đội bóng áo đỏ. Còn nhớ ở mùa giải năm ngoái, trận hòa 1-1 với đội chủ sân St Andrew's đã khiến cho giấc mơ cạnh tranh một suất dự Champions League của Liverpool tan thành mây khói, và chắc hẳn kí ức về trận hòa mà như thua đó vẫn còn ám ảnh những ai yêu mến đội bóng thành phố Cảng.

1.jpg

Gần 6 tháng sau ngày “đen tối” đó, NHM Liverpool đang chờ đợi một sự đổi thay của đội bóng con cưng và tất nhiên mục tiêu mà họ hướng tới sẽ là 3 điểm. Vòng đấu trước, Liverpool đã có được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay sau khi nhọc nhằn vượt qua West Brom với cách biệt tối thiểu. Tuy nhiên cái mà Liverpool thu được chỉ là ý nghĩa về mặt điểm số, còn về lối chơi không ai có thể hài lòng về màn trình diễn của các học trò HLV Roy Hodgson. Nhạt nhòa, không bản sắc và thiếu kết dính là những gì người ta có thể nhận xét về chiến thắng ở vòng đấu trước.
Những bản hợp đồng mới của Hodgson như Jovanovic, Poulsen chưa bắt nhịp được với đội bóng mới và chưa đóng góp nhiều vào lối chơi của toàn đội. Liverpool hiện tại vẫn chỉ phụ thuộc vào Torres, Gerrard và Dirk Kuyt, những cầu thủ dường như đã gánh vác cả đội bóng trong suốt những mùa giải vừa qua. Điểm sáng duy nhất của Liverpool chính là việc tiền đạo chủ lực Torres đã nổ súng và cho thấy chấn thương đã hoàn toàn bình phục. Và tiền đạo người TBN chắc chắn sẽ là niềm hi vọng lớn nhất trên hàng công của The Kop ở trận đấu tới. Về cơ bản lối chơi của Liverpool vẫn chưa cho thấy nhiều khác biệt so với thời của HLV tiền nhiệm Benitez. Hodgson vẫn chưa tạo được dấu ấn đáng kể về phương diện chiến thuật cho đội chủ sân Anfield. Thời gian là vẫn còn dành cho chiến lược gia người Anh và ông cần chứng tỏ nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự kì vọng.

2.jpg

Về phía đội chủ nhà Birmingham, họ cũng đang có được phong độ khá tốt khi họ bất bại 3 trận gần đây nhất. Sự tự tin khi đối đầu với Liverpool là điều các cầu thủ chủ nhà luôn có thừa. Có thể về đẳng cấp và chất lượng đội hình, Birmingham không được đánh giá cao như Liverpool nhưng họ luôn tỏ ra là một kẻ ngáng đường khó chịu cho đội bóng vùng Merseyside. Trên sân nhà St Andrew's, Birmingham đã có 16 trận bất bại và đó sẽ là điểm tựa tinh thần vững chắc để đội chủ nhà chiến đấu hết mình với đội bóng chưa thực sự vào phom như Liverpool.


Theo Bongda
 
Last edited by a moderator:

HuyChung

New Member
Coleen vẫn rất yêu Rooney

Hôm 11/9, lần đầu tiên sau bê bối ngoại tình, cặp vợ chồng trẻ có cuộc nói chuyện trực tiếp và nghiêm túc kéo dài tới 5 tiếng tại tổ ấm 4,5 triệu bảng ở Cheshire.

a7.jpg

Cặp vợ chồng trẻ có cuộc gặp mặt đầu tiên sau bê bối tình ái. Ảnh: Sun.

Coleen mang theo cả bé Kai để hai bố con Rooney có thể gặp mặt. Tuy nhiên, chân sút tuyển Anh chỉ có thể ôm con và chơi đùa trong khoảng 90 phút rồi phải giao lại cho vợ. "Wayne rất vui khi lại được nhìn thấy con và anh ấy ôm chầm, vồ vập lấy Kai giống như nhiều ông bố lâu không được gặp mặt con. Nhưng khi phải trả lại bé cho mẹ nó, trái tim anh tan nát. Anh ấy hiểu rằng mình sẽ đánh mất nhiều thứ, không được ngắm mặt con hàng ngày nếu không thể cứu vãn hôn nhân", bạn bè của cặp đôi chia sẻ.

Sau khi thay quần áo, Coleen và con trai về nhà ngoại. Dù có ý định tha thứ nhưng bà xã Rooney chưa sẵn sàng ngủ lại tổ ấm. Trước khi có cuộc gặp mặt này, cặp đôi vẫn trao đổi qua điện thoại.

a6.jpg

Cuối tuần qua, Rooney có cuộc gặp cảm động với cậu con trai 10 tháng tuổi, Kai. Ảnh: Sun.

"Coleen nói chuyện với chồng bằng một vẻ lạnh lùng và đầy tức giận. Cô ấy không thừa nhận mình sẽ tha thứ cho anh hay nói chuyện về tương lai cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, sau khi gác máy, cô ấy gục xuống nức nở. Coleen tức giận, buồn bã và suy sụp nhưng nhận ra rằng mình vẫn yêu chồng. Cô ấy lấy Wayne không phải vì tiền hay sự hào nhoáng mà là một tình yêu thật sự. Cô vừa khóc vừa nói, bây giờ tôi ghét anh ấy vô cùng nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi biết mình vẫn còn yêu anh và đó là người đàn ông tôi sẽ đồng hành cùng tôi suốt cuộc đời. Tôi không thể sống thiếu anh ấy được", tờ News of the World tiết lộ.

a1.jpg

Coleen về lại tổ ấm với chiếc áo sọc đen vàng sau đó thay chiếc áo màu xanh dương (ảnh nhỏ) khi rời đi. Ảnh: Sun.

Gác lại những rắc rối chuyện đời tư sang một bên, Rooney vẫn cố gắng thi đấu tốt và ghi được một bàn thắng cho tuyển Anh trong trận gặp Thụy Sỹ tại vòng loại Euro 2012. Cuối tuần qua, chân sút 24 tuổi năn nỉ HLV Ferguson cho ra sân trong trận gặp Everton nhưng ông thầy người Scotland không đồng ý vì lo ngại anh sẽ không thể bình tĩnh trước sự la ó, phản đối quá khích của CĐV đội bóng cũ. Trước đó, có thông tin fan của đội chủ sân Goodison Park đã làm nhiều khẩu hiệu châm biếm bê bối tình ái của Rooney.

Không chỉ khó giữ được mái ấm, chân sút MU còn đứng trước nguy cơ mất hàng loạt hợp đồng trị giá hàng triệu bảng với các hãng tài trợ.

a5.jpg

Helen Wood (trái) và Jenny Thompson, hai cô nàng gái gọi khiến tổ ấm của Rooney chao đảo suốt một tuần qua. Ảnh: WWW.

Hai cô gái gọi Jenny Thompson và Helen Wood vừa lên tiếng xin lỗi Coleen vì đã ngủ với Rooney, phá vỡ hạnh phúc gia đình cô. Jenny cho biết, vì sự cố này mà cô quyết định từ bỏ con đường lầm lỗi từng khiến bố mẹ và người thân hổ thẹn.

Theo Ngoisao
 

DreamLand

New Member
Coleen vẫn rất yêu Rooney


Hôm 11/9, lần đầu tiên sau bê bối ngoại tình, cặp vợ chồng trẻ có cuộc nói chuyện trực tiếp và nghiêm túc kéo dài tới 5 tiếng tại tổ ấm 4,5 triệu bảng ở Cheshire.


Cặp vợ chồng trẻ có cuộc gặp mặt đầu tiên sau bê bối tình ái. Ảnh: Sun.

Coleen mang theo cả bé Kai để hai bố con Rooney có thể gặp mặt. Tuy nhiên, chân sút tuyển Anh chỉ có thể ôm con và chơi đùa trong khoảng 90 phút rồi phải giao lại cho vợ. "Wayne rất vui khi lại được nhìn thấy con và anh ấy ôm chầm, vồ vập lấy Kai giống như nhiều ông bố lâu không được gặp mặt con. Nhưng khi phải trả lại bé cho mẹ nó, trái tim anh tan nát. Anh ấy hiểu rằng mình sẽ đánh mất nhiều thứ, không được ngắm mặt con hàng ngày nếu không thể cứu vãn hôn nhân", bạn bè của cặp đôi chia sẻ.

Sau khi thay quần áo, Coleen và con trai về nhà ngoại. Dù có ý định tha thứ nhưng bà xã Rooney chưa sẵn sàng ngủ lại tổ ấm. Trước khi có cuộc gặp mặt này, cặp đôi vẫn trao đổi qua điện thoại.


Cuối tuần qua, Rooney có cuộc gặp cảm động với cậu con trai 10 tháng tuổi, Kai. Ảnh: Sun.

"Coleen nói chuyện với chồng bằng một vẻ lạnh lùng và đầy tức giận. Cô ấy không thừa nhận mình sẽ tha thứ cho anh hay nói chuyện về tương lai cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, sau khi gác máy, cô ấy gục xuống nức nở. Coleen tức giận, buồn bã và suy sụp nhưng nhận ra rằng mình vẫn yêu chồng. Cô ấy lấy Wayne không phải vì tiền hay sự hào nhoáng mà là một tình yêu thật sự. Cô vừa khóc vừa nói, bây giờ tôi ghét anh ấy vô cùng nhưng trong sâu thẳm trái tim tôi biết mình vẫn còn yêu anh và đó là người đàn ông tôi sẽ đồng hành cùng tôi suốt cuộc đời. Tôi không thể sống thiếu anh ấy được", tờ News of the World tiết lộ.


Coleen về lại tổ ấm với chiếc áo sọc đen vàng sau đó thay chiếc áo màu xanh dương (ảnh nhỏ) khi rời đi. Ảnh: Sun.

Gác lại những rắc rối chuyện đời tư sang một bên, Rooney vẫn cố gắng thi đấu tốt và ghi được một bàn thắng cho tuyển Anh trong trận gặp Thụy Sỹ tại vòng loại Euro 2012. Cuối tuần qua, chân sút 24 tuổi năn nỉ HLV Ferguson cho ra sân trong trận gặp Everton nhưng ông thầy người Scotland không đồng ý vì lo ngại anh sẽ không thể bình tĩnh trước sự la ó, phản đối quá khích của CĐV đội bóng cũ. Trước đó, có thông tin fan của đội chủ sân Goodison Park đã làm nhiều khẩu hiệu châm biếm bê bối tình ái của Rooney.

Không chỉ khó giữ được mái ấm, chân sút MU còn đứng trước nguy cơ mất hàng loạt hợp đồng trị giá hàng triệu bảng với các hãng tài trợ.


Helen Wood (trái) và Jenny Thompson, hai cô nàng gái gọi khiến tổ ấm của Rooney chao đảo suốt một tuần qua. Ảnh: WWW.

Hai cô gái gọi Jenny Thompson và Helen Wood vừa lên tiếng xin lỗi Coleen vì đã ngủ với Rooney, phá vỡ hạnh phúc gia đình cô. Jenny cho biết, vì sự cố này mà cô quyết định từ bỏ con đường lầm lỗi từng khiến bố mẹ và người thân hổ thẹn.


Theo Ngoisao

Hai cô này quá đểu :))
 

lovelychip1590

New Member
Chủ tịch Florentino Perez đã đưa tin vui cho HLV Mourinho rằng Real sẵn sàng chi 80 triệu Euro (tương đương 65 triệu bảng) cùng 3 ngôi sao khác để chỉ đổi lấy một mình Wayne Rooney của MU.


Cách đây nửa năm, Real cũng đã đưa ra đề nghị với Rooney. Khi đó họ đề nghị được mua chàng Shrek với giá 80 triệu bảng. Còn nay, để chắc chắn hơn về tấm thịnh tình của mình, Real nguyện bớt đi một chút tiền nhưng kèm theo có thể là 3 ngôi sao không kém phần tinh tú là Higuain, Benzema và Kaka.
Những ngày này, Rooney đang sống trong búa rìu dư luận khi scandal gái gọi trong thời gian vợ mang bầu bị lật tẩy. Vì lý do này mà số 10 đã không được ra sân trong trận đấu MU hành quân tới sân Goodison Park của Everton.

mayngulamsonahkhongc.jpg
Real muốn tiếp cận Rooney nhân cơ hội ngôi sao này bị tẩy chay vì scandal gái gọi​

Theo tờ People (Tây Ban Nha) thì ông chủ sành sỏi của Real đang muốn nhân thời điểm nhạy cảm này sẽ “giải cứu binh nhì” Rooney bằng bản hợp đồng 65 triệu bảng.

Cũng như những gì mà Real từng tìm cách lôi kéo Ashley Cole, Mourinho sẽ nhân cơ hội các ngôi sao có "phốt" để chiêu mộ họ cho dễ dàng. Dù biết rõ phản ứng của MU nhưng “người đặc biệt” tin rằng bản thân Rooney sẽ có những dự tính cho riêng mình, nhất là sau một scandal ầm ĩ như vậy.

Cựu sao MU, C.Ronaldo khi được ông chủ Perez hỏi ý kiến đã tuyên bố vô cùng hài lòng nếu được hợp tác với người đồng đội cũ. Hiện Real đang tìm cách liên lạc với người đại diện của Rooney để thăm dò thái độ.

Tờ People nhận định rằng dù khó khăn nhưng đây không phải là thương vụ không thể thực hiện được. “Trước đây người ta nghi ngờ vào việc Beckham hay C.Ronaldo tới Bernabeu nhưng sự thật là họ đều đã tới”.
Tờ này cũng cho rằng để có được Rooney, nhưng Higuain, Benzema thậm chí cả Kaka đều sẽ bị đem thí.

Theo DânViệt​
 
Last edited by a moderator:
Công kích trọng tài, HLV David Moyes ‘dính’ án phạt

Công kích trọng tài, HLV David Moyes ‘dính’ án phạt

Vị chiến lược gia sinh năm 1963 sẽ phải nộp 8.000 bảng vì đã phản ứng dữ dội với quyết định của trọng tài Martin Atkinson trong trận đấu giữa Everton và MU cuối tuần qua.
Ở vòng đấu thứ 4 Premier League 2010/2011, Everton đã làm lên một trận hòa ngoạn mục trước Manchester United. Sau 90 phút thi đấu chính thức, đội bóng chủ sân Goodison Park vẫn bị dẫn 1-3, tuy nhiên, chỉ trong hơn một phút bù giờ, các học trò của David Moyes đã tận dụng triệt để sai lầm của hàng thủ MU, ghi liền hai bàn thắng, cân bằng tỷ số 3-3.
Everton đã giật lại một điểm đầy khó tin, tuy nhiên, HLV David Moyes vẫn tỏ ra không hài lòng quyết định của trọng tài Martin Atkinson. Sau khi trận đấu kết thúc, vị chiến lược gia người Scotland nhảy bổ vào sân phản ứng vì cho rằng nếu “vua áo đen” cho bù giờ đúng, đội bóng của ông đã có thể giành chiến thắng.

t335042.jpg


David Moyes phản ứng dữ dội với quyết định của trọng tài

“Đã có hai bàn thắng đươc ghi trong thời gian bù giờ và đáng ra trận đấu phải có thêm vài chục giây nữa. Sau tình huống MU phạt góc, chúng tôi đã có cơ hội phản công rất đẹp để giành chiến thắng, vậy mà trọng tài Martin Atkinson lại thổi còi kết thúc trận đấu. Đó là một quyết định sai lầm”, HLV David Moyes phát biểu sau trận đấu.
Với hành động lao vào sân và dùng những lời lẽ khá gay gắt với trọng tài Martin Atkinson, HLV David Moyes đã phải nhận án phạt từ phía Tểu ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Anh. Theo đó, vị chiến lược gia người Scotland sẽ phải nộp phạt 8.000 bảng.
“Sau khi trận đấu giữa Everton và MU kết thúc, HLV David Moyes và trợ lý Round đã có hành động không đúng mực với trọng tài Martin Atkinson. Theo quyết định của tiểu ban kỷ luật, Moyes và Round sẽ phải nộp phạt 8.000 bảng trước ngày 16/9. Nếu họ không chấp nhận và kháng cáo, vụ việc sẽ được ủy ban điều tiết xem xét trong vòng 10 ngày kể từ sau khi án phạt được đưa ra”, FA thông báo trên Website chính thức của mình.

Theo 24h
 
Last edited by a moderator:
Top