• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

MỖI NGÀY MỘT NIỀM VUI - MỖI NGÀY 1 CÂU NÓI

hhkkll

New Member
Đâu phải có tiền mua đc tình yêu.
Nhưng có tình yêu mua đc bằng tiền.
 

hhkkll

New Member
Xăng...có thể cạn, lốp...có thể mòn. Nhưg số máy, số khung ko bao h đổi. :D
 

i_love_baby387

New Member
Gương kia ngự ở trên tường
Bao giờ ta gặp được người yêu ta
Gương cười gương bảo lại rằng
Mặt mày mà có người yêu tao cùi
 

i_love_baby387

New Member
Ai bảo nhậu say là khổ?
Tôi mơ màng men rượu bốc lên cao
Có những ngày say xỉn té cầu ao
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Chị giận rồi, tối qua ngủ với em.
 

i_love_baby387

New Member
Năm năm đi học xa nhà
Anh về đường phố nở đầy hoa
Thấy em bồng con ra chào bác
Đau lòng bác lắm mẹ cháu ơi.
 

i_love_baby387

New Member
Không được đánh con gái
Dù chỉ bằng một nhành hoa
Mà hãy đánh bằng khăn mùi xoa
Bên trong bọc thêm cục gạch.
 

AnhPheCT

New Member
Tôi sớm nhận ra rằng, ái tình như cơn khát, một giọt nước càng làm cho nó khát thêm.
D.L Brettonne
 
Chỉnh sửa cuối:

Cleonardo

New Member
chết là kết thúc hoạt động vật hiện hữu và bắt đầu nối tiếp hoạt động tâm thức
cảm xúc tâm thức phụ thuộc vào quá khứ của hoạt đông hiện hữu
vậy cuộc sống là giá trị thì hãy làm điều tốt đẹp,để tâm thức thanh thản vui vẻ để có 1 sự tái sanh trong phước hạnh.
(trich thuyết pháp nhà phật);;):
 

thienhop

New Member
Tình cha ấm áp ko bằng chăn bông> ngọt ngào ko bằng nước chanh pha đường>:)
 

canhsathinhsu

New Member
Công thức nấu món ăn đêm 30 Tết:

1. Lấy 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán ...rồi để ráo nước

2. Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30 hay 31 phần.

3. Trộn đều với : - Một chút tin yêu - Một chút kiên nhẫn - Một chút can đảm - Một chút cố gắng - Một chút hy vọng - Một chút chung thủy.

4. Ướp thêm gia vị : lạc quan, tự tin và hài hước.

5. Ðem ngâm một lát trong dung dịch “Những điều tâm niệm của mình”

6. Vớt ra, xay nhỏ, đổ tất cả vào “Nồi yêu thương” và nấu với lửa “Vui mừng”

7. Ðem ra ăn với “Nụ cười” trong chén “Bao dung”và sẽ có MỘT NĂM MỚI ÐẦY YÊU THƯƠNG VÀ HẠNH PHÚC !!!

CHÚC MỪNG NĂM MỚI
 
Top