• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

THẾ GIỚI THỂ THAO - 360

Status
Không mở trả lời sau này.

HotelHoangMinh

New Member
TRẬN CHUNG KẾT SẼ DIỄN RA GIỮA VIỆT NAM - LÀO. KẾT QUẢ VIỆT NAM THẮNG LÀO 1- 0 GIÀNH CHỨC VÔ ĐỊCH. MỘT KẾT QUẢ ĐẸP CHO MÔN BÓNG ĐÁ NAM SEAGAMES 25
 

DreamLand

New Member
TRẬN CHUNG KẾT SẼ DIỄN RA GIỮA VIỆT NAM - LÀO. KẾT QUẢ VIỆT NAM THẮNG LÀO 1- 0 GIÀNH CHỨC VÔ ĐỊCH. MỘT KẾT QUẢ ĐẸP CHO MÔN BÓNG ĐÁ NAM SEAGAMES 25


Xem ra Lào khó xơi trận bán kết, dù lạc quan thì vẫn phải chuẩn bị cho kết quả xấu nhất :(
 

XuanTruong

Super V.I.P
Trong thể thao thì không có gì là KHÔNG THỂ? Nếu VN vô địch Seagame lần này thì quả là tuyệt vời!:D
 

TruongHan

Super V.I.P
Trong thể thao thì không có gì là KHÔNG THỂ? Nếu VN vô địch Seagame lần này thì quả là tuyệt vời!:D

Cơ hội vô địch chiếm tới 70%,chỉ còn có Sin là trở ngại duy nhất của VN,tuy nhiên đối đầu với Sin tâm lý của thầy trò ông Calisto sẽ thoải mái hơn là với đối thủ truyền kiếp Thái Lan,con đường tới chiến thắng đang rộng mở =D>=D>=D>
 

THCN

Well-Known Member
Ngoại hạng Anh đêm nay:​

19h45
[11]Stoke City* - Wigan Athletic[14]

22h00
[9]Birmingham* - West Ham United[17]
[19]Bolton Wanderers - *Manchester City[6]
[13]Burnley* - Fulham[8]
[1]Chelsea* - Everton[15]
[16]Hull City* - Blackburn Rovers[12]
[10]Sunderland* - Portsmouth[20]
[4]Tottenham Hotspur* - Wolves[18]

00:30
(khuya nhe, có ai thức xem trận này không)
[2]Manchester United* - Aston Villa[5]

Chú thích:
Trong dấu [] là thứ hạng.
* là kèo trên.
 

DreamLand

New Member
Ngoại hạng Anh đêm nay:​

19h45
[11]Stoke City* - Wigan Athletic[14]

22h00
[9]Birmingham* - West Ham United[17]
[19]Bolton Wanderers - *Manchester City[6]
[13]Burnley* - Fulham[8]
[1]Chelsea* - Everton[15]
[16]Hull City* - Blackburn Rovers[12]
[10]Sunderland* - Portsmouth[20]
[4]Tottenham Hotspur* - Wolves[18]

00:30
(khuya nhe, có ai thức xem trận này không)
[2]Manchester United* - Aston Villa[5]

Chú thích:
Trong dấu [] là thứ hạng.
* là kèo trên.
Ngoại hạng Liverpool đá chán quá nên không mún theo dõi nữa !
Hi vọng năm sau sẽ khác :D
 

THCN

Well-Known Member
HLV Calisto: "Nếu quá tự tin, chúng ta sẽ trả giá"

Việt Nam với một đội hình thiếu phần lớn những cầu thủ trụ cột vẫn thắng đậm Campuchia 6-1 - đấy không phải là thông tin "hot" nhất của môn bóng đá SEA Games ngày hôm qua. Bởi hôm qua, cả Đông Nam Á đều như không tin vào mắt mình khi Thái Lan - "ông Vua" SEA Games đã phải ngậm ngùi dừng bước.

Hôm qua, Thái Lan đá trận cuối với Malaysia bằng một tư tưởng thận trọng. Họ chơi chậm, chắc, nhưng vẫn tỏ ra không kém sắc sảo trong những đường tấn công. Thế nên 1-0, Thái Lan dẫn bàn ở đầu hiệp 2 một cách dễ dàng. Thế nhưng cảm giác như HLV trưởng Steve Darby cùng các cầu thủ Thái không muốn duy trì chiến thắng, để từ đó đứng đầu bảng A, và phải gặp U.23 Singapore ở bán kết. Thế nên cả đội bỗng chùng xuống một cách khó hiểu, để rồi bi kịch lớn đã xảy ra: Chỉ trong 5 phút cuối, Thái thua tan nát 2 bàn.

Thua trận 1-2, nhiều cầu thủ Thái gục mặt trên SVĐ Lào khóc tức tưởi, còn HLV trưởng Steve Darby thì lập tức đã phải nhận cả một làn sóng phẫn nộ khủng khiếp của giới truyền thông. Nhiều phóng viên Thái Lan cho biết, thất bại của U.23 Thái Lan tại SEA Games hoàn toàn thuộc về Darby, người đã bỏ sót hàng loạt cầu thủ giỏi, và chỉ chọn những cầu thủ theo sở thích cảm tính của mình. Thế nhưng chuyện người Thái mổ xẻ một "thất bại lịch sử" của mình như thế nào thì hãy hậu xét. Với chúng ta, vấn đề đặt ra là: Thái bị loại, chúng ta liệu có tăng thêm cơ hội đoạt chiếc HCV như mình mong muốn?

Chiều qua, U.23 Việt Nam đá cùng giờ với U.23 Thái Lan. Và chiều qua, khi cái loa trên SVĐ Chao Anuvong thông báo là Thái Lan đã thua thì rất nhiều cầu thủ Việt Nam như không tin nổi vào tai mình. Họ "sốc" cho đối thủ, và sau những khoảnh khắc rất "sốc" ấy thì họ biểu hiện sự mừng rỡ ra mặt. Dễ hiểu thôi, trong mắt họ, U.23 Thái Lan thực sự là một vật cản số 1 trên con đường chinh phục chiếc HCV SEA Games. Vì thế, khi Thái Lan bị loại, cũng là khi khả năng vô địch của họ được tăng cao rất nhiều.

Thế nhưng tất cả những suy nghĩ theo chiều hướng này đã lập tức bị HLV Calisto gạt phăng. Ông nói với các cầu thủ, rồi sau đó kể lại với chúng tôi: "Thái Lan bị loại là chuyện của Thái Lan. Tôi nghĩ rằng trước đây, Việt Nam thường sợ Thái Lan, nhưng bây giờ thì khác rồi. Vì vậy, nói thật, ngay cả khi Thái Lan bị loại, tôi vẫn cho rằng con đường phía trước của chúng ta là vô cùng gian khó".

1260589793-thai-lan.jpg


"U23 Thái Lan (áo vàng) bị loại, không có nghĩa là triển vọng của U.23 Việt Nam sẽ tăng lên" - HLV Calisto.

Với việc Thái Lan bị thua ngược, U.23 Việt Nam đã bất ngờ vươn lên đứng đầu bảng, và như thế sẽ phải gặp U.23 Singapore - đội bóng đứng nhì bảng còn lại ở bán kết. HLV Calisto nhận xét về U.23 Singapore: "Thoạt nhìn, đội bóng này chơi một thứ bóng đá rất xơ cứng. Thế nhưng phân tích kỹ mới thấy, họ có tính tổ chức rất cao. Và đặc biệt cầu thủ của họ có khả năng chơi bài tấn công biên - lật cánh - đánh đầu rất tốt. Mà như tất cả đều biết, mỗi khi phải chống lại đối phương chơi bóng bổng, các cầu thủ Việt Nam luôn gặp phải vô vàn khó khăn".

HLV Calisto chốt lại vấn đề: "Bây giờ, chúng ta mà tự tin thái quá thì chẳng khác nào tự sát. Tôi nghĩ rằng, U.23 Singapore là một vật cản không dễ vượt qua, vì thế khi gặp Singapore, U.23 Việt Nam cần phải vào trận bằng tất cả năng lực của mình". Khi một phóng viên đặt vấn đề: "Ở VFF Cup diễn ra vài tháng trước, U.23 Việt Nam đã thắng U.23 Singapore một cách dễ dàng", HLV Calisto lập tức phản bác lại: "Từ VFF Cup đến SEA Games, Singapore chơi bóng với hai khát vọng, hai tư tưởng hoàn toàn khác nhau. Vì thế không thể lấy thước đo VFF Cup để nhận định về những gì sẽ diễn ra tại SEA Games".

Sau khi nói rất nhiều về đối thủ ở vòng bán kết, HLV Calisto kết thúc vấn đề bằng những nhận xét rất tích cực cho các học trò của mình: "Nhìn chung, tôi hài lòng với những gì họ đã thể hiện ở vòng bảng SEA Games. Họ là một đội bóng có tinh thần tốt, và có khả năng ứng biến tình huống khá linh hoạt. Tất nhiên, U.23 Việt Nam cũng không tránh khỏi có những điểm yếu nhất định, nhưng giờ không phải là lúc để nói về nó. Bởi nếu tôi nói về tôi, thì đối thủ của tôi - U.23 Singapore sẽ là người có lợi".

Nói tới đây, HLV Calisto mỉm cười, rồi nhanh chóng cùng các học trò lên xe rời SVĐ để trở về làng VĐV.

Theo 24h
 

DreamLand

New Member
Đằng sau thất bại của U23 Thái Lan: Vì đâu?


Nhìn nhận thất bại của đội nhà, trên tờ Bangkokpost đã giật tít “Một trang đen tối của bóng đá Thái Lan” và một lần nữa HLV trưởng Darby phải “giơ đầu chịu báng” cho thất bại đáng xấu hổ của U23 Thái Lan.

Công bằng mà nói, U23 Thái Lan không còn không còn nhiều những cá nhân xuất sắc như các kỳ SEA Games trước. Sự kỳ vọng đặt quá nhiều và Arthit trong khi anh này chưa đủ tầm để nâng cả U23 Thái Lan trên vai. Chân sút chủ lực Dangda đã trở thành nỗi thất vọng bởi chấn thương. Khoảng cách chuyên môn giữa Thái Lan với các đội bóng khác không còn lớn và sâu như trước.

vidau.jpg

Kể từ năm 1973, Thái Lan không vượt qua vòng bảng tại một kỳ SEA Games

Trong cái mặt bằng ấy, Thái Lan lại không có được sự chuẩn bị chu đáo khi ngày 26-10, U23 Thái Lan mới tập trung. Thầy trò HLV Darby chỉ có hơn 1 tháng chuẩn bị cho SEA Games. Khoảng thời gian ấy là quá ngắn nếu nhìn sang U23 Việt Nam với kế hoạch từ năm 2008. U23 Singapore tham dự S-League với tên gọi “Young Lions”. U23 Malaysia có tới hơn 30 trận đấu cọ xát trước khi hành quân sang Lào...

Từ những thất thế ấy, U23 Thái Lan cũng sai lầm trong toan tính khi họ muốn hòa với Malaysia để tránh Singapore ở bán kết. Lối chơi cầm chừng và hàng phòng ngự “mất tập trung” trong bàn thắng gỡ hòa của Malaysia đã khiến người Thái phải trả một cái giá quá đắt. Điều đó phần nào được sáng tỏ qua phát biểu của ông Darby: “Chúng tôi đã kiểm soát thế trận trong 81 phút và có nhiều cơ hội để giải quyết gọn đối thủ. Tuy nhiên, chúng tôi đã không biết tận dụng và mất tập trung vào cuối trận.”

Tờ Bangkokpost đã khẳng định HLV Darby phải chịu trách nhiệm chính sau thất bại của U23 Thái Lan, bởi ông này được cho là hiểu khá rõ về bóng đá Malaysia sau một thời gian huấn luyện CLB Perak. Ngoài ra ông này đã quá chủ quan với những kênh thông tin của mình. Ông để cho U23 Thái Lan chuẩn bị đá với một Malaysia không có bộ đôi chủ lực, Rahim Safiq và Saarani. Nhưng thực tế cả 2 vẫn vào sân và chính Saarani còn ghi một bàn cho người Mã.

Chán chường, thất vọng và tức giận là những cảm xúc của người Thái khi đội nhà lần đầu tiên đã không vượt qua vòng bảng một kỳ SEA Games tính từ năm 1973. Nhưng cũng theo Bangkokpost “Thất bại lần này khiến thời kỳ vàng của bóng đá Thái Lan ở SEA Games chấm dứt...”.

Có lẽ thế.
Theo Thể Thao Việt Nam


 

DreamLand

New Member
Thời cơ vàng!


Chẳng thể phủ nhận rằng việc người Thái bất ngờ bị loại từ vòng đấu bảng đã khiến cơ hội đăng quang ngôi địch của U23 Việt Nam trở nên lớn hơn nhiều, dù đó chưa phải là điều kiện đủ...

1. Trở lại với SEA Games vào năm 1991 và cũng mất 4 năm sau, bóng đá Việt Nam đã có mặt trong trận chung kết. Kể từ đó đến nay, dù trở thành một thế lực của làng cầu khu vực, rồi thậm chí bước lên ngôi Vương với chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, nhưng giấc mơ Vàng tại SEA Games vẫn chưa thành hiện thực. Đã 50 năm nếu tính từ chức vô địch của đội tuyển miền Nam Việt Nam và cũng gần 2 thập kỷ từ ngày trở lại... những khoảng thời gian cũng là quá dài với những kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà.

thoico.jpg


Thực ra, thì từ ĐTQG trước đây đến lứa U23 sau này, bóng đá Việt đã có 4 lần vào đến trận chung kết SEA Games, nhưng rồi lần nào cũng lỗi hẹn với cái vật cản mang tên Thái Lan. Nếu 2 trận thua của ĐTQG vào các năm 1995, 1999 được lý giải bằng khoảng cách lớn về trình độ, thì thất bại tại Mỹ Đình năm 2003, rồi Bacolod (Philippines) của U23 Việt Nam lại là nỗi buồn từ cơ hội bị đánh mất, thậm chí là nỗi đau của vụ scandale lịch sử..

Bóng đá Việt có thể chưa thực sự ngang bằng với người Thái mà quá khứ cũng như trận cầu khai mạc SEA Games 25 vừa qua là bằng chứng rõ nhất. Nhưng rõ ràng nếu xét một cách công bằng thì so với các đối thủ còn lại trong khu vực, thì U23 Việt Nam có phần nhỉnh hơn. Vậy thì đương nhiên khi người Thái “vắng mặt”, cơ hội vô địch cho thày trò Calisto là lớn hơn nhất nhiều.

2. Nhưng bóng đá thì lại không phải là phép cộng số học thuần tuý. Bóng đá SEA Games, một thứ sân chơi trẻ và ở “vùng trũng” trên bản đồ bóng đá châu lục, thế giới cũng không là ngoại lệ bằng cú sốc mang tên người Thái. U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để giành chức vô địch SEA Games chờ đợi, nhưng để biến cơ hội này thành hiện thực thì vẫn là quãng đường dài phía trước.

Trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, điều đó có thể tạo nên đà tốt về mặt tâm lý, nhưng trái lại cũng chính là sức ép lớn lên đôi chân các tuyển thủ. Ngoài việc phải thi đấu với vị thế ở “cửa trên”, thì bất kỳ sự chủ quan nào cũng sẽ phải trả giá đắt mà bài học của Thái Lan tại vòng bảng là minh chứng. Và thực tế, khi đối thủ ở vòng bán kết đã được xác định, đó là Singapore, thì còn đó những bài toán mà thày trò ông Calisto cần phải tìm được lời giải - Khả năng chống bóng bổng vốn chưa tốt, sức tấn công và hiệu quả còn hạn chế khi đối thủ chơi phòng ngự với số đông...

Tóm lại, cơ hội giành tấm HCV lịch sử đã mở rộng và chỉ sự tập trung cao độ nhất mới có thể giúp U23 Việt Nam biến cơ hội đó thành hiện thực mà thôi.
Theo Thể Thao Việt Nam
 

DreamLand

New Member
HLV trưởng U23 Singapore, Terry Pathmanathon: Việt Nam rất mạnh...


Sau khi giành tấm vé vào bán kết, các cầu thủ Singapore miệt mài tập luyện để chuẩn bị cho trận đầu với U23 Việt Nam. HLV Terry tỏ ra rất tự tin trước cuộc chiến này dù ông vẫn đánh giá rất cao thầy trò HLV Calisto.


hlv.jpg

HLV U23 Singapore Terry Pathmanathon


“Tính chất của trận bán kết quan trọng như thế nào thì các bạn biết rồi đấy. Chúng tôi phải tập trung cao độ cho trận này. Sau những trận đấu vòng loại, tôi rất hài lòng với sự thể hiện của học trò. Họ hoàn thành tốt về chiến thuật và nhất là tâm lý thi đấu rất ổn định. Vào đến vòng bán kết thì tất nhiên U23 Việt Nam cũng mang trong mình khát khao chiến thắng rất cao. U23 Singapore đang chuẩn bị rất tích cực cho cuộc chiến này. Trong bóng đá thì không thể không có sai lầm. Các học trò của chúng tôi tất nhiên phải có những điểm yếu nhất định. Thời gian từ nay đến bán kết tôi nghĩ là đủ để chúng tôi khắc phục hạn chế của mình.

Việt Nam rất mạnh. Họ mang đến SEA Games lần này một dàn cầu thủ rất đồng đều. Theo tôi được biết thì các tuyển thủ U23 Việt Nam hầu hết được tuyển chọn từ giải V - League nên ít nhiều đều có kinh nghiệm trận mạc. Đó là một điểm mà chúng tôi đặc biệt phải lưu tâm. Điều nữa là tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam trong những trận vừa qua là rất cao. Còn về chuyên môn thì tôi xin không bàn luận. Một HLV thì không nên đi đánh giá quá sâu về chiến thuật của một đội bóng khác, nhất là đối thủ trực tiếp của mình. Trước hết, U23 Singapore phải vượt qua chính mình. Trong một tập thể thì mọi người đều phải lao động để cùng nhau hướng đến tầm cao mới. U23 Singapore đang đứng trước cơ hội lớn và chúng tôi không thiếu sự tự tin. Tôi biết đối thủ của Singapore, U23 Việt Nam rất mạnh nhưng tôi và các học trò sẽ có cách để vượt qua”.

- Xin cảm ơn ông!

Theo Thể Thao Việt Nam
 

DreamLand

New Member
Phóng viên Shamir Osman – báo Today: “Việt Nam mạnh, nhưng Singapore sẽ thắng”


“Một dịp đặc biệt để xem lứa cầu thủ trẻ Singapore và Việt Nam thi thố. Sẽ lại là một trận đấu hấp dẫn và rất được chờ đợi. Tôi tin thế…”, cây bút chuyên trách bóng đá của tờ Nhật báo hàng đầu đảo quốc sư tử, Shamir Odman, tỏ ra phấn khích khi PV chúng tôi đặt vấn đề, trước trận bán kết SEA Games 25 giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore.

“Anh có biết HLV Calisto vừa nói gì với tôi, trước khi tôi ra đây ngồi với anh không?”, Osman nháy mắt tinh nghịch. “Ông ấy hỏi tôi: Đi do thám à?! Nhưng yên tâm, tôi không ngại khi nói cho bạn biết ngay rằng, cầu thủ quan trọng nhất của tôi (số 8 – Trọng Hoàng) đang bị chấn thương. Khả năng ra sân của anh ấy rất thấp. U23 Singapore được tổ chức tốt, lại có truyền thống ở đấu trường SEA Games, nhưng tôi đã có cách để chiến thắng Singapore rồi”, Shamir Osman kể lại cuộc nói chuyện với HLV Calisto.

pv.jpg
pv.jpg

Thanh Bình được Singapore chú ý gắt gao - Ảnh:QK

Qua tấm danh thiếp Shamir Osman, có ghi đầy đủ tờ báo và đơn vị chủ quản mà anh công tác. Phía dưới “bút danh” của anh, còn có dòng chữ: “Senior Sports Reporter NewsHub” (tạm dịch: Phóng viên kỳ cựu). Tôi đang tiếp chuyện một tay phóng viên có số má đây?! Nhưng, sự am tường của Osman về 2 nền bóng đá Việt – Sing, mới khiến tôi khâm phục. Người đàn ông trạc tuổi trung niên không nhớ nổi đã đến Việt Nam bao nhiêu lần. Mới đây nhất, ở Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM (hồi tháng 10), Osman cũng đã tới TP.HCM.

Khi được hỏi về lối chơi cũng như những cầu thủ hay nhất của U23 Singapore, vào thời điểm hiện tại, Shamir Osman cũng không ngần ngại: “U23 Singapore thuần chỉ chơi bóng dài – bóng bổng. Chúng tôi biết cách khai thác triệt để các tình huống bóng chết, trong đó có cả những quả phạt góc. Chắc bạn không quên bàn thắng từng giúp Singapore thắng 1 – 0 trên đất Thái Lan, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2011 chứ?! Nó xuất phát từ quả phạt góc của Shaiful Esah, cầu thủ có cái chân trái điêu luyện và đang chơi rất hay tại SEA Games 25. Anh ấy đá hậu vệ và tiền vệ trái”, Osman tự hào.

Phóng viên tờ Today còn nói tỷ mỉ về sở trường của Haviss Haruh (số 17), Isa Halim (4) (đều được chuyển xuống từ tuyển QG, tăng cường cho U23 Singapore đá SEA Games 25). Thành phần U23 Singapore tham dự SEA Games này, ngoài nòng cốt của Young Lions (đội bóng đang chơi ở S-League), còn được bổ sung vài cái tên xuất sắc từ các CLB khác (tin không mới).

“Việt Nam tiến, Singapore lùi”

Theo Osman, trong mắt rất nhiều các HLV, bóng đá Singapore (kể cả Raddy – tên gọi thân mật của HLV trưởng ĐTQG Singapore, Radojko Avbramovic), cũng như dân phóng viên chúng tôi, HLV Calisto rất được nể trọng. “Kể từ sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, nền bóng đá của các bạn đã bắt đầu tạo được khoảng cách nhất định, so với bóng đá của Singapore nói chung, cũng như sự nghèo nàn của S-League nói riêng. Cần thẳng thắn rằng, HLV Calisto góp công không nhỏ cho cú đột phá ấy. BĐVN đang sở hữu một vị tướng kỳ tài”, Shamir Osman tỏ ra hiểu biết…

Sẽ hơi thất vọng, nếu Osman có ý định thám thính một buổi tập của U23 Việt Nam, bởi HLV Calisto dành đến hơn phân nửa thời gian ngồi thuyết giáo cho các học trò trên sân. Mặc dù vậy, Osman đã ghi chép rất cẩn thận, lời HLV Calisto nói với anh trước đó (có máy ghi âm) và thông tin khai thác được từ đồng nghiệp Việt Nam. Tôi thấy Shamir đánh số 1 (Tấn Trường), 2 (Đại Đồng), 23 (Long Giang), 15 (Xuân Hợp), 18 (Thanh Bình), những người từng tham dự SEA Games 24, vào cuốn sổ tay. Chắc là để báo cho BHL U23 Singapore, chứ hôm nay (Chủ nhật – 13/12), tờ Today của Osman không ra báo.

Shamir Osman một mực rằng U23 Việt Nam rất mạnh, nhưng khi dự đoán về kết quả trận bán kết Việt – Sing, anh lại hóm hỉnh: “Chúng tôi sẽ thắng”.

Còn tôi, người viết bài báo này, lại tin Việt Nam sẽ thắng.
Theo Thể Thao & Văn Hóa
 

DreamLand

New Member
U23 Việt Nam: Ngày mai, nếu thiếu át chủ


Ở đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay, Thành Lương là thủ lĩnh về tinh thần, là chỗ dựa cho toàn đội, còn Tấn Trường là lá chắn cực kỳ vững vàng trong khung thành. Nhưng nếu được chọn một cầu thủ có tầm quan trọng bậc nhất, một “con át chủ bài” trong đội hình của HLV Calisto, tôi sẽ chọn Trọng Hoàng.

Dĩ nhiên, U23 VN vào bán kết không nhờ riêng Trọng Hoàng. Đá với U23 Thái Lan ngày ra quân không có Hoàng. U23 VN thắng Timor Leste chưa có Hoàng. Và khi chúng ta vượt qua trận quyết định trước U23 Malaysia, Hoàng là người ghi bàn cuối. Nhưng để U23 VN mạnh lên, có thể vượt qua các thử thách và giành tấm HCV lịch sử cho BĐVN, thì chúng ta phải tính tới cầu thủ này.

uvn.jpg

Trọng Hoàng (8) sẽ vắng mặt trong trận gặp U23 Singapore vì chấn thương

Cùng là sơ đồ 4- 5- 1, nhưng cách vận hành của đội tuyển QG và U23 VN là hoàn toàn khác nhau. Nếu như hàng tiền vệ của đội tuyển VN có những nhạc trưởng thực sự như Tài Em, những chuyên gia chuyền bóng như Minh Phương thì U23 VN không có 1 thủ lĩnh thực sự ở tuyến giữa, không có người cầm nhịp, điều tiết lối chơi và tung ra những đường chuyền sắc sảo.

Lối chơi của U23 dựa trên nền tảng thể lực sung mãn, tinh thần chiến đấu quật cường, mạnh mẽ và lối chơi phối hợp bóng ngắn mà tinh thần đồng đội được đặt lên hàng đầu. Tuyến giữa của họ cũng vậy, Công Minh, Quý Sửu là những chuyên gia thu hồi và càn quét, Thành Lương và Tiến Thành là chỉ là những người chạy cánh, còn những tiền vệ công như Thanh Hưng hay Thái Dương không có xu hướng dâng cao để hỗ trợ cho Thanh Bình. Lối chơi như vậy, chỉ cần đối thủ khóa được 2 cánh, U23 VN sẽ rơi vào thế bế tắc.

Chính vì vậy với những tố chất đặc biệt của mình, Hoàng thực sự là 1 “cú đấm” quyết định từ tuyến 2. Những pha đâm lên đột ngột của Hoàng sẽ làm đối phương bất ngờ và bối rối. Những pha di chuyển dâng cao sẽ thu hút sự đeo bám của hậu vệ và tạo khoảng trống cho đồng đội, hoặc với những pha xử lý bất ngờ và hiệu quả của riêng mình, Hoàng có thể tạo điều kiện cho đồng đội hoặc trực tiếp ghi bàn.

Rõ ràng tầm quan trọng của Hoàng “bò” là không phải bàn cãi. Chẳng thế mà thầy “Tô” đã đặt niềm tin tuyệt đối vào Hoàng. Với một HLV lão làng và có con mắt tinh đời như ông, mọi quyết định đều có lý.

Điều mà những cổ động viên VN mong đợi lúc này có lẽ chỉ là Trọng Hoàng sẽ hoàn toàn hồi phục chấn thương, nhanh chóng tìm lại phong độ cao nhất.

Còn không, các vị trí còn lại sẽ phải chơi hơn những gì họ đã thể hiện, để không phải nhắc đến Trọng Hoàng như một sự khắc khoải!

Theo Thể Thao & Văn Hóa
 

THCN

Well-Known Member
Bóng lăn đêm nay!

Vô địch Quốc gia Ý 21h00:

[17]Atalanta - Inter Milan[1]

[19]Catania* - Livorno[18]

[12]Chievo - *Fiorentina[6]

[16]Lazio* - Genoa[8]

[2]AC Milan* - Palermo[13]

[4]Parma* - Bologna[15]

[20]Siena* - Udinese[14]

Ngoại hạng Anh 22h59:

[7]Liverpool* - Arsenal[4]

Ghi chú:
- Trong [] là thứ hạng.
- Dấu * là kèo trên.:)):)):))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top