• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

THẾ GIỚI THỂ THAO - 360

Status
Không mở trả lời sau này.

DreamLand

New Member
Vừa đi coi bóy zìa ... Ủng hộ Lyon thui, để cho Bayern thắng :D Qua ủng hộ Barca mà Barca thua :p
 

DreamLand

New Member
Đúng vậy.
Hôm nay Liverpool vs Atletico Madrid.
Em ủng hộ đội bóng thành Madrid :D
 

THCN

Well-Known Member
Atletico-Liverpool: Cứu vớt một mùa thất bát

Atletico-Liverpool: Cứu vớt một mùa thất bát

Atletico Madrid và Liverpool bước vào trận lượt đi bán kết Europa League với hình ảnh chán chường tương tự nhau ở đấu trường trong nước. Hi vọng duy nhất của 2 đội bóng đặt trọn vào Europa League, khi mà trận chung kết chỉ còn cách họ 2 trận đấu…

Sẽ chỉ có 1 đội giành quyền chơi trận chung kết ở sân Nordbank Arena tại Hamburg ngày 12/5 tới, vì vậy trước trận, cả Atletico Madrid và Liverpool đều khẳng định quyết tâm sẽ tạo lợi thế ngay tại trận lượt đi trên sân Vicente Calderon. Nhưng diễn biến của trận đấu đã không diễn ra đúng như những gì 2 đội đã toan tính. Thay vào đó là một trận đấu nhạt nhòa của 2 bên và điểm sáng duy nhất của trận đấu là bàn thắng của Diego Forlan giúp đội chủ nhà đã tạo khoảng cách dù mong manh với Liverpool trước khi hành quân tới sân Anfield 1 tuần nữa.

1271993094-liverpool-2.jpg

Bàn thắng duy nhất của Forlan đem lại lợi thế cho Atletico

Sự thiếu vắng 2 chân sút chủ lực, Sergio Aguero của Atletico và Fernando Torres của Liverpool khiến trận đấu đã “tẻ” còn “nhạt” hơn trong những đợt tấn công của 2 đội. Ngoài bàn thắng của Forlan thì những pha lên bóng của Los Rojiblancos thường quá rườm rà mất thời gian bằng những pha biểu diễn kỹ thuật không cần thiết. Chính vì vậy dù có chút ưu thế trong các pha dứt điểm (12 cú sút so với 3 của Liverpool) nhưng Atletico chỉ có chiến thắng sát nút trước đối thủ.

Trong khi đó Liverpool cũng chẳng có gì đặc sắc khi không có Torres ở tuyến trên, Gerrard đơn độc và hàng công của Quỷ đỏ vùng Merseyside cũng không có nhiều đột phá trong lối chơi với những cái tên như Dirk Kuyt hay David N'Gog. Hơn thế nữa, hành trình tới Tây Ban Nha của Liverpool cũng phải theo đường bộ (do các chuyến bay bị hủy bỏ bởi thời tiết) nên thể lực của các cầu thủ The Kop đã không được bảo đảm 100%.

Vậy nên dù bị dẫn trước khá sớm nhưng Liverpool cũng không vội đẩy cao đội hình mà chơi chắc chắn chờ cơ hội phản công. Với HLV Rafael Benitez, niềm hi vọng đều được đặt vào trận lượt về tại Anfield, nơi mà Quỷ đỏ vùng Merseyside thể hiện bộ mặt khác hẳn mỗi khi xa nhà.

1271993094-liverpool-1.jpg

Gerrard và đồng đội sẽ phải cố gắng trên sân nhà Anfield

Lá thăm may mắn kì lạ đã giúp Liverpool từ vòng 1/8 Europa League khi họ luôn được chơi trận lượt về trên sân nhà Anfield. Và The Kop đều đã hạ gục các đối thủ như Lille, Benfica sau khi thất bại ở trận lượt đi. Chính vì vậy sau trận thua Atletico, HLV Benitez vẫn tự tin tuyên bố The Kop sẽ hoàn thành mục tiêu có mặt tại trận chung kết. Còn với Atletico, chiến thắng tối thiểu giúp Los Rojiblancos nuôi hi vọng có một danh hiệu an ủi trong mùa giải tệ hại ở La Liga mà có lẽ họ sẽ không thể có cơ hội dự các cúp Châu Âu mùa tới.

Theo 24h
 

DreamLand

New Member
Em cũng thêm 1 vé cho bạn ý :p
Tiếc là ko theo dõi được, mai em lên quan sớm.
Chúc vui ! :D:D:D:D:D:D
 

Chienkon88

New Member
Kexkex ! \-/

Zậy là BM đã đặt chân vào trận chung kết rùi, =D>

thịt nốt thèng Barca hay inter nữa là lờ lớ lơ : We are the Champions !\-/ :p =D> :D :)) \-/ =D> hehehe @

Thanks mọi người đã ủng hộ ! =D> \-/

Chúc vui !
 
Chỉnh sửa cuối:

hihoha

Well-Known Member
Đá vậy BM vào chung kết là chuẩn rồi:D

Đêm nay hy vọng có thêm tên Barca được điền vô.............
 

yulong

New Member
Spears shall be shaken,
shields shall be splintered...
...a sword-day, a red day...
...ere the sun rises!

Góc bóng đá của 4rum mình hơi bé nhỉ :(
 

yulong

New Member
Kết thúc hiệp 1, đúng như dự đoán của giới chuyên môn, Inter chơi với đội hình giống hệt Chelsea năm ngoái, nhưng sự khác biệt là Barça của năm nay mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn, các cơ hội đến liên tiếp chứ ko hiếm hoi như 1 năm về trước. Trọng tài chính cũng bắt 1 cách rất tự tin, chuyên nghiệp chứ ko tỏ ra vụng về và "ngợp" như Overbo của năm 2009. BLV cũng khá khẩm hơn các ông tượng khác =))
Chỉ cần Barça có 1 bàn thắng vào sớm hiệp 2, Inter sẽ sụp đổ!
Viva Barça!!!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top