• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

THẾ GIỚI THỂ THAO - 360

Status
Không mở trả lời sau này.

DreamLand

New Member
Ghi nhận của một nhóm người vừa FLY về : Tắc đường, cờ, trống, xoong, nồi, chảo,... Còi, xe, la, hét, cảnh sát giao thông,...
 

Nynk_102

New Member
Ngồi học cũng xem được dzậy em? Mở mobile tv mà xem!:))
Buồn là e đang đi làm và ko phải ở VN nên ko có mobileTv anh ah.


Ghi nhận của một nhóm người vừa FLY về : Tắc đường, cờ, trống, xoong, nồi, chảo,... Còi, xe, la, hét, cảnh sát giao thông,...
Chuyện đương nhiên mỗi khi đội VN đá mà anh. Thua còn bão nữa là thắng đậm như hum nay.


Posted via Mobile Device
 

NokuaN70

Well-Known Member
Sáng mai thế nào cũng có một mớ lên bàn thờ, một mớ nằm bệnh viện, một mớ đi bộ(CSGT lụm xe) cho coi. Điên hết mức, hở chút là đua xe. Giàu chút nữa dám đua máy bay lắm ah, ai chứ mấy pa VN dám chơi lắm à nha.
Posted via Mobile Device
 

Khoaaa

New Member
Sáng mai thế nào cũng có một mớ lên bàn thờ, một mớ nằm bệnh viện, một mớ đi bộ(CSGT lụm xe) cho coi. Điên hết mức, hở chút là đua xe. Giàu chút nữa dám đua máy bay lắm ah, ai chứ mấy pa VN dám chơi lắm à nha.
Posted via Mobile Device

Do nồng độ Arenaline tăng cao đó mà :D
 

TruongHan

Super V.I.P
Tình hình là dân tình bão dữ quá,mình chịu ko nổi nên fải về sớm,dưỡng sức sáng đi làm nữa :(
 

TruongHan

Super V.I.P
Đi bão về rồi mà thấy BX của mình con sung ghê chưa nàh :)):)):))

untitled.jpg


5.jpg
 

THCN

Well-Known Member
Cả nước xuống đường mừng chiến thắng​

Sau khi U23 VN đè bẹp U23 Singapore tỷ số 4-1, khắp các TP trong cả nước như Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng... đều tràn ngập cổ động viên xuống đường ăn mừng chiến thắng, dù đây chưa phải là trận chung kết. Đủ thấy người VN yêu bóng đá đến thế nào.

1260838969_an-mung.jpg


Sân Mỹ Đình thành điểm tập kết náo nhiệt.

Cả thủ đô Hà Nội như vỡ òa trong chiến thắng của đội tuyển VN. Hàng ngàn người đã đổ ra khắp mọi ngả đường. Những lá cờ đỏ sao vàng cùng băng-rôn tràn ngập trong tiếng hô vang “VN vô địch”, “VN chiến thắng”, “Calisto muôn năm...” khiến cho đêm 14-12 thật sự trở thành đêm thăng hoa của các CĐV bóng đá VN.

1260838557-an-mung1.jpg


Trẻ em Hà Nội cũng xuống đường.

Khu vực đài phun nước bên hồ Hoàn Kiếm nhanh chóng trở thành tụ điểm của hàng ngàn cổ động viên. Những cặp gia đình và những cặp tình nhân... đã không ngần ngại đưa xe ra đường ăn mừng chiến thắng.

Tại Đà Nẵng, hàng chục ngàn người dân xuống đường mang theo băng-rôn, cờ đỏ sao vàng diễu hành trên đường phố để ăn mừng chiến thắng. Trước đó, lần đầu tiên tại quảng trường trước Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng) đã diễn ra buổi truyền hình trực tiếp bóng đá trên màn ảnh rộng, với chủ đề trình “Niềm tin vàng - Cổ vũ đội tuyển VN tại SEA Games 25”.

1260838557-an-mung2.jpg


1260838557-an-mung3.jpg


Người dân Cần Thơ tràn ra đường mừng chiến thắng.​

Tại Cần Thơ, bầu không khí cuồng nhiệt chẳng khác gì hồi đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cúp năm 2008. Có đến hàng chục ngàn người với một rừng cờ đỏ sao vàng đổ xô về đại lộ Hòa Bình và mang theo bất cứ vật dụng gì có thể tạo ra âm thanh, cùng hô vang không ngớt “Việt Nam vô địch”.

1260838667-an-mung5.jpg


Người dân Sài Gòn có đủ kiểu gõ để ăn mừng.​

Cuộc ăn mừng chiến thắng càng thêm sôi động với những dòng người hòa vào nhau mỗi lúc thêm đông và dường như không dứt. Cũng ngay sau khi trận đấu kết thúc, các công ty du lịch lữ hành tại TP Cần Thơ đã cho nhân viên đi phát tờ rơi giới thiệu tour du lịch sang Lào để xem trận chung kết với giá trọn gói cho 6 ngày 5 đêm là 7,5 triệu đồng/ người.

Ở TPHCM, hàng chục ngàn người, phần lớn là thanh thiếu niên, xuống đường hò reo, bấm kèn xe ăn mừng khiến nhiều tuyến đường lớn bị nghẽn.

Theo 24h
 

THCN

Well-Known Member
Chiến thắng, nhưng Calisto vẫn trầm ngâm?​

Hàng triệu người hâm mộ đang “sung sướng đến nổi da gà”, nhưng một người vẫn thoáng nét trầm ngâm dưới bộ ria tinh quái, đó là “phù thuỷ” Calisto. Tại sao vậy? Xin được thử “đọc suy nghĩ” của vị huấn luyện viên có tầm nhìn xa này.

1260803941-Calisto-vietnam-1.jpg


Thực ra muốn gặp Thái Lan
Trong trận chung kết rồi mang Cup về?

*

1260803941-Calisto-vietnam-2.jpg


Thắng Thái hạnh phúc tràn trề
Thắng Sing chuyện nhỏ, có gì lạ đâu?

*

1260803941-Calisto-vietnam-4.jpg


Thầy Tô nghe thế lầu bầu:
“Tôi đang tính toán đối đầu trận sau
Gặp Lào sẽ rất đau đầu
Anh em mình cả, đá sao để mà
Anh em hạnh phúc một nhà
Ấy nhưng Cúp vẫn tay ta mang về?
Gặp Malay chẳng vui gì
Lại thắng 3-1 (ta “đì” họ thôi)!!!".

*

1260803941-Calisto-vietnam-3.jpg


Nói chung Cup sắp về rồi
50 năm, lại vui cười SEA Games
Bây giờ ta hãy thử xem
Người hâm mộ đang mấy phen vui mừng...

*

1260804476-Doi-tuyen-viet-nam-2.jpg


Tinh thần vẫn cháy bừng bừng
(Có người bình tĩnh chính là "thầy Tô")
Còn một trận nữa, reo hò
Cổ vũ cho thỏa, phất cờ trong tay

*

1260804476-Doi-tuyen-viet-nam-3.jpg


Malay, gặp lại Malay
Ngày kia ta sẽ xắn tay "đăng đài"
Tỉ số sẽ cộng cả hai:
3 - 1 đòi trước giữ oai cho Lào
Của chúng ta sẽ tính sau
Bàn thắng vô kể, nâng cao Cup vàng
Việt Nam trên đỉnh vinh quang
Thế giới biết đến, thênh thang đón chào

*

1260804476-Doi-tuyen-viet-nam-1.jpg


Năm nay trên đất bạn Lào
Đội ta, đội bạn tự hào về nhau.
SEA Games ta hẹn kỳ sau
Anh em ta sẽ cùng nhau... ôm Vàng!​

Theo 24h
 

HuynhThanh

New Member
Báo chí nước ngoài: Việt Nam đang tiến đến chiến thắng!

Chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của U-23 Việt Nam ở trận thắng U-23 Singapore 4-1 tại bán kết SEA Games 25, tờ Goal.com đã nhận định Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để đăng quang vô địch môn bóng đá nam đầu tiên sau 50 năm mỏi mòn chờ đợi.

ImageView.aspx


ImageView.aspx

Niềm vui của HLV Calisto, các cầu thủ Việt Nam và CĐV sau chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Singapore - Ảnh: Nguyên Khôi​

Trong bài viết có tiêu đề "Việt Nam hạ sát sư tử trẻ", các chuyên gia tờ báo điện tử Goal.com đã hết lời khen ngợi màn trình diễn ngoạn mục của các cầu thủ VN, đồng thời kết luận với nhận định: "Đây là năm tốt nhất để VN chiến thắng chiếc HCV tại SEA Games đầu tiên trong lịch sử, sau ba lần gục ngã trước đó. Điều này càng thuận lợi hơn khi Thái Lan sớm rời cuộc chơi".

Còn cây bút Chia Han Keong của tờ Asia One News lại tập trung khen ngợi tinh thần cuồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá VN. Khi hơn 7.000 người đã lặn lội đường xa đến Lào cổ vũ cho đội nhà và đêm qua, những chiếc áo đỏ đã biến khán đài Chao Anu Vong thành một chảo lửa đỏ rực với những lá cờ VN.

Kèm theo đó, tờ này cũng hết lời than khóc cho U-23 Singapore khi viết: "Giấc mơ bóng đá của Singapore một lần nữa lại chết ở bán kết. Dù thua nhưng chúng ta không có bất kỳ sự hổ thẹn nào khi VN quá mạnh mẽ".

Hãng tin Channel News Asia cũng đau đớn thốt lên: "Giấc mơ của Singapore đã kết thúc", nhưng đồng thời rất lạc quan khi nói rằng: "Với tuổi đời trung bình 19,8, Singapore là đội bóng trẻ nhất ở giải lần này nên thất bại trên chính là bài học tốt cho các cầu thủ. Chắc chắn họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai".

Cũng trong bài viết này, phóng viên Shamir Osman đã dẫn lời phát biểu của HLV Terry Pathmanathan (Singapore) như sau: "Thật lòng mà nói kết quả của trận đấu này đã được dự đoán trước giờ bóng lăn. VN có kỹ thuật tốt, nhanh nhẹn và tinh thần tuyệt vời. Nhưng chúng tôi cũng chơi không tệ và nguyên nhân thất bại là do đối thủ tốt hơn chúng tôi".

Malaysia tự tin "đòi nợ" VN

"Trận chung kết chống lại VN sẽ là trận cầu đầy cảm xúc, vì chúng tôi đã thất bại trước họ ở vòng bảng. Nhưng khi đó chúng tôi chưa thể hiện được đẳng cấp và không có được niềm tin mạnh mẽ như bây giờ. Vì thế, các bạn hãy chờ đợi xem chúng tôi có thể làm được gì trong trận tái đấu tới đây". HLV Rajagopal (Malaysia) đã tuyên bố hùng hồn như thế trên tờ Bernama sau khi đánh bại đội chủ nhà Lào 3-1 ở trận bán kết khác.

Tờ báo điện tử Star (Malaysia) cũng rất hưng phấn giật lên trang nhất dòng tít: "Malaysia có cơ hội vàng để kết thúc 20 năm khô hạn". Trong bài bình luận dài 588 chữ, cây bút bình luận thể thao Zulhilmi Supaat nhận xét: "Malaysia đang tràn đầy hi vọng đoạt HCV môn bóng đá nam lần đầu tiên kể từ năm 1989, sau khi họ đè bẹp đội chủ nhà Lào 3-1 ở bán kết vào đêm qua. Bây giờ chỉ còn một rào cản duy nhất là VN. Chúng tôi có quyền hi vọng, vì ở trận đấu tới đây Malaysia sẽ có sự trở lại của những cầu thủ bị chấn thương và treo giò trước đó".

Còn đối với người dân Lào, họ rất thất vọng về kết quả trận đấu nhưng lại hài lòng về những bước nhảy vượt của bóng đá Lào. Đồng thời mọi người đều rất kỳ vọng đây sẽ là bước chạy đà để giúp bóng đá Lào tiến xa trong tương lai. Viết trên diễn đàn SEA Games, CĐV Samakomlao nhận định: "Malaysia đã chơi tốt và đó là lý do tại sao họ có thể đánh bại Thái Lan. Nhưng vào đến bán kết đã là một thành công ngoài mong đợi của Lào và chúng tôi tự hào về điều đó. Bây giờ chúng tôi chờ đợi sẽ thắng Singapore để đạt huy chương đồng".


Theo TTO
 

HuynhThanh

New Member
Chiếc cúp vàng đã rất cận kề chúng ta rùi! Đối thủ đã từng thua chúng ta tại vòng đấu bảng, thì ko có lý do gì chúng ta ko thể vô địch cả. VN cố lên!=D>
 

DreamLand

New Member
đi không anh cho wa1 giang,...... không trả tiền xăng đâu mà sợ

Anh đi bằng xe gì đã ;;)
Hay là xe ... bò :| .... mà xe bò thì không phải đổ xăng :))
Qua xem xong, VN thắng thì mần thịt bò ăn mừng luôn ha anh>:)
 

THCN

Well-Known Member
Anh đi bằng xe gì đã ;;)
Hay là xe ... bò :| .... mà xe bò thì không phải đổ xăng :))
Qua xem xong, VN thắng thì mần thịt bò ăn mừng luôn ha anh>:)

Ăn mừng xong đu cánh máy bay về! >:)

Posted via Mobile Device
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top