• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

MỖI NGÀY MỘT NIỀM VUI - MỖI NGÀY 1 CÂU NÓI

Nguyen_Minh

New Member
Xe không số không phải vì xe không số
Kẻ rượt người đuổi Biển rụng mất rồi !

CHIM KHÔNG CÁNH KHÔNG PHẢI VÌ CHIM KHÔNG CÁNH
EM VẶT EM ĂN HẾT MẤT RỒI


*Chim quay nhé. Quỷ tha ma bắt những kẻ đầu óc đên tối >:)
 

THCN

New Member
KHÔNG ĐI TẮM KHÔNG PHẢI VÌ KHÔNG ĐI TẮM
NƯỚC BÂTH LÂU NÊN... NÓNG QUÁ TRỜI

KHÔNG ĐI NHẬU KHÔNG PHẢI VÌ KHÔNG NHẬU
TẠI XỈN QUÁ TAY NHẬU HẾT NỔI GỒI!


Posted via Mobile Device
 

phongtinh

New Member
.................
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
.................
 

MinhThang

Manager
.................
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
.................

Lâu lâu đọc được bài thơ hay à.:D
 

phongtinh

New Member
Hôm nay tự nhiên thấy bùn vì nhiều anh emt ham gia pda đóng góp tích cực quá và có chức danh chức vụ xứng đáng!
Mình thì " lão làng" rồi tham gia từ 2006 mà chưa làm j cho pda được vì lý do bận bịu quá không có time rồi lâu ngày thành tật ko đầu tư đóng góp có giá trị nên tủi thân và méc cở quá! .......
 

THCN

New Member
Ngày mai ở đâu
Tôi hỏi con trâu
Nó gật gật đầu
Mai tui về đâu?

Thằng bé chăn trâu
Nó ngồi lầu bầu
Chắc mày vô lẩu
Thịt vào bụng tao.
Posted via Mobile Device
 

ninhhot

New Member
Ngày mai ở đâu
Tôi hỏi con trâu
Nó gật gật đầu
Mai tui về đâu?
Thằng bé chăn trâu
Nó ngồi lầu bầu
Chắc mày vô lẩu
Thịt vào bụng tao.
Posted via Mobile Device
Tầm hồn ăn uống.?đúng hok pạn
Posted via Mobile Device
 

Nynk_102

New Member
Hôm nay vui quá vì mới tìm ra thứ tưởng mất luôn rồi, cái... usb bluetooth :p
Có những thứ mất đi rồi ta bỗng tìm được khiến ta hạnh phúc và sung sướng !
Tình yêu mất đi rồi ko thể tìm lại được nữa :(

Đi làm zìa tạt qua ông bạn lấy cái thẻ cào 5lyd. Về phòng ...cào ra ...sau đó...vứt đâu hok bít lun. Đi tắm về loanh quanh tìm 1 hồ, lục khắp túi áo, túi quần... no sê. Cả tiếng đồng hồ sau , lấy thuốc uống vì dạo này đang ốm. Vứt vỏ chai n'c vô sọt rác...... cái thẻ đang ở đó ạ. Hú vía, tính ra có hơn 70k vnd thui ạ.
Còn ai kia liệu có quay trở về với mình ???

Posted via Mobile Device
 

JuRay-Duan

New Member
Trích + thêm:
Một ngày ko em anh nhớ,
Một đêm ko em anh chờ..
Anh vẫn mơ một giấc mơ, một giấc mơ thật nên thơ.
Có anh và có em khjến cho anh ko còn bơ vơ.
Em đã đến kề bên suởi ấm một trái tim xác xơ.
Và rồi khi màn đêm tan, anh biết giấc mơ cũng sẽ tàn.
Chợt tỉnh cơn mơ màng, că fòng chỉ mình anh ngỡ ngàng.
Tình yêu khi xưa thật đẹp và lung linh đúng ko em,
Anh dành hết tình cảm để chứng minh rẳng anh yêu em
Anh biết lúc đó em yêu anh ko phải là thằng đầu tiên.
Nhưng anh vẫn chấp nhận cho đến khj em hỏi là tiền đâu?
Và anh biết rằng ko thể giữ em thêm đc bao lâu,
Thôi thì quyết định chia tay cho anh khỏi phải đau đầu.
Chúc em theo tình mới cùng thằng đó sẽ đc bền lâu.
Thời gian, sẽ giúp anh xóa đi em cùng những nỗi đau.
Cheer oh!
 
Chỉnh sửa cuối:

DreamLand

New Member
Câu này hay nì !
Chia tay sớm bớt đau khổ , không yêu đừng nói lời cay đắng !
 
Top