• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

CÁC TIN TỨC THỜI SỰ HÀNG NGÀY NGOÀI XÃ HỘI!!!

Status
Không mở trả lời sau này.

timhieu

New Member
Đổ xô đến ngân hàng gửi tiền ngắn hạn​

-Sáng sớm nay, rất nhiều khách hàng túc trực tại các nhà băng ở TP HCM để gửi tiền với lãi suất mới. Đa số cho rằng, nên gửi với kỳ hạn ngắn để có thể linh hoạt dòng vốn, và có thể chuyển nơi khác nếu mức lãi hấp dẫn hơn.

- Ngay từ sáng sớm, anh Nguyễn Văn Nam đã có mặt tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) để gửi tiết kiệm 50 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng, mức lãi suất 13,5%. Anh cho rằng, lần này các nhà băng sẽ không có chênh lệch lớn về lãi suất huy động, nên chọn gửi ở ngân hàng có uy tín cho yên tâm.

- Còn tại Ngân hàng Phương Đông, chị Linh đã chuẩn bị sẵn 70 triệu đồng từ cuối tuần để gửi tiết kiệm linh hoạt 12 tháng. Theo chị, gửi thời hạn này sẽ có thể rút ra bất kỳ lúc nào, lãi suất lại cao hơn không kỳ hạn. Ngoài ra nếu nhà băng khác áp mức lãi suất cao hơn thì có thể rút ngay để gửi tiếp.

"Thông thường lãi suất tiền gửi tiết kiệm cũng là nguồn thu quan trọng trong gia đình, cho nên tôi hết sức quan tâm, biết thông tin hôm nay có biểu lãi suất mới là tôi đi gửi liền", chị cho biết.
Bank_350x250.jpg

Người gửi tiền tại nhà băng đã có mặt từ sáng sớm dù nhiều chi nhánh chưa nhận được biểu lãi suất chi tiết cho từng kỳ hạn. Ảnh: Hồng Phúc

- Cùng quan điểm cho rằng, chỉ nên gửi ngắn hạn trong bối cảnh biến động lãi suất, ông Tiến, cán bộ hưu trí hôm nay cũng đến gửi tiết kiệm tại Ngân hàng VP Bank, chọn kỳ hạn 3 tháng với lãi suất 1,17%. Theo ông, kỳ hạn 6 tháng có lãi suất 1,25%, nhỉnh hơn hạn 3 tháng 0,08% nhưng chọn gửi ngắn hạn là vì dòng vốn linh hoạt hơn.

- Ông cũng cho hay nếu ngân hàng nào mức lãi suất huy động đến 17 hay 18% một năm thì không nên gửi vì độ rủi ro cao, chắc chắn nhà băng đó đang thiếu tiền, khi cần gấp rút ra e khó khăn.

- Chị Linh, khách của Sacombank bày tỏ, chị vừa mới gửi khoảng 60 triệu đồng vào tuần rồi, nay lãi suất lại biến động nên chị rất tiếc. Do vậy chị cho rằng lúc này chỉ nên gửi ngắn hạn, chờ đến khi lãi suất ổn định mới dám gửi lâu dài. Chị cũng cho biết, sẽ phân phối tiền nhàn rỗi để gửi "trải thảm" ở các nhà băng có mức lãi ngắn hạn cao nhằm hưởng lời. Nếu chênh lệch giữa các ngân hàng không cao thì chị không rút tiền nơi này gửi sang nhà băng khác vì không an toàn khi di chuyển tiền trên đường.

- Hôm nay, các ngân hàng chính thức điều chỉnh lãi suất huy động VND ở mức trên 13% sau khi quyết định dỡ bỏ trần huy động do ngân hàng Nhà nước ban hành có hiệu lực hôm thứ bảy.

- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chớp cơ hội công bố điều chỉnh lãi suất huy động tiền đồng ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước thông báo điều chỉnh lãi suất cơ bản và cơ chế điều hành mới. Theo đó, lãi suất cho kỳ hạn dưới 6 tháng của BIDV là 13,3% mỗi năm, từ 6-12 tháng đạt 13,5% và trên 12 tháng là 13%.

- Kỳ hạn dưới 6 tháng tại Sacombank là 13,5-13,8% một năm, tức từ 1,125% đến 1,150% một tháng). Lãi suất tiền gửi trên 6 tháng là 14% một năm tương đương 1,167%/tháng. Đối với khách hàng gửi từ 50 triệu đồng trở lên, còn được hưởng thêm lãi suất thưởng 0,005-0,025% tùy theo kỳ hạn.

- Ngân hàng Việt Á cũng đã điều chỉnh lãi suất huy động tiền gửi từ 3 đến 12 tháng ở mức 14% một năm, dưới 3 tháng sẽ hưởng 13%/năm.

- Ngân hàng Đông Á áp dụng mức lãi suất 13,8% một năm cho kỳ hạn gửi 1-6 tháng, 7-12 tháng sẽ là 14% mỗi năm.

- Ngân hàng Á Châu kỳ hạn từ 1-6 tháng dao động quanh mức 13% một năm, 9 tháng là 13,44%/năm, 12 tháng là 13,56%, 13 tháng hưởng lãi 13,68%.

- Đại diện các ngân hàng cũng cho biết, trong một hai ngày nữa mới biết chính xác lượng tiền gửi từ đợt điều chỉnh lãi suất này sẽ tăng bao nhiêu phần trăm so với trước đây. Tuy nhiên, nhiều nhà băng cũng ước đoán lượng gửi tiền với kỳ hạn ngắn sẽ chiếm ưu thế hơn so với gửi tiết kiệm lâu dài.
* Công điện 02 của Ngân hàng Nhà nước vào cuối tháng 2 yêu cầu mức trần lãi suất ở các nhà băng là 12% một năm.

- Ngày 2/4, các thành viên Hiệp hội ngân hàng (VNBA) thống nhất áp dụng mức trần 11%/năm.

- Ngày 7/4, Thủ tướng đã chỉ đạo "trước mắt không duy trì việc quy định lãi suất huy động trần, từng bước hướng tới thực hiện chính sách lãi suất thực dương theo cơ chế thị trường".

Đến ngày 28/4, VNBA gửi công văn đến các ngân hàng hội viên về việc đồng thuận tăng lãi suất trần huy động tiền đồng từ 11% một năm lên 12%.

- Ngày 17/5, Ngân hàng Nhà nước công bố mức lãi suất cơ bản là 12% một năm thay vì 8,75% như trước đây, lãi suất cho vay không quá 18% một năm.

- Vào ngày 19/5, các ngân hàng đồng loạt áp dụng mức lãi suất mới dao động quanh mức 14% một năm.


Bạch Hường(Nguồn Vnexpress)
 

thinh777

New Member
"Anh hùng 4 chân" cứu trẻ sơ sinh


dog12-5-1.jpg

Ảnh minh họa.

Hàng trăm người đã đổ về một ngôi làng hẻo lánh ở Ấn Độ để thăm một bé gái được vài chú chó hoang cứu sống sau khi bị mẹ vứt vào một vũng bùn.

Những người dân của ngôi làng nằm ở phía đông bang Bihar đã tìm thấy em bé sơ sinh sau khi nghe thấy 3 chú chó sủa inh ỏi gần nơi em bé nằm trong vũng bùn đất.
“Lũ chó cào chỗ đất xung quanh, rồi sủa không ngừng để thu hút sự chú ý. Đứa trẻ bắt đầu khóc oe oe khiến dân làng để ý”, Ram Narayan Sahani, một quan chức của quận Samastipur cho hay.
Giờ em bé đã được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi. Cảnh sát đang truy tìm người mẹ nhẫn tâm vứt con mình.
Nạn phá thai nhi nữ mặc dù bị pháp luật Ấn Độ ngăn cấm nhưng đang ngày càng trở lên phổ biến khi truyền thống trọng nam khinh nữ vẫn đeo bám đất nước hơn 1 tỉ dân này.
Nhiều ông bố bà mẹ ở Ấn Độ mong có con trai để được chúng chăm sóc sau khi về già. Một nguyên nhân nữa là nếu đẻ con gái, họ phải chuẩn bị rất nhiều của hồi môn khi cô gái đi lấy chồng.
Liên Hợp Quốc ước tính mỗi ngày có 2.000 ca nạo phá thai diễn ra ở Ấn Độ.
Theo Ibnlive
 

Huycl2507

New Member
Cụ bà 61 tuổi sống sót sau một tuần bị vùi lấp

Sáng nay, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đưa ra ngoài một phụ nữ bị chôn vùi trong đống đổ nát tại huyện Bắc Xuyên (Beichuan), tròn một tuần sau trận động đất kinh hoàng ở tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan).

Người phụ nữ sống sót một cách thần kỳ nói trên bị kẹt trong đống đổ nát của một ngôi chợ ở huyện Bắc Xuyên trong suốt 7 ngày. Đây là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong cơn địa chấn lịch sử chiều 12/5. Trong khi đó, hoạt động tìm kiếm người sống sót vẫn tiếp tục trong bối cảnh xảy ra nhiều cơn dư chấn mạnh.

Cũng hôm nay, Trung Quốc bắt đầu 3 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất. Quốc kỳ được treo rủ trong khi cả nước dành một phút mặc niệm đúng vào giây phút xảy ra cơn địa chấn dữ dội hồi tuần trước.

Cục địa chấn Trung Quốc cũng điều chỉnh cường độ của trận động đất ngày 12/5 là 8 độ richter chứ không phải 7,9 như trước đây. Theo thống kê chính thức tính đến sáng nay, có hơn 34.000 người thiệt mạng và 245.000 người bị thương vì động đất. Tổng số người chịu ảnh hưởng trực tiếp là khoảng 10 triệu và 5 triệu trong số này mất nhà cửa.

Đặc biệt, có tới 200 nhân viên cứu hộ bị vùi lấp vì nạn lở đất trong ba ngày vừa qua.


Phạm vi tàn phá của trận động đất ngày 12/5 ở tỉnh Tứ Xuyên (Sichuan). Vùng có màu đậm là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất vì nằm gần tâm chấn với hai huyện Văn Xuyên (Wenchuan) và Bắc Xuyên (Beichuan). Các đô thị bị tàn phá dữ dội nhất có Đô Giang Yển (Dujiangyan), Ánh Tú (Yingxiu), Miên Dương (Mianyang), Miên Chu (Mianzhu), Thập Phương (Shifang)… Đồ hoạ: BBC.

Đình Chính (theo Xinhua, BBC)
 

thinh777

New Member
Ca sĩ Fergie mặc kín mà vẫn hở

Thành viên của nhóm Black Eyed Peas không biết rằng khóa quần của cô chưa được kéo lên, khi say sưa hát ba ca khúc mở màn đêm diễn của ban nhạc The Police tại Wellington (New Zealand).

fergie-19.jpg

Fergie mắc lỗi trang phục khi biểu diễn. Ảnh: Domino Post.

Fergie mặc áo gile trắng, khoe cơ thể rắn chắc. Báo chí Anh bình luận rằng, cô ca sĩ đã bán được hàng triệu đĩa hát và có nhiều trợ lý này chắc quên soi gương trước ra khi sân khấu. Tờ Daily Mail viết: "Mong minh tinh này chú ý hơn đến trang phục, để không xảy ra sự cố trong đám cưới sắp tới". Fergie đã nhận lời cầu hôn của diễn viên Josh Duhamel trong một kỳ nghỉ ở Mexico.

fergie2.jpg

Fergie vẫn say sưa hát giữa các vũ công. Ảnh: Daily Mail.

Khoảng 22.000 khán giả đã đến sân vận động Westpac hôm 17/1 để thưởng thức show đầu tiên chuyến lưu diễn Australia của ban nhạc trung niên The Police mới tái hợp (gồm ca sĩ Sting, tay trống Stewart Copeland và guitarist Andy Summers).


(theo Dominion Post)




 

NgocVNPT

New Member
Ca sĩ Fergie mặc kín mà vẫn hở

Thành viên của nhóm Black Eyed Peas không biết rằng khóa quần của cô chưa được kéo lên, khi say sưa hát ba ca khúc mở màn đêm diễn của ban nhạc The Police tại Wellington (New Zealand).

fergie-19.jpg

Fergie mắc lỗi trang phục khi biểu diễn. Ảnh: Domino Post.

Fergie mặc áo gile trắng, khoe cơ thể rắn chắc. Báo chí Anh bình luận rằng, cô ca sĩ đã bán được hàng triệu đĩa hát và có nhiều trợ lý này chắc quên soi gương trước ra khi sân khấu. Tờ Daily Mail viết: "Mong minh tinh này chú ý hơn đến trang phục, để không xảy ra sự cố trong đám cưới sắp tới". Fergie đã nhận lời cầu hôn của diễn viên Josh Duhamel trong một kỳ nghỉ ở Mexico.

fergie2.jpg

Fergie vẫn say sưa hát giữa các vũ công. Ảnh: Daily Mail.

Khoảng 22.000 khán giả đã đến sân vận động Westpac hôm 17/1 để thưởng thức show đầu tiên chuyến lưu diễn Australia của ban nhạc trung niên The Police mới tái hợp (gồm ca sĩ Sting, tay trống Stewart Copeland và guitarist Andy Summers).


(theo Dominion Post)





Hihi giống mình - Quên cài cúc quần đây mà :)
 

NgocVNPT

New Member
Cuộc trốn chạy của gia đình cô bé 14 tuổi bị cưỡng hiếp


Người đàn ông dáng khắc khổ và tiều tụy, tất tả sau giờ làm đêm lại trở về căn phòng thuê trọ để trông con. Cô con gái mới 15 tuổi, thỉnh thoảng như ngây dại bởi cú sốc đầu đời quá lớn - em bị "yêu râu xanh" cạnh nhà giở trò đồi bại.

Căn phòng 12m2 chật chội trong khu trọ nghèo ở Thanh Trì, Hà Nội, là nơi tá túc của gia đình anh Khánh mấy tháng nay. Sau những biến cố xảy ra với cô con gái út khi mới 14 tuổi, gia đình anh sống không khác gì cuộc trốn chạy. Mới 41 tuổi, nhưng tóc anh đã lấm bạc, đôi mắt hốc hác, dáng vẻ tất tả ngược xuôi lo để lo cơm áo gạo tiền nuôi 4 miệng ăn.

Cách đây gần một năm, người dân ở Hưng Yên xôn xao bởi vụ hiếp dâm xảy ra hồi tháng 6/2007. Nạn nhân là một cô bé mới 14 tuổi, xinh xắn, ngoan hiền. Hôm ấy, vợ chồng anh Khánh đi làm, trong nhà chỉ còn Lan, 14 tuổi. Cửa khóa, Lan đang tắm trong nhà tắm. Bất ngờ, Phú, sinh năm 1970, người hàng xóm vượt tường, nhảy vào. Mặc cho đứa bé kém mình tới 23 tuổi kháng cự nhưng Phú vẫn giở trò đồi bại. Sau khi yêu râu xanh bỏ đi, cô bé chạy lên nhà, cuốn chặt chăn nằm khóc trong bóng tối.

Sau cú sốc kinh hoàng đó, Lan trở nêm lầm lì, ít nói, tâm trạng hoảng loạn, ngơ ngẩn, thỉnh thoảng lại lên cơn co giật. Lan sống khép mình và không tiếp xúc với bất kỳ ai. Nhà anh Khánh cũng trở nên vắng vẻ bởi mỗi khi có người đàn ông bước vào nhà, Lan lại hoảng loạn, lảng tránh cả bố mẹ.

Vợ chồng anh Khánh phải nghỉ việc ở nhà để chữa trị cho con. Khi tinh thần cô bé đã tạm yên ổn, đi học trở lại thì hung thủ được tại ngoại. Nhìn thấy “yêu râu xanh”, bé Lan lại hoảng loạn, lên cơn co giật. Vợ chồng anh Khánh tất tả đưa con lên Hà Nội điều trị tâm lý. Mấy tháng ở trong “Ngôi nhà bình yên” tại Trung tâm phát triển phụ nữ, thỉnh thoảng Lan vẫn khóc, cười một mình.

Để tránh gợi lại quá khứ cho con, vợ chồng anh Khánh thuê nhà trọ ở Thanh Trì, hằng ngày đi làm thuê, rồi thay nhau trông con. Anh Khánh phải xin đi làm ca đêm, bởi ban ngày, anh phải ở nhà cơm nước, giặt giũ và chăm sóc con. Vả lại, căn nhà thuê trọ 12m2 không đủ chỗ cho 4 người nằm. Vợ anh ban ngày đi làm, tối đến, 3 mẹ con lại nằm chung trên một chiếc giường gỗ ọp ẹp.

Cháu trai lớn của anh chị đang học cao đẳng, sau giờ học lại nhanh nhanh chóng chóng về nhà để em gái có bạn chuyện trò. Những đêm con ngủ mơ ú ớ, chị chỉ biết dỗ dành rồi lại ôm con nằm khóc. Anh Khánh dù nỗi đau tột cùng, nhưng cố giấu nước mắt vào trong bởi giờ anh là trụ cột, là chỗ dựa duy nhất cho mẹ con chị.

Những tháng ngày trốn chạy, anh chị không dám cho người thân, bà con, bạn bè biết nơi ở trọ.

Tháng 4, vụ án hiếp dâm con anh Khánh được đưa ra xét xử tại huyện Văn Lâm, Hưng Yên. Trước đó, phiên xử từng bị hoãn tới 4 lần do bị cáo đổ lỗi cho nạn nhân chủ động “mời mọc” trước. Lần nào, người dân ở các xã, huyện cũng kéo đến chật ních phòng xử, ngồi xếp hàng dài ở ngoài sân. Hai vợ chồng lật đật, xin nghỉ việc, giấu con về quê dự tòa.

Bản án xử phạt gã "yêu râu xanh" tội hiếp dâm trẻ em 4 năm tù đã gây bất bình đối với gia đình anh Khánh. Theo quy định của Bộ luật Hình sự, khung hình phạt thấp nhất cho tội danh này là 7 năm tù. Hiện, gia đình anh Khánh đã làm đơn kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt và mức bồi thường (họ đề nghị hơn 50 triệu đồng song tòa chỉ chấp nhận gần 10 triệu đồng).

Tháng ngày sống lắt lay, tha phương nơi đất khách của gia đình anh chị không biết lúc nào mới có điểm dừng. Căn nhà ở quê gần năm nay bỏ trống, bạn bè, họ hàng cũng chẳng có dịp về thăm. Cuộc sống cứ va đập, khốn khổ làm người cha mới 41 tuổi đã già sọm và tiều tụy hẳn.

Anh Khánh đưa tay quệt nước mắt: “Những người nông dân như vợ chồng tôi, sống thân cô thế cô giữa đất Hà Nội, không biết kêu ai. Gần một năm nay bỏ việc để chữa chạy cho con, tiền vay hàng xóm không biết bao giờ mới trả nổi”.

“Dù thế nào, vợ chồng tôi cũng cố gắng chữa trị và cho con đi học trở lại”, dáng người cha còng xuống như một dấu hỏi hằn bóng trong ánh nắng chiều tà.

Sao dạo này tình hình phạm pháp kiểu này ngày một tăng thế nhỉ? :-?
 

timhieu

New Member
Vn-Index rơi xuống ngưỡng kháng cự 450

- Chỉ số chứng khoán tại hai sàn giao dịch hôm nay lại đi xuống. Vn-Index không trụ được ở mốc 450 điểm, chỉ còn 449,24 điểm, sụt 6,43 điểm (1,41%), khối lượng giao dịch đạt mức thấp trong khi những thông tin hỗ trợ thị trường vẫn chưa xuất hiện.

- Đợt giao dịch đầu tiên trong ngày, Vn-Index tái diễn kịch bản cũ khi dư bán dầy đặc trên bảng điện tử nhưng vắng bóng người mua.

- Không thể khác hơn, Vn-Index mất tiếp 5,64 điểm và còn lại 450,03 điểm khi đợt khớp lệnh đầu tiên kết thúc. Sự e dè của người mua thể hiện rõ khi một nhà đầu tư phát biểu: "Ai lại đi mua cổ phiếu khi biết rằng, mua vào hôm nay sẽ lỗ vào ngày mai, trong khi chưa có dấu hiệu khả quan nào hé lên trước sự u ám của thị trường". Khối lượng giao dịch đợt này chỉ bằng một nửa so với hôm qua, ở mức 621,560 đơn vị với giá trị 22,343 tỷ đồng.
53_350x250.jpg

Nhà đầu tư đến sàn giảm dần theo đà rơi của Vn-Index. Ảnh: Hồng Phúc.

- Thị trường vẫn trong trạng thái bán ra nhiều hơn mua vào, kéo theo tính thanh khoản kém, khiến nhiều người không bán được cổ phiếu nhằm chuyển hướng đầu tư. Đặc biệt vào thời điểm hiện nay, trần lãi suất đã dỡ bỏ, các ngân hàng đang chào đón nhà đầu tư với mức lãi khá hấp dẫn, xoay quanh 14-15% một năm.

- Vn-Index dừng lại ở đợt 2 với mức khiêm tốn, 449,57 điểm, chỉ khoảng 10 mã tăng giá trên một hàn thử biểu rực đỏ. Các blue-chip như DPM, VNM, SSI, FPT, STB... vẫn trong xu thế mất điểm chung của thị trường.

- Có mặt trên sàn Đông Á, TP HCM, anh Huân bày tỏ: "Lúc này chỉ nên ngồi im, vểnh tai nghe ngóng bốn phương và một chân để sẵn lên bàn đạp khởi động".

- Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, Vn-Index rơi xuống ngưỡng kháng cự, ấn định mức điểm 449,24. Dư bán giá sàn với khối lượng vài chục, vài trăm nghìn đơn vị trải dài trên bảng điện tử vào cuối ngày giao dịch.

- Tuy nhiên, không phải tất cả các chứng khoán đều đồng loạt giảm giá mà có 10 trên 154 mã tăng giá, tăng mạnh nhất là SGH (1,5 điểm), DHG và ITA cùng tăng 1.000 đồng, các mã: DTT, LGC, RHC, SSC, TRC, TSC, VHG tăng dao động 0,3-0,8 điểm.

- Khối lượng giao dịch thông qua khớp lệnh sau khi đã được cải thiện vào phiên cuối tuần trước đã quay đầu giảm mạnh vào hôm nay, đạt 2,62 triệu đơn vị, tương ứng 95,309 tỷ đồng.

- Như vậy, sau hơn 10 phiên giao dịch, kể từ đầu tháng 5 chỉ số chứng khoán sàn TP HCM đã không tích lũy thêm được điểm nào mà để mất hơn 60 điểm. Với đà rơi này, Vn-Index đang lùi dần về mức 399,8 điểm được thiết lập vào ngày 2/8/2006, mốc mở đầu cho sự vực dậy mạnh mẽ của thị trường chứng khoán cuối năm 2006 đầu 2007.

- Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài hôm nay sụt giảm khi khối lượng mua vào 807.730 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, giảm gần 3 lần so với phiên hôm qua. Khối lượng bán ra là 157.000 cổ phiếu, trị giá 9,27 tỷ đồng.

Chỉ số Hastc trên sàn Hà Nội thêm phiên giảm điểm. Hôm nay, Hastc-Index còn 135,21 điểm, mất tiếp 2,53 điểm (1,84%). Tổng khối lượng giao dịch đạt 1,132 triệu đơn vị với giá trị 25,554 tỷ đồng.

Bạch Hường(Nguồn Vnexpress)

Nhìn ảnh trên bác nào đấy, nằm buông xuôi người ra thấy oải vô cùng!!!
 

timhieu

New Member
Vàng 'neo' giá ở mức cao

- Giá vàng bán ra trong nước sáng nay ở mức 1,790 triệu đồng mỗi chỉ, tạm lùi bước sau khi tiến sát 1,8 triệu đồng vào chiều qua, ngay sau quyết định tăng thuế nhập khẩu của Bộ Tài chính. Trên thị trường thế giới, giá kim loại quý giữ đà giảm nhẹ trong gần một ngày trở lại đây.

- SJC Hà Nội và Bảo Tín Minh Châu, 2 doanh nghiệp vàng bạc lớn tại Hà Nội, sáng nay công bố giá giao dịch ở mức 1,775-1,790 triệu đồng mỗi chỉ (mua vào - bán ra). Chiều qua, giá bán tại nhiều cửa hàng đội lên 1,798 triệu đồng. Vào cùng thời điểm đó, giá vàng tại thị trường thế giới nhích nhẹ lên 907 USD mỗi ounce.

- Đêm qua vàng giao ngay tại Mỹ xác lập mức giá cao nhất trong vòng một tháng trở lại đây, gần 914 USD mỗi ounce, sau đó lùi về 905,8 USD khi đóng cửa thị trường tại New York. Vào 9h30 sáng nay, giá kim loại quý tại thị trường châu Á là 905,4 USD.
v1.jpg

Giá vàng trong nước hiện đã tiến gần 1,8 triệu đồng mỗi chỉ. Ảnh: Hoàng Hà.

- Giá vàng nhích lên nhờ được dầu thô hỗ trợ, khi giá mặt hàng chiến lược hôm qua lên trên 127 USD mỗi thùng. Các quỹ đầu tư cũng tăng mua, khiến giá được đẩy lên. Tuy nhiên, hiện đồng đôla vẫn trên đà hồi phục so với các đồng tiền chủ chốt. Hôm nay, tỷ giá giữa euro và đôla ở mức 1,553. Hiện ngưỡng cản tâm lý đối với thị trường vàng là mốc 915 USD, và sau ngưỡng này sẽ là 925 USD mỗi ounce.

- Chiều qua, Bộ Tài chính đã có quyết định tăng thuế nhập khẩu vàng từ 0,5% lên 1%, nhằm kiềm chế nhập siêu, có hiệu lực từ ngày 26/5 tới đây. Với mức thuế suất mới này, giá thành vàng trong nước sẽ được tính bằng giá nhập khẩu, cộng với thuế nhập khẩu 1%, phí vận chuyển và bảo hiểm 2 USD cho mỗi ounce, cùng chi phí chế tác trong nước.

- Theo Hiệp hội Kinh doanh vàng, riêng trong quý I năm nay, Việt Nam nhập khẩu 43 tấn vàng nguyên liệu, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ các năm trước. Trung bình mỗi năm Việt Nam nhập khẩu 60-70 tấn vàng, trong tổng lượng 400-500 tấn được giao dịch trên thị trường thế giới.

Ngọc Châu(Nguồn Vnexpress)​

Với tình hình này, dự đoán không lâu nữa sẽ vượt ngưỡng 1,8tr/1chỉ!
 

PhuongAnh

New Member
Công chúa bướng bỉnh' Jang Nara tới VN​

Nữ diễn viên - ca sĩ Hàn Quốc sẽ biểu diễn trong buổi giao lưu âm nhạc Việt - Hàn ngày 1/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).

Tham gia buổi biểu diễn cùng Jang Nara có hai ca sĩ Việt Nam là Hồ Quỳnh Hương và Đan Trường. Đây là chương trình do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Hàn Quốc, Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tổ chức nhân dịp hai nước kỷ niệm 16 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thời gian Jang Nara tới Hà Nội chưa được công bố.

Jang Nara (27 tuổi) là ca sĩ - diễn viên nổi tiếng của “Làn sóng Hàn Quốc”, với hình tượng trẻ trung và nhí nhảnh. Từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình như Chuyện tình nàng hề, Ôi ngày hạnh phúc, cô đang là ngôi sao được khán giả Việt Nam yêu thích với phim Công chúa bướng bỉnh phát sóng trên kênh VTV3. Phim do Hàn Quốc - Trung Quốc hợp tác sản xuất và bạn diễn của Jang Nara là "chàng A ca" Tô Hữu Bằng. Ca khúc chủ đề trong phim do hai diễn viên chính thể hiện.

Năm 2004, Jang Nara từng tới Hà Nội để tham dự Tuần lễ hữu nghị Việt - Hàn. Cô đã phát hành sáu album ca nhạc. Đĩa hát mới nhất của cô - Dream of Asia - gồm 26 ca khúc, sử dụng 5 ngôn ngữ (Quảng Đông, Quan thoại, Hàn Quốc, Nhật và tiếng Anh).
 

PhuongAnh

New Member
Bắt nhóm pê đê chuyên 'bẫy tình' móc túi
Rạng sáng nay, lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh, TP HCM, đã tóm gọn nhóm "gay" chuyên dùng "chiêu" lả lướt, sờ mó các quý ông ham của lạ hoặc say xỉn rồi móc túi.

Tại cơ quan điều tra, sau khi lột "nội y", "cô gái" với mái tóc dài óng ả đã lộ nguyên hình là một gã trai tên Võ Văn Đức (25 tuổi, tự Hải "Pê Đê", ngụ thị xã Tân An, tỉnh Long An). Đồng bọn đi cùng Đức là Dương Trường Phát (18 tuổi, ngụ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 15, quận Bình Thạnh).

Đêm 19/5, Hải và Phát chở nhau trên chiếc xe gắn máy hiệu Attila, đóng vai một cặp nam nữ khá đẹp đôi. Hóa trang thành cô gái ngồi sau với mái tóc dài, thân hình thon thả, bộ ngực căng phồng đầy sức sống, Hải liên tục liếc mắt đưa tình với đàn ông khắp phố. Nhưng sau nhiều lần đảo qua lại vẫn chưa tìm ra con mồi, đến rạng sáng 20/5, chúng lại quay về quận Bình Thạnh.

Đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, cả hai phát hiện anh Dũng đang điều khiển xe gắn máy trong tình trạng của người say rượu. Ngay lập tức, "cô gái" ngồi sau cập sát vào xe anh Dũng rồi ngả ngớn, vuốt ve khiến anh Dũng phải dừng xe.

Hải "Pê Đê" lập tức nhào đến ôm cứng lấy "con mồi" như thể họ từng yêu nhau say đắm còn gã thanh niên đi cùng như "biết ý" lái xe ra xa để lại hai người... ôm nhau. Nhưng, khi anh Dũng đang bị mơn trớn ngay bên vỉa hè bỗng "cô gái" bỏ chạy về chiếc Attila rồi phóng vút đi.

Cùng lúc, các chiến sĩ đặc nhiệm phát hiện phát hiện vụ việc, mở cuộc truy đuổi quyết liệt. Đến đường Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh, cả hai tên móc túi vứt xe chạy vào hẻm nhưng bị tóm gọn cùng tang vật là chiếc bóp của anh Dũng, bên trong có hơn 5 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân.

Theo khai nhận của bộ đôi trên, chúng nằm trong một băng nhóm chuyên tìm những người đàn ông say xỉn, những khách làng chơi đi tìm "bướm đêm" để gạ tình đến những nơi vắng vẻ rồi lợi dụng móc túi hoặc để đồng bọn ập đến lột sạch tài sản.

Nhóm này thuê nhà ở quận 6, làm nơi ẩn nấp vào ban ngày, để "làm ăn" về đêm trên nhiều địa bàn. Mỗi ngày, chúng có thể gây ra liên tiếp nhiều vụ móc túi, với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng chục triệu đồng.

Theo nhận xét của một cảnh sát tham gia phá án, băng nhóm này đã hoạt động thời gian dài, ở khắp thành phố. Tuy nhiên, do yếu tố tế nhị nên đa số các nạn nhân sau khi mắc bẫy không đến khai báo với công an.
 

PhuongAnh

New Member
Ép vợ xem phim 'phòng the' sẽ bị phạt

Với việc luật hóa "quan hệ vợ chồng", hành vi ép buộc vợ hoặc chồng phải xem, nghe, đọc những văn hóa phẩm đồi trụy; sử dụng thuốc kích dục; cởi bỏ quần áo trước mặt nhiều người; hay theo dõi vì lý do ghen tuông... đều sẽ bị xử phạt cảnh cáo hoặc hành chính.

Đó là nội dung dự thảo Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình và Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều về Luật phòng chống bạo lực gia đình đang được Chính phủ lấy ý kiến đóng góp.

Theo đó, các hành vi hành hạ, ngược đãi thành viên trong gia đình gây tổn hại về sức khỏe, tổn thương tinh thần sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Trường hợp nặng hơn như bắt người thân nhịn ăn, nhịn uống, chịu rét, mặc rách, giam hãm tại nơi có môi trường độc hại, mức phạt 300.000 đến 500.000 đồng.

Việc chăm sóc của chồng đối với vợ nếu không chu đáo cũng có thể bị phạt 500.000 đồng. Đó là hành vi bỏ mặc phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ... Quy định này mở rộng ra cả với các thành viên gia đình nếu không chăm sóc người già yếu, tàn tật.

Đặc biệt, trong quan hệ "phòng the" của vợ chồng, nếu người phụ nữ bị cưỡng ép thực hiện các hành vi khiêu dâm, xem hình ảnh sex ngoài ý muốn; hay phải chứng kiến cảnh sinh hoạt tình dục của chồng với người khác thì người chồng sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đến 1 triệu đồng.

Hành vi ép vợ sử dụng thuốc kích dục, sử dụng bạo lực trong sinh hoạt "giường chiếu" hay người vợ bị ép phải sống chung, ngủ chung với người tình của chồng hoặc ngược lại cũng sẽ bị xử lý như trên.

Chửi chồng sẽ bị phạt 300.000 đồng

Dự thảo cũng quy định khá chi tiết về hành vi "hành hạ tinh thần" với thành viên gia đình. Theo đó, việc lăng mạ, chửi bới, chì chiết sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Nếu tiết lộ hoặc phát tán tư liệu thuộc bí mật đời tư nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, hay cưỡng ép thành viên gia đình lột bỏ quần áo trước mặt nhiều người hoặc tại nơi công cộng, mức phạt tiền tăng thêm 200.000 đồng.

Việc cô lập cấm ra khỏi nhà, tiếp xúc với người thân, mối quan hệ xã hội; không cho xem tivi, đọc sách báo, tiếp cận với phương tiện truyền thông... bị phạt từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

Trong gia đình, người nào kiểm soát chặt chẽ nguồn tài chính của gia đình hoặc tài chính chung nhằm tạo sự lệ thuộc của người khác vào mình; hay bắt đóng góp tài chính vượt quá khả năng.... cũng coi là "hành vi bạo lực về kinh tế". Mức phạt tối đa 5 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng. Trường hợp bố mẹ hay những người khác ép buộc thành viên trong gia đình đi ăn xin cũng bị xử lý như trên.

Khoản tiền phạt 500.000 đến 1 triệu đồng được áp dụng với người thường xuyên đe dọa bằng bạo lực để buộc thành viên trong gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp vào ban đêm hoặc lúc trời mưa báo, gió, rét; hay gây sức ép để buộc họ phải rời khỏi nhà.

Nghị định không chỉ quy định mức xử lý với người có hành vi bạo hành mà cả người xúi giục, giúp sức cũng bị đề nghị xử lý. Mức xử lý trong trường hợp này là 300.000 đến 500.000 đồng.

Chồng bạo hành bị cấm đến gần vợ trong 30 mét

Nạn nhân bị bạo lực gia đình có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền can thiệp để bảo vệ quyền lợi cho mình. Họ sau đó còn được bố trí nơi tạm lánh, và địa điểm này được giữ bí mật. Thẩm quyền xử phạt hành chính với người vi phạm thuộc về chính quyền xã, huyện; công an hoặc trưởng công an xã, huyện; thanh tra viên hay chánh thanh tra chuyên ngành văn hóa, thể thao, du lịch các cấp...

Tùy theo vi phạm, chủ tịch UBND xã có thể ra quyết định cấm người có hành vi bạo lực đến gần nạn nhân trong khoảng cách 30 m. Trường hợp giữa hai người có sự ngăn cách về tường rào hoặc vật có tính chất thương tự ngăn cách và đủ đảm bảo an toàn cho nạn nhân thì không áp dụng quy định về khoảng cách.

Biện pháp này sẽ được "dỡ bỏ" khi có đơn yêu cầu của nạn nhân, người ra quyết định thấy không cần thiết phải áp dụng... hoặc khi khi gia đình có việc tang lễ, cưới hỏi; có người bị tai nạn, bệnh nặng; hay các trường hợp khác mà phải tiếp xúc theo phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương.

Theo Luật phòng chống bạo lực gia đình được Quốc hội thông qua, ngày 21/11/2007, trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp là cán bộ công chức thì bị thông báo hành vi cho người đứng đầu cơ quan để giáo dục.
 

PhuongAnh

New Member
Hà Nội cấm hàng rong trên 62 tuyến phố

Toàn thành phố có 62 tuyến phố và 48 di tích lịch sử văn hóa không được bán hàng rong. Ba Đình là quận có số tuyến phố bị cấm nhiều nhất: 26, trong khi đó, Thanh Xuân chỉ có 2.

Hà Nội vừa thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện quy định về quản lý hoạt động bán hàng rong. Việc cắm biển cấm được tiến hành vào cuối tháng 5 và sẽ bắt đầu xử phạt từ tháng 7. Ngày 25-31/5, Sở Giao thông Công chính và UBND các quận, huyện phải tổ chức cắm xong biển báo tuyến đường, khu vực không được phép bán hàng rong.

Trong tháng 6, các lực lượng chức năng của thành phố, quận, huyện, phường, xã, thị trấn đồng loạt ra quân kiểm tra, chủ yếu là nhắc nhở và hướng dẫn hoạt động bán hàng rong. Bắt đầu từ 1/7, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý.

Trước đó, Hà Nội từng nhiều lần "nâng lên đặt xuống" thời điểm cấm hàng rong.

Trả lời báo chí trước khi ra quyết định này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo khẳng định, sẽ không bỏ rơi những người dân thủ đô, ngoại tỉnh khó khăn. "Các quận huyện sẽ phải đề xuất một lộ trình cụ thể cho hàng rong. Tuy nhiên, bản thân người bán hàng rong ở ngoại tỉnh cũng phải chuẩn bị điều kiện, tinh thần trước khi quy định thực hiện", ông nói.

Ước tính, Hà Nội hiện có hàng chục nghìn người sinh sống bằng nghề bán hàng rong.

62 tuyến phố không được phép bán hàng rong:

- Hoàn Kiếm (16 tuyến): Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai, Lê Thạch, Lê Thái Tổ, Bà Triệu, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Hàng Lược, Chả Cá, Hàng Cân, Lương Văn Can, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Bài, Nhà Chung.

- Ba Đình (26 tuyến): Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Chu Văn An, Hùng Vương, Độc Lập, Phan Đình Phùng, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Trần Phú, Ông Ích Khiêm, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Trực, Sơn Tây, Thanh Niên, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Bắc Sơn, Mai Xuân Thưởng, Nguyễn Chí Thanh, Vạn Phúc, Liễu Giai, Văn Cao, Phan Huy Ích, Vạn Bảo.

- Đống Đa (12 tuyến): Cát Linh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Phạm Ngọc Thạch, Đào Duy Anh, Chùa Bộc, Thái Hà, Khâm Thiên, Đê La Thành.

- Hai Bà Trưng (3 tuyến): Bạch Mai, Phố Huế (thực hiện cả tuyến phố trên địa bàn quận Hai Bà Trưng và Hoàn Kiếm), Trương Định.

- Cầu Giấy (3 tuyến): Xuân Thủy, Cầu Giấy, Trần Duy Hưng.

- Thanh Xuân (2 tuyến): Nguyễn Huy Tưởng và Khương Trung.

48 di tích lịch sử, văn hóa bị cấm bán hàng rong:

- Ba Đình: chùa Bát Tháp, đình Vạn Phúc, đền Liễu Giai, Quán Thánh, Lăng Bác, Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Hoàn Kiếm: chùa Huyền Thiên, Ô Quan Chưởng, đền Bạch Mã, chùa Bà Đá, chùa Lý Quốc Sư, Nhà thờ Lớn, Bảo tàng Cách mạng, nhà 87 Mã Mây, nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh 48 Hàng Ngang, Bảo tàng Lịch sử, di tích Hỏa Lò.

- Đống Đa: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chùa Phổ Giác, chùa Láng

- Hai Bà Trưng: chùa Vua, chùa Vân Hồ, chùa Quang Hoa, đền Đồng Nhân

- Cầu Giấy: chùa Hà, chùa Dâu, đình Mai Dịch, Bảo tàng Dân tộc học

- Hoàng Mai: chùa Tương Mai, chùa Sét, đình, chùa Tứ Kỳ

- Long Biên: chùa Bồ Đề, đền Ghềnh, đình Lệ Mật

- Tây Hồ: phủ Tây Hồ, chùa Thiên Niên, chùa Tứ Liên, chùa Kim Liên, đình An Thái, đình Đông Xã, đền Vệ Quốc, đền Đồng Cổ, đền Thăng Long, đền Voi Phục

- Thanh Xuân: đình Khương Đình, chùa Bồ Đề, đình Quan Nhân, đình Cự Chính.

- Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
 

XuanTruong

Super V.I.P
Hà Nội cấm hàng rong trên 62 tuyến phố

Toàn thành phố có 62 tuyến phố và 48 di tích lịch sử văn hóa không được bán hàng rong. Ba Đình là quận có số tuyến phố bị cấm nhiều nhất: 26, trong khi đó, Thanh Xuân chỉ có 2.

Hà Nội vừa thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện quy định về quản lý hoạt động bán hàng rong. Việc cắm biển cấm được tiến hành vào cuối tháng 5 và sẽ bắt đầu xử phạt từ tháng 7. Ngày 25-31/5, Sở Giao thông Công chính và UBND các quận, huyện phải tổ chức cắm xong biển báo tuyến đường, khu vực không được phép bán hàng rong.

Trong tháng 6, các lực lượng chức năng của thành phố, quận, huyện, phường, xã, thị trấn đồng loạt ra quân kiểm tra, chủ yếu là nhắc nhở và hướng dẫn hoạt động bán hàng rong. Bắt đầu từ 1/7, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý.

Trước đó, Hà Nội từng nhiều lần "nâng lên đặt xuống" thời điểm cấm hàng rong.

Trả lời báo chí trước khi ra quyết định này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo khẳng định, sẽ không bỏ rơi những người dân thủ đô, ngoại tỉnh khó khăn. "Các quận huyện sẽ phải đề xuất một lộ trình cụ thể cho hàng rong. Tuy nhiên, bản thân người bán hàng rong ở ngoại tỉnh cũng phải chuẩn bị điều kiện, tinh thần trước khi quy định thực hiện", ông nói.

Ước tính, Hà Nội hiện có hàng chục nghìn người sinh sống bằng nghề bán hàng rong.

62 tuyến phố không được phép bán hàng rong:

- Hoàn Kiếm (16 tuyến): Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai, Lê Thạch, Lê Thái Tổ, Bà Triệu, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Hàng Lược, Chả Cá, Hàng Cân, Lương Văn Can, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Bài, Nhà Chung.

- Ba Đình (26 tuyến): Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Chu Văn An, Hùng Vương, Độc Lập, Phan Đình Phùng, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Trần Phú, Ông Ích Khiêm, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Trực, Sơn Tây, Thanh Niên, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Bắc Sơn, Mai Xuân Thưởng, Nguyễn Chí Thanh, Vạn Phúc, Liễu Giai, Văn Cao, Phan Huy Ích, Vạn Bảo.

- Đống Đa (12 tuyến): Cát Linh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Phạm Ngọc Thạch, Đào Duy Anh, Chùa Bộc, Thái Hà, Khâm Thiên, Đê La Thành.

- Hai Bà Trưng (3 tuyến): Bạch Mai, Phố Huế (thực hiện cả tuyến phố trên địa bàn quận Hai Bà Trưng và Hoàn Kiếm), Trương Định.

- Cầu Giấy (3 tuyến): Xuân Thủy, Cầu Giấy, Trần Duy Hưng.

- Thanh Xuân (2 tuyến): Nguyễn Huy Tưởng và Khương Trung.

48 di tích lịch sử, văn hóa bị cấm bán hàng rong:

- Ba Đình: chùa Bát Tháp, đình Vạn Phúc, đền Liễu Giai, Quán Thánh, Lăng Bác, Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Hoàn Kiếm: chùa Huyền Thiên, Ô Quan Chưởng, đền Bạch Mã, chùa Bà Đá, chùa Lý Quốc Sư, Nhà thờ Lớn, Bảo tàng Cách mạng, nhà 87 Mã Mây, nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh 48 Hàng Ngang, Bảo tàng Lịch sử, di tích Hỏa Lò.

- Đống Đa: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chùa Phổ Giác, chùa Láng

- Hai Bà Trưng: chùa Vua, chùa Vân Hồ, chùa Quang Hoa, đền Đồng Nhân

- Cầu Giấy: chùa Hà, chùa Dâu, đình Mai Dịch, Bảo tàng Dân tộc học

- Hoàng Mai: chùa Tương Mai, chùa Sét, đình, chùa Tứ Kỳ

- Long Biên: chùa Bồ Đề, đền Ghềnh, đình Lệ Mật

- Tây Hồ: phủ Tây Hồ, chùa Thiên Niên, chùa Tứ Liên, chùa Kim Liên, đình An Thái, đình Đông Xã, đền Vệ Quốc, đền Đồng Cổ, đền Thăng Long, đền Voi Phục

- Thanh Xuân: đình Khương Đình, chùa Bồ Đề, đình Quan Nhân, đình Cự Chính.

- Trung tâm Hội nghị Quốc gia.


Nghe cứ như PA là Giám đốc Sở "Giao Thông Công Chính" Hà Nội ấy nhể!!!:)):)):))
 

PhuongAnh

New Member
Kẻ thứ ba châm ngòi 'khẩu chiến' Ferguson - Grant
Phát biểu vu vơ của một đồng nghiệp tại giải Ngoại hạng vô tình trở thành cái cớ để các HLV của MU và Chelsea - hai đội đang so kè quyết liệt trên đường đua vô địch - buông những lời nhận xét khó nghe dành cho nhau.

Trả lời giới tryền thông Anh hôm thứ tư, HLV Curbishley của West Ham không tiếc những lời có cánh dành cho MU và nhà cầm quân của đội này, đồng thời là người bạn thân của ông: "Chẳng đội nào xứng đáng cán đích ở ngôi cao nhất giải Ngoại hạng hơn MU. Sẽ là bất công lớn nếu điều đó không xảy ra. Tôi cũng tin rằng bạn tôi Ferguson chính là HLV hay nhất giải năm nay".

Nếu phát biểu trên được đưa ra vào một thời điểm khác, mọi việc có lẽ sẽ chẳng có gì to tát. Nhưng đây lại là thời điểm rất nhạy cảm, bởi 2 ngày sau tuyên bố trên, West Ham sẽ đến làm khách trên sân MU, đội bằng điểm và là đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch giải Ngoại hạng với Chelsea. Chính vì thế, phát biểu của Curbishley vô tình đã khơi mào một cuộc đấu "võ mồm" gay gắt giữa Ferguson và Avramt Grant, hai ông thày bên phía MU và Chelsea.

Từ London, Grant cáo buộc HLV của West Ham đã hành xử không đúng mực khi công khai mong muốn thấy MU lên ngôi vô địch: "Tôi biết họ là bạn bè thân thiết của nhau, nhưng Curbishley không nên nói ra những suy nghĩ phiến diện như vậy. West Ham sắp đá với MU và họ từng thắng đội của Ferguson cả ba lần chạm trán gần nhất. Nói như Curbishely chẳng khác nào ông ấy muốn buông trận sắp tới".

HLV người Israel thậm chí còn đặt dấu hỏi về việc có hay không một âm mưu trong nhóm 4 đồng nghiệp ở giải Ngoại hạng từng làm học trò của Ferguson - Hughes (Blackburn), Keane (Sunderland), Bruce (Wigan), McLeish (Birmingham) - nhằm cản đường Chelsea và tiếp tay cho MU tiến nhanh về đích. "Tôi có nghe một số tin đồn về việc các đội có HLV thân thiết với Ferguson sẽ đá vì MU. Thậm chí một số trọng tài cũng đứng về phía họ", Grant lấp lửng.

Cáo buộc đầy ẩn ý của đồng nghiệp ở Chelsea không khỏi làm HLV Ferguson bực bội. "Tôi không hiểu vì sao ông ta có thể suy nghĩ như vậy. Không ai có thể cấm Curbishley bộc lộ suy nghĩ của ông ấy. Về phần mình, chúng tôi còn lâu mới bị phân tâm bởi trò bẩn này. MU đang chiếm ưu thế lớn, nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn Chelsea và sẽ lên ngôi nếu thắng 2 trận cuối. Chúng tôi sẽ thực hiện điều đó bằng chính năng lực của mình", ông già gân người Scotland phản pháo.

Không dừng lại ở đó, Ferguson còn tranh thủ ám chỉ đối thủ này như là một kẻ nhu nhược, một "con rối" trong tay ông chủ Abramovich. "Tôi biết một CLB mà cuối tuần nào ông chủ muốn cũng xen vào khâu chọn đội hình. Ông này thậm chí còn lên hẳn một danh sách những cầu thủ nào được ra sân những ai không và gửi fax cho HLV. Và tất nhiên, HLV này phải răm rắp nghe theo sự chỉ đạo ấy", nhà cầm quân của MU mỉa mai.

Ông kết luận với vẻ hỉ hả: "Khi mới biết chuyện, tôi thật sự ngạc nhiên. Ở MU, nhà Glazers không bao giờ làm như vậy với tôi. Họ để tôi quyết định tất cả về chuyên môn".
 

PhuongAnh

New Member
Hơn 100 cảnh sát phá đường dây thầu đề liên quận

Cùng thời điểm, cảnh sát đã đồng loạt kiểm tra hơn 10 căn nhà tại các quận trong TP HCM, bắt quả tang 12 người trong đường dây thầu đề quy mô lớn đang liên tục nhận phơi đề với trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Có hơn 100 cảnh sát thuộc lực lượng công an TP HCM đã tham gia vào cuộc vây bắt chiều 19/5. Vũ Hồng Phú (35 tuổi, ngụ tại quận 1) là trùm thầu đề của đường dây này cùng 11 "chân rết" là thành viên của đường dây thầu đề này hiện bị tạm giữ.

Quá trình kiểm tra tại 11 căn nhà của chủ thầu đề và các "chân rết" của đường dây này, cơ quan công an đã thu giữ hơn 450 triệu đồng, 6.100 USD, 12 máy fax, 80 phơi đề, 4 máy tính xách tay... cùng nhiều tang vật phục vụ cho công việc ghi số đề của đường dây trên.

Tại cơ quan công an, Phú khai nhận đã thuê căn nhà tại chung cư Hoàng Diệu, quận 4 làm đại bản doanh. Trùm thầu đề này trang bị 2 máy fax, máy tính xách tay, 1 máy phát tín hiệu Internet để phục vụ việc nhận phơi đề từ các "chân rết". Phú hoạt động thầu đề từ tháng 3, hàng ngày nhận phơi đề từ khắp các "đại lý" rồi fax đi cho một người tên Thành (chưa xác định được lai lịch) để hưởng tiền hoa hồng.

Phục vụ cho Phú, là các "chi nhánh" nằm rải rác ở các quận 1, 4, Phú Nhuận, Bình Thạnh. Tiêu biểu như ở căn nhà trên đường Cao Thắng (quận Phú Nhuận), lực lượng cảnh sát bắt giữ hai vợ chồng Triệu Thị Ngọc Thúy (37 tuổi) cùng tang vật.

Theo cơ quan điều tra, Thúy khai nhận đã hoạt động ghi số đề từ tháng 3/2007. Hằng ngày, vào trước giờ có kết quả xổ số kiến thiết, Thúy nhận nhiều phơi đề của các "chân rết" khác rồi fax giao cho Phú khoảng 3/4 tổng giá trị các phơi đề, còn Thúy "ôm" số phơi còn lại.

Vụ án do đội 5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) công an TP HCM khá phá.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
 

PhuongAnh

New Member
Luật sư bị 'mạt sát' tại tòa
Thấy luật sư không cùng quan điểm với mình, vị công tố viên đã nổi cáu và vài lần cho rằng thầy cãi "hồ đồ", "thiếu kiến thức pháp lý"...

Trước đó, trong phần luận tội tại tòa sáng nay, đại diện viện kiểm sát đề nghị với tòa phạt bị cáo Mai Thanh Phương mức án từ 9 đến 10 năm tù về tội "giết người" và Phan Văn Tiến từ 9 đến 18 tháng tù về tội "gây rối trật tự công cộng". Bào chữa cho Phương, luật sư Lý Được đã thống nhất hoàn toàn về tội danh, chỉ nêu vài tình tiết giảm nhẹ cho Phương và đề nghị bị cáo Tiến với vai trò tích cực trong vụ án "nên có liên đới trách nhiệm bồi thường cho người bị hại".

Không đồng ý, vị công tố gay gắt khẳng định bị cáo Tiến không phải là đồng phạm trong vụ án này. Việc đề nghị của luật sư là hồ đồ, thiếu kiến thức pháp lý, không đọc hồ sơ... làm mất uy tín của cơ quan điều tra và Viện kiểm sát.

Sau khi nhận những lời nói có phần quá nặng nề với mình, luật sư Lý Được (Đoàn luật sư TP HCM) đã thẳng thắn: "Đây không phải là những lời nói giành cho việc tranh tụng tại tòa mà chỉ nói ở ngoài đường. Vì vậy, đề nghị kiểm sát viên chỉ nên dùng những ngôn ngữ pháp đình để tránh mạt sát người khác và có thái độ hòa nhã khi tranh luận..."

Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 16/2/2006, Phương bắt gặp bạn gái của mình đi chơi với nhóm bạn khác nên hùng hổ lao vào đánh nhưng đối thủ chạy thoát.

Phương nhảy lên xe của Tiến và Nguyễn Hoàng Sơn quay lại chỗ nhậu cũ lấy mã tấu đuổi theo nhưng chỉ thấy một người. Sơn đã cho xe đụng thẳng vào người này khiến nạn nhân ngã xuống đất. Phương nhảy xuống chém bị hại.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu với thương tích 32% vĩnh viễn. Phương và Tiến sau thời gian lẩn trốn đã ra tự thú. Riêng Sơn đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

TAND TP HCM đã tuyên phạt Phương (20 tuổi) 8 năm tù về tội "giết người" và Tiến (19 tuổi, cùng ngụ quận 6) lãnh án 1 năm tù về tội "gây rối trật tự công cộng". Ngoài ra, tòa cũng tuyên buộc Phương phải bồi thường cho người bị hại 40 triệu đồng.
 

The_dealth1405

New Member
Công trình “chết” vì giá vật liệu

(Dân trí) - Hết sắt thép, đá xây dựng giờ đến xi măng tăng giá vùn vụt đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công các công trình cầu đường, dân sinh. Các công trình này càng kéo dài thời gian thi công thì người dân càng khổ.

Đầu cơ vật liệu, công trình lao đao

Bà Phan Hoàng Diệu - Giám đốc Ban quản lý Dự án vệ sinh môi trường TPHCM lưu vực kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, cho biết: “Giá cả vật liệu xây dựng tăng đột biến ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công các công trình thuộc dự án của chúng tôi”.

Điều này góp phần đưa đến kết quả là hầu hết các gói thầu thuộc dự án trên đều trễ tiến độ; đặc biệt là gói thầu 13A của tổng công ty xây dựng Bạch Đằng liên tục chậm trễ từ cuối năm 2007 đến nay.

Có công trình nằm trong gói thầu này còn bị bỏ phế từ tết Nguyên đán đến nay không thi công. Nhiều nhà thầu kém năng lực tài chính không thể chịu nổi mức tăng này chỉ còn cách làm cầm chừng chờ qua cơn bão giá.

Một chủ đầu tư công trình cầu đường khác cho biết: “Những vật liệu chủ yếu phục vụ thi công như sắt thép, cát đá xây dựng, xi măng liên tục tăng từ năm ngoài đến năm nay; đặc biệt là những tháng đầu 2008 khiến các công trình hầu như đều bị tê liệt. Nay thị trường TPHCM còn có dấu hiệu đầu cơ ghim hàng, nhiều lúc có tiền cũng không mua được”.

Ông này cũng cho biết, chính sách bù trượt giá của TP đã có, quyền quyết định giá để sau này bù trượt giá giao cho chủ đầu tư, đồng thời chủ đầu tư cũng phải chịu trách nhiệm trước mọi sự gian lận giá cả. Đây là một điều rất khó khăn trong thời điểm hiện nay, vì giá cả vật liệu không ổn định, mức dao động lớn và hay bị đầu cơ.

Ông lấy ví dụ: “Giá thép trong nhà máy là 16.000 đồng/kg, nhưng chúng tôi mua từ doanh nghiệp thì giá phải cao hơn. Có thời điểm khan hàng họ nâng giá “lên trời”. Mà không có quy định giá chuẩn nên chúng tôi quyết định giá để bù trượt giá rất khó. Vì nếu duyệt giá cao hơn các nơi khác thì sẽ bị thanh tra, nếu thấp hơn thì nhà thầu không dám mua vật liệu thi công vì sợ lỗ”.

Người dân khổ sở

Hiện tại, TPHCM có hàng trăm công trình cầu đường lớn đang thi công, như: các dự án Vệ sinh môi trường, Nâng cấp đô thị, đại lộ Đông Tây, tuyến đường Rừng Sác… Chỉ riêng các dự án Vệ sinh môi trường TP đến thời điểm 14/5 đã phải vây rào đào 105 vị trí trên 49 tuyến đường. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân ven đường.

Cô Bích nhà trên đường Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh cho biết: “Từ ngày có cái hàng rào chiếm hết 3/4 lòng đường, người ta chạy tràn lên lề, chen lấn nhau mà đi khiến chúng tôi chẳng buôn bán được gì, con cái thì phải nơm nớp trông chừng vì nhiều lúc xe máy tránh nhau chạy tọt vào cả trong nhà”.

Trường hợp anh Nguyễn Văn Hà còn thê thảm hơn. Vì mặt bằng anh thuê ngay trên đường Yersin, Q1 bằng hợp đồng dài hạn 1 năm, trả tiền nhà trước 6 tháng. Vừa mở tiệm kinh doanh thì hàng rào thi công dựng lên, đã mấy tháng nay chưa thấy dẹp. Còn cửa hàng của anh từ đó đến nay thì lỗ triền miên vì vắng khách.

Đó là chưa kể tiếng ồn và bụi bẩn từ các công trình cũng gây không ít phiền toái cho bà con xung quanh. Bác Tuyết nhà đầu đường Vạn Kiếp, quận Bình Thạnh cho biết: “Cứ tối đến là máy móc gầm rú, đào ầm ầm chẳng ai ngủ được. Nhất là ông nhà tui đã cao tuổi, cứ tỉnh giấc là không ngủ lại được, rất khổ sở”.

Do ảnh hưởng đến đời sống, hoạt động kinh doanh mà nhiều hộ dân sống gần các “lô cốt” đang có dự định khởi kiện các nhà thầu. Nhưng thực ra, các nhà thầu cũng đau đầu vì áp lực tiến độ và giá cả vật liệu bất ổn đang vây họ vào vòng lẩn quẩn: làm tiếp trong thời gian này thì lỗ mà không làm tiếp thì khổ.
 

The_dealth1405

New Member
8 “nhất” của giao thông Việt Nam

(Dân trí) - Báo cáo việc thi hành pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mà Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa trình Quốc hội khóa XII đã đưa ra những con số “biết nói”, đáng “giật mình” cho giao thông Việt Nam.

Tổng hợp 8 “nhất” của giao thông Việt Nam trong thời gian qua được Dân trí thực hiện căn cứ trên bản báo cáo này.

Tháng có nhiều người chết vì tai nạn giao thông nhất:

Tháng Tết Đinh Hợi! Riêng tháng 2 năm 2007 đã xảy ra 1.500 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 1.400 người, bị thương hơn 1.300 người. Đây là tháng có số người bị chết do tai nạn giao thông nhiều nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.

Năm có số lượng phương tiện giao thông tăng cao nhất:

Năm 2007. Năm 2007 đã đăng ký mới hơn 130.000 ôtô và hơn 3 triệu môtô. Đây cũng là năm có số ôtô, môtô tăng cao nhất từ trước tới nay.

Tình hình ùn tắc giao thông nghiêm trọng nhất:

Bắt đầu từ tháng 9/2007 đến nay. Tình hình ùn tắc giao thông xảy ra ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh ngày càng nghiêm trọng, nhất là từ tháng 9 năm 2007.

7 nguyên nhân cơ bản gây ùn tắc giao thông ở đô thị lớn là:

- Phương tiện giao thông tăng nhanh.

- Kết cấu hạ tầng giao thông chậm được cải thiện.

- Quy hoạch phát triển đô thị không hợp lý.

- Quỹ đất dành cho phát triển kết cấu hạ tầng giao thông ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh còn thấp, chỉ đạt từ 3-5% (tỷ lệ phù hợp là 20-25%).

- Một số khu vực, tuyến đường tổ chức giao thông chưa hợp lý cộng với ý thức chấp hành quy tắc giao thông của người tham gia giao thông chưa nghiêm.

- Các công trình xây dựng hạ tầng đô thị kéo dài tiến độ.

- Không có giải pháp quyết liệt trong tổ chức giao thông đô thị.

Điểm đen giao thông càng xoá càng tăng:

Theo thống kê, tính riêng trên quốc lộ: Năm 2005 việc xử lý 227 điểm đen đã “ngốn” 31 tỷ đồng, năm 2006, điểm đen tăng lên thành 266 điểm, “ngốn” 38,3 tỷ đồng, năm 2007 chững lại một chút với là 258 điểm đen, “ngốn” 36,2 tỷ đồng.

“Nhờn luật” nhất:

Mặc dù trong 2 năm 2006 và 2007, trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, lực lượng công an đã xử lý hơn 8,3 triệu trường hợp vi phạm, kho bạc Nhà nước thu hơn 1.300 tỷ đồng; riêng năm 2007, số trường hợp vi phạm bị lập biên bản tăng gần 940 nghìn trường hợp (tăng 23,9%), số tiền phạt tăng hơn 150 tỷ đồng (tăng 23,8%) so với cùng kỳ năm 2006. Trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường thủy đã phát hiện xử lý hơn 270 nghìn trường hợp vi phạm, kho bạc thu trên 89,5 tỷ đồng.

Nhưng, việc xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông chưa thực sự nghiêm minh, có nơi, có lúc chưa thực hiện đúng quy định, còn nhiều sai phạm, tiêu cực ở một số nơi. Đặc biệt là chưa xử lý đúng người vi phạm, vẫn xử lý theo kiểu “xe lớn bồi thường xe nhỏ” đây là nguyên nhân gây ra “nhờn luật” của người tham gia giao thông.

Hướng dẫn thi hành luật “rùa” nhất:

Việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật còn chậm, đến nay vẫn còn một số văn bản của một số Bộ và địa phương chưa được ban hành, chất lượng một số văn bản chưa cao, nhất là hướng dẫn Luật Giao thông đường bộ.

Nhiều văn bản sau 2 đến 3 năm Luật có hiệu lực mới được ban hành. Đến nay còn một số văn bản hướng dẫn thi hành luật vẫn chưa được ban hành như Thông tư liên tịch Bộ Giao thông vận tải - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng về chi phí thẩm định an toàn giao thông đường bộ; Thông tư liên tịch Bộ Giao thông vận tải - Bộ Công an về tổ chức thẩm định an toàn giao thông công trình đường bộ giai đoạn trước khi đưa vào khai thác sử dụng; Bộ Y tế chưa điều chỉnh các văn bản quy định về tiêu chuẩn sức khỏe phục vụ cấp giấy phép lái xe, chưa quy định tiêu chuẩn sức khỏe cho người khuyết tật lái xe cơ giới.

Giao thông đường sắt: SOS!

Hiện có hơn 3 nghìn vị trí vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Trên toàn mạng có 733 đường ngang không gác chắn phòng vệ bằng biển báo và tồn tại gần 4.000 đường dân sinh trái phép vượt qua đường sắt, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại những đường dân sinh trái phép đó.

Kết cấu hạ tầng “đáng sợ” hơn phương tiện giao thông!

Theo phân tích của cơ quan chức năng cho thấy, nếu như nguyên nhân gây tai nạn giao thông do kỹ thuật an toàn phương tiện xảy ra chiếm 0,5-0,8% số vụ tai nạn giao thông thì nguyên nhân do kết cấu hạ tầng chiếm từ 1,4-1,7% số vụ!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top