8 khoảnh khắc đáng nhớ của Bill Gates
Với hơn 30 năm thống trị ngành phần mềm, ngày 27/6 tới đây, Bill Gates sẽ chính thức rời bỏ công việc thường ngày của ông tại Microsoft để dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động từ thiện.
Hãy cùng nhớ lại 8 khoảnh khắc được PCW Mỹ đánh giá là đáng nhớ trong số hàng ngàn sự kiện thăng trầm trong sự nghiệp của người đàn ông có ảnh hưởng số 1 của ngành phần mềm này.
1. Windows 95 trình làng (24/8/1995)
Chắc chắn chưa có sự kiện phát hành một sản phẩm nào gây được tiếng vang lớn như Windows 95, ngay cả khi người ta đã được chứng kiến "cơn sốt" iPhone hồi mùa hè năm ngoái.
Hàng triệu USD mà Microsoft đã bỏ ra để có được bản quyền ca khúc "Start Me Up" của Rolling Stones - được dùng làm nhạc khởi động Windows 95 - chỉ là sự khởi đầu cho chiến dịch marketing trị giá tới 300 triệu USD mà Microsoft dành cho hệ điều hành này. Trong những ngày mùa thu đáng nhớ của năm 1995 đó, ngay cả toà nhà Empire State ngập trong sắc màu truyền thống của Microsoft, các sân chơi ở Anh đều được sơn logo của Windows 95 - những logo có kích thước đủ lớn và bắt mắt cho phép những người ngồi trên máy bay có thể nhìn thấy. Trụ sở chính của Microsoft ở Redmond Washington cũng biến thành ngày hội sôi động với tràn ngập đồ ăn, sự tham gia của những nghệ sĩ tung hứng, những anh hề, những chùm bóng bay rực rỡ, những vòng đu quay và căn lều thường thấy của một nhóm xiếc.
Câu nói hay nhất của Bill Gates tại sự kiện này: "Windows 95 dễ sử dụng tới mức mà ngay cả một người dẫn chương trình cũng biết mình phải làm gì".
2. Bỏ học (01/1975)
Câu chuyện bắt đầu từ hình ảnh của chiếc siêu máy tính MITS Altair 8800 trên trang bìa của tạp chí Popular Electronics. Sau khi người bạn học ở Harvard Paul Allen đưa cho Bill Gates nhìn thấy chiếc siêu máy tính này, ông đã ngay lập tức gọi điện cho chủ tịch MITS vào thời điểm đó là Ed Roberts và thuyết phục Roberts rằng ông và Allen sẽ viết một chương trình BASIC cho Altair, mặc dù, lúc đó ông và cả Allen đều chưa có được một dòng code nào. Sau khi Roberts thể hiện sự quan tâm, họ đã cùng nhau làm việc và hoàn thành chương trình mong muốn chỉ trong 8 tuần.
Một năm sau đó, Gates đã từ bỏ con đường học hành tại Harvard để chuyển tới Albuquerque - nơi ông nhận công việc viết phần mềm cho Roberts với cái giá 10 USD/giờ. Với số tiền kiếm được, Bill Gates đã sắm cho mình một chiếc Porsche 911, và người đàn ông tài năng này đã không ít lần bị bắt vì tội vượt quá tốc độ.
3. Một triệu phú ra đời (13/3/1986)
Ngày Microsoft phát hành cổ phiếu lần đầu tiên, Bill Gates trở thành một "siêu triệu phú" - tổng giá trị tài sản mà ông có được vào lúc đó là 234 triệu USD.
Ngày 17/7/1995, tạp chí danh tiếng Forbes chính thức ghi tên Bill Gates là người giàu nhất thế giới với tổng giá trị tài sản phẩm là 13 tỷ USD. Kể từ thời điểm đó, tài sản của Bill Gates như một quả cầu tuyết - lớn dần lên qua mỗi vòng lăn. Trong thời kỳ bùng nổ dotcom điên rồ, có lúc tài sản của Bill Gates lên tới 100 tỷ USD.
Không chỉ là người đàn ông có cái đầu lỗi lạc, Bill Gates còn sở hữu một trái tim biết yêu thương. Ông đã dành không ít số tiền mình kiếm được để thành lập nên quỹ từ thiện William H. Gates III (sau này khi ông kết hôn, quỹ đã được đổi tên thành Bill and Melinda Gates).
Hiện tại, Bill Gates đang sở hữu số tài sản trị giá 58 tỷ USD, là người giàu thứ 3 thế giới sau người bạn vong niên Warren Buffet và ông trùm viễn thông người Mexico Carlos Slim. Ông chỉ từ bỏ danh hiệu số 1 của mình sau 13 năm.
4. Sự kiện Bánh kem bay tại Bỉ (04/02/1998)
Trong chuyến thăm Brussels hồi tháng 02/1998, ngay khi vừa chuẩn bị bước vào Nhà hát Noble để tham dự một hội thảo giáo dục do chính phủ Bỉ tài trợ, Bill Gates đã trở thành mục tiêu của một người đàn ông quá khích. Không được may mắn như người đồng nghiệp Steve Ballmer, Bill Gates đã phải hứng nguyên cả cái bánh kem vào mặt trong lúc không để ý.
5. Bill Gates xây "ngôi nhà trong mơ" (1988 tới 1995)
Bạn sẽ làm gì khi bạn sở hữu nhiều tiền hơn cả Chúa trời? Có thể sẽ là xây một ngôi nhà xứng đáng dành cho một vị thần. Đó chính là những gì mà Bill Gates đã làm.
Ngôi biệt thự nằm bên hồ Washington thuộc Seattle của Bill Gates phải mất tới 7 năm để hoàn tất và chi phí mà nhà tỷ phú này phải bỏ ra nằm trong khoảng từ 40 triệu tới 100 triệu USD.
Tạp chí Fortune nhận xét: "Đó là giấc mơ ngọt ngào đối với một người độc thân nhưng lại là ác mộng đối với một người phụ nữ mới cưới: ngôi nhà rộng tới 3.716 m2 với rất nhiều garage, một căn phòng căng bạt lò xo, một bể bơi trong nhà, một "nhà hát" với máy làm bỏng ngô, có đủ phần mềm và màn hình công nghệ cao để khiến những cặp đôi mới cưới có cảm giác như họ đang lạc trong một game video".
Sau đám cưới, Melinda đã giúp căn nhà trở nên sinh động hơn, nhiều màu sắc hơn, không chỉ khô khan bởi công nghệ.
Thậm chí, những người khách tới thăm còn được đề nghị đem theo một thiết bị điều khiển điện tử để căn nhà có thể "điều chỉnh nhiệt độ, âm nhạc, ánh sáng - và thậm chí là cả những tác phẩm nghệ thuật bằng điện tử được treo trên tường - có thể phản ứng trước sự có mặt của họ từ phòng này qua phòng khác".
6. Kết hôn (01/01/1994)
Khi bạn là người đàn ông giàu có nhất thế giới thì bạn sẽ phải cố gắng gấp đôi ngay cả so với ngôi sao sáng nhất của Hollywood để có thể tránh con mắt tò mò của công chúng. Có lẽ chính vì thế mà khi quyết định kết hôn cùng người phụ nữ đã từng là Giám đốc quản trị sản phẩm của Microsoft - Melinda French, Bill Gates chỉ tổ chức một đám cưới nhỏ tại hòn đảo nhỏ Lanai thuộc Hawaii.
Bill Gates đã thuê trọn tất cả các căn phòng trong tất cả các khách sạn và toàn bộ số trực thăng trên hòn đảo để ngăn không cho bất kỳ một paparazzi nào tiếp cận.
Sau đó, hôn lễ trị giá 1 triệu USD của Bill Gates đã được tổ chức tại điểm phát bóng thứ 12 của sân golf thuộc khách sạn Manele Bay. Danh sách khách mời gồm có Giám đốc điều hành Steve Ballmer, người đồng sáng lập nên Microsoft Paul Allen; người bạn vong niên Warren Buffet, và chủ báo của tờ Washington Post Katherine Graham. Chàng ca sĩ Willie Nelson là người đã hát trong đám cưới của Bill Gates.
7. Microsoft vẫn là Microsoft (28/6/2001)
Trong một vụ kiện xảy ra ngay từ những ngày đầu của thế kỷ 21 nhằm chống lại Microsoft, thẩm phán Penfield Jackson đã ra phán quyết phải "xẻ đôi" Microsoft với lý do gã khổng lồ này đã có những hành động độc quyền, đặc biệt là khi "gói" Internet Explorer cùng với hệ điều hành Windows. May mắn thay, cuối cùng toà án Mỹ cũng đã thừa nhận sai lầm của Jackson và đưa ra phán quyết không phải thay đổi Microsoft vào ngày 28/6/2001.
Nếu như ngày đó, phán quyết "xẻ đôi" Microsoft được thi hành thì có lẽ giờ này, Bill Gates đang phải đối đầu với người bạn của ông - Steve Ballmer và biết đâu Yahoo! lại chẳng vừa đặt giá mua lại "hai nửa" của Microsoft này.
8. Bill Gates nhận tấm bằng cử nhân (07/6/2007)
Hơn 30 năm sau khi bỏ học tại Harvard, cuối cùng Bill cũng đã có được tấm bằng của riêng mình. Tháng 07/6/2007, Bill Gates nhận tấm bằng Tiến sĩ luật danh dự của Harvard.
"Người diễn thuyết của chúng ta hôm nay (07/6) luôn được nhắc tới như một doanh nhân có ảnh hưởng nhất trong cuộc cách mạng máy tính cá nhân. Ông là một trong 100 nhân vật ảnh hưởng nhất trên thế giới trong các năm 2004, 2005, 2006 và năm 2007" - Derek Bok, Chủ tịch lâm thời của trường đại học Harvard đồng thời cũng là chủ toạ của buổi lễ nhận bằng của Bill Gates, phát biểu. Nhìn thẳng vào Gates, ông Bok tiếp tục: "Hãy thử nghĩ xem anh có thể đạt được những gì nếu như ngày đó anh chịu khó hoàn thành nốt 2 năm còn lại của mình".
Mặc dù ngôi trường danh giá này vẫn luôn xem Bill Gates như một thành viên của những sinh viên ra trường năm 1977, nhưng trên thực tế Gates đã bỏ dở khoá học ở Harvard năm 1975 để dành toàn bộ thời gian điều hành Microsoft và ông chưa bao giờ nhận được tấm bằng cử nhân.
24H.COM.VN