• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

Cô Nàng Ngổ Ngáo - My Sassy Girl [ Phim Hàn Quốc ]

HuyChung

New Member
My Sassy Girl (Cô Nàng Ngổ Ngáo)

418px-Msgirlposter.jpg

• Tên Phim: My Sassy Girl
• Tên Tiếng Hàn: 엽기적인 그녀
• Thể Loại: Tình cảm hài
• Đạo diễn: Jae-young Kwak
• Biên Kịch: Ho-sik Kim (novel), Jae-young Kwak (screenplay)
• Khởi chiếu: 27/7/2001
• Độ dài : 123 phút
Diễn Viên Chính:

• Cha Tae-hyun - Gyun-woo
• Ji-hyun Jeon - Cô gái​

Nội Dung Chính:
Họ gặp nhau trên tuyến xe điện ngầm ở Seoul (Hàn Quốc). Anh chàng là Gyeon-woo (Cha Tae-Hyeon), một sinh viên. Còn cô nàng (Jeon Ji-Hyeon) là thiếu nữ đẹp, rất đẹp đằng khác, nhưng hơi bê tha... cô say khướt. Say đến nỗi suýt lao vào tàu điện ngầm, to mồm quát lác rồi nôn mửa xuống đầu một vị khách, trước khi đổ rầm về phía chàng sinh viên kèm theo một câu "anh yêu ơi" phun ra từ cái miệng hơi men nồng nặc. Chỉ vì cái câu vu vơ ấy mà Gyeon-woo gặp họa, cả toa tàu nhìn anh với ánh mắt coi thường, chắc họ nghĩ: đồ vô tâm, trông không đến nỗi nào mà lại bỏ mặc người yêu tội nghiệp đến thế...
Chẳng đặng đừng, Gyeon-woo đành ôm cục nợ. Định mặc kệ cô ả trong cơn bí tỉ trên ga tàu nhưng "bỏ thì thương, vương thì tội", chàng nọ thôi đành... Thiên hạ nói đấy là tính cách của người có lương tâm, mà Gyeon-woo lương tâm thật, không biết ở đâu để đưa về, anh chàng đành cõng nàng vào... nhà trọ. "Làm phúc phải tội" quả chẳng sai, thông qua cái điện thoại di động, người nhà của cô kia chỉ đường cho cảnh sát "bắt tại trận" kẻ định hãm hại con gái họ. Mà chối vào đâu được khi chàng ta trên người không còn mảnh vải. Ai bảo ham tắm cho hết mùi xú uế.
Nếu không có lời chứng của "nạn nhân" có lẽ Gyeon-woo "nằm ấp" dài dài. Nhưng đâu đã hết xui xẻo, về nhà lại bị mẹ đánh một trận vì dám đi qua đêm, rồi còn không thèm đến nhà bà dì để coi mắt. Dì của Gyeon-woo cứ muốn giới thiệu cho anh một cô gái. Ai lạ gì cách nhìn nhận con người của mấy bà dì lớn tuổi, có khi "củi mục" lại tưởng "trầm hương". Còn cái "tội nợ" kia cũng đến lạ, bình thường ra có thể làm người yêu lý tưởng của mình đấy nhưng bê tha đến cỡ đó thì Gyeon-woo đây cũng xin... quỳ lạy !
Số của anh chàng chưa hết khổ. Cách một ngày, "nữ yêu" đã gọi điện bắt Gyeon-woo đến "trình diện" để xử lý cái vụ dám cởi truồng trong khi cô ta... tít mít. Tay sinh viên bị "trừng phạt" bằng cách móc tiền trả ăn uống và chứng kiến cô nàng sinh sự với mọi người. Rồi lại rượu, lại say và lại... vào nhà trọ nhưng cũng may lần này không có cái đầu nào trở thành ống nhổ của mỹ nhân. Gyeon-woo kêu trời than khổ, có đâu ba ngày bị hai đêm ở trọ với một mụ say... Của đáng tội cô ta gặp phải chuyện buồn, mới chia tay với người yêu nên ra nông nỗi thế...
418px-My_Sassy_Girl-p3.jpg

Cái cách họ quen nhau buồn cười như vậy đấy. Thế mà đố dứt ra được, nàng kiếm chàng mỗi khi có chuyện hay phiền muộn, hay chả vì cái gì cả... Bởi tốt tính nên chàng cũng cố chiều cho cô nàng vui vẻ... Ở đời "được đằng chân lân đằng đầu", nàng ta hành Gyeon-woo còn hơn hành đày tớ. Cái mặt là nơi cô "luyện chưởng", cái ví là nơi nàng "tiêu hộ", đôi mắt thì bị buộc đọc kịch bản phim "kinh dị" do chính nàng sáng tác, còn đôi chân lại là chỗ "đi dùm" đôi giày cao gót của nàng... Có nghĩa là trên con người Gyeon-woo không có chỗ nào "thuộc về" anh cả. Chưa đủ đâu, nhiều trò tinh quái được cô nàng áp dụng triệt để, khi thì phải đi "tàu ngầm", lúc lại mang tiếng "chơi hoa, phá nhụy" gây hậu quả... thành thử chàng ta sợ phát khiếp, trốn nàng như trốn hủi. Mà nào trốn nổi, gặp một người đẹp đi qua, đuổi theo tán tỉnh, xáp lại gần lại hóa ra nàng... Người ta gọi đó là duyên gặp gỡ...
Nhưng không phải cái gì cũng tệ, một đêm mưa gió, một bông hồng tặng nhau, một buổi sinh nhật hãi hùng... cũng thành kỷ niệm. Dù chẳng có lời yêu nhưng cái keo kết dính có vẻ rất bền, rất chắc. Cho đến cái hôm dưới áp lực của gia đình, nàng phải đi coi mắt... Lúc ấy họ mới biết cuộc đời này không thể thiếu nhau...
Nhưng hạnh phúc đâu đến nhanh như vậy, đôi bạn trẻ ấy còn phải trải qua một thời gian dài để chiến thắng thử thách hay đúng hơn để cô gái có thể quên đi người yêu cũ.
Họ ước hẹn 3 năm sau sẽ gặp lại nhưng cho tới mãi 5 năm sau cô gái mới quay trở lại. Cô lên ngọn đồi nơi hai nguời đã cùng chôn dòng lưu bút suy nghĩ về nhau lúc này cô cảm nhận được sâu sắc về chàng trai cái cây 2 người chồng đã bị sét đánh chết chàng trai đã đi mua và trồng một cây giống như vậy chỉ vì đơn giản anh không muốn để cô gái buồn. Thật sự lúc này đây cô thấy mình yêu anh ấy nhường nào cô muốn gặp anh ấy ! nhưng gặp sao đây???
Duyên trời định ! người mà cô yêu ngày xưa đã chết lại chính là người anh họ của chàng trai, người dì muốn giới thiệu cô cho chàng bao nhiêu lần nhưng chàng đều tìm cách từ trối để tới 5 năm sau chàng trai mới đồng í đi găp …. thế đấy họ gặp lại nhau như vậy đấy !
và không cần phải nói gì nhiều họ đã biết cuộc sống ko thể thiếu đi người kia



MySasyGirl-p2.jpg

06ee1805.jpg

9bd40208.jpg

317d658b.jpg


Mã:
[CENTER][B][COLOR="Blue"][SIZE="3"]http://www.mediafire.com/?kfe2yldd31x

http://www.mediafire.com/?j10ncltymux

http://www.mediafire.com/?mnt5ani92ym

http://www.mediafire.com/?ayyojqmk3jl

http://www.mediafire.com/?19nlz3mjzww

http://www.mediafire.com/?051tnp9ut1l

http://www.mediafire.com/?4bezu1qmldy[/SIZE][/COLOR][/B][/CENTER][/CENTER]
 
Top